1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự định bơi dọc sông Hồng ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cafenhasan, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Thực ra trời lạnh nhưng xuống nước chưa chắc hẳn đã lạnh !
    Còn chuyện bơi vòng hồ Đồng Mô, cũng khó khả thi vì nguyên chuyện đi bộ cũng đã mỏi chân . Đó là với những người bơi kiểu tài tử !
    Cái gì cũng phải có thực tế một chút huặc cố lên một tí để đạt đc mục đích là đc.
    Còn để bơi dọc sông hồ, hay vòng hồ Đồng Mô cũng phải tập luyện thường xuyên. Không phải sợ chết đuối mà phải có thời gian như chúng ta tập chạy cự li dài rồi chuyển sang Maratông 42 km !
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Tôi xin trình bày một thủ thuật của cá nhân Tôi, khiến bất kì lúc nào ở trên nước cũng có thể nghỉ hàng tiếng đồng hồ. Ko hiểu các gia về bơi lội gọi đó là gì, nhưng kĩ thuật này Tôi đã khám phá lúc bé và truyền đạt lại cho hầu hết những người bạn cùng xóm.
    Thực sự là rất đơn giản :
    Chúng ta tưởng tượng một miếng tôn hay miếng sắt hình dạng mỏng và dẹt khi thả xuống nước là chìm ngay. Nhưng khi chúng ta gò lại thành hình hộp để trên mặt nước thì lại nổi. Tương tự như tờ giấy cũng vậy, trẻ con chúng ta ai cũng đều biết gấp thuyền giấy thả vào bể huặc chậu, xô (ko biết trẻ con bây giờ còn chơi trò này)
    Ở khoang bụng và ngực của con người cũng vậy, nếu chúng ta biết các thở và thoát ko khí trong ***g ngực một các hợp lý thì khi ở dưới nước hoàn toàn bất động chân tay mà vẫn nổi trên nước . Chỉ nổi từ phần bụng trở lên, chân vẫn chìm dưới nước
    Chú ý điều này chỉ thực hiên đc khi ở biển khi ko có sóng to , huặc ở sông ko gặp chỗ nước xoáy.

    Chuyện bà già ở miền Tây Nam Bộ trên chuyện lạ Việt Nam của VTV3, nổi lềnh phềnh cả chân mà ko cần đạp tay hay chân thì cao thủ hơn. Cũng có thể cơ địa của bà già nhảy xuống nước là đã nổi chăng
    Hi vọng qua bài này, bất kì bạn nào chỉ hơi hơi biết bơi (cho dù là bơi bể) nếu biết thực hành cách thở này thì hoàn toàn trở thành có thể trở thành "cao thủ bơi đường trường" một cách nhanh chóng
    Liên tưởng : Điều này cũng giống như các bạn chưa đi một mình ở những nơi lạ nước lạ cái nhất là ban đêm (miền núi giờ cũng chả còn hoang vu nữa) , nhưng chỉ cần 1 lần duy nhất "độc hành" là các bạn có thể trở thành cao thủ ngay lập tức .Việc còn lại chỉ là bạn muốn đi đâu, vào lúc nào với thời gian và chi phí ra sao ?
    Tất cả chỉ trong tầm tay chúng ta
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Martin Strel: Sắp tới ngày trọng đại

    TTO - Thứ sáu, 16-3, cách Manaos, Brazil 75 km. Tôi đến Manaos vào thứ tư và đã được đón tiếp rất nồng hậu. Hiện nay tôi không biết mình đang ở đâu, có lẽ xuôi dòng qua Manaos được 75 km.
    Hôm qua chúng tôi đã bị kẹt lại. Tôi phải rời khỏi Manaos bằng một chiếc xuồng nhỏ. Con thuyền lớn vẫn hộ tống tôi bị kẹt lại vì những người trong nhóm phải ở lại để xin một số giấy phép phiền phức nào đó. Theo dự kiến họ sẽ khởi hành sau tôi 2 tiếng nhưng thực tế phải mất nhiều thời gian hơn họ mới bắt đầu được chuyến đi.
    Vì vậy tôi chỉ bơi với 2 người đi theo hộ tống và một người dẫn đường. Ban đêm tôi phải lên thuyền vì bơi khi trời tối là rất nguy hiểm. Chúng tôi phải chờ thuyền lớn phía sau và cuối cùng họ bắt kịp tôi vào lúc 3 giờ sáng.
    Thật may mắn lúc đó chúng tôi có được thực phẩm do những cư dân địa phương cung cấp gồm cơm, đậu và ngũ cốc. Thú thật lúc đó tôi không biết chúng là gì nhưng quả thật tôi rất cần chúng. Những người dân địa phương tốt bụng đã mắc võng cho chúng tôi ngủ ngay trong nhà của họ.
    Hai người bạn trong nhóm của tôi vẫn còn nằm trong bệnh viện do còn sốt và vọp bẻ. Hai người này đã uống nước trực tiếp từ vòi nước, một điều đáng ra không nên làm. Khi đó họ quá khát và quên mất điều này. Họ sẽ phải ở lại trong bệnh viện ít nhất 1 tuần nữa trước khi gia nhập trở lại với chúng tôi.
    Âm thanh Amazon vào ban đêm nghe rất tuyệt. Tiếng rừng, tiếng chim và tiếng muôn thú. Phần lớn thời gian chúng tôi đều ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Tôi thích ở trong rừng hơn bởi vì mỗi khi đi ngang qua các thành phố, lại nhiều người lại muốn nhảy vào thuyền của tôi.
    Vấn đề lớn nhất trong tuần này là có quá nhiều bọ trên thuyền nên chúng tôi phải tắt đèn. Ngay bây giờ tôi lại trở xuống nước đây. Đêm qua tôi không ngủ ngon lắm, chỉ được khoảng 3 hay 4 tiếng nhưng với tôi bấy nhiêu cũng đủ rồi. Hôm nay trời nắng đẹp và tôi hy vọng sẽ đến được Itacoatiara vào tối nay.
    Một ngày trọng đại sắp tới. Hiện nay tôi đã bơi được 3.800 km trong khi kỷ lục Guiness mà tôi nhắm tới là 4.003 km vì vậy tôi sẽ thiết lập được kỷ lục mới vào thứ hai hoặc thứ ba tuần sau.

    Đ.K.L. (Theo BBC News)

    Chủ yếu tôi bơi sải, thở 2 bên khoảng từ 54 đến 56 nhịp thở một phút. Tôi đắp mặt nạ lên mặt và thả nổi trong khoảng thời gian nắng gay gắt nhất trong ngày từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa. Lúc này tôi chủ yếu chỉ bơi bằng chân.
    Trên đường bơi tôi đã nói chuyện rất nhiều với người dân địa phương. Tôi cố gắng nói cho họ hiểu những căn bệnh họ có thể mắc. Chúng tôi cũng nói về sự trong sạch của làn nước, về những khu rừng mưa và giúp họ hiểu được đây là nguồn cung cấp oxy cho thế giới vì vậy nó cần được giữ sạch.
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Chán roài , chẳng có ai thèm xem vụ bơi này rồi . Nhờ Mót đổi lại cho cái tiêu đề cho nó hót típ nhề
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Martin Strel: Lòng sông rộng đến 10 km và có gió mạnh

    TTO - Thứ sáu 23-3, trên đường tới Santarem, Brazil. Tôi đã phá được kỷ lục 4.003 km của tôi vào ngày thứ tư 21-3. Ngay bây giờ, tôi đang ở cách Santarem, một thành phố trên bờ sông Amazon thuộc tỉnh Para 60 km.
    Chặng bơi bây giờ mới gay go. Lòng sông rất rộng, đôi chỗ rộng đến 10 km và gió thì rất mạnh. Gió thổi vào từ hướng đông. Như vậy tôi phải bơi ngược gió và những con sóng lớn đập vào mặt. Nhiều lúc tôi và những cộng sự phải chờ cho gió bớt mạnh mới có thể tiếp tục hành trình.
    Với điều kiện khắc nghiệt này tôi phải sáng tạo ra một kiểu bơi mới. Tôi thả nổi và bơi rất nhẹ như một khúc gỗ đang trôi. Tôi cố gắng bơi giống như cá heo hay hải ly, tức là di chuyển cùng với các con sóng, làm như vậy tôi không bị gió và các con sóng cản trở nhiều.
    Nhiều người hỏi tôi phải đối mặt với chứng vọp bẻ như thế nào. Tôi bị vọp bẻ suốt ngày và trên toàn cơ thể. Tệ hại nhất là vào buổi trưa nắng. Khi bị vọp bẻ tôi thường không sử dụng thuốc. Tôi cố gắng điều khiển những cơn đau trong đầu. Khi bị vọp bẻ, tôi thường nghỉ một chút, cố gắng duỗi các cơ - giống như tất cả các vận động viên vẫn thường làm.
    Igor, một người bạn của tôi đã gia nhập đoàn người theo tôi. Anh ta dùng các loại dầu tự nhiên, các chiết xuất cũng như nước đặc biệt để giúp tôi cân bằng cơ thể hòng khống chế các cơn đau. Tôi uống tất cả những sản phẩm Igor tạo ra và chúng rất có ích cho tôi. Igor cố gắng cung cấp cho tôi các loại năng lượng tự nhiên để tránh các loại bệnh cảm.
    Igor cũng có treo một viên ngọc topaz xanh vào con lắc để truyền sức mạnh tinh thần của anh ấy cho những người khác. Igor là một người rất quyền lực.
    Muỗi không là vấn đề lớn. Những người dân địa phương bày cho chúng tôi thoa nước cốt chanh lên da để tránh muỗi. Dù sao thì chúng tôi còn phải đối mặt với những con bọ hung dữ hơn loài muỗi nhiều.
    Cách đây vài ngày, có một người đàn ông trên chiếc ghe nhỏ nước mắt đầm đìa cầu cứu chúng tôi. Đứa con gái 13 tuổi của anh ta bị một cái cây nhọn xiêng vào người và hiện đang bị xuất huyết nội khi nó ngã từ trên cây xuống. Bác sĩ của tôi, Leoni Stanoik đã tiến hành giải phẫu khẩn cấp ngay trên bờ sông cho đứa bé. Đứa bé đã khá hơn nhưng Stanoik khuyên nó phải nhập viện.
    Nhiều bạn đọc hỏi tôi về gia đình. Vợ tôi ở nhà tại Slovenia bởi vì cô ấy thích thế. Chúng tôi thường xuyên trao đổi qua điện thoại. Và đương nhiên là chúng tôi mất liên lạc khi tôi đi vào những vùng hẻo lánh. Con trai tôi là người quản lý dự án này và nó có mặt bên tôi suốt chuyến đi.
    Tôi cũng thường chơi guitar để thư giãn. Tôi đã chơi guitar 20 năm nay. Mọi việc vẫn đang nằm trong kế hoạch đã vạch. Nếu không có gì xảy ra, tôi sẽ hoàn thành chuyến bơi này vào khoảng từ ngày 9 đến 11 tháng 4.
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Martin Strel: Tôi đã bắt đầu cảm thấy biển

    TTO - Thứ sáu 30-3. Ở giữa Santarem và Belem, Brazil. Hôm nay là ngày thứ 57 của cuộc hành trình và tôi đã bơi được 4.820 km. Tôi dự định sẽ đến Belem vào ngày 7-4 tới và như vậy cuộc hành trình của tôi chỉ còn khoảng 1 tuần nữa.
    Chúng tôi hiện nay đang ở giữa rừng già. Không có một bóng người hay bóng nhà. Chúng tôi cho neo thuyền ở một con lạch nhỏ. Hiện chúng tôi đang ở một ngã ba sông, nơi dòng Amazon chia ra thành hai nhánh nhỏ. Một nhánh chảy ngược lên châu thổ phía bắc tới Macapa và một xuôi xuống phía nam tới thành phố Belem.
    Những người trong đoàn đi cùng tôi được trang bị vũ khí và trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cách đây vài ngày khi chúng tôi tới Santerma, người dân nơi đây đã cảnh báo rằng trong đoạn đường sắp tới có thể có cướp. Họ khuyên chúng tôi không nên đi tiếp nếu không trang bị vũ trang đầy đủ. Thậm chí họ còn nói rằng có thể chúng tôi sẽ bị giết.
    Trong thời gian này, trong đoàn luôn có 3 người được trang bị đầy đủ, canh gác suốt ngày đêm.
    Một thành viên trong đoàn ngồi đếm xem trong một ngày tôi thở bao nhiêu nhịp khi bơi. Và con số là 30.000 lần. Tôi rất vui vì có người làm việc này thay tôi. Đây là một công việc cực kỳ nhàm chán.
    [​IMG]

    Rất nhiều bạn đọc đã thắc mắc hỏi làm sao chúng tôi giải quyết vụ cá ăn thịt người piranha. Chúng tôi gặp rất nhiều cá piranha. Chúng chủ yếu tập trung ở khu vực gần bờ. Cách đây 3 ngày khi neo thuyền, chúng tôi đã quăng thịt xuống nước và ngay lập tức chúng xuất hiện, làm sạch những mẫu thịt này. Vì vậy bạn sẽ ngay lập tức bị tấn công nếu trên người đang chảy máu hay có vết thương.
    Những người dân địa phương cũng đã kể cho chúng tôi nghe chuyện về một đàn cá piranha ở gần bờ đã ăn thịt một bé gái 2 tuổi rưỡi chỉ trong nháy mắt. Chuyện buồn này xảy ra cách đây đã 2 năm.
    Vì vậy tôi không bao giờ bơi gần bờ và luôn bôi kem và một số hóa chất khác để cho đàn cá piranha không ngửi thấy mùi cơ thể của tôi. Những người đi chung đoàn cũng thường quăng thịt và đổ máu xuống mạn bên kia thuyền để đánh lạc hướng đàn cá.
    Jacare (một loài cá sấu nhỏ) cũng rất nguy hiểm. Chúng tôi gặp rất nhiều con Jacare. Đặc biệt ban đêm, khi rọi đèn xuống sông chúng tôi thấy rất nhiều cặp mắt của Jacare. Tuy nhiên cho đến nay tôi chưa bị bất cứ con Jacare nào tấn công.
    Tôi cũng đã bắt đầu cảm nhận được sự ảnh hưởng rõ rệt của biển khi mực nước bắt đầu dâng và rút một cách rõ rệt, nhất là trong các ngày trăng rằm.
    Theo BBC News
    Chúng tôi không thể thực hiện dự án này mà không có tài trợ. Chúng tôi được cung cấp tất cả từ thuyền, thực phẩm và mọi nhu yếu phẩm khác cho tất cả mọi người trong vòng 70 ngày. Tổng số tiền tài trợ mà chúng tôi nhận được là 1 triệu USD.


    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 02/04/2007
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Mấy cái chữ vàng vàng á , khủng quá . 1 triệu đô ? Đổi ra tờ polime 10K VND thì bắc cầu mà đi qua sông Hồng , bơi làm giề ?
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Cán đích rồi .
    Bơi hết chiều dài sông Amazon trong 66 ngày
    06:21'' 08/04/2007 (GMT+7)
    Một người đàn ông Slovenia đã phải chống chọi với cá piranha, cá sấu và mệt mỏi để trở thành người đầu tiên trên thế giới bơi hết tòan bộ chiều dài của con sông Amazon.
    [​IMG]


    Martin Strel
    Martin Strel, 52 tuổi, đã hoàn thành chặng đường 5.265km trong vòng 66 ngày tại khu vực gần Belem, cách Rio de Janeiro 2.440km về phía Bắc vào ngày hôm qua (7/04).

    Ông Strel, được mệnh danh là ?~?TNgười cá?T?T, đã bị choáng, buồn nôn, tiêu chảy và say nắng khi ông cán đích.

    Trước đây, ông cũng đã chinh phục được hàng loạt dòng sông lớn như Dương Tử, Mississippi và Danube.

    Ông Strel chính thức hoàn thành điều kỳ diệu trước dự định 4 ngày. Trung bình, mỗi ngày ông bơi được 83,2 km.

    Phóng viên BBC Gary Duffy từ Brazil cho biết, đây là thử thách lớn nhất của Strel tính đến nay.

    Sông Amazon có rất nhiều cá piranha, cá sấu, trăn Nam Mỹ?Ngoài ra, Strel có thể phải đối mặt với những nguy hiểm khác như nước xoáy, sóng lớn và thậm chí cả cướp có vũ trang.

    Ông Strel đã bỏ qua đề nghị của bác sĩ để hoàn thành thử thách của mình.

    Con trai của Martin, Borut khẳng định, cuộc bơi đã hoàn thành ?~?TÔng đã tới được điểm số không?T?T.

    "Sẽ có một lễ ăn mừng vào ngày Chủ nhật tại Belem, nhưng ông đã hoàn thành vào ngày hôm nay?T?T, Borut cho hãng thông tấn AP hay.

    Martin Strel đã lập kỷ lục khi bơi 3.004km sông Danube vào năm 2000, 3.797km sông Mississippi vào năm 2001 và 4.003km sông Dương Tử vào năm 2004.

    Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness cho biết sẽ phải mất vài tuần để khẳng định kỷ lục trên.


    Trần Kiên (theo BBC)

  10. dhlv

    dhlv Guest

    Tình hình có ai định đi bơi, kết hợp đi du lịch bằng xe máy để đến địa điểm bơi của sông hồ nào đó thì anh em tụ tập cái nhỉ.
    Chả lẽ ko ai có hứng thú và chưa từng có cảm giác này sao ?

Chia sẻ trang này