1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

du học ai bảo sướng, hãy vào đây để tìm hiểu

Chủ đề trong 'Du học' bởi cvbnmk, 09/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bài này viết khá là mắc cười. Bạn luôn miệng ca cẩm về việc du học, vậy chứ xin hoi những sv đi du học trông cậy gì? Phòng ngủ trong khách sạn 5 sao, hay có người hầu túc trực phục vụ bạn?
    Thứ nhất, quan trọng là bạn định nghĩ chữ "sướng" thế nào. Cơ hội giao tiếp bằng ngôn ngữ khác, giúp bạn mau tiến bộ, những thư viện với nguổn tài nguyên to lớn cho bạn tha hồ nghiên cứu, những phòng lab với đầy đủ trang thiết bị cho bạn thực hành, hay những phòn gym, hồ bơi luôn sẵn sàng để bạn giải trí, xả hơi khi rỗi rảnh, đó là những thứ "sướng" mà sv trong nước không thể nào mơ đến.
    Thứ hai, việc nơi ăn chốn ở là do bạn chọn, bạn đi học chứ không hpải đi chơi, thành phố vắng vẻ hay gì cũng chả có lạ, bạn ơ nhà người ta, phụ giúp chút công việc nhà, hay phải thích nghi theo tập quán sinh hoạt của gia chủ là điều tất nhiên. Ông cha còn có câu "nhập gia tuỳ tục".
    Thứ ba, đa số chúng ta đều đã trưởng thành, vài giờ làm thêm kiềm chút tiền tiêu vặt hoặc phòng khi tiền từ nhà chưa chuyển qua không có gì là lạ. Chẳ lẻ lớn rồi mà cứ xin từng đồng tiêu vặt.
    Các bác như trên chắc là công tử có tiền rồi đi du học, cứ tưởng là du học là du lịch, nên mới chán nàn vậy.
    .::VIMOUZE::.
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở homestay đây, nhà cũng là ngoại thành đây, lúc ở nhà người ta vẫn giúp đỡ quét nhà, rửa bát thậm chí trông con cho người ta đây, cơ mà người ta cũng tốt. Chẳng vấn đề gì cả. Cái cậu gì mà đồng chí cvbnmk kể chẳng hiểu là con trai hay con gái... thôi, chán thì cứ về bú tí mẹ đi, bao giờ nhớn thêm tí nữa thì đi sau. May mà thanh niên thời nay ko fải ai cũng như cậu....
    Life may be sending us in separate directions But that doesn't mean we can't stay connected !
  3. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  4. duyhung18

    duyhung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Theo ý mình thì thế này: cvbnmk chỉ muốn nêu những suy nghĩ ,và ý kiến đánh giá của bản thân bạn ấy thôi. Thông qua bài viết bạn ấy muốn đưa ra một lời cảnh báo với những ngưòi có ý định đi du học và những người vừa mới sang. Đó là ý tốt của bạn ấy. Mỗi người có một quan điểm trong vấn đề này và có hướng giải quyết riêng. Vấn đề nào cũng có hai mặt của nó thôi. Như ý của bạn vimouze mình thấy cũng rất đáng phải suy nghĩ: {"Tôi thấy bài này viết khá là mắc cười. Bạn luôn miệng ca cẩm về việc du học, vậy chứ xin hoi những sv đi du học trông cậy gì? Phòng ngủ trong khách sạn 5 sao, hay có người hầu túc trực phục vụ bạn?
    Thứ nhất, quan trọng là bạn định nghĩ chữ "sướng" thế nào. Cơ hội giao tiếp bằng ngôn ngữ khác, giúp bạn mau tiến bộ, những thư viện với nguổn tài nguyên to lớn cho bạn tha hồ nghiên cứu, những phòng lab với đầy đủ trang thiết bị cho bạn thực hành, hay những phòn gym, hồ bơi luôn sẵn sàng để bạn giải trí, xả hơi khi rỗi rảnh, đó là những thứ "sướng" mà sv trong nước không thể nào mơ đến.
    Thứ hai, việc nơi ăn chốn ở là do bạn chọn, bạn đi học chứ không hpải đi chơi, thành phố vắng vẻ hay gì cũng chả có lạ, bạn ơ nhà người ta, phụ giúp chút công việc nhà, hay phải thích nghi theo tập quán sinh hoạt của gia chủ là điều tất nhiên. Ông cha còn có câu "nhập gia tuỳ tục".
    Thứ ba, đa số chúng ta đều đã trưởng thành, vài giờ làm thêm kiềm chút tiền tiêu vặt hoặc phòng khi tiền từ nhà chưa chuyển qua không có gì là lạ. Chẳ lẻ lớn rồi mà cứ xin từng đồng tiêu vặt.
    Các bác như trên chắc là công tử có tiền rồi đi du học, cứ tưởng là du học là du lịch, nên mới chán nàn vậy."}
    Chúng ta nên tôn trọng những ý kiến của các thành viên trong forum vì mọi người chỉ muốn góp phần làm đẹp nó thôi.
    Sorry mọi người, Bài viết trên phông chữ bị lỗi, bài này sẽ dễ hơn chăng ????
    dung co tim cach hieu con duong ma hay tim cach di tren con duong do
  5. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Không ai bảo đi du học là sướng !
    Nhưng cái gì mình fải trải nghiệm qua thì mới nói được ! Bạn gì đó sao nghe kinh nghiệm của người khác lại than thế .
    Dù sao trước khi đi fải tâm niệm là Khổ Luyện rồi !
    Mà bạn thử ở tỉnh ra tp học đại học ở Vn thì cũng bao điều Khổ chứ đâu sướng , quan trọng là con người vượt qua nó và coi nó nhẹ tựa lông hồng mà thôi chứ !
    Có lẽ có một điều mà ai đã từng du học ở đây đều nghiệm thấy rằng , lúc mới đi thì gặp khó gặp khổ tí đã kêu , nhưng càng về sau thì nó càng là Muỗi mà thôi , Có đúng vậy ko mọi người !
  6. more_more_tea

    more_more_tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đúng là đi du học mệt thật, ngoài lo học để ko bị trươt vỏ chuối môn nào ra con fải lo đến tiền ăn ở, chi tiêu, giờ lớn rồi ko lẽ xin xiền bố mẹ mãi, tớ đi làm mỗi ngày có 2h thôi vì fải lo cho học hành trước, trươt 1 fát thì tiền đi làm bù vào cũng chả đủ mà còn bị bố mẹ "xạc" cho 1 trận...
  7. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chủ đề này khá là hay nên muốn góp vài lời với các bạn đang ở VN.
    Đúng là sv du học ko hề sướng gì đâu. Tất nhiên, cũng fải tuỳ vào hoàn cảnh từng người (về đk kinh tế gia đình, quen biết bà con Việt kiều...etc), nhưng nói chung thì situations của mọi người đều the same thôi.
    Ai cũng từng đấy nỗi lo (học hành, tiền bạc, nhà cửa, thủ tục visa...etc), và cũng từng đấy nỗi buồn (xa nhà, nhớ nhà, nhớ bạn bè, người thân, những lúc cô đơn và mất fương hướng, những fút lặng khóc một mình...etc).
    Về câu chuyện bạn của cvbnmk thì tui công nhận là cũng khổ thật, nhưng đó cũng bình thường thôi. Tui biết có rất nhiều sv ở đây có hoàn cảnh còn khó khăn hơn bạn đó nhiều, mà họ vẫn vượt qua và trụ lại được đó thôi. Ai cũng vậy, ban đầu mới sang còn bỡ ngỡ về c/s, văn hoá...etc, nhưng một thời gian sau khi mọi chuyện dần ổn định thì họ lại thích nghi và sống ok ngay ý mà. Tui gặp một số sv rất hay mắc bệnh...than vãn, but sau một thời gian...buôn than nhiều quá cũng thấy chán thế là thay đổi và.....luôn tươi cười. Vì bạn biết đó, dần dần rồi mọi thứ cũng quen cả thôi.
    Thực ra cuộc sống sv du học na ná giống sv ngoại tỉnh ra ngoài Hanoi hoặc HCM ville để học thôi mà. Cũng từng đấy nỗi lo canh cánh trong lòng. Chỉ có khác ở chỗ là các bạn sv tỉnh ngoài thì vẫn sống trong môi trường TV, còn ở đây thì bọn tui fải sống trong môi trường hoàn toàn khác, nói tiếng khác, con người khác, quan hệ kiểu khác, lối sống khác, văn hoá khác...and so on. Cái lợi của bọn tui đó là được tiếp xúc với những điều kiện học tập, fương tiện đi lại...hiện đại, văn minh hơn.
    Đi du học là cách đầu tư rất tốn kém, cả về tiền bạc lẫn tinh thần. Vì bạn biết đó, bỏ tiền ra đi du học đâu fải là nhà nào cũng làm được đâu. Về tinh thần thì ko chỉ người đi mà người ở nhà cũng fải chịu đựng (như nhớ nhà và bố mẹ nhớ, thương con chẳng hạn). Về fía người đi du học thì họ sau một thời gian sẽ già dặn đi cả về bề ngoài lẫn bên trong suy nghĩ. Đó là cái được của họ khi họ biết cách sống độc lập hơn, suy nghĩ tích cực và tư duy khác hơn so với người học ở VN.
    Hầu như những sv du học sau khi về VN đều có một cái nhìn khác với sv học tại VN, I think. Họ tìm cách giải quyết vấn đề nhanh hơn, logic hơn và đôi khi, of course, thông minh hơn. (tui ko muốn nói chê bai người học ở VN, mà chỉ muốn nói về sự khác biệt trong cách nghĩ thôi, những bạn nào là sv du học chắc sẽ đồng ý với tui ở điểm này).
    Bạn lizzzy nói đúng đó, sv du học cần fải có bản lĩnh và sự lì lợm trước hoàn cảnh. Hay nói cách khác là fải can đảm vượt qua khó khăn. Có như vậy mới sống được tại xã hội tư bản đầy khốc liệt. Người nào mà thiếu sự can trường sẽ rất dễ bị sa đà và cuốn theo lối sống thực dụng, hưởng thụ và đôi khi truỵ lạc của xã hội nơi đây (fần lớn những sv thế này đều là dạng thích đi du ....lịch hơn đi học).
    Tui muốn kết bằng một câu thế này, "Sống trên đời fải biết cho nhiều hơn nhận, fải biết mất nhiều hơn được". Khi làm cái gì thì fải chấp nhận cái giá fải trả cho việc làm đó. Đừng nên than oán chi làm gì. Just keep on going.
  8. harvester_of_sorrow

    harvester_of_sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, một trong những ước mơ lớn nhất của tôi lúc này là được "khổ" như bạn đấy bạn ạ!
  9. Amateras

    Amateras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    lol...
    hạng công tử bột thì đi du học làm gì cho phí tiền?
    bên này tớ thấy bao nhiêu học sinh cả tự túc lẫn học bổng đều đi làm từ sáng đến tối trừ giờ học ra.. mà có được một phòng riêng như bạn ông thì đã sướng... phần lớn học sinh ở đây đều share phòng .. 2-3 người một phòng... có nhiều thằng còn phải đi làm bồi bàn đến 11-12h đêm rồi về nhà lúc 1h sáng để rồi ngày hôm sau đi học lúc 8h..
    thế mới biết thế gian có nhiều cảnh nghịch lý... kẻ đã sướng vẫn ca khổ... lol
  10. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Du học đối với mình là sự lựa chọn thử thách nhất trong đời. Lần đầu tiên xa gia đình phải sống tự lập và quyết định mọi thứ. Hôm chia tay ở sân bay cứ tí ta tí tởn chạy nhảy chẳng có cảm giác gì, nhưng chỉ đến khi vào phòng chờ ra máy bay là đã thấy nước mắt chảy tứ tung. Sang đến nơi, vào phòng riêng mới nhận ra mình thực sự đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Thế là lại khóc, khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Gia đình gọi sang hỏi có nhớ nhà không thế là lại tu tu....
    Ngôn ngữ bất đồng, mình thì chưa thạo tiếng anh, hai tuần đầu chẳng nói gì với homestay mom cả, chỉ nghe rồi nhe răng cười...Mình đi xe buýt cũng bị say...ngày nào cũng phải dành 1 tiếng trên xe buýt...địa ngục!
    Đồ ăn thì nhiều lúc không hợp nên có bữa chỉ khều vài miếng và vác bụng đói vào phòng. Vào phòng thì nằm tưởng tượng ra mấy món ở nhà mẹ hay nấu...nuốt nước bọt đánh ực..rồi lôi bánh quy ra ăn và uống nước cho cái bụng đỡ réo.
    Chẳng quen thân người Việt nào nên cũng bắt đầu làm quen bạn bè người Việt để có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau...Thân được vài người, ai ngờ...họ sống giả tạo quá...buồn..thất vọng...đúng là tìm người bạn đúng nghĩa rất khó.
    Đi học, học kỳ đầu tiên điểm giả toàn lẹt đẹt, đúng là cách học ở Tây khác hẳn Việt Nam mình. Lớp học đa số là người bản xứ nên khi work in group chẳng hiểu nó nói gì...ngây thuỗn ra...
    Nhưng tất cả rồi cũng qua, dần dần thích nghi với cuộc sống và cũng biết tự xoay xở với những khó khăn gặp phải. Chỉ có điều buổi tối đi ngủ vẫn hay khóc vì nhớ nhà. 3 năm ko phải là thời gian quá dài nhưng mình đã học được rất nhiều thứ. Nhiều lúc buồn quá khóc nấc lên nhưng không bao giờ mình hối hận vì đã chọn con đường đi du học. Mình biết nếu cho mình chọn lựa một lần nữa thì mình vẫn chọn con đường du học thôi...vì đó là tương lai của mình.
    Chúc mọi người vượt qua mọi khó khăn....

Chia sẻ trang này