1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

du học ai bảo sướng, hãy vào đây để tìm hiểu

Chủ đề trong 'Du học' bởi cvbnmk, 09/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nthl4e

    nthl4e Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy có bác nào nhắc đến cái vấn đề racism ở Châu Âu ấy nhỉ. Bác đang ở nước nào đấy mà nghe thấy nói có vẻ tồi tệ thế, tớ đoán chắc là ở Germany. Ở Châu Âu thì chắc chỉ có ở Ger dân nó mới tỏ rõ ra mặt (mà cũng còn tuỳ thành phố)thôi chứ còn các nước khác tớ đâu có thấy thế đâu.
    Tớ thấy cứ thành phố nào mà đông dân Việtnam ở và tuỳ vào lối sống của người VN ở đó sẽ phản ánh cái nhìn của người dân ở đó với mình. Tớ đang ở London, người Việtnam đặc biệt là dân từ Quảng Ninh và Hải Phòng thì đông ghê lắm nhưng mà dân nó cũng lịch sự mà nhã nhặn chứ không như mình nghĩ trước khi sang đây là bọn Anh này nó phải phân biệt kinh lắm.
    Có thể là nó "hơi" suy nghĩ trong đầu thôi nhưng mà hiếm khi tớ thấy bọn nó thể hiện ra mặt. Nó suy nghĩ thế cũng đúng chả trách được mình là dân nước ngoài trong con mắt của bọn nó nó đối xử thế là tốt lắm rồi.
    Tớ nói thật là còn tốt hơn VN gấp nhiều lần. Các bác cứ thử nghĩ mà xem tớ nói có đúng không, có ối chú là dân TP gặp các bạn mới ở quê lên nhìn bằng nửa con mắt (tiện đây cũng xin nói tớ là dân HN gốc). Dân VN mình mà phát triển được như mấy nước kia có khi còn phân biệt bằng mấy chúng nó ấy chứ lại.
    Tớ thấy cái khổ nhất khi đi du học cõ lẽ là nhớ nhà, nhớ cái sự tự do thoải mái, cái cảm giác "I''m home", chứ còn mấy cái vụ phòng bé quá hay là phải rửa bát, dọn dẹp gì đó thì có gì phải moaning about đâu, lame quá.
    Tiện đây bác nào đã từng experienced racism thì kể ra đây cho mọi người tham khảo xem nào.
  2. GAU12N

    GAU12N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Được đi du học là tốt lắm rồi còn kêu gì nữa? Tốt gấp tỉ lần ở Việt Nam, nhiều người nằm mơ cũng không thấy. Khổ trước thì sướng sau!
  3. cafe_sua_da

    cafe_sua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Du học là sướng á ? Nằm mơ à ? Có ai dangđịnh đi du học thì nhớ lấy câu này . Du học là sang một đất nước khác , nói 1 ngôn ngữ khác , 1 nền văn hoá khác , tất cả mọi việc phải tự làm lấy . Vì thế tự xác định đi nếu vượt qua được thì đi , ko thì ở nhà cho nó sướng . Có những ngưòi vừa đi học vừa đi làm có thấy kêu ca gì đâu .
  4. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    từ ngày đỗ đại học, Ba chỉ đưa tớ một lần sang trường hôm nhập học, một con bé chân ướt chân ráo rời khỏi trường cấp 3 để sống một mình bên một môi trường mới, một cuộc sống tự lập, tớ đã dần học được cách sống thế nào khi ko còn bên Ba mẹ....4 năm DH, cứng cáp hơn, tự lập hơn và bây giờ tớ lại muốn một lần nữa thử sức tự lập của bản thân bằng việc lựa chọn cho mình một môi trường du học- Nhật Bản là sự lựa chọn của tớ,tớ mong rằng bản thân tớ sẽ nhận được sự giúp đỡ, những thông tin, những chú ý .....về vấn đề du học Nhật của các bạn đi du học trước. tớ xin cảm ơn.
    nếu có thể hãy liên hệ trực tiếp với tớ qua hòm thư: anhduylq@hn.vnn.vn.
  5. haiaunhat

    haiaunhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi thôi, ngày ngày gặm bánh mì, lang thang lên mạng đến 11-12h cho qua ngày. Tiền thì coi như cạn rồi.
    Nhưng đúng như các bác nói, tôi thuộc dạng công tử bột. Và tôi cũng biết rõ đây là môi trường lửa cho mình, có qua được nó mới mong nhìn thấy ngày thành công. Nếu ko thì thành công sẽ vô giá trị các bác nhỉ, con người với con người khác cũng như nhau vậy. Tôi cứ mỗi lần đọc bài của bác CRX mà thây´ thấm thía, có vượt lên hoàn cảnh như vậy mới cảm nhận hết nét đẹp do hoàn cảnh tạo lên. Thế mới đúng : Biết chấp nhận hoàn cảnh, vươn lên hoàn cảnh để chiến thắng.
  6. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Du học sẽ sướng đối với những ai biết tạo ra cho mình niềm vui và thú giải trí tiêu khiển cho mình. Khổ đối với những ai lười biếng, chỉ biết than vãn và không chịu hoạt động.
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Du học rất sướng,chẳng hiểu sao mọi người lại kể là fải ăn bánh mỳ với cả mỳ tôm suốt thế nhỉ. Mình sang đây tuy là nấu ăn ko giỏi lắm nhưng mà mấy đứa ở cùng nhà nấu ăn ngon. Mình chỉ fải rửa bát thôi Sang đây được biết nhiều thứ,học thêm văn hoá của 1 nước. Mình thì cũng đi làm vào cuối tuần
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hù, XNM tiêu tầm 1000 E (????0 tháng thì đúng là sướng rồi còn gì. Sao mà hiểu được mấy đứa gặm bánh mỳ. Một số đứa như tớ là ko đi làm được nè vì ko biết tiềng bản xứ, với lại chỗ tớ 3 weeks/module, exams quanh năm nên có việc chưa chắc có time đi làm.
  9. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Trời đất ơi là trời!!!
    Đi du học mục đích chính là học. Muốn so sánh sướng hay khổ hơn ở nhà thì phải so sánh môi trường học tập đầu tiên, sau đó mới tới ăn, mặc, ở..v..v. Nếu so sánh như vậy thì rõ ràng đi du học quá sướng rồi còn gì.
    Mà ở đây đa số các bạn đều là con nhà khá giả, ở VN chỉ có ăn và học thôi nên mới thấy khổ. Còn tôi đây thì thấy sướng lắm.
    Bạn vào các ký túc xá sinh viên ở VN mà coi để thấy cái khổ của bạn bè mình đang học xa nhà(chứ không phải là du học) nó như thế nào.
    Chúc vui và mạnh khoẻ.
  10. sokhanh2001

    sokhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Người bạn của tác giả topic này đúng là nên ở nhà bú tí mẹ. Lần đầu ra khỏi nhà, mình 18 tuổi, tiếng anh rất kém(gần như không nghe nói được), đến nơi du học thì cái căn phòng "chật chội" mà bạn đó chê bai thì đối với mình lúc đó là một mơ ước, mình bị trường xếp vào một phòng khoảng 8-10 m2 dành cho 3 người với hai cái bàn học nhỏ xíu, ba cái tủ quần áo cũng nhỏ và 2 cái giường tầng bằng sắt, nói thật thì căn phòng đó còn tệ hơn phòng của sinh viên ngoại tỉnh ở HN. Những điều "thất vọng " so với sự "tưởng tượng" về cuộc sống khi du học có lẽ ai cũng gặp cả thôi, phải biết vượt qua và cùng với thời gian thì sẽ biết tự thu xếp để điều kiện ăn ở tốt hơn chứ. Cái chuyện ăn mì gói hay bánh mỳ vì thiếu tiền thì là chuyện quá bình thường với người đi du học "trừ các công tử tiểu thư đi du học để rửa tiền cho phụ huynh", ai chẳng có lúc nhỡ dù là người có gia đình rất khá giả đến người gia đình bình thường, đâu phải lúc nào cũng xin được tiền ngay như ở nhà. Mấy khó khăn nhỏ xíu đó mà mới có mấy ngày đã kêu khổ đòi về thì chắc chỉ suốt đời bám váy mẹ được thôi, tới lúc ốm đau mà chỉ có một mình thì sao nhỉ(mình đang như vậy)? khóc à?
    Các bạn đang có dự định đi du học thì đừng ảo tưởng về một cuộc sống "trong mơ", di ra khỏi nhà là sẽ gặp rất nhiều khó khăn khác nhau mà như các bạn đã nói "tiền, học, visa, quan hệ,...
    Nhưng chính những khó khăn đó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn nhiều, có lẽ đấy cũng là một trong những mục đích chính của các bậc phụ huynh khi cho con đi du học.

Chia sẻ trang này