1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự định bơi dọc sông Hồng ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cafenhasan, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    nghe cũng hay, bơi sông hồng thì xa quá, thôi nhà em ở Huế, nên em sẽ bơi dọc theo chiều dài của sông hương vậy, chắc phải tập lại mất 3 tháng để làm chuyến du hành này
    , hoặc là em làm thử quả bơi sải từ cầu tràng tiền xuống cửa biển Thuận An, chỉ sợ mắc lưới của ngư dân làm nghề chài lưới ven sông
    các bác chúc em may mắn nhé, em dự tính làm điều này trước mùa đông
    năm nay
  2. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    cũng còn tùy bác bơi ở đâu nữa
    Bơi tốc độ nhất chắc ko phải bàn, đó là bơi sải
    Bơi ếch đưọc cái quan sát tốt nhưng mà nghển nghển cổ mỏi lắm
    Bơi sải ở biển, hồ thì chả hiểu quan sát kiểu gì, hay là bơi kiểu nghển nghển cổ vật bên này bên kia.
    Nói chung là em chưa có kinh nghiệm bơi sông hồ, nên rén lắm
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Cái cảm giác "ngợp" hay "rén" này cũng tương tự như việc đi bằng xe vậy. Hàng năm đi loanh quanh trong thành phố, tự nhiên thấy một ai huặc nhóm nào đó đi bằng rừng, vượt núi hàng trăm km cảm giác rất kinh khủng và ngưỡng mộ. Nhưng nếu biết thủ thuật một chút tự nhiên sẽ thấy bình thường , chỉ cần đi 2-3 lần là khắc quen. Điều này tất cả chúng ta bất luận là ai đều trải qua cảm giác này !
    Rất giống việc ĐHLV trình bày việc việc nổi ở trên nước ở các bài trước
    ĐHLV nhớ lần đầu tiên (khi đó lớp 5-6 gì đó) bơi từ đầu này sang đến đầu bên kia của hồ bảy mẫu (Công viên Lênin cũ) , buộc một cái can dầu vào tay bằng một đoạn dây dài. Tức là vẫn bơi bình thường, mang cái can này chủ yếu là liệu pháp tâm lý để nhớ có làm sao còn bám vào. Sau bước ngoặt này thì việc lội ko còn là chuyện khó khăn, về sau các bạn cùng lứa đi bơi cùng ...tất cả đều làm đc điều này .
    Đến năm 2001, sống ở Đồng Mô - Sơn Tây 5 tháng, lịch sử cũng lặp lại : tức là mấy người bạn của mình huặc là không biết bơi huặc bơi chỉ men men ven hồ. Rất ít khi mình đi bơi cùng anh em. Đùng cái ! một hôm DHLV đi cùng mọi người chả nói chả rằng bơi một mạch ra xa. Về sau anh em cũng đều bơi xa đc, kể cả có những người lên Sơn Tây mới biết bơi cũng thành thạo hết , trong đó có chú biệt danh "ngáo ngơ" (tự nhiên quên tên thằng này) là bơi trâu bò nhất .
    Tại sao ĐHLV lại viết khá nhiều ở topic này ?
    Vì câu chuyện về bơi lội cũng na ná cho việc đi xe máy đường trường nên đó là điều mình viết khá nhiều ở đây . Nếu các bạn vượt qua lần "choáng ngợp" vì khoảng cách, địa hình, không gian lần đầu tiên thì những lần sau bạn sẽ thấy bình thường.
    Khi đó bạn sẽ tự tin trên bất cứ hành trình ở miền đất lạ nào (trên VN).

Chia sẻ trang này