1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du hò?c B?f́c Ă,u ! Xếp hạng cĂ?c trường trang 53. Chứng minh tĂ?i chĂ?nh trang 57. Bằng cấp Thụy Đi

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi V_A_P, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thu của asianmoon đẹp quá. Mùa đông lại còn đẹp hơn nữa cơ
  2. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thu của asianmoon đẹp quá. Mùa đông lại còn đẹp hơn nữa cơ
  3. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà bi quan sớm thế bạn. Có một chị cũng từng đi du học bày cho tôi thế này: đầu tiên là anh nấu cho em, sau đấy chúng ta cùng nấu cho nhau và cuối cùng là em nấu cho anh. Kinh nghiệm đấy bây giờ là của bạn. Tôi nhớ có hôm trời lạnh, gõ cửa nhà một cô ở đây, cửa mở ra thấy một luồng hơi ấm phả vào người, một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh và đặc biệt là đôi má rất hồng hiện ra. Người đấy là @pipy0!
    Không phải lúc nào cũng ở hiền gặp lành đâu. Có một cậu tôi thấy ăn ở rất hiền lành thế mà chả hiếu sao than thở với tôi là từ khi lấy vợ xong em khổ quá anh ạ. Hỏi làm sao mà khổ? Kêu là em mất hết tự do. Y như rằng vừa ngồi chưa ấm chỗ với tôi thì vợ gọi sang hỏi cái nọ cái kia nhà mình để đâu rồi anh nhỉ. Thế là vội vội vàng vàng về. Kiểu này mà dò dẫm sang nhà @pipy0 một mình thì tối về thế nào cũng chết với bà!
    Thật là tuyệt vời! Chỉ dám viết thêm ít nữa bổ sung cho bài viết của lic @asianmoon. Những bạn không được học bổng sẽ liên hệ nhà với bà Lisberg gì đó. Tầm Angelica chỉ dành cho những người xuất sắc. Có gặp bà Angelica rồi mấy thấy yêu quí cái nền hành chính công của VN mình thế nào! Bạn nào được học bổng thì yên tâm sẽ có nhà.
    Trở lại chuyện tìm nhà của tôi. Thực ra tôi cũng chả tài cán gì. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà thôi. Chỉ có thể chia sẻ với các bạn phương châm tìm nhà : trời sinh voi sẽ sinh cỏ. Trước khi sang đây tôi cũng chẳng liên hệ với ai. Chỉ đăng ký đúng cái link mà trường gửi cho. Sang đây gặp bà Lisberg thì bà ấy bảo còn mỗi cái nhà 4200Kr có lấy không, không lấy thì ra đê mà ở. Quẫn trí mất 30 phút định lấy cái nhà đó nhưng run rủi thế nào bà ấy lại bảo ra cái phòng đằng kia có quảng cáo cho thuê nhà. Nhớ chi tiết này các bạn nhé. Quan trọng đấy. Vào cái phòng này thì sẽ có danh sách các nhà cho thuê tại Gothenburg cùng với điện thoại gọi miễn phí. Cái này chỉ Chalmers có thôi. Gotheburg University phải 20 năm nữa mới có.
    Bây giờ đến tiết mục gọi điện hỏi nhà. Cũng bi hài lắm. Cái vốn tiếng Anh đi làm cho UK mấy năm của tôi mà phải nói mãi người ta mới hiểu. Rồi hỏi cháu con ai, cháu từ đâu đến, cho bác xem mặt trước được không? Mừng hơn nữa có nhà chủ là nữ mà yêu cầu dứt khoát người đến thuê phải là nam. Cuối cùng thì tôi cũng hẹn được với 1 nhà giá 2500Kr nhưng phải 3 hôm nữa mới được đến ở.
    Đến lúc này thì ân nhân thứ nhất của tôi xuất hiện. Một anh tiến sĩ người Việt từ trên trời rơi xuống và bảo tôi về nhà anh ấy. Định từ chối vì mình có những 3000 Euro trong túi. Thật đen đủi là lúc đó @meconme xuất hiện theo và cứ phăm phăm lôi đồ của tôi về nhà anh tiến sĩ. Đêm thứ nhất của tôi được ân nhân thứ 2 là vợ của anh tiến sĩ nấu cho một bữa cơm rất ngon. Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, tôi chào anh chị để sang nằm trong căn phòng của ân nhân thứ 3, tức lic @asianmoon ở trên. Tại đây tôi đã xơi trộm của anh một ít nước cam. Mong anh đừng giận.
    Sau 2 ngày ở trong nhà ân nhân @asianmoon thì tôi được một ân nhân thứ 4, bạn hiện đang ở VN cho tá túc thêm 1 đêm nữa. Sang đến ngày thứ 4 thì tôi đã thuê taxi dông thẳng đến căn hộ mới. Đây là chuyến taxi thứ 3 của tôi ở cái xứ gạo châu củi quế này. Lần đầu ăn chắc mặc bền nên đi taxi từ sân bay về trường cho khỏi lạc đường. Lần thứ 2 là khi dạm ngõ với ông chủ nhà. Không dám đi bus vì sợ thằng khác đến trước. Lúc này tôi đã làm chủ trong 1 căn hộ khép kín rộng hơn 30m2 với đầy đủ tiện nghi.
    Sống ở căn hộ đó phải nói rất thoải mái vì đấy là nơi ông bà chủ nhà mua để làm phần thưởng cho cậu quí tử khi đỗ ĐH. Một tuần ông bà mới về 1 lần để quét dọn cho tôi. Tuy nhiên vì ông bà ít về quá nên cuộc sống ở đó rất tĩnh lặng. Có những hôm tôi phải mở cửa ra ban công để ngắm những người đi đường. Tuy nhiên sau một thời gian ở đó thì tôi phát hiện ra cô hàng xóm chân dài ở bên cạnh rất xinh.
    Ân nhân thứ 5 của tôi xuất hiện vào thời điểm này. Đang vật vờ ở thư viện vì chưa muốn về nhà thì @writepa gọi điện và báo có nhà last minute. Ngay tối đó @writepa còn đăng ký hộ cho tôi vào danh sách thuê nhà và sáng hôm sau tôi có nhiệm vụ chầu thật sớm ở administration office để lấy cái nhà đó.
    Hiện giờ tôi đang ngồi ở cái nhà mà @writepa đăng ký cho và linh tinh lang tang với các bạn đây. Cùng với niềm vui được về gần với các bạn VN thì tôi đã đau khổ biết nhường nào khi rời xa ngôi nhà cũ. Các bạn cứ thử tưởng tượng là phải xa một cô gái chân dài, da trắng, hay mặc áo đỏ cùng với một ánh mắt nhìn rất ấm áp thì sẽ thấy tôi mất mát biết nhường nào.
    Thôi được mất trong cuộc đời chả biết thế nào. Các bạn may mắn nhé!!!
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 02/05/2005
  4. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà bi quan sớm thế bạn. Có một chị cũng từng đi du học bày cho tôi thế này: đầu tiên là anh nấu cho em, sau đấy chúng ta cùng nấu cho nhau và cuối cùng là em nấu cho anh. Kinh nghiệm đấy bây giờ là của bạn. Tôi nhớ có hôm trời lạnh, gõ cửa nhà một cô ở đây, cửa mở ra thấy một luồng hơi ấm phả vào người, một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh và đặc biệt là đôi má rất hồng hiện ra. Người đấy là @pipy0!
    Không phải lúc nào cũng ở hiền gặp lành đâu. Có một cậu tôi thấy ăn ở rất hiền lành thế mà chả hiếu sao than thở với tôi là từ khi lấy vợ xong em khổ quá anh ạ. Hỏi làm sao mà khổ? Kêu là em mất hết tự do. Y như rằng vừa ngồi chưa ấm chỗ với tôi thì vợ gọi sang hỏi cái nọ cái kia nhà mình để đâu rồi anh nhỉ. Thế là vội vội vàng vàng về. Kiểu này mà dò dẫm sang nhà @pipy0 một mình thì tối về thế nào cũng chết với bà!
    Thật là tuyệt vời! Chỉ dám viết thêm ít nữa bổ sung cho bài viết của lic @asianmoon. Những bạn không được học bổng sẽ liên hệ nhà với bà Lisberg gì đó. Tầm Angelica chỉ dành cho những người xuất sắc. Có gặp bà Angelica rồi mấy thấy yêu quí cái nền hành chính công của VN mình thế nào! Bạn nào được học bổng thì yên tâm sẽ có nhà.
    Trở lại chuyện tìm nhà của tôi. Thực ra tôi cũng chả tài cán gì. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà thôi. Chỉ có thể chia sẻ với các bạn phương châm tìm nhà : trời sinh voi sẽ sinh cỏ. Trước khi sang đây tôi cũng chẳng liên hệ với ai. Chỉ đăng ký đúng cái link mà trường gửi cho. Sang đây gặp bà Lisberg thì bà ấy bảo còn mỗi cái nhà 4200Kr có lấy không, không lấy thì ra đê mà ở. Quẫn trí mất 30 phút định lấy cái nhà đó nhưng run rủi thế nào bà ấy lại bảo ra cái phòng đằng kia có quảng cáo cho thuê nhà. Nhớ chi tiết này các bạn nhé. Quan trọng đấy. Vào cái phòng này thì sẽ có danh sách các nhà cho thuê tại Gothenburg cùng với điện thoại gọi miễn phí. Cái này chỉ Chalmers có thôi. Gotheburg University phải 20 năm nữa mới có.
    Bây giờ đến tiết mục gọi điện hỏi nhà. Cũng bi hài lắm. Cái vốn tiếng Anh đi làm cho UK mấy năm của tôi mà phải nói mãi người ta mới hiểu. Rồi hỏi cháu con ai, cháu từ đâu đến, cho bác xem mặt trước được không? Mừng hơn nữa có nhà chủ là nữ mà yêu cầu dứt khoát người đến thuê phải là nam. Cuối cùng thì tôi cũng hẹn được với 1 nhà giá 2500Kr nhưng phải 3 hôm nữa mới được đến ở.
    Đến lúc này thì ân nhân thứ nhất của tôi xuất hiện. Một anh tiến sĩ người Việt từ trên trời rơi xuống và bảo tôi về nhà anh ấy. Định từ chối vì mình có những 3000 Euro trong túi. Thật đen đủi là lúc đó @meconme xuất hiện theo và cứ phăm phăm lôi đồ của tôi về nhà anh tiến sĩ. Đêm thứ nhất của tôi được ân nhân thứ 2 là vợ của anh tiến sĩ nấu cho một bữa cơm rất ngon. Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, tôi chào anh chị để sang nằm trong căn phòng của ân nhân thứ 3, tức lic @asianmoon ở trên. Tại đây tôi đã xơi trộm của anh một ít nước cam. Mong anh đừng giận.
    Sau 2 ngày ở trong nhà ân nhân @asianmoon thì tôi được một ân nhân thứ 4, bạn hiện đang ở VN cho tá túc thêm 1 đêm nữa. Sang đến ngày thứ 4 thì tôi đã thuê taxi dông thẳng đến căn hộ mới. Đây là chuyến taxi thứ 3 của tôi ở cái xứ gạo châu củi quế này. Lần đầu ăn chắc mặc bền nên đi taxi từ sân bay về trường cho khỏi lạc đường. Lần thứ 2 là khi dạm ngõ với ông chủ nhà. Không dám đi bus vì sợ thằng khác đến trước. Lúc này tôi đã làm chủ trong 1 căn hộ khép kín rộng hơn 30m2 với đầy đủ tiện nghi.
    Sống ở căn hộ đó phải nói rất thoải mái vì đấy là nơi ông bà chủ nhà mua để làm phần thưởng cho cậu quí tử khi đỗ ĐH. Một tuần ông bà mới về 1 lần để quét dọn cho tôi. Tuy nhiên vì ông bà ít về quá nên cuộc sống ở đó rất tĩnh lặng. Có những hôm tôi phải mở cửa ra ban công để ngắm những người đi đường. Tuy nhiên sau một thời gian ở đó thì tôi phát hiện ra cô hàng xóm chân dài ở bên cạnh rất xinh.
    Ân nhân thứ 5 của tôi xuất hiện vào thời điểm này. Đang vật vờ ở thư viện vì chưa muốn về nhà thì @writepa gọi điện và báo có nhà last minute. Ngay tối đó @writepa còn đăng ký hộ cho tôi vào danh sách thuê nhà và sáng hôm sau tôi có nhiệm vụ chầu thật sớm ở administration office để lấy cái nhà đó.
    Hiện giờ tôi đang ngồi ở cái nhà mà @writepa đăng ký cho và linh tinh lang tang với các bạn đây. Cùng với niềm vui được về gần với các bạn VN thì tôi đã đau khổ biết nhường nào khi rời xa ngôi nhà cũ. Các bạn cứ thử tưởng tượng là phải xa một cô gái chân dài, da trắng, hay mặc áo đỏ cùng với một ánh mắt nhìn rất ấm áp thì sẽ thấy tôi mất mát biết nhường nào.
    Thôi được mất trong cuộc đời chả biết thế nào. Các bạn may mắn nhé!!!
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 02/05/2005
  5. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chết cười các bác ạ. Boxwehn ưu ái nhà em quá. Không dám tin nữa. Em phải đọc đi đọc lại bài của bác Boxwehn vài lần vì sợ hiểu nhầm. Hoá ra là không hiểu nhầm ý đâu. Sướng thế
    Dưng mà ngay lúc vừa đọc bài xong em lật đật đi hỏi asianmoon là đến nhà em có thấy gì không thì được trả lời thế này đây: nhà em bật sưởi mạnh thế. Asianmoon tệ thế đấy. Hic hic, bác boxwehn ơi, hôm đó em không nhớ là em bật sưởi số mấy nữa. Không phải số 7 chứ nhỉ?????
    Được pipy0 sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 02/05/2005
  6. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chết cười các bác ạ. Boxwehn ưu ái nhà em quá. Không dám tin nữa. Em phải đọc đi đọc lại bài của bác Boxwehn vài lần vì sợ hiểu nhầm. Hoá ra là không hiểu nhầm ý đâu. Sướng thế
    Dưng mà ngay lúc vừa đọc bài xong em lật đật đi hỏi asianmoon là đến nhà em có thấy gì không thì được trả lời thế này đây: nhà em bật sưởi mạnh thế. Asianmoon tệ thế đấy. Hic hic, bác boxwehn ơi, hôm đó em không nhớ là em bật sưởi số mấy nữa. Không phải số 7 chứ nhỉ?????
    Được pipy0 sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 02/05/2005
  7. rosynight

    rosynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay box Bắc Âu thật là xôm tụ. Mọi người lên chia sẻ kinh nghiệm ở đây đông vui quá. Nhất là loạt bài của pipy0 về hành trình gian truân tìm nhà ở đây xúc động quá, Vote cho bà chị 5 *
    Vừa rồi đọc bài của bác boxwehn làm cho nhà em rưng rưng, nhớ lại những kỉ niệm thời mới sang đây. Nhanh thật đấy, vậy mà đã hơn 9 tháng sống ở Thuỵ Điển rồi. Nhớ hồi nào còn ngơ ngác bước ra khỏi sân bay, đi vào thành phố.
    Hôm ấy là một ngày cuối tháng tám, trời âm u và mây mù xám xịt, với cái gió biển lạnh ghê người. Ngồi trên taxi đi vào thành phố, nhìn cảnh vật bao trùm trong một màn mưa mù mịt, với núi đồi trùng điệp, rừng cây san sát. Không tưởng tượng được một thành phố biển mà lại như thế này.
    Cũng may, sang đến ngày thứ hai ở đây, trời trong xanh ko một gợn mây, cảnh vật cứ sáng bừng lên. Tất cả ma mới lơ ngơ được một tên ma cũ dẫn đi chơi trong thành phố. Giờ nghĩ lại vẫn còn buồn cười, vì thấy mình hồi đấy ngố quá. Nhìn cảnh ma cũ thành thạo hướng dẫn mà trong bụng cứ phục lăn, là sao đồng chí ấy siêu thế, chỗ nào cũng biết, cái gì cũng thành thạo.
    Giờ thì mình chắc cũng thành thạo sắp bằng đồng chí ấy rồi, bà con sang Got năm nay yên tâm nhé, tất cả ma cũ ở đây sẽ nhiệt tình giúp đỡ trong khả năng có thể.
    Nhớ ngày thứ hai ở Thuỵ Điển, sau khi được đồng chí ma cũ chỉ dẫn mọi ngóc ngách của thành phố, cả bọn ngay lập tức đã lượn lờ đi chơi. Với sự hướng dẫn nhiệt tình của đồng chí ma cũ, cả bọn nhảy lên tram, giờ cũng ko nhớ chính xác là số mấy nữa, hình như số 7 thì phải (bác boxwe ới ời, giúp nhà em mới), đi đến trạm cuối cùng. Lúc ấy cũng quá ngọ rồi, cả bọn đói meo, nhìn thấy một quán Thai Takeaway, thế là nhảy vội vào chống đói. Sau khi thoả mãn cái dạ dày, cả bọn lục tục lên tàu đi ra đảo. Got có rất nhiều đảo nhỏ xung quanh, với phương tiện đi lại chính giữa các đảo là tàu thuỷ.
    Ấn tượng nhất đó là các khu vườn với đủ các loại hoa khoe sắc rực rỡ trong cái nắng vàng ươm cuối thu, cùng với những cây táo sai chĩu chịt. Ko cầm lòng được, tính xấu nổi lên, thế là...........
    Hồi lâu sau, cả bọn đã có cả một túi táo to vật vã, ăn thoải mái cũng ko hết. Công nhận sướng thật. Tuy nhiên, có một người lại ko thích sướng thế cơ..., tội nghiệp!!!
    Khi quay lại trung tâm, trời cũng đã về chiều. Dạ dày cả bọn lại biểu tình, ko hiểu sao lại nhanh thế (Lại một tin vui cho những bác nào cá mắm, muốn lên cân nhé, cứ sang Got, sau một thời gian đảm bảo tăng cân đều đều), thế là lượn vào siêu thị đi chợ. Ra khỏi siêu thị, trèo lên tram về nhà bác boxwe để nấu nướng ăn uống.
    Hôm đấy là sinh nhật của rosynight, sinh nhật đầu tiên xa nhà, sinh nhật đầu tiên ở một đất nước xa lạ. Nhưng cũng thật may là có các bác cùng chia sẻ. Đến giờ em vẫn còn nhớ cảnh ăn uống linh đình dưới ánh nến lung linh ấy. Cảm ơn bác boxwe (bia rất ngon, nến rất đẹp)
    Đến khi ăn uống xong xuôi, bò được về đến nhà thì đã nửa đêm, kết thúc một ngày đáng nhớ ở Got.

    Được rosynight sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 02/05/2005
  8. rosynight

    rosynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay box Bắc Âu thật là xôm tụ. Mọi người lên chia sẻ kinh nghiệm ở đây đông vui quá. Nhất là loạt bài của pipy0 về hành trình gian truân tìm nhà ở đây xúc động quá, Vote cho bà chị 5 *
    Vừa rồi đọc bài của bác boxwehn làm cho nhà em rưng rưng, nhớ lại những kỉ niệm thời mới sang đây. Nhanh thật đấy, vậy mà đã hơn 9 tháng sống ở Thuỵ Điển rồi. Nhớ hồi nào còn ngơ ngác bước ra khỏi sân bay, đi vào thành phố.
    Hôm ấy là một ngày cuối tháng tám, trời âm u và mây mù xám xịt, với cái gió biển lạnh ghê người. Ngồi trên taxi đi vào thành phố, nhìn cảnh vật bao trùm trong một màn mưa mù mịt, với núi đồi trùng điệp, rừng cây san sát. Không tưởng tượng được một thành phố biển mà lại như thế này.
    Cũng may, sang đến ngày thứ hai ở đây, trời trong xanh ko một gợn mây, cảnh vật cứ sáng bừng lên. Tất cả ma mới lơ ngơ được một tên ma cũ dẫn đi chơi trong thành phố. Giờ nghĩ lại vẫn còn buồn cười, vì thấy mình hồi đấy ngố quá. Nhìn cảnh ma cũ thành thạo hướng dẫn mà trong bụng cứ phục lăn, là sao đồng chí ấy siêu thế, chỗ nào cũng biết, cái gì cũng thành thạo.
    Giờ thì mình chắc cũng thành thạo sắp bằng đồng chí ấy rồi, bà con sang Got năm nay yên tâm nhé, tất cả ma cũ ở đây sẽ nhiệt tình giúp đỡ trong khả năng có thể.
    Nhớ ngày thứ hai ở Thuỵ Điển, sau khi được đồng chí ma cũ chỉ dẫn mọi ngóc ngách của thành phố, cả bọn ngay lập tức đã lượn lờ đi chơi. Với sự hướng dẫn nhiệt tình của đồng chí ma cũ, cả bọn nhảy lên tram, giờ cũng ko nhớ chính xác là số mấy nữa, hình như số 7 thì phải (bác boxwe ới ời, giúp nhà em mới), đi đến trạm cuối cùng. Lúc ấy cũng quá ngọ rồi, cả bọn đói meo, nhìn thấy một quán Thai Takeaway, thế là nhảy vội vào chống đói. Sau khi thoả mãn cái dạ dày, cả bọn lục tục lên tàu đi ra đảo. Got có rất nhiều đảo nhỏ xung quanh, với phương tiện đi lại chính giữa các đảo là tàu thuỷ.
    Ấn tượng nhất đó là các khu vườn với đủ các loại hoa khoe sắc rực rỡ trong cái nắng vàng ươm cuối thu, cùng với những cây táo sai chĩu chịt. Ko cầm lòng được, tính xấu nổi lên, thế là...........
    Hồi lâu sau, cả bọn đã có cả một túi táo to vật vã, ăn thoải mái cũng ko hết. Công nhận sướng thật. Tuy nhiên, có một người lại ko thích sướng thế cơ..., tội nghiệp!!!
    Khi quay lại trung tâm, trời cũng đã về chiều. Dạ dày cả bọn lại biểu tình, ko hiểu sao lại nhanh thế (Lại một tin vui cho những bác nào cá mắm, muốn lên cân nhé, cứ sang Got, sau một thời gian đảm bảo tăng cân đều đều), thế là lượn vào siêu thị đi chợ. Ra khỏi siêu thị, trèo lên tram về nhà bác boxwe để nấu nướng ăn uống.
    Hôm đấy là sinh nhật của rosynight, sinh nhật đầu tiên xa nhà, sinh nhật đầu tiên ở một đất nước xa lạ. Nhưng cũng thật may là có các bác cùng chia sẻ. Đến giờ em vẫn còn nhớ cảnh ăn uống linh đình dưới ánh nến lung linh ấy. Cảm ơn bác boxwe (bia rất ngon, nến rất đẹp)
    Đến khi ăn uống xong xuôi, bò được về đến nhà thì đã nửa đêm, kết thúc một ngày đáng nhớ ở Got.

    Được rosynight sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 02/05/2005
  9. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    This is a story about my friend, boxwehn
    sportman84: OOOOH MMMMYYYY GOD GOTEBORG !
    GOD: OH MY GOD OF THE GOD. IF U SAY "OH MY GOD" THEN WHAT SHOULD I SAY? WHAT ''''''''S HAPPENING?
    sportman84: GOD, my dear friend, poor him, he is love sick and he shakes for love like Shakespear in love, ooh dear...........poor him.
    GOD: Dont complain, tell me in detail, hurry up! I dont have time, time is money.
    sportman84: ÔOHH, my friend boxwehn in Goteborg, he is love sick with a girl, blondy, ***y, pretty, skinny,smoothy, tipsy and LUSTIG COLUMN LEG. Every time he sees her, he cannot eat cannot run, cannot talk cannot do anything except his eyes keep on moving towards the girl''''''''s ***y -ness, blondy -ness and flirting -ness.
    GOD: OOHH , really? is she so so so th ....that?
    sportman84: yeah, that''''''''s what I heard from my friend. Now he has no money to live next to her, nope, next to her apartment to be exact. GOD, please help him.....
    GOD: ok, hm, he cant work right,? he cant ask his parent for money right? hm, then there is only one way I can think of, hm
    you guys vote for him, each time he is voted, he got 20 sek then he can save to move back to the old apartment and lives next to her and he has to pray every night and sing " every night in his dream, he sees her, he feels her" otherwise he cannot satisfy his need before coming back to VIetnam.
    sportman84: Thank you GOD, you are so nice. I would tell everybody to do that. Thank you , thank you, thank...
    GOD: stop thanking me, I gota go.
    sportman84: WHere are you going? hey
    GOD: I have to see that girl, I cant wait. BYE BYE
    sportman84: be careful or you cant eat, run or even move
    GOD: hey , one more thing, dont forget to tell him send me his account number and his Swedish personal number so that I can transfer the money for him
    Ok, please vote for boxwehn, vote for him , he will have 20sek and more chances to satisfy his desire before going back to Vietnam. VOTE FOR BOWEHN
    Được sportman84 sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 02/05/2005
    Được sportman84 sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 02/05/2005
  10. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    This is a story about my friend, boxwehn
    sportman84: OOOOH MMMMYYYY GOD GOTEBORG !
    GOD: OH MY GOD OF THE GOD. IF U SAY "OH MY GOD" THEN WHAT SHOULD I SAY? WHAT ''''''''S HAPPENING?
    sportman84: GOD, my dear friend, poor him, he is love sick and he shakes for love like Shakespear in love, ooh dear...........poor him.
    GOD: Dont complain, tell me in detail, hurry up! I dont have time, time is money.
    sportman84: ÔOHH, my friend boxwehn in Goteborg, he is love sick with a girl, blondy, ***y, pretty, skinny,smoothy, tipsy and LUSTIG COLUMN LEG. Every time he sees her, he cannot eat cannot run, cannot talk cannot do anything except his eyes keep on moving towards the girl''''''''s ***y -ness, blondy -ness and flirting -ness.
    GOD: OOHH , really? is she so so so th ....that?
    sportman84: yeah, that''''''''s what I heard from my friend. Now he has no money to live next to her, nope, next to her apartment to be exact. GOD, please help him.....
    GOD: ok, hm, he cant work right,? he cant ask his parent for money right? hm, then there is only one way I can think of, hm
    you guys vote for him, each time he is voted, he got 20 sek then he can save to move back to the old apartment and lives next to her and he has to pray every night and sing " every night in his dream, he sees her, he feels her" otherwise he cannot satisfy his need before coming back to VIetnam.
    sportman84: Thank you GOD, you are so nice. I would tell everybody to do that. Thank you , thank you, thank...
    GOD: stop thanking me, I gota go.
    sportman84: WHere are you going? hey
    GOD: I have to see that girl, I cant wait. BYE BYE
    sportman84: be careful or you cant eat, run or even move
    GOD: hey , one more thing, dont forget to tell him send me his account number and his Swedish personal number so that I can transfer the money for him
    Ok, please vote for boxwehn, vote for him , he will have 20sek and more chances to satisfy his desire before going back to Vietnam. VOTE FOR BOWEHN
    Được sportman84 sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 02/05/2005
    Được sportman84 sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 02/05/2005

Chia sẻ trang này