1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự đoán các cặp đấu vòng tứ kết C1 và bình luận về các đội nào !

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi rut, 17/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán các cặp đấu vòng tứ kết C1 và bình luận về các đội nào !

    3 ngày nữa ( 20/3) tại Nauy-Thuỵ Sĩ sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia cặp đấu tứ kết cúp C1 Châu Âu .

    Theo mọi người thì sẽ mong đợi hay hi vọng những đội nào có khả năng gặp nhau và cơ hội của các đội sẽ ra sao

    Theo tôi , thì hiện tại chỉ có Vilareal và Porto là kém lợi thế nhất . 6 đội còn lại ko có sự chênh lệch nhau nhiều mà chỉ hơn nhau về bản lĩnh và tinh thần thi đấu thôi

    Nói về phong độ hiện tại , phải thừa nhận là bất kì 1đội nào gặp 1 trong 2 đội Liver và Chelsea vào lúc này là hoàn toàn ko nên . Thực tình mà nói thì 2 đội này thừa bản lĩnh đấu cúp và hiện tại họ rất hiếm khi mắc sai lầm ở những trận đỉnh cao thế này .

    Ở vị trí kém hơn 1 chút là Mu , Barc . 2 đội này thì mặc dù vẫn rất xuất sắc nhưng với phong độ hiện tại , có vẻ như họ mới bắt đầu đi vào điểm rơi phong độ . Vì thế mà để đợi 1 thắng lợi thuyết phục với của họ vẫn xem như là 1 dấu hỏi
    Ars , Bayrn : Chiều sâu , bản lĩnh của 2 đội này vẫn thực sự có gì đó qua mong manh . Gặp As hay Sport đối với Ars và Bayrn có vẻ chưa nói lên điều gì nhiều . Nhưng nhỡ đâu xe tăng Đức và Thần công lại lầm luĩ quýet sạch thì sao nhỉ he he

    Là 1 fan của Mu , vẫn hi vọng lần này Mu sẽ đụng đối thủ nhẹ kí vì trong giai đoạn tới sẽ là bản lề cho cả 1 năm , sảy chân ở bất kkì đấu trường nào 1 lần nữa cũgn sẽ làm cho tất cả sụp đổ .

    Fa cúp đến tứ kết với trc mặt là Everton và có thể là Chel hoặc Ars ở chung kết . Ngọai hạng thì còn 11 trận nữa và
    tháng 4 sẽ gặp Tottemham và Mancity .

    Rất hi vọng các cặp đấu sau sẽ xảy ra

    1- Liv - Barc : nêú xảy ra thì đây có thể coi là trận chung kết sớm của mùa giải . Phòng ngự phản công đối đấu với hàng công mạnh nhất thế giới hiện tại .
    Cá nhân tôi vẫn nghiêng về Liv . Và có cảm giác năm nay nếu ko gì thay đổi thì đây sẽ là 1 trong 2 đội có mặt tại chung kết trân sân
    Olymico


    2 :Chel - Bayrn
    Theo như tôi biết ( mà chắc là sai ) thì 2 đội chưa gặp nhau bao h . Chịu nhưng hi vọng...Bayrn thắng

    3 : Mu -Porto
    Thế là đẹp các bác nhỉ hehe

    4: Ars- Vilareal
    nếu xảy ra Cặp đấu này thật sự sẽ rất khó đoán đây

    Và cuối cùng , chúgn ta cũng chỉ còn ngồi đây sốt ruột đợi thôi .

    P.S : Ai đoán đúng chính xác 4 cặp đấu tứ kết tớ sẽ mời chầu Cafe Giảng
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ah ! Đề nghị bác Đạt bím xóa bất kì 1 bài viết nào chửi bất kì 1 đội bóng nào cho em nhé . Lịch sự chứ ko mất văn hóa .
  3. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác rut có 1 chút nhầm lẫn về "điểm rơi phong độ"?
    "Điểm rơi phong độ"- là lúc đội bóng đạt đến phong độ cao nhất. Theo tôi biết là thế. PHong độ MU ở CL có cảm giác là vẫn chưa "rơi". Hy vọng nó sắp "rơi".
    Nói thật là tôi không trông mong gì ở hàng công của MU lắm. Vẫn phải trông chờ vào hàng phòng thủ và sự hỗ trợ của tiền vệ phòng ngự thôi, nhất là trong các trận đánh lớn.
    Những năm gần đây, có cảm giác là MU không có khả năng duy trì thế trận chủ động trong một thời gian dài (trong 1 trận đấu). THường thì húng lên đá như lên đồng trong khoảng 20'' rồi sau đó để mất thế trận vào tay đối thủ. Có thể là do các đối thủ cũng tòan thuộc dạng rắn mặt (Barca, Chelsea, Inter). Nhưng cũng có thể khẳng định là khả năng cầm bóng, điều chỉnh nhịp độ trận đấu của hàng tiền vệ là chưa tương xứng với những tham vọng của đội chủ sân Old Trafford. Nói cách khác, hàng tiền vệ MU thiếu những cái đầu lạnh.
    Theo cảm tính thì tôi muốn gặp lại Barca hoặc Liv Để đo sức mạnh thực sự xem MU đang ở đâu.
    Theo lý thuyết xác suất thì MU dễ phải gặp các đội bóng Anh. Mấy năm trước tòan Liv, CHel, Ars phang nhau tá lả, MU cứ hờ hững đứng ngòai các cuộc nội chiến. Năm nay e chừng là khó thoát.
    Dự đóan bốc thăm (mịa, dự đoán bốc thăm mà trúng hết thì có mà )
    MU - Chel (số phận trớ trêu thế chứ ).
    Barca - Porto
    Arsenal - Bayern
    Liverpool - Villareal
    Chỉ hy vọng đoán trúng được 1 cặp thôi
    Bác rút định nghĩa thế nào là "chửi" các đội bóng khác? Theo e biết thì ở box này cực hiếm khi thấy ai "chửi" các đội bóng khác. Chỉ có hạ thấp hay coi thường thôi. Cái này thì bình thường chả thể tránh được.
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Hên xui nhé:
    Mu - Liv
    Chel - Porto
    Ars - Bayer
    Barca - Vilarea
    Dự đoán + mong muốn MU gặp LIV để trả nợ sớm sớm
    (hoặc có thể lại nợ chồng nợ chất - biết đâu đấy. Nhưng là Fan MU thì có niềm tin là sẽ trả nợ sòng phẳng nếu có cơ hội !!! )
  5. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    không biết bác quên hay ít xem những trận của CHEL hay BM
    hay có lẽ bác là fan MU cuồng nhiệt quá nên không để ý đến các đội khác như thế nào
    BM và CHEL đã đụng nhau ở cúp C1 rồi và BM thua tan tác.
    bác tệ quá
  6. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    em thấy câu này của bác có hơi ''THỪA''
    chả lẽ mod của box MU ko biết thế nào là lịch sự và văn hoá sao
    mà chả lẽ những thành viên vào box MU chủ yếu là để chửi nhau sao
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.997
    Đã được thích:
    19.157
    Tớ chỉ mong MU bốc trúng Porto thôi, vừa nhẹ gánh lại vẫn có lý do trả món nợ năm xưa khi bị Porto loại ở tứ kết
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0

    To MIG21@ : Tớ ko nhầm cậu ạ ! Tớ nói 2 đội bắt đầu đi vào là vì thực sự trong thời gian vừa qua Mu và Barc ở cúp C1 vẫn chưa gặp phải đối thủ xứng tầm , 1 trận thua hay 1 loạt những trận đấu để mất điểm có thể chỉ là 1 bước lùi để tạo đà tiến khi bước vào giai đoạn khốc liệt này thôi ( hi vọng cả 2 đội tớ thích đều ở tình trạng này ) .Giống như năm ngoái ở cúp C1 điểm rơi phong độ của Mu chính là trận thắng 2-0 trên sân Olympico . Tất nhiên , mấu chốt quan trọng là ko bị mất tinh thần sau những trận đấu như thế này

    To nongdanopho@ :Thực tình mà nói tớ chỉ quan tâm đến Mu chứ ko mấy khi chịu khó xem những trận đấu khác . Từ hồi Mu đăng quang C1 năm 1998-1999 đến h thì trận chung kết duy nhất tớ xem là Barc-Ars .
    ( tất nhiên là ko tính trận năm ngoái ) . Còn các trận còn lại tớ cũng chả bao h để ý nên hầu như ko nhớ . Mu mà thua thì coi như C1 cũng kết thúc cậu ạ . Vì thế nếu tính quãng thơì gian từ lúc Abram đổ tiền vào Chel thì 2 đội này chưa gặp nhau đúng ko nhỉ .
    Còn vụ chưỉ nhau kia là đề phòng các fan khác hoặc những chú ât ơ nào vào chửi 1 2 câu vu vơ rồi té . Lại làm 2 bên ken cựa nhau thôi chứ ko riêng những ng trong diễn đàn Mu này
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 17/03/2009
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mong MU sẽ gặp Bayern. Có dịp nhớ lại cảm xúc trận chung kết 10 năm trước luôn :). Còn lại thì: Bar - Chel, Liv - Ars, Vil - Porto.
  10. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đóan là cậu múôn nói như vậy nên tớ dùng từ "hình như" . Bởi vì việc bảo MU bắt đầu đi vào giai đoạn "điểm rơi phong độ" thì khó nói quá. Bởi vì vừa thất bại xong, chưa biết những biểu hiện tiếp theo sẽ là ntn, cần ít nhất vài trận nữa, với những đối thủ tương xứng 1 chút thì mới có thể biết được.
    Barca thì cũng khó nói không kém, không biết là họ đã rơi rồi (khá lâu rồi, hồi họ làm cỏ 1 lọat những tên tuổi trông top 5 của La Liga ấy) hay chưa. Nếu vẫn chưa rơi thì ko tưởng tượng được lúc họ rơi thì sẽ thế nào đây

Chia sẻ trang này