1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đú đởn theo phong trào cùng đồng bào tí nào

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi exgirl, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Đú đởn theo phong trào cùng đồng bào tí nào


    Em chán quá, trên đời có kái giề vui thú ko huh các bác, chỉ em với

    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thiếu gì cái..Hỏi ngớ ngẩn..Về nhà mà hỏi chồng bà ý..Vui mới chả thú thì vợ chồng bà mới biết chứ sao lại đi hỏi chúng tôi...KeKe..Chúc gia đình bạn hạnh phúc..Sinh sôi nảy nở tốt..Con cháu đầy đàn..
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  3. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    ùh ... em thấy chán lắm rồi ....
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    trời ,sao bi quan thế chị iu
    chắc ốm nằm ở nhà bùn à ?thui được roài,chờ hôm nào em thi xong em lên roài mấy anh chị em mình đi chơi tí là hết chán ngay mà .thế 2 anh trai iu quý của em đâu mà để chị thế lày ?để em về bảo cho nhá.A H thì chắc mãi đú,thế a M sao roài hả chị ?vẫn tiếp tục với mối tình vô vọng à ?

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    lại buôn chuyện ặc ặc , kiếm cớ vào câu bài luôn !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  6. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy ra sân bóng cổ vũ cũng hay lắm......
    Em vừa có thể làm công việc nhẹ nhàng của con gái: hầu cần, động viên anh em
    Em vừa có thể nhẩy lên chửi bới đội bạn hay đội mình, gào thét ko kém bất cứ ai.......... rất thoải mái, giải toả Xì-trét
  7. symour1

    symour1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hết trò rồi sao hả ex ? CHán thì đi chơi cho hết chán ( đi đâu tuỳ em ) . Dân Trần Đú mà có gì đâu mà buồn
    Bản chất tốt nhưng bị đời xô đẩy
  8. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Em gái iu ơi, anh Minh iu quí biết chị ốm , sau 2tuần mí gọi, nói đc mấy câu " hết ốm chưa, chưa hả, khổ, khi nào qua mang đĩa ng` ta nói cho, thôi nhá" (đĩa nì tháng trước hỏi mượn bố ý, bi h thì có rùi, cóc thèm)
    anh Hoàng đẹp giai của em thì mấy tháng nay chưa gặp(gần nhất hình như cuối th2)
    Khi nào thi xong lên rủ chị đi chơi nhá, hêhh, nhớ ngoài đường ghê, nhớ cả bạn iu nữa
    àh, chị hết chán roài, lúc nẫy buôn với bạn iu, vui quá
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  9. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Yêu moschino cho đỡ buồn này ex ơi.
    Lu cam chịu là chõ giải tỏa buồn bực cho ex

    Man allways remeber love
    Because of romantic only

  10. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    [
    Yêu moschino cho đỡ buồn này ex ơi.
    Lu cam chịu là chõ giải tỏa buồn bực cho ex<~~~~~em 3binet có ý kiến giề ko, ko là chị ...tèn tén ten luôn nè
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

Chia sẻ trang này