1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự đám cưới người yêu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vinachip, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinachip

    vinachip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Dự đám cưới người yêu.

    Dự đám cưới của người yêu thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ.


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Ngày mai bắt đầu từ hôm nay
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    u?c vinachip s?a ch?a / chuy?n vo 15:10 ngy 01/07/2003
  2. vinachip

    vinachip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy nhiều người đọc vậy mà không trả lời gì, tình huống buồn quá hay sao ?
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Ngày mai bắt đầu từ hôm nay
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  3. blinder

    blinder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dự đám cưới người yêu với vai trò chú rể thì hơi mệt, mệt lòi mắt, chưa nói tới chuyện sau đám cưới có thể phát sinh nợ nần các thứ. Ngày uống rượu mừng, chèm bẹp hết xí quách đẻ rồi tối lại nằm chèo queo một cục... tóm lại là chả có gì thú vị
    Dự đám cưới mà thằng nào đó làm chú rể thì sướng cực. Trời ơi may quá, vậy là có thằng ngốc nào đó đi gánh cục nợ thay cho mình, lại còn mới mình uống bia uống gụ bù khú nữa chứ. Đâu ia biết mình nhét vé số vô phong bì tiền mừng đâu, hé hé.
  4. chipdieu

    chipdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chíp đã từng dự đám cười người yêu cũ rồi.Một cảm giác lạnh lẽo,xa xăm và vô hồn.Cũng có thể lúc đó tớ vẫn còn tình cảm quá sâu nặng với người ấy nên mới thế.Lúc đi đón dâu ,tớ đã đi lang thang 1 mình kỉ lục vòng quyanh Hà Nội từ 1h50 đến 22h30 có mặt ở nhà đấy.Nhưng bây giờ cảm thấy bình thường lắm.Tất nhiên vẫn là 1 chút mất mát.

    Chẳng hiểu có ai như tớ không thế...
  5. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    MeoconNT chắc chẳng bao giờ có đủ dũng cảm và tự tin để đi dự đám cưới người yêu cũ như thế!
    Happy now!!!
  6. vinachip

    vinachip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một cảm giác xót xa, nhưng cũng còn tuỳ ngày xưa chia tay vì lý do gì nữa phải không, nếu là do hoàn cảnh gì đó, không phải hai người tự nguyện thì chắc là đau khổ lắm, mình chưa bị như vậy nhưng có lẽ sắp như vậy rồi nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận.
    Dù sao cũng cầu chúc cho người ấy hạnh phúc.
    Nếu lỡ ai có hỏi:
    "Nếu biết rằng em đã có chồng
    Người ơi người hỡi có buồn không"
    Thì chắc tôi sẽ trả lời:
    "Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về uống cạn nước dòng sông
    Để cho thuyền cưới không sang được
    Cho kẻ sang ngang khỏi lấy chồng".
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Ngày mai bắt đầu từ hôm nay
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  7. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Sẽ sao uh? chẳng sao cả , hụt hẫng một chút , hơi sock một chút và cảm thấy mình cao thượng một chút thêm vào đó cả một đống tự ái , căm hờn , bất lực và buồn bã.........
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh

Chia sẻ trang này