1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự định sau khi du học ở pháp về??

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi fantasme, 05/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fantasme

    fantasme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Dự định sau khi du học ở pháp về??

    Hiện nay con số SVVN đi du học ở pháp khá nhiều, nói chug lý do chủ yếu là giáo dục bên pháp tuy ko tôt bằng anh hay my hoặc úc nhưng cũng hơn đứt ở việt nam, vả lại học phí bên đó thì cũng không dến nỗi đắt.
    Đi du học thì tuyệt rồi, đuwọc mở mang tầm mắt, được học nhiều kién thức mới ( mà chưa chắc ở VN sẽ áp dụng), năng đọc và độc lập và một mới nữa những lợi ích mà du học sẽ đem lại, nhưng có bao giờ các bác nghĩ đến tương lai của bản thân mình sau khi du học về hay không, hay nói cụ thể là những dự định của mình sau khi du học? lIệu du học là con đường tốt nhất để có một tương lai tươi sáng?????
    Hy vọng các bác sẽ bày tỏ những dự định của mình trên topic này.
    Merci avant!!!!!!
  2. IQ136

    IQ136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại không? Đương nhiên trước khi làm 1 việc gì đó thì phải tính toán lâu dài cho tương lai chư, tuy rằng tương lai không thể biết trước được, và biết đâu trên con đường mình đi lại có những trở ngại mà mình không ngờ tới, đúng không ạ?
    Em qua Pháp có thể sẽ học về quan hệ quốc tế hoặc tài chính ngân hàng, em không nghĩ là ở Việt Nam không có đất dụng võ! Thực ra em thích học về ngoại giao lắm, và em đã nghĩ 1 cách đơn giản rằng khi cầm 1 cái bằng thật tốt về thì cơ hội cho em xin vào Bộ Ngoại Giao sẽ không phải là quá khó! Nhưng thực tế thì có vẻ như không như em nghĩ, bởi Bộ Ngoại Giao chỉ tuyển người theo từng đợt, nếu không đúng thời kì họ tuyển thì chả nhẽ em lại thất nghiệp à? Hơn nữa, chả biết là có đúng không, nhưng thấy bảo tình hình con ông cháu cha cũng không phải là hiếm, nói chung là cũng có tiêu cực! Vì vậy em đang phải đắn đo chọn lựa lại ngành học, kể ra nếu không được học về ngoại giao kể em cũng hơi tiếc! Không hiểu thì thật sự như thế nào, và không hiểu ở bên Pháp có trường nào đào tạo về quan hệ ngoại giao như thế không, nếu em không nhầm thì là có, bởi em cũng đã từng tìm hiểu rùi! Chẳng hiểu có ai có thể cho em 1 lời khuyên hay không?
    Còn học về tài chính ngân hàng, đó cũng là 1 ngành khá thú vị với em! Dù sao được đào tạo về chuyên môn ở nước ngoài cũng hay hơn chứ ạ? Và lúc đó cơ hội để tìm được 1 việc làm đúng ngành học, và cơ hội để thăng tiến sẽ nhiều hơn!
    Em vẫn nghĩ là dù sao học ở nước ngoài thì vẫn hơn! Nhưng cái đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, nếu thật sự có năng lực và ham hiểu biết thì đó sẽ là 1 môi trường tốt để phát huy bản thân! Còn để có 1 tương lai tươi sáng hay không thì điều đó phụ thuộc vào ý chí và nghị lực của mỗi người, vâng, tất nhiên yếu tố nền tảng vẫn là khả năng ạ! Chẳng hiểu các bác có đồng ý với ý kiến của em không ạ!
    Đấy chỉ là những suy nghĩ của em, nếu quá trẻ con hoặc quá ảo tưởng thì mong các bác lão thành bỏ qua cho ạ, và có thể cho em chút ý kiến được không ạ?

    Life is ours we live it our way, forever trusting who we are, and nothing else matters.
  3. koala

    koala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Fantasme động chạm đến 1 vấn đề khá nhạy cảm và dáng quan tâm của SV hiện nay.
    Du học đang là mốt trong mấy năm gần đây, nhất là du học Pháp. Tất nhiên không phải ai cũng theo mốt, mỗi người có mục đích riêng của mình. Vấn đề không phải là du học nước nào mà là ta thu được gì sau từng ấy năm học. Tôi đang học Ngoại ngữ, sau 4 năm ra truờng chỉ với tấm bằng đó liệu tôi có thể xin được việc? Nếu tôi du học ở Pháp, chỉ sau 1 năm trình độ tiếng Pháp của tôi có thể bằng cả 4 năm học ở VN. Hơn nữa tôi còn có 1 chuyên môn nào đó. Liệu có dễ xin việc hơn không nhỉ?
    Du học là tiêu tốn một khoản tài chính khá lớn của bố mẹ, nên tất nhiên ai cũng phải nghĩ khá kĩ trước khi quyết định. Tương lai tươi sang là thế nào? Vô cùng lắm bạn ạ. Mỗi người có sự lựa chọn con đường đi riêng cho mình. Nếu con đường đó có nền tảng vững chắc, được xây bằng xi măng đạt tiêu chuẩn ISO 9002...thì con đường đó sẽ ít ổ gà, ổ voi.... Du học chỉ là một công đoạn trong quá trình thi công con đường đó thôi bạn ạ.
    Fantasme muốn mọi người bày tỏ dự định của mình ư? Tôi nghĩ không phải ai cũng muốn nói dự định của mình khi chưa thành công. Tôi là 1 ví dụ điển hình. Tất nhiên đó chỉ là ý kiến cá nhân tôi, chia sẻ dự định của mình với mọi người cung là một ý kiến hay đấy chứ?
    KOALA
  4. fantasme

    fantasme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tôi đòi hỏi mọi người quá nhiều hay sao vì những gì tôi pót lên nó cũng là những điều tôi đang lo lắng, có nên tiếp tục học cao học bên pháp hay không, có nên tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc mà bố mẹ mình đã góp nhặt cả cuộc đời hay không, Ban đầu khi bước chân vào giảng đường thì ý nghĩ duy nhất của tôi là làm thế nào học thật tốt để có thể xin đuọc một cái học bổng đi cho đỡ tiền bố mẹ. Nhưng trải qua một vài năm, một vài cái bất mãn ngu ngốc của một đứa trẻ con tôi đã đường như không thể thwục hiện cái ước mơ cháy bỏng của mình nữa. Bây giờ thì chỉ còn một cách là xin tiền bố mẹ tiếp tục đi học mà thôi. Có lẽ tôi đặt ra cho minh một tình thế quá đòi hỏi, đòi hỏi là mình đi du học để phải có chắc chắn một tương lai tuơi sáng, mà cái tương lai đó thì chúng ta khôg thể chắc chắn là nó như thế nào.
    Cảm ơn những bài viết của bạn koala, co le ban noi dung, "Du học là tiêu tốn một khoản tài chính khá lớn của bố mẹ, nên tất nhiên ai cũng phải nghĩ khá kĩ trước khi quyết định. Tương lai tươi sang là thế nào? Vô cùng lắm bạn ạ. Mỗi người có sự lựa chọn con đường đi riêng cho mình. Nếu con đường đó có nền tảng vững chắc, được xây bằng xi măng đạt tiêu chuẩn ISO 9002...thì con đường đó sẽ ít ổ gà, ổ voi.... Du học chỉ là một công đoạn trong quá trình thi công con đường đó thôi bạn ạ"[orange]. Co lẽ những điiều mà bạn nói sẽ giúp ích cho tôi trong quyết định đi du học của minh.
    Tuy vậy , phải chăng đi du học là con đuờng tốt nhất? Lệu chăng Sv của chúng ta đang quá kỳ vọng vào con đường này mà không nghĩ rằng nếu cố gắng học hành trên chính mảnh đất việt nam cũng có thể dem lại cho chúng ta nhiều kiến thức???
    Liệu chất lượng của sv việt nam yếu kém khi ra truwòng đều đổ lỗi cho giáo dục đại học của nuớc ta????
  5. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết các bác sang Pháp học nghĩ thế nào chứ như bạn bè của tôi, 10 người sang Pháp thi đến 7 - 8 người ở lại. Nói đến về VN dường như đó là một khái niệm quá xa xôi.

    Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách

Chia sẻ trang này