1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du hí Đồ Sơn, ảnh mới nè bà con ơi, toàn những bức ảnh kinh điển thôi, vào xem nhanh nhanh (xem tran

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hi hi .............may mà hôm th­ứ 6 ko ngại trời mưa, chứ ko thì chả được vui vẻ thế này.
    To Nino: Em oi chị vô tội nhá,..........chưa có gì xảy ra (trời sáng rồi ko thì.............)

    Nguyen
  2. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi lại đây mà xem
    Lũ con trai đang dở trò gì đấy
    Tội nghiệp chú Mồ côi nhỏ bé
    Một mình chống lại Mafia. (Hahaha!!!)
    nino nhầm rùi, thằng mồ côi không bé đâu, mình nó vưỡn "đáp ứng" đầy đủ "nhu cầu" của hai thằng to tổ bố là batigol và diamon như thường đấy. Mà không chỉ 1 lần, 4 lần liên tục cơ. Lúc xong xuôi, đứng dậy, gương mặt ánh lên vẻ thoả mãn, nó còn nói với tui: "Mày thấy tao...dẻo không."
    thật tồi tệ, nó chỉ coi chuyện đó là một trò chơi, một thứ giải trí mà không nghĩ gì đến khía cạnh đạo đức cả.
    nhímhànội
  3. kaka20

    kaka20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vào một đêm ko trăng ko sao .......trời hôm đó tối lắm ,em vứt bỏ một thời con gái vứt bỏ những trang cổ tích và những cánh đồng huyền thoại ,cắp nón theo anh để trở thành một người ĐÀN_ BÀ .
    Một người đàn bà mãi mãi ,trở thàng một người đàn bà không dễ dàng chút nào mà cũng có thể là quá đơn giản ,em biết và cũng không cần biết .Tình yêu vốn mù loà ,bận tâm gì đến một cái áo .Em cởi áo ném vào trong gió ,vĩnh biệt cái mảnh vải cỏn con suốt một thời trai trẻ đã cầm tù em đến ngột ngạt .Có một đêm trời trạng vạng tối em bàng hoàng trong hạnh phúc ,mang cả cuộc đời em CHO mà không ngần ngại ,không toan tính gì dẫu chỉ sáng mai ,sáng mai có nghĩa gì nếu không đêm nay???Không có đêm nay sáng mai thành vô nghĩa . Em chỉ biết đêm nay sáng mai em mặc kệ ,mặc kệ sáng mai thật không dễ,nhưng em mặc kệ ! Em đã chứng tỏ mình là vưỡn còn đầy đủ , em đã chứng tỏ em CÓ để đem CHO .Em đã đem CHO..........CHO một lần là đã cho mãi mãi ,CHO một lần nghĩa là đã không bao giờ có thể lấy lại . Sự trong trắng và thơ ngây , em chợt hiểu rằng đó là tình yêu . Ôi Ty ...............
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    .............há há há há há đạo đức đôi khi nó gọi là vô đạo đức kiểu như phương pháp luận là vô luận hay nói như thằng Lai-ta thì gọi là Thái Âm .
    To live is to die
  5. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Quái chú xa bông là ai nhỉ ???
    Sir_Batis in Club1980
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  7. xabong

    xabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tao là Đông học A6 đây

    Xin cảm ơn những tháng năm đã làm anh luôn nhớ về em
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Có ảnh mới rồi bà con đợi chút xíu nhé ,
    rất rất nhiều ảnh đẹp đó
    đang sửa lại cho nó ngon lành đã
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.

    Được night_stars sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 08/08/2003
  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Nào ảnh mới nào ...
    Bắt đầu từ những ảnh chụp chung nhé.
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  10. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này