1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự định bơi dọc sông Hồng ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cafenhasan, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Dự định bơi dọc sông Hồng ?

    Dự định bơi dọc sông Amazon

    TTO - Bất chấp những hiểm họa mà sông Amazon đem lại như cá ăn thịt pirana, cá đuối độc nước ngọt, trăn khổng lồ, nhiều ghềnh thác, xoáy nước... Martin Strel vẫn sẽ thực hiện ý định điên rồ: bơi dọc 5.430 km chiều dài sông Amazon.

    Ông Strel cho biết kế hoạch này có rất nhiều nguy hiểm nhưng đó chính là ước mơ của ông. Trả lời trên BBC, ông Strel nói: "Dĩ nhiên là tôi quan tâm tới tất cả những mối nguy hiểm nhưng nếu cứ nghĩ về nó thì không bao giờ tôi có thể nhảy xuống nước".

    Theo kế hoạch, trung bình mỗi ngày ông Strel sẽ bơi khoảng 85 km, kéo dài trong vòng 70 ngày, bắt đầu từ Peru và kết thúc ở Brazil. Ông Strel tin rằng kế hoạch của ông sẽ thành công bởi vì nó đã được chuẩn bị tỉ mỉ và sẽ có một đoàn người theo hỗ trợ. Đoàn người này gồm 45 người bao gồm cả bác sĩ và các huấn luyện viên, sẽ theo sát ông Strel suốt từ Peru sang Brazil.

    Ông Martin Strel năm nay 52 tuổi mang quốc tịch Slovenia đã được sách Kỷ lục Guinness công nhận là người đã bơi dọc các sông Danube, Dương Tử và Mississippi. Phương châm của ông Strel khi thực hiện các cuộc bơi mạo hiểm này là: "Bơi vì hòa bình, hữu nghị và nước sạch". Nếu thành công, ông Strel sẽ có thêm một kỷ lục Guinness trong bộ sưu tập của mình.



    [​IMG]

    Đường đứt khúc màu đỏ là dòng sông Amazon. Ông Martin Strel dự định sẽ bơi hết dòng sông này trong vòng 70 ngày.
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Cho Tớ bám càng một chân nhé !
    Chú Vietkyo đang lang thang một mình ở Hà Giang, mai chú Vietkyo về thì anh em làm quả gặp mặt đầu xuân, cho dù hơi muộn tí !
    Các anh chị em khác tham gia đê cho nó máu, cần thiết thì mang phao. Sợ qué gì !
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của người bơi dọc sông Amazon

    TTO - Tay bơi người Slovenia Martin Strel với ý định bơi dọc sông Amazon để bổ sung bảng thành tích "chinh phục các con sông nổi tiếng" đang ngày đêm miệt mài bơi trên dòng sông nguy hiểm này.
    Sau đây là nhật ký tuần của Strel trong 2 tuần lễ đầu tiên.
    16-2, gần Iquitos, Peru
    Nhiều người hỏi tôi tại sao lại làm việc này. Tôi chỉ muốn chứng tỏ bản thân, chứng tỏ rằng mình có thể đạt được những điều mà người khác không thể, để chinh phục cái không thể. Dĩ nhiên khi tôi làm việc này tôi muốn gửi đi một thông điệp về môi trường.
    Cho tới nay dòng Amazon rất hiền hòa với tôi. Trở ngại lớn nhất là mặt trời oi bức. Nhiệt độ trung bình khoảng 35-37 độ C. Tôi đang ở gần xích đạo do đó trời rất trong và mặt trời rất sáng.
    Tôi mặc áo bơi liền người và đội nhiều loại mũ bơi khác nhau bởi vì nếu không làm như vậy mặt trời sẽ thiêu rụi tôi trong vòng vài ngày. Trước mỗi ngày bơi tôi rất chú ý nghĩ cách làm sao để mặt không bị bỏng.
    Cũng có nhiều hiểm họa khác như cá tăm, nó sẽ chui vào người tôi theo đường ********* và chỉ đi ra ngoài nếu có sự can thiệp bằng giải phẫu.
    Tôi không lo lắng lắm về điều này bởi vì tôi luôn bơi ở giữa dòng nơi nước chảy khá mạnh. Tôi luôn đảm bảo đi tiểu trong bộ đồ bơi ướt. Tôi mặc đồ bơi vào buổi sáng và cởi ra vào buổi chiều khi đã bơi xong rồi chùi rửa nó.
    Nhờ dòng chảy mỗi ngày tôi bơi được 90 km. Bạn sẽ không thể bơi tại sông Amazon mà không có được sự giúp đỡ của chính dòng sông.
    Tôi hiểu được nhiều điều về sông Amazon. Vào mùa này trong năm, nước sông cao và dòng chảy mạnh vì vậy tôi có thể hoàn toàn tập trung vào việc bơi của mình. Đó là lý do tại sao mỗi ngày tôi bơi được nhiều như vậy.
    Hiện nay tôi đã đi qua thành phố nổi tiếng Iquitos của Peru 60 km. Chúng tôi đã có buổi tiệc rất thú vị với quân đội địa phương khi tôi đến thành phố này.
    Theo lịch trình tuần sau tôi sẽ bơi tới Tabatinga, ở biên giới với Brazil.

    23-2, Tabatinga, Brazil
    Những người trong đoàn đã làm cho tôi một mặt nạ. Tôi đeo mặt nạ này trong khi thả nổi hoặc bơi ngửa. Trong vài tuần qua, mặt trời rất gay gắt. Bây giờ tôi chỉ mong mưa đến.
    Tôi đã phải lên bờ nhiều lần để thoa kem lên mặt nhưng không có tác dụng. Tôi đã thử 15 loại kem nhưng tất cả đều trôi đi mất chỉ 1 hay 2 giờ bơi. Mặt nạ bơi được làm bằng vải, nó hơi nặng khi thấm nước và gây khó khăn cho tôi khi bơi. Vì vậy tôi chỉ sử dụng nó một hay hai giờ lúc mặt trời nóng nhất trong ngày.
    Tôi đã có cuộc gặp gỡ ngoài dự kiến với bộ tộc Yagua ở Peru. Chúng tôi đến ngôi làng có tên Evas và tại đó tôi gặp họa sĩ nổi tiếng Francisco Gripa, người vừa từ Los Angeles tới đây.
    Công tác tư tưởng cũng rất quan trọng. Trong khi bơi tôi ôn lại những kỷ niệm về gia đình, về những chuyến thám hiểm trước và về những đội nhóm từng làm việc với tôi.
    Cuối ngày tôi cũng làm một việc có thể gọi là suy tưởng. Khi đi ngủ tôi cố gắng cảm nhận cơ thể và cơ bắp của mình. Tôi học điều này từ một số nhà tâm lý học. Đó gọi là massage tinh thần, nó giúp tôi thư giãn và quên đi các cơn đau.
    Khi bơi vai tôi rất đau. Tất cả các vận động viên marathon, đua xe đạp hay bơi lội đều biết cơn đau này. Bạn phải quen với nó nếu không bạn sẽ không thể tiếp tục.
    Hôm qua chúng tôi đã đến Tabatinga tại biên giới Brazil. Thị trưởng thành phố và các nhà chức trách đã dành cho tôi một buổi tiếp đón thú vị.
    Trong tuần vừa qua mỗi ngày tôi bơi được 85 km. Lúc này dòng chảy đã yếu đi bởi vì dòng sông ngày càng rộng ra. Có nhiều lạch và đảo nhỏ. Hôm nay hy vọng tôi bơi được 90 km.
    Tôi rất cảm ơn tất cả mọi sự giúp đỡ và muốn chia sẻ kinh nghiệm với tất cả mọi người đang đọc nhật ký này.
    Tôi muốn mọi người không chỉ theo dõi tôi mà theo dõi cả vùng đất này - vùng Amazon bởi vì nó rất đẹp.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=188457&ChannelID=2
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hic hic hic ,
    Em để cái tít cho nó sung , còn đâu coppy nhật ký của bác Martin Strel , bơi sông bên Nam Mỹ . Thú thực em không biết bơi .
    Thực ra thì như vậy không hay , nhưng dù sao cóp nhặt tí tin để share cả nhà . Xem có ai máu mà làm như bác Tây không ?
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 2-3, Jutai, Brazil. Tôi bị đau và có vết thương hở ở chân. Thực ra thì tôi luôn bị những vết thương kiểu này sau một chặng bơi dài.
    Bùn và cát len vào trong áo bơi của tôi, nằm ở đó hàng giờ và khi tôi cử động nó cà xát làm rách da tôi. Mỗi khi bị rách da, tôi dùng một loại kem đặc biệt. Tôi cũng dùng băng vết thương. Vết thương thì ổn nhưng nó làm tôi đau và phải cần nhiều ngày nữa vết thương mới lành.
    Tinh thần của tôi vẫn tốt. Thứ năm vừa qua tôi đã đi được nửa chặng đường, tức là tôi đã bơi 2.654 km trong vòng 29 ngày.
    Chặng hai của hành trình theo dự kiến sẽ mất 41 ngày và hứa hẹn rất khó khăn bởi vì dòng chảy ở hạ nguồn Amazon chậm đi và lòng sông rộng ra.
    Ngoài ra tôi còn phải đối mặt với nhiều sóng và gió ngược hơn. Tại khúc sông hạ nguồn, tôi dự định sẽ bơi chậm hơn ở thượng nguồn 20%.
    Ở thượng nguồn, nước chảy mạnh hơn, lúc đó tôi bơi được khoảng 100 km/ngày. Tuy nhiên khi ở hạ nguồn, tôi nghĩ sẽ không bơi được quá 80 hay 85 km.
    Hiện nay tôi đang bơi nhanh hơn kế hoạch nhưng thời gian dự trữ này có lẽ sẽ hết veo trong chặng hai. Tôi vẫn giữ được thể lực 100%.
    Những đàn cá heo hồng vẫn bơi cùng tôi. Chúng là những sinh vật rất tuyệt. Tôi gặp hàng trăm con ở thượng nguồn. Tôi đã chạm được vào người một con khi chúng bơi gần tôi. Chúng rất thân thiện.
    Cám ơn tất cả những đọc giả đã đọc nhật ký và gửi cho tôi những lời động viên. Tôi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi tôi vào tuần sau. Tôi tin rằng sẽ có nhiều điều thú vị để kể cho mọi người.
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    - Thứ sáu, 9-3, Coari, Brazil. Trên tổng thể tôi đang rất khỏe. Trong những ngày qua đã có mưa lớn vì vậy tôi không còn bị mặt trời thiêu đốt và da mặt tôi đã bớt bị cháy.
    Mỗi ngày mưa khoảng vài giờ. Đến đây tôi mới thấy được điều kiện tự nhiên của rừng mưa nhiệt đới, rất khác biệt so với Peru, nơi có quá nhiều nắng.
    Những cơn mưa giúp tôi rất nhiều. Dòng chảy chậm hơn vì lòng sông rộng hơn, điều kiện thời tiết tốt. Trời không quá nóng và độ ẩm dễ chịu.
    Vết thương trên chân đã khá hơn nhiều. Tôi còn bị đau ở cánh tay và cổ. Tôi phải bôi lên vùng bị đau một loại kem đặc biệt để làm ấm cơ.
    Điều làm tôi lo lắng nhất hiện nay là một số người trong đoàn đi theo đã bị cảm. Khoảng 7 hay 8 trong tổng số 20 người đã bị ho, viêm họng và một số triệu chứng khác. Chúng tôi qua đêm trong một cái lều rất nhỏ và khi người bệnh ngáy hoặc ho thì họ phát tán virus đi khắp lều.
    Trên đường bơi, tôi thấy một con báo bên bờ sông, và một con cá sấu khổng lồ nhưng không thể chụp hình được.
    Trẻ em tại các thị trấn tôi đi qua đã đón chào tôi rất nồng nhiệt. Bọn trẻ nhảy xuống sông và bơi cùng tôi vài trăm mét rồi vào bờ. Tôi nghe nói rằng trẻ em tại những thị trấn này được cho nghỉ học để đón tiếp tôi.
    Hiện nay tôi đã bơi được 3.303 km. Chúng tôi vừa đến được Coari, một thị trấn nổi tiếng trên lộ trình bơi. Theo kế hoạch tôi sẽ đến Manaos vào ngày 14-3.
    Nguồn : http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=190587&ChannelID=2
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Share thì cứ nói thẳng ra là share chứ chơi trò trẻ con "treo cái nọ bán cái kia" thía này thì đồng chí dễ bị hắt hơi sổ mũi do nhiều người nhắc khéo quá đấy!
    Đã nghĩ đồng chí này bơi dọc sông Hồng thật, mình đang nghĩ chèo thuyền ra cổ động khi đồng chí bơi qua đoạn sông nhà mình... Mất cả hứng.
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác góp ý ! Em hiểu những gì cái box này sẽ đối sử với em khi làm như vậy mà . Nhưng mà tại hôm qua cả ngày em lang thang trên Box DL , thấy cũng hay phết .
    VD như có người chưa leo Pan bao giờ thì xông lên nhận xét là sả rác nhiều , vỏ lon ...... nhưng có đâu vì rác các đoàn được hướng dẫn viên nhắc nhở gom vào đốt , vỏ lon các bác poster thu lượm hết .
    Em thì không biết bơi nên em bơi dọc sông Hồng sao được .
    Thôi thì các bác vào xem tin bác Tây bơi dọc sông Amazon và ai ngứa ngoáy thì thực hiện theo . Ai giỏi hơn thì mời gọi bác Tây đó sang Việt nam bơi dọc sông Mê Kông , sông Hồng , đảm bảo PR cho ngành Du Lịch và Việt Nam nhìu lém .
    Hàng tuần em sẽ coppy & paste nhật ký bác Tây lên đây nhé !
  9. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thế mà cũng nói. Rõ chán.
    Từ hồi Pháp đô hộ nước ta họ đã tổ chức cuộc thi bơi vượt sông Hồng cho khu vực bán đảo Đông Dương....rồi.
    Được roykienvoc sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 12/03/2007
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Cứ post đi em ạ !
    Dù sao cũng biết chuyện này chuyện nọ ở nơi khác cũng vui !
    Thực ra anh là người ban đầu mừng nhất tưởng tìm đc cạ cứng . Anh chưa bơi dọc sông Hồng bao giờ, nhưng bơi ở hồ Tây thì từ trường cấp 3 Chu Văn An sang khách sạn Thắng Lợi vài lần rồi, 2 lần ra giữ hồ Đồng Mô .
    Nói chung bơi ở sông hay hồ cũng ko có gì ghê gớm cả, tất nhiên muốn bơi đường trường cần có thủ thuật một chút. Chỉ ở biển mới là đáng sợ, nếu biển động (chưa nói đến bão) thì dân chài lười cũng mất điện toàn phần chứ chưa nói dân tài từ sông - hồ !
    Tiện topic này nến bạn nào thích bơi thì anh - em thỉnh thoảng đi đâu đó , chứ bơi bể ở trong thành phố bé lắm, có chăng chỉ ngắm các cô gái chân dài (cái này một anh bạn mình nói) .
    Bạn nào đã bơi đc ở bể rồi muốn vùng vẫy ở nơi rộng rãi hơn thì gặp mình chỉ cho một thủ thuật là có thể ở dưới nước ít nhất là 8 tiếng đồng hồ. Cái này trên chuyện lạ VN cũng đã từng chiếu ! ĐHLV thì ko làm đc như bà cụ nổi lều phều cả 2 chân trên phóng sự đó, nhưng nghỉ ngơi ở trên hồ thì có thể được , cái này bọn trẻ con cùng lứa tuổi của ĐHLV trong xóm khi xưa đứa nào cũng làm đc cả . Mỗi tội bây giờ các hồ ở thành phố bẩn và người ta thanh lịch hơn nên ko còn thấy trẻ con ra hồ bơi nữa .
    Có gì anh - em chủ động liên hệ nhé !

Chia sẻ trang này