1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du hò?c B?f́c Ă,u ! Xếp hạng cĂ?c trường trang 53. Chứng minh tĂ?i chĂ?nh trang 57. Bằng cấp Thụy Đi

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi V_A_P, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phung_phinh

    phung_phinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chị Liên ah , em tên là Thảo em đang muốn đi học Finland và em đã co ielts 5,5 rồi . chị có thể tìm hộ em thông tin về trường Kymenlaakso đặt chuyên ngành marketing ở KOTKA city , chị tìm hiểu hộ em xem từ sân bay (helsinki) den kotka với bao nhiêu hành lý thì đi phương tiện gì cho hợp lý , và chị dùng ngân hàng nào để gửi tiền vậy , mình nên gửi tiền luôn ở bên này hả chị ? hồi mới sang chị ở đâu hả chị ở hostel ah ? hay là ở nhà dân ? nên ở đâu thì hơn ? mà bi giờ chị đang học ở trường nào vậy ?
    sớm mong tin chị
  2. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn có cảm giác như sắp chia tay với bạn trai đến nơi . Bạn trai có cơ hội đổi đời như thế thì phải mừng chứ. Con gái Bắc Âu hơi bị đẹp đó. Tóc vàng, mắt xanh lơ, chân thon dài và thẳng, lấp ló dưới chiếc váy ngắn. Để cho bạn trai của bạn được tự do tí chút chứ. Đàn ông như cánh diều, càng thả dây thì càng giữ được diều. Sau này bạn trai của bạn về nước, bằng cấp cao, công việc tốt thì khối em xinh tươi chạy theo. Lại càng mừng đúng không? Yêu là cho chứ không phải là nhận bạn nhỉ?
    Còn nếu bạn quyết tâm sang bên này thì trước tiên phải trói chặt bằng một đám cưới đã. Nếu cảm thấy vẫn chưa yên tâm thì hỏi thêm kinh nghiệm các chị đi trước. Tối tôi sẽ viết mail xin email 1 anh bên này cho bạn. Anh ấy làm tiến sĩ ở đây và đã đón cả gia đinh sang. Sau đấy còn sinh thêm 1 bé bên này. Hơi bị nhiều kinh nghiệm phải không? Mai nhớ đi chùa, cầu cho anh ấy đồng ý cho bạn email.
    To others: Bạn nào ở bên này lâu rồi có thể chia sẻ kinh nghiệm được không?
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 01/03/2005
  3. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn có cảm giác như sắp chia tay với bạn trai đến nơi . Bạn trai có cơ hội đổi đời như thế thì phải mừng chứ. Con gái Bắc Âu hơi bị đẹp đó. Tóc vàng, mắt xanh lơ, chân thon dài và thẳng, lấp ló dưới chiếc váy ngắn. Để cho bạn trai của bạn được tự do tí chút chứ. Đàn ông như cánh diều, càng thả dây thì càng giữ được diều. Sau này bạn trai của bạn về nước, bằng cấp cao, công việc tốt thì khối em xinh tươi chạy theo. Lại càng mừng đúng không? Yêu là cho chứ không phải là nhận bạn nhỉ?
    Còn nếu bạn quyết tâm sang bên này thì trước tiên phải trói chặt bằng một đám cưới đã. Nếu cảm thấy vẫn chưa yên tâm thì hỏi thêm kinh nghiệm các chị đi trước. Tối tôi sẽ viết mail xin email 1 anh bên này cho bạn. Anh ấy làm tiến sĩ ở đây và đã đón cả gia đinh sang. Sau đấy còn sinh thêm 1 bé bên này. Hơi bị nhiều kinh nghiệm phải không? Mai nhớ đi chùa, cầu cho anh ấy đồng ý cho bạn email.
    To others: Bạn nào ở bên này lâu rồi có thể chia sẻ kinh nghiệm được không?
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 01/03/2005
  4. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Em còn thấy có trường hợp như thế này nữa,đấy là có anh sang học Ph.D. ở đây (lúc ra đi và sang bên này thì chưa có ai và cũng chẳng được phép hẹn thề với người nào cả ).Thế rồi một ngày nọ,anh ý về Vn chơi và cũng có ý tìm kiếm một mối.Sau 2-3 tháng ở Vn,anh đó đã có được một ẻm xinh tươi.Và...hèm hèm.... trước khi anh ý quay lại TĐ thì hai người ra phường đăng ký giấy kết hôn (đăng ký thôi chứ không tổ chức đám cưới).Thế là 3 tháng sau,chị vợ nhà anh ý sang mặc dù công ăn việc làm đang rất ổn định,lương cao.Sang đến nơi rồi lại còn xin được khoá học Master nữa .Vậy là cả hai cùng đi học (lúc này làm vợ chồng rồi nhưng thời gian đó mới là thời gian tìm hiểu-gọi là giai đoạn Yêu ý ạ) nên cũng có cái lãng mạn lắm.Thế rồi kết quả ,kết quả là chị ý có em bé.... việc học ngừng lại để sinh bébi .Khi bébi nhà chị ý lớn lớn nghĩa là trường tại TĐ nhận học sinh ,chị cho bé đi nhà trẻ và quay lại học tiếp.---->vẫn ra trường với tấm bằng Master tại TĐ rất khá.
    Câu chuyện ở trên em kể là vậy đấy,anh nhà chị mà đi thì quyền lợi về cả anh và chị đều có mà có nhiều là đằng khác ... về học vấn được nâng cao,con cái được bảo trợ từ chính phủ và được chính phủ nuôi dưỡng.Mặt khác,cái quan trọng hơn đó là anh chị không bị mỗi người một ngả.Tất nhiên là sẽ có những cái vất vả vì se phải làm mọi việc một mình ,không có ai để nhờ vả,giúp đỡ nhưng nghĩ về mặt tích cực thì để anh đi trước một vài tháng rồi tìm hiểu hình thức làm giấy tờ,mời chị sang là đâu sẽ vào đấy thôi ạ.
    KL có một vài lời như vậy,chúc anh chị tìm được giải pháp hợp lý và hạnh phúc (quyết thắng với hoàn cảnh ạ)
    Thân mến.
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Em còn thấy có trường hợp như thế này nữa,đấy là có anh sang học Ph.D. ở đây (lúc ra đi và sang bên này thì chưa có ai và cũng chẳng được phép hẹn thề với người nào cả ).Thế rồi một ngày nọ,anh ý về Vn chơi và cũng có ý tìm kiếm một mối.Sau 2-3 tháng ở Vn,anh đó đã có được một ẻm xinh tươi.Và...hèm hèm.... trước khi anh ý quay lại TĐ thì hai người ra phường đăng ký giấy kết hôn (đăng ký thôi chứ không tổ chức đám cưới).Thế là 3 tháng sau,chị vợ nhà anh ý sang mặc dù công ăn việc làm đang rất ổn định,lương cao.Sang đến nơi rồi lại còn xin được khoá học Master nữa .Vậy là cả hai cùng đi học (lúc này làm vợ chồng rồi nhưng thời gian đó mới là thời gian tìm hiểu-gọi là giai đoạn Yêu ý ạ) nên cũng có cái lãng mạn lắm.Thế rồi kết quả ,kết quả là chị ý có em bé.... việc học ngừng lại để sinh bébi .Khi bébi nhà chị ý lớn lớn nghĩa là trường tại TĐ nhận học sinh ,chị cho bé đi nhà trẻ và quay lại học tiếp.---->vẫn ra trường với tấm bằng Master tại TĐ rất khá.
    Câu chuyện ở trên em kể là vậy đấy,anh nhà chị mà đi thì quyền lợi về cả anh và chị đều có mà có nhiều là đằng khác ... về học vấn được nâng cao,con cái được bảo trợ từ chính phủ và được chính phủ nuôi dưỡng.Mặt khác,cái quan trọng hơn đó là anh chị không bị mỗi người một ngả.Tất nhiên là sẽ có những cái vất vả vì se phải làm mọi việc một mình ,không có ai để nhờ vả,giúp đỡ nhưng nghĩ về mặt tích cực thì để anh đi trước một vài tháng rồi tìm hiểu hình thức làm giấy tờ,mời chị sang là đâu sẽ vào đấy thôi ạ.
    KL có một vài lời như vậy,chúc anh chị tìm được giải pháp hợp lý và hạnh phúc (quyết thắng với hoàn cảnh ạ)
    Thân mến.
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Posted by @nopainnogain :
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác nào có kinh nghiệm làm visa cho em hỏi làm visa sang Bắc Âu theo diện du học thì mất bao lâu và số tiền phải chứng minh là bao nhiêu vậy (số tiền này tính cho 1 năm một hay là tính cho cả khoá học Master) vậy?
    Gửi lúc 22:08, 23/02/05
  7. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Posted by @nopainnogain :
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác nào có kinh nghiệm làm visa cho em hỏi làm visa sang Bắc Âu theo diện du học thì mất bao lâu và số tiền phải chứng minh là bao nhiêu vậy (số tiền này tính cho 1 năm một hay là tính cho cả khoá học Master) vậy?
    Gửi lúc 22:08, 23/02/05
  8. tripleH

    tripleH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà !
    tui có rất nhiều điều băn khoăn về du học bên Sweden nhưng chưa tìm được câu trả lời với lại ko bít ai bên đó để hỏi han , nhân dịp này hỏi các bạn bên Sweden mấy chuyện về học hành và rất mong làm quen với các bạn để khỏi bỡ ngỡ khi sang bên đó .
    Tui có vài vấn đề muốn hỏi các bạn như sau :
    0. Tui sang bên đó học master = tiếng ANh , sợ rằng ko bít tiếng THuỵ điển có khó khăn khi sinh hoạt ko ?
    1. Ở bên Thuỵ điển thì vùng nào dễ kiếm việc làm nhất , tiền lương có khá không ?
    2. Trường đại học nào bên Sweden tuyển sinh vào tầm khoảng tháng 9 tháng 10 ?
    3.Trường nào bên THuỵ điển là tốt và yêu cầu đầu vào ko cao lắm
    4.Thuê nhà ở ngoài có dễ không và sống ở vùng nào tại Thuỵ điển thì hay nhất ?
    5. Học bổng của SI ( swedish institute ) có dễ apply ko ? , đã có ai được học bổng này chưa ?
    6. Cái khoản chứng minh tài chính cũng khá là phức tạp , ở vn thì chứng minh tài chính như thế nào nhỉ?
    TUi dự định sẽ qua Thuỵ điển sớm , rất bỡ ngỡ vì ko bít tí tiếng THuỵ điển nào cả , ko bít có sống được ko đây
    Sang bên đó chắc tui cũng cần 1 chỗ ở ngay , nếu bạn nào còn phòng trống thì lúc đó nhớ báo tôi đấy nhé
  9. tripleH

    tripleH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà !
    tui có rất nhiều điều băn khoăn về du học bên Sweden nhưng chưa tìm được câu trả lời với lại ko bít ai bên đó để hỏi han , nhân dịp này hỏi các bạn bên Sweden mấy chuyện về học hành và rất mong làm quen với các bạn để khỏi bỡ ngỡ khi sang bên đó .
    Tui có vài vấn đề muốn hỏi các bạn như sau :
    0. Tui sang bên đó học master = tiếng ANh , sợ rằng ko bít tiếng THuỵ điển có khó khăn khi sinh hoạt ko ?
    1. Ở bên Thuỵ điển thì vùng nào dễ kiếm việc làm nhất , tiền lương có khá không ?
    2. Trường đại học nào bên Sweden tuyển sinh vào tầm khoảng tháng 9 tháng 10 ?
    3.Trường nào bên THuỵ điển là tốt và yêu cầu đầu vào ko cao lắm
    4.Thuê nhà ở ngoài có dễ không và sống ở vùng nào tại Thuỵ điển thì hay nhất ?
    5. Học bổng của SI ( swedish institute ) có dễ apply ko ? , đã có ai được học bổng này chưa ?
    6. Cái khoản chứng minh tài chính cũng khá là phức tạp , ở vn thì chứng minh tài chính như thế nào nhỉ?
    TUi dự định sẽ qua Thuỵ điển sớm , rất bỡ ngỡ vì ko bít tí tiếng THuỵ điển nào cả , ko bít có sống được ko đây
    Sang bên đó chắc tui cũng cần 1 chỗ ở ngay , nếu bạn nào còn phòng trống thì lúc đó nhớ báo tôi đấy nhé
  10. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bạn đếm từ 0 đến 6 thì tớ trả lời từ 6 ngược về 0 nhé
    6. Chứng minh tài chính thì ra ngân hàng gủi tiền vào đấy.Cầm cái sổ có ghi số tiền đó ra ,trình cho người trên SQ Thuỵ Điển xem .Họ thấy đủ tiền thì Ok.
    5.Học bổng nào mà chẳng khó,nhưng cứ thử,mỗi người một vận may mà.Ai có được cái đấy thì sẽ lên tiếng giúp giùm bạn thôi,cứ yên tâm.
    4.Thuê nhà tại Thuỵ Điển ,không dễ một chút nào và cũng dựa vào may mắn nhiều.Sống ở những nơi thưa thớt người thì nhà thuê dễ hơn,rẻ hơn,rộng hơn so với những nơi đông dân cư hoặc các thành phố lớn.Còn sống ở đâu ,theo mình cũng là trên đất Thuỵ Điển cả,chẳng có gì phải băn khoăn.Sang đi học là chính ,những thứ khác chỉ là phụ.
    3.Không có trường nào của Thuỵ Điển là không tốt cả mà đầu vào thì ycầu như nhau,từ nơi gọi là thành phố đến nơi gọi là nông thôn.
    2.Bạn có thể xem lại các trang trước để tìm link dẫn đến biết một cách cụ thể và chính xác.Mỗi năm một khác vì phụ thuộc vào ngành bạn học là thế nào.
    1.Kiếm việc làm theo kiểu làm ở công ty thì dựa vào trình độ của bạn ra sao,ngành đó có hot hay không.Nhưng những công ty lớn thì thường ở những thành phố lớn,còn những nơi xa xa thì công xưởng nhiều,mà càng ở thành phố thì competition càng cao ------>người TĐ thất nghiệp vẫn tăng ------>khó hay dễ đều phụ thuộc vào mình.
    0.Người Thuỵ Điển dùng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai,đến một cậu bé con 6-7 tuổi nói tiếng Anh còn ào ào như gió thì huống gì thanh niên Thuỵ Điển khác.Cho nên sang đến đất nước này,bạn không phải lo gì đến khoản tiếng tăm.Ngoài ra,chương trình TV của Thuỵ Điển,đặc biệt là Film thì chủ yếu là bằng tiếng Anh,người xem vừa được nghe tiếng Anh vừa được xem text bằng tiếng Thuỵ Điển người ta cho chạy ở dưới.
    Phù phù....bây giờ thì bạn yên tâm lên đường chưa nào?Chúc may mắn và bình an nhé.

Chia sẻ trang này