1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự đoán về giải Oscar, mời các bạn tham gia, đoán trúng có giải thưởng

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 14/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Giống em.
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ cũng đoán bừa, trong cả đống film trên chỉ mới xem được 2 thôi.
    Dưng mà tớ thích giải thưởng khác cơ
    Sol
  3. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Ice Age - Kỷ Băng hà
    Hai mươi ngàn năm trước, trái đất đang còn trong Kỷ Băng Hà. Khắp mặt đất một màu trắng xoá, vạn vật đang trên đường tiến về phương Nam để tránh giá rét của kỳ băng hà mới đang tràn xuống từ phương Bắc. Trong thời điểm gian nan này, ta bắt gặp một đàn di cư kỳ cục nhất mọi thời đại: một con lười nói năng liếng thoắng tên Sid (John Leguizamo), chàng ma mút (dã tượng) sầu đời đầu tóc bù xù Manny (Ray Romano), gã cọp răng kiếm nham hiểm Diego (Denis Leary), con sóc nanh dài Scrat. Bộ tứ lỏng chỏng này tình cờ hợp lại với nhau trong sứ mệnh bất đắc dĩ đưa trả một hài nhi về với gia đình.
    Đây là bộ phim nằm trong series phim hoạt hình 3D, những tưởng chúng ta đã quá quen thuộc nhưng vẫn không khỏi xuýt xoa thán phục khi xem những cảnh quá sống động, quá sắc nét khiến ranh giới giữa phim hoạt hình và phim nhựa đã dần bị xoá mờ. Ngoài ra, bộ phim cũng mang những giá trị giáo dục truyền thống của phim hoạt hình. Đó là bài học cảm động về "tình người" trong cộng đồng, về tình bạn bè, về lòng nhân hậu, về sức mạnh cảm hoá cái ác của đức hi sinh và về sự hướng thiện tiềm tàng trong mỗi tâm hồn, dù đó là gã cọp răng kiếm nham hiểm khát máu Diego. Ngoài ra trong phim còn có những cảnh rất ấn tượng với các hố nham thạch sôi sùng sục, các băng động kỳ bí... Tất cả các yếu tố đó đã đưa các nhân vật khập khiễng nhất thành những vị anh hùng đầu tiên trên thế giới!
    confidantvcd
    Phục vụ cá độ Oscar
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Gangs Of New York - Băng đảng New York
    New York năm 1846, tại Five Points (khu Ngã Năm) nơi tụ hội của giang hồ tứ chiếng, nơi những người tận dưới đáy xã hội và những người nhập cư từ khắp mọi nơi đổ về sinh sống, họ làm đủ mọi nghề nhưng đa phần là kiếm ăn bằng dao búa, trộm cắp. Hai băng đảng nổi lên hùng cứ và kình địch lẫn nhau là băng "Thỏ chết" do mục sư Vallon (Liam Neeson) làm thủ lĩnh tập hợp những người di dân gốc Ailen trốn tránh sự truy đuổi và tàn sát của người Anh tại quê nhà, họ sang nước Mỹ lánh nạn nhưng lại bị những người địa phương chèn ép, ức hiếp. Để bảo vệ cuộc sống của những người đồng hương muốn đứng chân trên mảnh đất này, mục sư Vallon không còn con đường nào khác phải dùng kế sách lấy độc trị độc, lấy dao búa để nói chuyện với dao búa. Băng "Địa phương" do William Cutting (Daniel Day-Lewis), biệt danh Bill "Đồ tể" cầm đầu, gồm toàn những kẻ có gốc rễ lâu đời tại Mỹ kết thành bè đảng chống lại bọn người di cư đói khổ nhằm củng cố địa vị độc tôn của mình.
    Hai băng đảng hẹn ngày giao tranh theo kiểu nghĩa hiệp thời xưa, họ gửi thư huyết chiến rồi chuẩn bị mài nanh sửa vuốt. Một buổi sáng mùa đông khi tuyết phủ đầy cả quảng trường Thiên đàng, hai bên đã dàn quân nghênh chiến. Cậu bé Amsterdam con của mục sư Vallon cũng theo cha ra trận. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt và đẫm máu, với gậy gộc, búa rìu và tất cả những gì có thể làm vũ khí, họ đã đánh nhau một trận tơi bời, ngang tài ngang sức dù phe "Địa Phương" có vẻ "chuyên nghiệp" hơn. Như hai con hổ giành nhau một khu rừng, chúng chỉ có thể cấu xé nhau đến chết, khi mục sư Vallon gục ngã bởi những nhát dao tàn bạo của Bill thì cuộc chiến mới chấm dứt và bọn "Địa phương" đã ca khúc khải hoàn. Chứng kiến từ đầu đến cuối cái chết bi hùng của người cha yêu dấu, cậu bé Amsterdam nuốt hận vào lòng, tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của bọn Bill sau khi chôn dấu những kỉ vật của cha.
    16 năm sau, lúc này nước Mỹ đang trong cảnh nồi da sáo thịt bởi cuộc nội chiến Bắc-Nam tương tàn. Chàng trai Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio) được thả ra từ trường cải huấn, tìm đường trở về khu Ngã Năm. Việc làm đầu tiên của anh là moi tìm những kỉ vật cũ. Bị người lạ phát hiện, hai bên xô sát rồi nhận ra nhau. Thông qua người bạn cũ Johnny, Amsterdam biết được nhiều điều đã xảy ra trong mười mấy năm qua. Băng "Thỏ chết" hoàn toàn tan rã, nhiều người đã sang đầu quân cho Bill, nhiều băng nhóm mới nổi lên tại Ngã Năm nhưng tất cả vẫn lép vế băng "Địa phương" và những của cải mà mọi phe nhóm kiếm chác được đều phải cống nạp một phần cho Bill "Đồ tể", bàn tay của hắn đã vươn thật dài, hắn thao túng cả chính trị khiến bộ máy cầm quyền địa phương cũng kiêng sợ và phục tùng hắn. Một nữ quái xinh đẹp xuất hiện, sau một vài đường lả lướt, chiếc đồng hồ trong túi Johnny đã không cánh mà bay. Cô ta là Jenny Everdeane (Cameron Diaz) một chuyên gia móc túi và đột nhập chôm chỉa. Định mệnh như đã an bài, Amsterdam vừa cảnh giác đề phòng trước những chiêu va chạm tình tứ, vừa bị hớp hồn trước vẻ đẹp quyến rũ của kiều nữ ma lanh. Nhưng vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn, Amsterdam cuối cùng cũng trở thành con mồi của Jenny. Trai tứ chiếng - gái giang hồ rồi cũng tìm thấy ở nhau những điều mình ham thích, họ trở thành cặp tình nhân mới tại Ngã Năm, tuy nhiên theo cái cách của giới "anh chị", nghĩa là: Yêu hết mình, ghen tột độ và cấu xé nhau cũng ra trò.
    Bao năm nung nấu hận thù, Amsterdam quyết tâm tìm cách rửa hận. Anh tìm đủ mọi cách tiếp cận và gây thiện cảm với Bill. Lúc vô tình, khi hữu ý mọi hành động của Amsterdam đều không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của chúa đảng "Địa phương". Cuối cùng bằng lòng dũng cảm và nghị lực phi thường, bằng sức khỏe và sự mưu trí quyết đoán, cộng thêm đôi chút tình người khi hành sự, chẳng mấy chốc Amsterdam đã trở thành cánh tay phải của Bill. Khi anh ra tay cứu hắn thoát khỏi cái chết bởi một tay bắn lén thì sự tin yêu của hắn đối với anh đã trở nên tuyệt đối.
    Thời cơ đang đến gần, ngày Bill "Đồ tể" mở hội ăn mừng kỷ niệm ngày chiến thắng băng "Thỏ chết" khi xưa được Amsterdam chọn làm ngày trả mối hận giết cha. Nhưng vì sự ghen tuông mù quáng mà Johnny đã phản bội anh. Biết được ý đồ của Amsterdam, Bill cũng trù liệu kế hoạch nghênh chiến. Amsterdam thất bại do thế cô lực yếu và đối phương đã chuẩn bị đề phòng, anh bị đánh thừa sống thiếu chết và chỉ vì một chút sĩ diện trước đại hội quần hùng mà "Đồ tể" đã tha mạng cho anh.
    Sau khi được Jenny tận tình cứu chữa, Amsterdam lại quyết tâm tìm cách trả thù. Một con thỏ chết được chương lên giữa quảng trường thành phố, băng "Thỏ chết" đã hồi sinh. Tập hợp quanh Vallon có những chiến hữu cũ của cha anh và cả những người gốc Ailen mới nhập cư muốn tìm cho mình một quyền sống tại khu Ngã Năm chợ búa. Lúc này nước Mỹ đang rơi vào tình thế hỗn tạp, nội chiến chưa ngã ngũ, quân đội bắt lính khắp nơi, việc phá bỏ chế độ nô lệ có kẻ ưng người ghét, thành phố New York hỗn loạn vì đói khổ và bè phái, những chiếc quan tài từ mặt trận được chở về nườm nượp, lòng dân bi quan chán nản, bộ máy chính quyền, cảnh sát vừa tham nhũng vừa bất lực yếu kém. Thành phố như một thùng thuốc súng chờ cơ hội bùng nổ...
    Amsterdam, thủ lĩnh mới của băng "Thỏ chết" quyết định khiêu chiến băng "Địa phương". Tin đồn về một trận thư hùng giữa hai băng đảng xã hội đen sắp nổ ra như một đốm lửa châm ngòi, cả thành phố tràn ngập những người đói rách đi cướp phá các cửa hàng và đuổi giết những người giàu có, nhiều kẻ lợi dụng cơ hội này để thực hiện những mục đích đen tối... Quân đội kéo vào thành phố để trấn áp bạo loạn. Tại Ngã Năm, hai phe nhóm cũng giao búa dàn hàng chuẩn bị tử chiến...
    Một bộ phim được dàn dựng công phu về quá trình hình thành và phát triển của những băng nhóm giang hồ tại New York. Lịch sử của thành phố này không thể tách khỏi những hoạt động của một bộ phận dân cư trong các bang hội có tổ chức, vì bảo vệ quyền lợi và mạng sống của mình, họ buộc phải tham gia không phe này thì nhóm khác. Âu đó cũng là điều dễ hiểu bởi nước Mỹ thời kì đó là nơi hội tụ của những người nghèo khổ, tha hương cầu thực, thậm chí cặn bã xã hội từ khắp nơi đổ về. Ảnh hưởng của băng đảng thật lớn, nó chi phối không chỉ đời sống vật chất tinh thần của người dân trong vùng mà nó còn thao túng cả bộ máy cảnh sát và công quyền.
    Mục sư Vallon lấy mục đích để biện minh cho hành động, một người thay mặt Chúa chăn dắt con chiên, cũng chỉ vì quyền lợi của bản thân và đồng hương mà biến mình thành thủ lĩnh một băng đảng dao búa ngay trong ngôi nhà của Chúa. Cái chết của ông là câu trả lời về việc làm nặng tính hảo hán giang hồ và thiếu hành vi sống tốt đời đẹp đạo của những nhà chân tu.
    Bill "Đồ tể" do diễn viên kỳ cựu Daniel Day-Lewis thủ diễn là vai đóng đạt nhất trong phim, một kẻ tàn bạo, thích chém giết và mổ bụng moi tim đối phương nhưng hắn vẫn có một chút máu yêng hùng của những tay anh chị, giết mục sư rồi thờ ông 16 năm, sự chân thành của một kẻ lập dị hay là trò lừa mị những người dưới trướng ? Bộ mặt "quân tử" của Bill cũng tuột ra khi hắn đánh lén ứng cử viên của phe "Thỏ chết". Đối với hắn, quyền hành và quyền lợi là tối thượng dù phải dùng mọi thủ đoạn để hạ gục kẻ thù và dù phải đổi bằng mạng sống của chính mình.
    Amsterdam, vai diễn của Leonardo DiCaprio hào hoa cũng tương đối thành công. Với bộ mặt "ngầu", lạnh lùng và rất đàn ông, anh dường như đã trưởng thành hơn cái thời là chàng Jack non tơ, trai trẻ trong Titanic...
    confidantvcd
  5. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ờ cũng độ cho vui:
    1. Phim hay nhất:
    Gangs of New York
    2. Nam diễn viên chính xuất sắc:
    Jack Nicholson (About Schmidt).
    3. Nữ diễn viên chính xuất sắc:
    Julianne Moore (Far from Heaven)
    4. Đạo diễn xuất sắc:
    Roman Polanski (The Pianist)
    5. Kịch bản gốc:
    Far From Heaven, Written by Todd Haynes
    6. Phim Hoạt hình
    Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) - Hayao Miyazaki
    7. Phim nước ngoài xuất sắc:
    El Crimen del Padre Amaro (Mexico)
    Giải thưởng là gì đấy chú SEAN?
    Just call My Name And I'll Be There
  6. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cái trò dự đoán này thực ra không cần xem hết mấy cái đề cử mà chỉ cần thám thính tình hình rồi nhìn lại bảng vàng mấy năm ngoái mà đoán khẩu vị của mấy cha giám khảo. Thỉnh thoảng cũng phải đánh liều vài quả vì đôi lúc Oscar bất ngờ. Ơ này, sao không dự đoán Diễn viên nam / nữ phụ xuất sắc nhất à? Cái giải này mới gọi là bất ngờ, kịch tính nhất đấy.
    Đoán đại vậy:
    1. Phim hay nhất:
    Chicago
    2. Nam diễn viên chính xuất sắc:
    Daniel Day-Lewis (Gangs of New York)
    3. Nữ diễn viên chính xuất sắc:
    Julianne Moore (Far from Heaven)
    ( bà con đổ xô sang Nicole Kidman nhưng em vẫn hi vọng Julianne đoạt giải hơn )
    4. Đạo diễn xuất sắc:
    Martin Scorsese (Gangs of New York)
    5. Kịch bản gốc:
    Far From Heaven, Written by Todd Haynes
    6. Phim Hoạt hình
    Treasure Planet (2002) - Ron Clements
    7. Phim nước ngoài xuất sắc:
    Nowhere in Africa (Đức)
    First rule of film club : you do not talk about film club
  7. Orge

    Orge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cú quá ở bên này mấy phim kia chiếu hết cả rồi mà mới chỉ xem được vài phim.Có bạn nào xem Gangs of new york chưa,Leo cool ra phết đấy
    Tui cũng xin tham gia vào trò chơi của mọi người được không:
    1. Phim hay nhất:
    Chicago
    2- Nam diễn viên chính xuất sắc:
    Daniel Day-Lewis
    3. Nữ diễn viên chính xuất sắc:
    Julianne Moore (Far from Heaven)
    4. Đạo diễn xuất sắc:
    Roman Polanski (The Pianist)
    5. Kịch bản gốc:
    Far From Heaven, Written by Todd Haynes
    6. Phim Hoạt hình
    Ice Age (2002) - Chris Wedge
    7. Phim nước ngoài xuất sắc:
    Nowhere in Africa (Đức)
  8. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Renee Zellweger vừa đoạt giải Best actress của Screen Actors Guild Awards mà cái giải này là tiền đề của Oscar, hễ ai đoạt Best actress hoặc Best actor thì đến 95% đoạt giải. Từ năm 1995 tới năm ngoái có khoảng 2 lần trật thôi. Kiểu này khéo cô em Renee lại gây bất ngờ
    Chicago không ngờ càng ngày càng làm mưa làm gió kinh quá. Em xin được thay đổi bảng đoán trong mấy ngày tới, có phạm quy không BGK ?
    First rule of film club : you do not talk about film club
  9. Zippo

    Zippo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    1.Best Picture:
    The Pianist
    2.Best Actor:
    Nicolas Cage in Adaptation
    3.Best Actress:
    Diane Lane in Unfaithful
    4.Best Director:
    Stephen Daldry in The Hours
    5.Best Oringinal Screenplay:
    Far From Heaven-Written by Todd Haynes
    6.Best Animated Film:
    Lilo & Stitch-Chris Sanders(III)
    7.Best Foreign Film:
    The Man Without a Past(Filand)

    Z
  10. Guest

    Guest Guest

    Mọi người đã xem hết tất cảnhũng phim đó chưa mà đã xếp loại vậy?

Chia sẻ trang này