1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự định bơi dọc sông Hồng ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cafenhasan, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Mùa này không tổ chức cho anh em bơi trên sông Hồng được đâu. Mắc cạn hết cả đấy. Chị em bơi thì may ra....
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bây giờ đi bác ơi , thời đó nói làm gì , lâu quá . Với lại cụ Công Hoan nói hộ rồi , cả leo cột mỡ , đốt cây rơm cho thằng Cò chui ra đi xem bóng đá .... ....
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Bơi ngửa ?
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Nói cái chuyện bơi hồi bé giờ ĐHLV mới nhớ ra.
    Dạo đó trong nhóm cả lớp (cùng trong khu tập thể), nhiều đứa biết bơi trước cả mình. Nhưng ĐHLV tiến bộ nhanh hơn, kết quả là làm quả "phá đảo" bơi từ đầu bên này đến đầu bên kia của hồ 3 Mẫu - Công viên thống Nhất .
    Khi đó khoảng lớp 6 hay 7 gì đó làm cả hội lè lưỡi và có biệt danh "cá kình" trong giai đoạn đó. Mở ra một phong trào trong nhóm, kết quả là đứa nào cũng "phá đảo" đc.
    Hầu như trong xóm của Tôi, bất kì ai sinh năm tầm 1979 trở về trước đều biết bơi. Đơn giản Công Viên là một phần tuổi thơ của các anh-chị-em. Mà hồi xưa, bơi cứ cởi truồng ra mà bơi, một phần cũng vì đến kì nghỉ hè lang thang khắp công viên, nhảy tàu điện đi khắp phố phường...có mỗi một cái quần xà lỏn, cổ thì đeo cái chùm chìa khoá - dây thì to vật vã lủng lẳng.
    Đối với những bạn mới tập bơi chẳng có phao phiếc gì cả, cứ nhảy tùm xuống rồi lần lần đứa biết bơi trước dìu đưa chưa biết bơi ra chỗ sâu ...thế là biết bơi. Có bạn cẩn thận hơn thì mang can dầu ở nhà ra làm phao. Nghèo khó cũng chẳng lấy đâu ra áo phao hay xăm ôtô làm phao cả
    Giờ thì những cái đó chỉ là kí ức của một thời !
    Nhân chuyện bơi lội này và cái topic của bạn xanhdotimvang vẫn còn hot ở đây.
    Nguồn : http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/891803.ttvn
    ĐHLV muốn nói với các anh lớn tuổi hơn ĐHLV rằng :
    Mỗi thời điểm lịch sử có những cái hùng tráng cho mỗi cá nhân, mỗi nhóm cùng thế hệ, Không còn những cảnh rừng núi hoa vu ko bóng người cho các anh cưỡi MISK tung hoành như những cao bồi miền viễn Tây nước Mỹ. Không còn các anh đi nghĩa vụ quân sự ở những vùng sơn cước kể chuyện đánh nhau với Tàu (Vndrake, Cao Sơn...). Cũng chẳng có còn những bãi đào vàng đầy chết chóc để có ai đó giống như anh hoangbquang kể chuyện "giang hồ" với những toan tính chết người với súng AR15, dao găm, cuốc xẻng . Và cũng chẳng còn những khu rừng thơ mộng như đảo Phú Quốc để ai đó có muốn làm "lâm tặc" một cách hồn nhiên khi xưa như ĐHLV .Huặc cũng rất là hi hữu cho topic đời là những chuyến đi khắp thế giới của anh hoankiem
    Vân vân và vân vân ...
    Do đó ko cần thiết phải so sánh thế hệ của các anh với thế hệ của 8X đời giữa trở về sau (85). Để cho các thanh niên thời đại càng nổ càng vui, càng to càng càng sướng .Cần thiết thì mang bơm thổi cho bóng càng to và càng bay cao hơn
    Em lảm nhảm kiểu như thế này chắc là lần cuối cùng mong các anh thông cảm
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Em từ bé đã sợ nước rùi , nên chẳng dám xuống ao hồ , quê em chả có bể bơi gì cả . Lớn lên xuống HN học thì nói đi bơi bể không có xiền mua vé . Bây giờ nhớn quá rùi đi học bơi lại ngại => nên chẳng biết bơi .
    Vây nên chuyên gia đứng trên bờ cổ vũ mọi người ở dưới nước .
    Ngày xưa em học ở HN nghe ai nói nhưng không rõ lắm , đại ý là nhận xét về thanh niên Việt có 2 cái yếu so với thanh niên quốc tế :
    1 . Say tàu xe
    2 . Không biết bơi
    Chã biết họ nói thế có đúng hông ?
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Thực ra biết bơi hay ko thì cũng như cái sở thích cá nhân của mỗi người, tất nhiên cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh. Chẳng hạn bọn anh biết bơi chẳng qua nhà ở gần hồ, chứ nếu ở chỗ nào ko có sông hồ thì cũng bó chiếu thôi .
    Anh thì Anh ko biết người nước ngoài đánh giá người VN như thế nào , nhưng có một điều chắc chắn là anh thấy thanh niên nước ngoài vào HN (rộng ra là VN) sục sạo, lọ mọ, đi đứng rất tự tin .
    Cái này biết rõ vì chỗ làm của anh ở quận Hoàn Kiếm nên gặp Tây , Tàu , Nhật...chan chát.
    Anh chỉ hi vọng rằng ít nhất trong tương lai gần đại loại ko có một bài viết nào của thanh niên trên TTVNOL, vào box du lịch viết bài đại loại là : "có nhóm nào đi đâu gần gần ko" , "đi lên miền núi có sợ ko" , "đi xa thì cần chuẩn bị những gì, mong các cao nhân chỉ giáo" .....
  7. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đ/c rủ thêm thèng WS đi học bơi đi, thèng đó cũng bơi kha khá đấy, chắc ngụp xuống đc 1 hơi là lên bờ
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo đ/c là hiện tại tôi có muốn đi học bơi đâu mà đ/c bảo em rủ người đi học cùng . Đúng nà hóng hớt . Em cảm ơn sự quan tâm của đ/c Mà đ/c với nhau thì không nên gọi người khác là " thèng "
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Thế ko có anh em nào thích bơi à ?
    Tưởng có các anh em hưởng ứng thì ĐHLV nói qua với các anh em về kỹ thuật bơi :
    Bơi chó, bơi ngửa, bơi đứng, bơi ếch, bơi ****, bơi sải
    Còn bác nào "biết bơi" rồi thì vào chia sẻ các ý kiến ý cò cái !
    Theo các anh em thì bơi kiểu nào là ko mất sức nhất
    Bơi kiểu nào thì nhanh nhất nhưng mà tốn sức nhất
    Bơi kiểu nào thì đến đích lâu nhất và cũng đỡ mất sức nhất
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 14/03/2007
  10. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ để hôm nào trời ấm ấm Box tổ chức thi bơi 1 vòng Đồng Mô thì khả thi hơn ! Bơi sông sợ bỏ mịe, nó xoáy cho cái thì tọi, hay là gỗ trôi va vào đầu thì cũng tạch nốt. Sợ lắm !

Chia sẻ trang này