1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du hành đầu năm, cầu tài, cầu lộc, cầu duyên v.v.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Johnny_Walker, 10/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Du hành đầu năm, cầu tài, cầu lộc, cầu duyên v.v.

    Kính mong anh chị em nào năm vừa rồi chưa sướng, nếu muốn năm nay sướng hơn thì chiều thứ 6 ra cà fê Nhân đông đủ đúng giờ, để bàn kế hoạch đi du hành đầu xuân vào cả ngày thứ 7

    Địa điểm, hội Lim - Bà Chúa Kho -

    Ai nghĩ ra địa điểm nào thì viết thêm vào

    Chuyến du hành này nhằm mục địch Khai mạc hội ăn chơi năm Quý Mùi , để thay thế cho vụ ăn chơi năm Nhâm Ngọ mà chú Notbad đã bế mạc mất rùi !

    Tháng Giêng là tháng ăn chơi
    Tháng Hai chơi tiếp, tháng Ba chơi dài.....

    Xin cám ơn !



    w
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hội Lim gungcayvn chưa đi bao giờ cả,nhưng mà.....nghe nói đầu xuân bên chùa Tháp Bút đẹp hơn nhiều.Nếu mà đi chùa Tháp Bút thì có thể làm thêm một vòng vài địa điểm như Đông Hồ,Bát Tràng ........Tiện thể bác nào có máu làm ăn thì vác về một ít mà kinh doanh chứ nhỉ??????????
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chưa có người yêu
    Xuống hang Cắc Cớ đến chiều có ngay
    . Ôi sao mà hấp dẫn thế?
    Có ai muốn có người iu, ai có rồi muốn có nữa thì ghi tên vào danh sách đi Chùa Thầy vào thứ 7 tuần này nhé! Sau đây là nhóm tiên phong:
    1-Brown_eyes
    2-Dragone
    3-Blues
    4-Thuongnguyen
    5-Quyen_my
    6...

    Nào nào chúng ta cùng Tây tiến
    American Quyen
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, hôm nọ bảo mình là chủ nhật, bây giờ lại chuyển sang thứ 7. Con bé thừa biết chị nó phải học đúng buổi tối oái oăm đó cơ mà. Mà CN cũng ko biết có đi được ko nhỉ? Tháng ăn chơi của mọi người thì mình cắm đầu cắm cổ vào làm báo cáo. Tiếc!
    -------------------
    Tôi làm con gái
    Buồn như lá cây
    Chút hồn thơ dại
    Xanh xao tháng ngày

Chia sẻ trang này