1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

du học ai bảo sướng, hãy vào đây để tìm hiểu

Chủ đề trong 'Du học' bởi cvbnmk, 09/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ít người việtnam còn ăn chơi nhảy múa được.Chứ ở đâu mà nhiều việtnam xem bạn có dám vui chơi ko nhé. Mình có chơi 1 thì bị nói đến 10. Hơn nữa ở cùng với mình là 2 con đứa em họ thì cũng chẳng dám làm gì quá đáng cả. Chẳng may đến tai bố mẹ thì vui....May mà 2 đứa em họ tính tình cũng giống mình nên có bị làm sao thì chúng nó cũng há miệng mắc quai.
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con nghĩ ko thể đổi số tiền bạn kiếm được sang số tiến của nước khác vì nó phụ thuộc vào hoàn cảnh, môi trường và điều kiện sống nơi bạn làm và sống. Có thể $1 thì ko được nhiều đối với đời sống Mỹ (mà ở bên này minimun wage là $5.25). Gà con ko rõ tiền bên Malaysia như thế nào nhưng có thể 3.77RM mua được những thứ tương đương với $5.25 thì sao. Hồi đầu Gà con cứ toàn tính từ tiền $ sang tiền Việt mà tiếc tiền lắm, chẳng dám tiêu xài cái gì cả. Nhưng sống ở đâu thì thích nghi ở đó thôi bạn ạ. Chúc may mắn.
    Mà làm tutor bên UK mà được 8E cũng nhiều hơn bên US này rồi ấy nhỉ, nhưng mà Gà con biết đời sống ở UK cao hơn bên US này mà. Thế là hợp lý còn gì
  3. sokhanh2001

    sokhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Không có cái "giấc mơ ngọt ngào" đấy đâu gà con ạ, 1$ ở đây chẳng làm được cái gì cả, để dễ tưởng tượng bạn hãy mang khoảng 3000-4000VNM ra tiêu ở HN(có vẻ như ở HN thì còn có thể ăn tạm một cái gì đó).
    Xinh_nhat_mang ơi cuộc sống là của mình vì thế cứ làm gì mình thích, quan tâm làm gì đến miệng lưỡi thiên hạ, mình thấy không sai thì mình làm thôi, có con bé học cũng trường với mình đợt trước ko "lợi dụng" gì được quay ra nói xấu về mình rất nhiều(phụ huynh nó và mình làm tại cùng một trường ĐH), nó toàn bịa ra những việc rất tồi tệ như "ngày nào cũng đi cờ bạc, gái gú suốt đêm,... Nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến lời nói của nó cả. những người hiểu mình sẽ không bao giờ tin vào những lời nói nhảm. Vì thế cứ enjoy đi,quan tâm đến những lời thị phi chỉ tổ mệt người.
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ bạn là con trai thì nó khác như mình đây con gái dễ bị đánh giá thế nọ thế kia lắm. Khổ nhất là mấy lần chat chit với bố mẹ ăn mặc hơi bị ...nên ....
  5. ChuotCongT4

    ChuotCongT4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mà đi du học sướng hay khổ? Chỉ biết rằng sau nửa năm chuẩn bị, một ngày đầu tháng hai đặt trên lên tp Rotterdam Hà Lan, cảm giác ban đầu thật là chán. Một tp công nghiệp mà sao lại ảm đạm đến thế. Đâu là hoa tulip đâu là những cánh đồng xanh bạt ngàn....??? Đụp..... một ông quản lí sv với loại Dutch English... chả hiểu gì cả, một mình lại lọ mọ khuân vác mấy cái vali như một ông cửu vạn từ tầng 1 lên tầng 4. Mà cái gì thế này? Kí túc xá Tây mà lại bẩn thỉu, hôi hám thế? Vẫn phải ngủ chứ biết làm sao. Oái, bụng lại sôi rồi, phải dậy kiếm cái gì ăn thôi. 6h chiều chủ nhật.... ôi có mỗi cái siêu thị nhỏ cạnh kí túc thì đã đóng cửa. Ản gì đây? Cả dãy phố chả có hàng quán gì cả, thế là đi tong rồi..... Ớ, anh như là Vietnamese ấy nhỉ? Ừ, đúng rồi mà. Như là vớ được vàng. Theo ngay cô bé về chỗ phòng cô chơi. Thế là có cái ăn rồi. Cảm ơn em nhiều lắm em bé VN ơi. Tất cả chỉ tại sư chủ quan về trời Tây quá, chả chuẩn bị đồ ăn gì cả.
    Một tuần học mới bắt đầu. Làm quen với Tram, underground, bus cũng thật là vất vả. Lúc nào cũng trong cảm giác đi lạc đường. Đến lớp nghe giảng thì chả hiểu gì mà nghe giới thiệu về cơ sở vật chất của trường cũng cứ loạn lên. Hoá ra tiếng Anh của mình kém thế à? Lại khổ rồi, mà cũng đúng thôi, lần đầu được nghe Tây nói mà.
    Đi siêu thị, đồ ăn mà cũng sap đắt thế? Đã nhắm đến những loại thực phẩm sắp quá date để có giảm giá mà vẫn thầ,y đắt. Một cân thịt ư? Ở nhà bằng số tiền ấy thì mẹ có mà mua được mấy cân thịt ngon..... Thế này thì ăn gì nhỉ? May quá, có người mách cho là nên đi open market, mọi cái đều rẻ. Ư nhỉ, tại sao không? Trời, sao chỉ thấy da đen ở open market thế này? Thôi, kê, rẻ là được. Mà đúng la cái gì cũng rẻ hơn ở siêu thị, nhưng liệu có đảm bảo ko đây? Nhỡ làm sao mà đi bác sỹ thì chết tiền? Cứ liều đi, ở nhà, mọi người toàn mua đồ ở chợ có sao đâu. Thịt, cá, hoa quả.... đều rẻ hơn nhiều cái siêu thị cạnh kí túc. Mừng, nhưng mua gì ăn đây. À, ăn cá cho thông minh? Cũng ko rẻ lắm, thôi ăn đầu cá vây, rẻ gấp mấy lần ấy, mình biết nấu canh chua mà? Hay là ăn cánh gà cho rẻ, chứ mua thịt cũng đắt lắm? Mà có nên mặc cả ko nhỉ? Chợ mà, mặc cả xong thấy vui vì giá rẻ hơn nhưng lại thấy buồn vì một điều gì đó.
  6. sokhanh2001

    sokhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hình như ngoại trừ VN ra thì ở đâu món chicken cũng là thứ rẻ nhất, hic hic mà cái bọn Mã "Ngu xuẩn và vụng về" này đồ ăn của chúng nó chán thế, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy món cari, vài món làm từ thịt gà và bò, chán kinh dị, đồ ăn của bọn tàu trừ một số món được làm một cách cầu kỳ là ngon còn thức ăn hàng ngày của chúng nó quá tồi tệ(mấy món kia thì SV làm sao đủ tiền ăn hàng ngày được chứ). Hic hic, khổ thân cái dạ dày bị đau của mình, mai lại phải đến bệnh viện khám rồi, chán quá cơ. Sau này có con chắc chắn phải cho nó đi du học thôi.
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Khiếp mâu thuẫn quá đấy vừa bảo là du học khổ sau đấy lại bảo ngay là có con fải cho nó đi ngay. Ở bên Anh này bữa sáng nào cũng như nhau chán ko chịu được bean,bacon,sause,egg,mushroom....
  8. dream_walker

    dream_walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Embemuathu học ở Helsiki à? Trước kia mình cũng ngắm trường đấy nhưng rồi lại không nộp hồ sơ.
    Bạn học chương trình gì ở Helsiki vậy? Tôi nghe bạn kể thấy học giống bên tôi quá, thi quanh năm. Hồi đầu còn lo lo, bây giờ quen cảm giác tuần nào cũng thi 1, 2 môn rồi nên mặc kệ...
  9. sokhanh2001

    sokhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Khiếp mâu thuẫn quá đấy vừa bảo là du học khổ sau đấy lại bảo ngay là có con fải cho nó đi ngay. Ở bên Anh này bữa sáng nào cũng như nhau chán ko chịu được bean,bacon,sause,egg,mushroom....
    [/quote]
    Hì mình nói đi học sẽ gặp nhiều khó khăn chứ có kêu khổ đâu, mình với thằng bạn thân hay đùa với nhau là nếu có con cho nó đi học xa để nó cũng phải "chịu đựng" giống mình mà:D. Bữa sáng của bạn thế có gì phải phàn nàn đâu. Chỗ mình 10 giờ sáng mới có thể kiếm "bữa sáng" mà chỉ có roti(một loại bánh từ bột mì) hoặc cơm ăn với vài con cá khô nhỏ, vai viên lạc rang và ớt trưng của họ thôi.
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nghe món ăn của bạn cứ như cơm bình dân ở việt nam ý. Mình ở gần china town nên rất tiện muốn ăn gì cũng có mà lại gần. Có cả rau muống rồi ốc,lươn. Mỗi tội ko biết làm thôi

Chia sẻ trang này