1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự đoán,tường thuật, bình luận, họp báo Giải In Tiến Bộ lần thứ 10

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi mastersprint, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đã có thêm 1 đội mạnh nữa xuất hiện! Duy tay trái HN + Việt cụt ( hi vọng lời đồn của giang hồ không phải sự thật ). Sáng nay Duy đã ra In tập lại, nhìn thằng bé giựt trái phải trông ngon lắm, chắc 2,3 hôm nữa là lấy lại công lực, phong độ đạt điểm rơi đúng giải
    Ngoài ra có nhiều đội khác cũng khá mạnh. Đương kim vô địch In :Tổng cục 6 ( vẫn đội hình cũ : Long, Lâm, Hoài Anh... )
    Đội An Ninh - Kinh tế ( Tuấn BK Jo, Dũng Khâm 729-2, Cương loving ) chính ra đội này nên đánh cho box .
    Master đang tích cực vận động .... Lập HP vào đội, nhưng sau trận chiến kinh hoàng mấy hôm trước, bác Lập đã ngã bệnh . Nếu đội của Master có Lập HP thì sẽ có thêm cái mồm của Châu điên nữa . Đội có thể ( thực ra là chắc chắn ) không được giải những sẽ có nhiều chủ lực hoặc tiên phong của các đội khác sẽ bị phá tay , đội của Master sẽ nguyện làm vật cản không mấy dễ chịu cho các đội khác trên con đường đến chức vô địch...... Quyết không làm gạch lót đường
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 27/09/2006
  2. my_chicken

    my_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới,hiện nay đã xuất hiện thêm 2 đội nữa đó là Tiến Bộ 3 và đội tivi PHILIPS
    Tiến bộ 3 chủ yếu là những cây vợt trẻ tuổi luôn tràn đầy nhiệt huyết,tham gia giải cũng là học hỏi và mục tiêu là sẽ vượt qua vòng bảng. Đội gồm có: Hoàng cò ( tay vợt đã khẳng định dc tên tuổi khi ăn Cương Toi năm ngoái) , tay vợt trẻ tuổi mần non của đội IN : SƠN TRE hay CHICKEN ( đang trên đà tích luỹ kinh nghiệm) ,tay vợt gạo cội của đội HN :QUÂN MÍT ( đang tìm lại phong độ xưa),và cuối cùng là CHUNG TỶ PHÚ ( khá bí hiểm)
    Đội PHILIP gồm toàn những hảo thủ đã làm mưa làm gió tại chính giải IN trước đây là: TRÂN TRỐ,CƯƠNG TOI,NAM NHUNG và cuối cùng là người vô địch năm ngoái CHƯƠNG QUÂN. Đội này sẽ chính là đối trọng của đội anh QUANG LẮC và đội VINH HUY
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đội ứng cử viên cho chức vô địch In TB :Quang,Thắng, Thuỳ vẫn có khả năng bị tiêu diệt!!!!!
    Có 1 đội có khả năng làm được chuyện đấy. Vì đến trình độ như hiện nay, chỉ nhỉnh hơn nhau 1,2 quả thì khắc tinh mới là vấn đề cần quan tâm chứ không chỉ là thương hiệu.
    Đội mà Master nói đến ở đây không đội nào khác, chính là đội Lâm gai, Quang NĐ, Dũng te. 3 khắc tinh của đội In. Cho đến thời điểm hiện tại, tại giải In chỉ có 2 người thực sự có khả năng ăn Thắng đen ( nhân vật chủ chốt của đội IN ) đó là Quang NĐ và Lâm gai ( tỉ lệ thắng thua trong giải giữa Lâm - Thắng đến nay là 3-3 ). Nên không phải nghi ngờ gì nữa đội Lâm sẽ xếp Lâm chủ lực, Quang tiên phong, Dũng thứ yếu. Đội In chắc chắn để Thắng chủ lực, còn Quang, Thuỳ thay nhau tiên phong thứ yếu. Khả năng lớn nhất là Quang xuống thứ yếu, gặp Dũng te thì cũng 50-50. Thuỳ gặp Lâm thì tái mặt, trước giải đơn Thuỳ nói với BÍnh chú chỉ sợ mỗi Lâm gai.
    Nếu Thuỳ xuống thứ yếu thì còn thảm hơn, tại giải Ninh Hiệp cách đây không lâu, chính mắt Master chứng kiến : trong 1 thế trận vô cùng bi đát cho đội của Dũng te, bị dẫn trước 2-0 nhưng trận thứ 3, Dũng là Thuỳ 3-0 nhanh ngoài sức tưởng tượng, cái dớp đấy vào giải này thì cũng không mấy dễ chịu.
    Dễ 2 đội này gặp nhau ở vòng 8 hoặc vòng 4 lắm. Nhớ năm xưa đội In có Duy, Trân, Nguyên mạnh là thế, đội Long biên có Lâm gai, Việt cụt, Dũng te... rồi mấy năm trước nữa Vinh, Hải, Nguyên cứ ngỡ sẽ 3-0 cho đến lúc nhận cup.... nhưng rồi
    Lời nguyền " đội càng sáng càng thảm bại " của giải In vẫn còn đó
    Chúc quí vị có 1 weekend vui vẻ
  4. joshuatree

    joshuatree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đồng đội năm nay toàn đội mạnh nhưng như thế càng hay vì những trận đấu sẽ hấp dẫn và những đội yếu thì nhiều cơ hội cọ xát. Bóng bàn chỉ là trò chơi, được thi đấu là vui rồi.
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cầu được ước thấy ! Đội Master rơi vào đúng bảng tử thần, quả này thì tha hồ đọ kiếm, chưởng xuất thoải mái, không cần thu chiêu vì đối thủ của Master toàn cao nhân, không sợ người ta chết ngay .
    Nếu tính toán của Master là đúng thì Master sẽ có ít nhất 3 trận, gặp Lâm gai, Trân trố / Trương Quân, Đức Bắc Ninh. Toàn những tên tuổi đã được khẳng định, bộ sưu tập của Master sẽ có thêm tên của mấy vị nữa hehe .
    Chiến khí sôi sục Còn đúng 1 ngày nữa là chiến, sướng run người
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đội In 1 gồm thành phần ban đầu là Vinh , Hải, Tài hiện đang khủng hoảng nhân lực trầm trọng. Hải không đánh, thiếu 1 vị trí, Sơn tre từ đội tiến bộ 3 phải nhảy ngay sang để lấp chỗ trống, Tài chưa liên lạc được, nếu sáng mai Tài không đến, Bính chú sẽ buộc phải nhảy vào thay chỗ . Qua được ngày mai, đội In 1 sẽ là 1 đối thủ không thể coi thường, khi Duy từ đội CA được điều sang đội 1, nhưng không thể thi đấu vào thứ 7. Đội hình sẽ gồm Vinh , Tài, Duy
    Nếu không cẩn thận, đội An ninh - kinh tế sẽ đầu bảng này, đội In 1 nhì bảng thì sẽ có nhiều trò vui để xem trong ngày thi đấu lọai trực tiếp vào CN. Khi nhì bảng này gặp nhất bảng kia.
  7. my_chicken

    my_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ là 1 ngày lật đổ của đội TIến Bộ 1.Mặc dù thiếu nhiều hảo thủ nhưng cũng đừng đùa.Bị đánh giá thấp hơn AN NINH KINH TẾ , đội Tiến Bộ I sẽ ko đầu hàng và tìm mọi cách lật ngược tình thế
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đội hình và các bảng như sau :
    Bảng 1. Tổng cục 6 ( Long, Lâm Hoài Anh), Tiến bộ 4( bè lũ của Đông gà ), Thương mại ( Đức, Vinh Thắng ), Công An ( Việt Anh, Việt cụt )
    bảng 2. Cấp thoát nước( Lâm gai, Thơ, Quang NĐ, DŨng te ), philip ( Nam nhung, Trân trố, Trương Quân, Cương gai ), Hải Dương ( Dũng, Hưng, Master ), Tiến bộ 3 ( Hoàng cò, Quân mít, Đức hà tây, Trung tỉ phú )
    Bảng 3. Tiến bộ 1 ( Vinh Huy, Tài, Duy, Sơn tre ), An ninh kinh te ( Tuấn, Dũng Khâm, Cương loving ), Trấn Vũ ( bách beam, crazy keo...., Bách Khoa ( Trung Kinh tế, Thành, Trung UK )
    Bảng 4. Tiến bộ 2 ( Quang, Thắng, Thuỳ ), Thuế, Palace ( những con gà con của trẻ HN ) + Bạch Mai
    Bảng 1. Tổng cục 6 công nhận là có duyên với giải In, rơi vào bảng quá ngon. Chắc 3-0 từ đầu đến cuối. Thương mại có khả năng nhì, hơi tiếc 1 chút, Master nghĩ ra quá muộn + có quá nhiều biến cố chứ Master + Vinh Tm ( contauma ) + Đức ( beckam ) đánh cho box thì tốt.
    Bảng 2. Thực sự khó đoán đội nào sẽ vào, chỉ biết chắc chắn có 1 đội ra đó là In 3. Đội philip có đội hình toàn hàng khủng, đội Lâm gai chưa chắc ăn được.
    Master hết người đành hợp tác cùng các bạn Hải Dương, âu cũng là quay lại cội nguồn khi sư phụ Vũ Hải Hưng của Master xuất thân từ lò Hải Dương.
    Đối thủ lần này thực sự rất có tên tuổi, kẻ vô danh như Master ăn được vị nào là vị đấy chắc chắn lên mạng hehehe, Master thích nhất họp báo, quí vị bảo trọng
    Tuy nhiên công bằng mà nói thì đội của Lâm gai và philip có cửa vào vòng sau.
    Bảng 3. Nếu Tài đến kịp vào sáng mai, tỉ số sẽ là 3-2 cho In 1 khi đối đầu An ninh - Kinh tế. Nếu không, Tiến bộ 1 thực sự phải khổ chiến để được xếp nhì bảng. Nếu chuyện này xảy ra, Bính chú đã tuyên bố trước sẽ tránh cho 2 đội In 1 và In 2 gặp nhau trước bán kết.
    Bảng 4. In 2 gồm Quang Thắng Thuỳ chắc chắn 3-0 từ đầu đến cuối, bảng này quá lởm. Nhưng những trận tranh vé vớt mới gọi là hấp dẫn khi các đội cũng sàn sàn nhau. Bạch Mai và Thuế sẽ tranh suất còn lại. Nhiều khả năng đội Thuế sẽ vào.
    Master chỉ có 1 mong muốn nho nhỏ đó là được post bài vào tối mai với tư cách là vđv chứ không phải khán giả
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 29/09/2006
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 30/09/2006
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có tên " Sự trở về của Master và bộ sưu tập gai "
    Giải In lần này đánh dấu sự tập luyện của Master sau 1 thời gian gác kiếm và khả năng xử lý gai thiên phú . 3 giơ gai hay nhất giải In nói riêng và phủi HN nói chung: gai " thiên thủ " Lập già, gai " thiên công " Lâm gai và gai " thiên biến " Cương toi đã nằm trong bộ sưu tập của Master.
    Gai làm Master sợ nhất vẫn là " thiên công " Lâm gai ( tức con vịt còi Durk duck ). Giao bóng thuộc loại hay nhất HN, kỹ thuật hoàn hảo, giật phải như giật trái , đòn cực phũ ! ( Master đang mời vịt còi làm phó chủ tịch clb 1 chuỳ ). Đánh với Lâm gai phải có sát khí vì chỉ lãng 1 đi cái, có 1 chút nhân đạo là trả giá đắt. Sec 1 Master ăn sát nút, sec 2 hoàn toàn làm chủ. Sec 3 vừa giảm chiến khí 1 chút Master đã phải trả giá, sec 4 thực sự căng thẳng, Master và vịt còi giành nhau từng điểm đến 13,14 đều mới giải quyết được. Chiến thắng 3-1, Master hoàn toàn tự tin khi phải đấu với Cương gai.
    Về trình độ chung và kỹ thuật thì " thiên công " vẫn hay hơn " thiên biến " nhưng nói về sử dụng gai thì "thiên biến " vẫn là gai đánh hay nhất. Ngày hôm nay trong 1 thế trận nghẹt thở, sec 1Master bị Cương toi gài cho đánh không được 1 quả nào , Cương toi xoay mặt như chong chóng, những quả vỗ gai rồi xoay mút bạt làm Master cứng đơ người như bị điểm huyệt. Trong bụng đã nghĩ chắc không đưa được gai này vào bộ sưu tập rồi sang sec 2 Master luôn ở thế đuổi điểm, Cương toi dẫn 9-7, nếu không ăn được sec này thì chắc nát sec sau, Master đã gỡ hoà được 10-10 và giành chiến thắng ở sec quan trọng này. Đến 2 sec sau với những quả giao bóng vào yếu huyệt, những quả giật phải của "chủ tịch clb 1 chuỳ ", những quả giật trái đầy bất ngờ trong những tình huống éo le, những quả bắt ngắn và hất cổ tay trên bàn uyển chuyển, Master đã đại phá được gai " thiên biến ". Tỷ số 3-1 phản ánh đúng những gì đã xẩy ra
    Gai có khả năng phế võ công của đối phương nhất, không ai khác đó là " thiên thủ " Lập già. Đánh với Lập thì chỉ có 1 khẩu quyết duy nhất gói gọn trong 1 chữ: " THIỀN " ! Trước khi đánh với Lập già, Master đã phải dậy sớm ngồi thiền gần 1 tiếng vì khi đánh với Lập nếu cứ ung dung tự tại, trong lòng tĩnh lặng thì Lập chỉ lên đến 3, 4 điểm còn sát khí bốc lên thì hậu quả khôn lường. Đánh với Lập quá 4 sec, coi như tự phế võ công.
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ bảng tử thần của Master. Master tính không bằng trời tính. Xếp đội hình bắt người cực chuẩn. Master bắt Lâm gai, Dũng bắt Quang NĐ, Hưng bắt Thơ. Chỉ vì 1 chút thiếu quyết tâm, Dũng thua Quang sát nút 3-2 . Đáng nhẽ đội của Master thắng 3-0 vì Master ăn Lâm gai, Hưng ăn Thơ, cuối cùng lại thành thua 3-2.
    Đội In 3 thua Philip 3-0 nhanh. Hoàng cò nhìn thấy Trân như nhìn thấy bố, sợ vỡ mật mà chết. Trương Quân xoa bóp tẩm quất 1 lúc, Đức nhão người, ra đi 3-1. Quân mít gặp Cương gai thì như không biết đánh bóng bàn, sec 2 cũng bừng tỉnh đánh đến 9 đều thì lăn quay ra.
    Cty nước sạch của Lâm gai tiêu diệt Philip của Trân trố 3-1 đầy vất vả, trừ trận Lâm gai lên đánh tiên phong bắt Trương Quân, đúng là 1 trận thua chung kết năm trước làm Lâm gai gặp Trương Quân thì cứ như gặp kẻ thù, đòn tung ra quả nào cũng đầy căm phẫn như muốn đập chết ăn thịt. Trương Quân hoảng loạn tột độ, ra đi 3-0. Chắc sau trận này Trương Quân sẽ khá mỏi cổ vì cứ lần chuỳ của Lâm vung lên là lại thấy TRương Quân lắc đầu ngao ngán.
    Đòn của Trân thực sự kinh khủng, nếu Trân ra nhập clb 1 chuỳ thì Master nhường luôn chức chủ tịch . Quang NĐ suýt ăn Trân nhưng suýt là chưa đủ.
    Thơ gặp Cương gai, phải đến sec 5 ăn những quả điểm nút, Cương chán nản không đánh nữa, Thơ ăn 3-2. Có lẽ cùng cấp thoát nước nên Thơ khá quen bóng Cương.
    Trận cuối cùng, 2 chủ lực gặp nhau, lúc đấy tầm 12h hơn, nhìn Trương Quân đua đôi công với Quang NĐ mà khán giả không khỏi kính nể thể lực của 2 đồng chí. Tuy nhiên Quang NĐ đã kết thúc 1 ngày thi đấu thành công khi giải quyết được Quân ở sec 4.
    Buổi chiều, gần như số phận đã an bài cho In 3. Hoàng cò bỏ cuộc, Nam Đà Nẵng nhảy vào thay. Nhưng thực sự thế trận đã định sẵn, In 3 thua 3-1. Trận đấu với Cty thoát nước chỉ là thủ tục.
    Trận quyết định tranh vé vớt giữa Hải Dương và Philip diễn ra thực quyết liệt. Trận thắng duy nhất của Master trước Cương gai chỉ tạo công ăn việc làm cho Dũng thêm trận nữa với Nam Nhung. Dũng thua 2 trận đều tiếc, thua 3-2 trước Trân trố khi sec 5, 9-9 tay cầm giao bóng. Thua Nam Nhung cũng 3-2. Đồng chí này có vấn đề về chiến khí.
    Kết thúc bảng, như dự đoán, thoát nước nhất, Philip nhì

Chia sẻ trang này