1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

du học ai bảo sướng, hãy vào đây để tìm hiểu

Chủ đề trong 'Du học' bởi cvbnmk, 09/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cvbnmk

    cvbnmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    du học ai bảo sướng, hãy vào đây để tìm hiểu

    Nhiều người vẫn nghĩ học sinh du học là sướng. Nhưng họ đâu biết những vất vả và khó khăn mà sinh viên mình gặp phải khi sống và học tập ở nước ngoài.
    Với sinh viên du học, cuộc sống nơi đất người này thật khó khăn. Một bạn học của tôi khi sang bên đấy đã viết thư cho tôi là cậu ấy khi sang bên này đã cảm thấy thất vọng và chỉ muốn về ngay lập tức mặc dù cậu ấy mới đến được đó có 3 ngày. Cậu ta lúc đầu nghĩ là thành phố bên này phải sôi động lắm nhưng thực tế là cậu ấy ở homestay do đó chỗ cô ấy ở cách xa trung tâm thành phố nhiều. Do đó vào buổi tối cậu ấy cảm thấy tẻ nhạt. Thêm vào nữa, người dân ở đó dùng phương tiện chủ yếu là xe buýt nhưng cậu ấy lại bị say xe. Ôi thật khủng khiếp!!!! Nhưng điều mà cậu ta than phiền lại là về nhà ở. Cậu ấy nói là căn phòng của cậu áy bé tí chỉ vừa dủ cái giường thêm bàn học cùng cái tủ quần áo thôi. Cậu ta thấy rất bức bối...và hối hận tại sao lại quyết định đi du học. Đó chỉ là một phần thôi. Cậu ta còn chưa gặp phải những nhà mà chỉ cho phép sinh viên tắm trong vong 5 đến 10 phút thôi,hay là bạn phải giúp gia đình chủ nhà rửa chén bát hoặc làm việc nhà cho họ ( mặc dù cái này kô phải là nghĩa vụ của sinh viên ở trọ). Rồi bạn sẽ gặp phải vấn đề về tiền bạc vào ânhgf tháng nếu bố mẹ bạn kô kịp gửi tiền cho bạn,hay là vấn đề tìm nhà ở hoặc trục trăc với gia đình homestay bạn đang ở.....
    Do đó tôi có lời khuyên cho các bạn sinh viên, đang có dự định đi du học là hãy suy ngĩ thật kĩ càng vào. Nếu bạn kô thể chịu đựng được thì hãy thôi. Còn nếu thật sự bạn có khát vọng cháy bỏng và không sợ những khó khăn mình sẽ gặp phải thì hãy đừng lo lắng quá. Vì bạn có thể giải quyết trôi chảy những khó khăn đó khi mà bạn có lòng quyết tâm.
  2. bovp2000

    bovp2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn này đang ở VN????????
    Hỏi thử những người trong diễn dàn này thì được mấy người trong hoàn cảnh của bạn của bạn nhỉ????
  3. graham

    graham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Boom ! Nổ to quá.
    Tớ thấy đúng là đi du học có nhiều khó khăn, nhưng cũng không đến nỗi 3 ngày đã chán muốn bỏ về. Khó khăn thì cũng có, nhưng không đến mức serious như bạn nói
  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những chỗ Lizzy đánh dấu là những gì bạn than phiền ...........Nói thật nhé, có mỗi tẹo thế này mà muốn bỏ về .........gì mà hèn thế, ko có nghị lực tí nào .........Tất cả những cái đấy Lizzy trải qua hết rồi, thậm chí còn tệ hơn thế nhiều khi Lizzy mới đặt chân sang Úc
    Đã xác định đi du học thì phải biết là đi du học ko phải là lên chốn thiên đường ...........hồi ở nhà Lizzy cũng chả phải làm gì, bố mẹ chiều, muốn gì có đấy, nhưng đến ngày sang Úc thì mọi thứ khác hẳn, ko hề giống như những gì mình nghĩ, lúc đó nghĩ sao? cố lên mà sống, đã bước chân đi rồi, ko quay lại được , bạn viết bài này Lizzy đoán ko phải dân di du học, nên mới viết thế, nếu nói về những khó khăn khi đi du học thì nhiều hơn là sướng, bạn đã thấy thành viên đi du học tại UK, US, Úc, Sing....trong box Du học kể khổ bao giờ chưa , dù khó khăn đến đâu họ cũng cố gắng vượt qua, thế mới trưởng thành được bạn ạ
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất......
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 10/11/2003
  5. cvbnmk

    cvbnmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, thực ra mình cũng là một sinh viên du học giống các bạn cả thôi. Và đây cũng là lần đầu tiên mình xa nha. Mình cũng có gặp một số khó khăn. Nhưng quan điểm của mình hoàn toàn giống bạn Lizzy bởi vì mình đi học là đang tiêu tiền của bố mẹ nên mình nghĩ là phải cố mà học thôi.
    Điều mình nói ở trên chỉ là nêu lên một phần khó khăn cho những người đi du học biết được.
  6. patriot83_vn

    patriot83_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghỉ được cái này thì phãi mất cái kia, cu6ộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng, mà mấy chuyện đó giải quyết dể ợt. Buồn thì o ở homestay nữa mà share apartment với bạn bè trong city, tha hồ mà đi club hay cinema, sợ tới lúc đó lại muốn way về ở homestay lại. Còn nếu gặp chủ nhà hắc ám thì nói với trường để đổi một homestay khác. Have fun.
    Girlz don''t like boyz, girlz like cars and money...
    Được patriot83_vn sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 10/11/2003
  7. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    troài ơi là troài,tiêu đề đúng rùi chứ gì nữa!!Du học ai bảo là sướng,khổ hơn ở VN nhiều,nhưng mà khổ trước sướng sau thui à...đi du học cũng là 1 cách thức làm cho con người ta biết sống tự lập hơn...Nhưng mà đau ốm thì mệt quá trời luôn!!
    Tui cảm sốt cả tuần rùi,người khi nào cũng lừ đừ mà phải đi học để kí attendance,đi chợ,nấu cơm...hic...ở VN thì bình thường là con trai nên cũng chả làm mấy việc này,huống gì là lúc đau ốm!!Giờ mệt gớm,giá mà có vợ!!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bạn kể khổ này Lizzy đoán đi du học ở Úc vì Úc dùng từ homestay, các nước khác dùng từ khác thì phải, ko biết thế có đúng ko nhỉ
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất......
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    tui đang ở Singapore mà,bởi thế tui mới hỏi Lizzy về cái "APplication requirements for Monash" đó thui!
    bên này ở đâu cũng thế,chả nghe nói đến từ homestay gì hết trơn,với lại dân VN đông quá,nói toàn tiếng Việt,nên cứ là "nhà có chủ" hoặc là "nhà ko có chủ"
    nhà tui thì ko có chủ!mọi thứ đều tự làm!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  10. littlemonsterminh

    littlemonsterminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hmm! Đúng là du học không sướng, nhưng không phải chỉ vì phải dọn bếp v.v...Mà vì mấy cái khác. Đối với mình cái cực nhất là tiền, chẳng tự thay đổi được bao nhiêu, phải chịu cái nổi lo nó "đày".
    Tự nhiên tôi thấy có một so sánh hợp lý. Việc đi du học sao nó giống như hồi xưa mấy cô đua đi làm vợ vua, tưởng sướng ai nhè cực.

Chia sẻ trang này