1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

du học ai bảo sướng, hãy vào đây để tìm hiểu

Chủ đề trong 'Du học' bởi cvbnmk, 09/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cvbnmk

    cvbnmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đó.. Công nhận với dân du học như chúng ta thì vấn đề đau đầu nhất là tiền... Mỗi lần chi tiêu là phải tính đi tính lại.. Cái gì ở bên New Zealand này cũng đắt cả.. mà đau khổ nhất lại là made in China cả thôi...Vậy mà đắt gấp đôi, gấp ba .
    Sợ nhất là cái khoản phải có tiền trong ngân hàng để xin gia hạn visa. Những lúc đó không dám tiêu gì cả
  2. Cryptogam_bhm

    Cryptogam_bhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    úi giời!!! mấy bác cứ kêu ca về tiền chứ em thì iem thấy quan hệ với dân bản xứ quan trọng hơn á ! ở Châu Âu chúng nó chả coi dân da vàng ra gì cả, dù ngoài mặt vẫn bt nhưng toàn chửi trong lòng ko à ! hic ko khéo có ngày mình ăn đòn mà ko hỉu tạ sao á !
    iu' ie^u cho ga'i no' the`m nha' !
     
  3. allisonnhu

    allisonnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với tác giả của topic này là du học thì không phải là sướng.Hồi mới qua mình cũng rất hối hận,lúc nào cũng muốn về VN nhưng từ từ rồi cũng thích nghi thôi.Mình không biết các bạn đang ở nước nào chứ ở Mỹ và Canada thì từ homestay rất là thông dụng.Và có rất nhiều trường hợp chủ nhà là người vô cùng khó chịu như lời tác giả nói.
  4. cvbnmk

    cvbnmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy vậy. Hồi còn ở VN mình nghĩ đi du học cũng khá thoải mái, chỉ cần lo học thôi. Nhưng đến khi đi đến đây rồi cũng thấy có chút chút thất vọng... Nhưng mà khi chúng ta quen với môi trường mới thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn thôi..
  5. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Du học không sướng, thế mà học xong chẳng ai muốn về...
    Mới qua ai cũng thế, năm đầu tiên đi lúc nào cũng tự nói với mình rằng học xong chắc sẽ về, nhưng sang đến năm 2 chẳng biết sao suy nghĩ đó bay đâu mất, chỉ muốn ở lại... Bó tay
    Princess
  6. nguoimuathu

    nguoimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Được nguoimuathu sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 27/11/2003
  7. nguoimuathu

    nguoimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Được nguoimuathu sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 27/11/2003
  8. Cryptogam_bhm

    Cryptogam_bhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ai thì ko biết ! chứ tớ ko có ý định ở lại ! nc ngoài ko có gì vui cả , kiếm thì kiếm thật đấy nhưng môi trường ở Vn thích hợp cho người VN hơn !
    iu' ie^u cho ga'i no' the`m nha' !
     
  9. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    10 Ông ở india thì 9.99 ông muốn về việt nam rôì hehe , ông Lương cũng chuẩn bị được về rồi còn gì, chuẩn bị khổ nhá .
    Đi du học khổ thật , không biết sau này có sướng chút nào không hay vẫn khổ như ngày nào .... Ai chưa bao giờ thấy yêu nước, qua india là yêu nước ngay...
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ở singapore này cũng vậy,học vài ba bữa là thấy chán muôn về VN rùi...Tui thấy chỉ có đi Mĩ thì mới thích ở lại thui,mà kiếm ra tiền thì mới thích ở lại,ko thì có ma nào ham!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!

Chia sẻ trang này