1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đú: Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà - Simacai: 2,5 ngày (Chia sẻ từ trang 3)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViTrungDuc, 13/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Lúa vẫn còn xanh quá nhỉ, khoảng một tháng nữa mình đi lại cung này chắc là lúa sẽ chín rồi đấy..ke..ke
    Anh chị em còn ảnh thì post tiếp lên cho mọi người ngắm đi, hóng mãi từ sáng tới giờ
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thì nhiều lắm anh ạ, chuyến này chỉ vì tội thích chụp ảnh dọc đường mà em đi toi mất cái máy ảnh
    Anh M post tiếp ảnh và cả nhời nữa cho mọi ng thèm ạ .
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Khoảng hơn 1 tháng nữa là lúa chín bác ạ, ACE chắc vẫn chưa hồi vì nhưng con đường như thế này:
    [​IMG]
    Những cú ngã được hình thành do ôm kéo cần phanh tay của xế đột ngột:

    [​IMG]
    Rồi cùng âng nhau đứng dậy, quả này mình đi áp chót, tự dưng không thấy đèn xe đằng sau sáng, quay lại hóa cô câu mệt quá rủ nhau lăn ra đất nằm:
    [​IMG]
  4. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    đôi khi đi đường thấy người hỏng xe mà ta có đồ cũng nên dừng lại hỏi thăm chút nhé! để đôi khi ta hỏng sẽ có người có đồ giúp đỡ. may mà người ta mang đồ nếu không chắc đêm mưa gió vất vả lắm!
  5. ViTrungDuc

    ViTrungDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ cũng hỏi thăm đấy, rất đúng tinh thần hào sảng của box du lịch.
    Tớ hỏi: Hỏng cái éo gì thế ? ở lại vui vẻ nhé !
    Cũng không kịp dòm mặt tay đó xem phản ứng thế nào.
  6. ViTrungDuc

    ViTrungDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trên diễn đàn thì cũng nghe danh Varity đã lâu, gặp mặt mới ngã ngửa ra là người quen - Minh đen ở Trường Kiến trúc năm xưa ai chả biết danh, chuyên gẹo gái dọc tuyến xe Bus Thanh Xuân, nghĩ lại thôi cũng phải đỏ mặt.
    Rất hoan nghênh và rất vui khi đoàn DDC gia nhập vào đoàn của mình, các bạn đi cũng khá chuyên nghiệp mặc dù lúc đầu mình đã khá vất vả trong việc chỉ dẫn và uốn nắn tác phong cho các bạn, nhất là các ôm nhà DDC.
    Nói là nói vậy thôi, hy vọng thứ ba này đi nhậu giao lưu giữa 2 nhóm mình không bị các ôm nhà này hoành bồ với hành hạ mình.
    Được ViTrungDuc sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 17/08/2009
  7. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ có cơ hội dùng máy mới. Còn sót cái ảnh nào hok chi? để nữ sĩ tức cảnh sinh tình nhỉ
    Nhìn ảnh này chắc hok đợi nổi mùa lúa chín rồi. Tiếp đê nhỏ giọt wa
  8. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này của bác Tranganh đúng là một bài học. Em cũng có câu chuyện muốn chia sẻ với các bác lần em đi độc hành lên Apachai.
    Chỗ đoạn đường lên Mường Nhé. Lúc đó đang trên đoạn đèo cách Mường Nhé khoảng 25km gặp ngay 3 thằng dân tộc đừng giữa đường và 2 chiếc xe dựng ngược chiều. Thấy quá lạ vì lúc đó đã gần 10h đêm và khoảng 10km trước em chẳng gặp cái xe nào đi đối diện cả. Thú thật lúc đấy cũng thấy hơi lo vì có Ôm ngồi sau.Ko biết chúng nó "ra tay" thì mình với Ôm thế nào. Có con dao coắm thì không mang đi. Giờ còn mỗi tay không. Nếu chúng nó là cướp thật thì mình có chạy cũng không thoát với 2 con Win110 của nó. Với lại cái "biển số lạ" của mình thì càng chạy càng trên ở cái vùng mà chúng quen từng vết chân trâu ấy.
    Lúc đó , em lo là có cơ sở vì như thế ở chỗ em là chúng nó xin cái xe với cả điện thoại giữa rừng rồi. Nhưng kệ, quyết định rừng lại, có gì anh em " nói chuyện". Mình chủ động hỏi trước. May mà nó nói đèn xe của nó bị hỏng. Cả Ôm lẫn xế thở phào nhẽ nhõm. Nhảy ngay xuống soi đèn cho nó sửa. Được 1 lúc thấy ko xong thì quyết định cho chúng nó mượn đèn pin và mình chấp nhận đi sau nó gần 20km nữa để soi đèn. Tuy hít khá nhiều bụi nhưng mà đi nhanh và tự tin hơn hẳn.
    Đến gần Mường Nhé chúng dừng lại và vẫn ko quên trả lại cái đèn pin. Chẳng kịp nhìn kĩ mặt nó.
    Dân tộc là thế đấy. Hay phết.

    Nhân tiện đây chúc các bác chuyến đi thành công. Cung khủng thật vì có bạn nhắn tin cho em lúc 2h báo là "tìm được chỗ ngủ rồi" (trên Bắc Hà) làm em choáng quá.

    Được ce22081986 sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 17/08/2009
    Được ce22081986 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 17/08/2009
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Sorry tranganh nhé, tại lúc đấy anh em mệt hết, với lại nghĩ là nhà tranganh ở đấy nên không có vấn đề gì. Với nữa là cậu cầm đồ sửa xe lại không biết tranganh là ai, một lần nữa sory
  10. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn người khác giúp thì phải hỏi là có đồ ko chứ?

Chia sẻ trang này