1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

du học ai bảo sướng, hãy vào đây để tìm hiểu

Chủ đề trong 'Du học' bởi cvbnmk, 09/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Ôi chết cười , vào đây nghe các bác than khổ. Em nói thật với các bác nhé. Các bác mà ngồi nghe em than thì chắc các bác để chảy nước mắt vì em luôn. Ở đây nhiều người đi tầm 16 hay 17 tuổi rồi nên còn biết nhiều thứ hơn em . Em đi hồi em 13 tuổi. Em chẳng biết cái quái gì cả. Tiếng Anh của em gọi là bập bẹ , mặc dù ở nhà em học cũng rất khá. Sang đây, em chẳng là cái quái gì cả. Mới sang được có 3 tiếng mà em đã khóc rồi. Ngày hôm sau, em gọi điện về nhà bắt bố mẹ em cho em về, ko là em chết ngay. Bố mẹ em sợ hết vía vì cho em đi , bố mẹ em đã run cầm cập rồi. Lúc đấy, ngày nào em cũng gọi điện về nhà vài tiếng. Tiền có bao nhiêu là đập vào điện thoại về nhà hết. Nghĩ đến bây giờ, em vẫn còn sợ hú vía. Đây chỉ là ban đầu thôi.
    Nói gì đi nữa, đã có gan đi du học thì phải có gan chịu đựng . Ở nước ngoài nó đâu phải ở nhà mình. Trừ khi thuê căn hộ ở một mình hay cùng bạn . Ở nhà ăn có người nấu, quần áo có người giặt . Nhà chẳng bao h phải lau. Đi du học tự làm lấy hết . Em ở homestay hồi trước, hàng ngày em đi học về em phải lau nhà, xong rồi đến tối rửa bát, cuối tuần đi làm vườn. Hồi đấy, em chẳng khóc như mưa ý. Vậy mà vài lần còn bị nói không ra gì nữa chứ.
    Bây giờ học ĐH sướng dã man........ Mỗi tội hàng ngày phải ăn đồ Tây, không được ăn đồ Việt như hồi ở homestay nữa. Học ĐH bên này , cuối tuần đi party suốt ngày. Ko hiểu còn khổ cái gì nhỉ ? Mỗi tội nhớ nhà dã man ....... Ai cho em tiền về nhà là em đi ngay. Em là em chán nước Mỹ dở hơi này lắm rồi.
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Em ở homestay có fải trả tiền ko mà fải làm việc nhà thế. Hồi chị ở homestay cũng chẳng khác gì ở nhà cả chẳng phải làm gì cả mà sao em fải rửa bát với lau nhà nhỉ.
  3. linh_saigonese

    linh_saigonese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng ở host family, thiết nghĩ, nếu người ta đã volunteer nhận mình vào ở, thì một vài việc nhà nho nhỏ đâu có đáng gì đâu. Thậm chí, đây chính là cách mà bạn có thể lấy lòng người ta, để sau này, khi cần giúp đỡ, người ta cũng rất sẵn lòng giúp mình ( kinh nghiệm của riêng bản thân )
  4. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehheê! Chẳng hiểu sao những ở bên này tớ ngồi nghĩ khi về VN là phải đi ăn ngay cái này,cái nọ, rồi còn liệt kê ra một đống danh sách để về hưởng thụ sau một năm trời khổ sở không được thưởng thức Thế rồi lúc về đến VN thì bạn bè cứ tíu là quên sạch, có mỗi phở là không quên vì ăn sáng thì hôm nào chẳng phải ăn
    Bạn bè tụ tập, tán phét đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, sáng sáng xách xe đi, tối khuya mới lò dò vừa mới mở cửa thì bà già đứng lù lù ở cửa: "Thế mày về nước để thăm bố mẹ or thăm bạn bè hả con?" ui ui ui ai mà trả lời được câu hỏi khó như thế cơ chứ!!! hị hị hị
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Có đóng tiền chị ạ nhưng tại vì cô chủ nhà là người VN nên mới vậy đó chị . Bố mẹ em không cho em ở với gia đình Tây không. Chứ em ở với gia đình Tây không , em chẳng phải làm cái gì cả. Cuối tuần em còn được ngủ đến 2h chiều ......
    Nói tóm lại là quãng đời đau khổ đã qua rồi.....
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Hồi chị mới sang chưa đủ 18 tuổi nên ngày bình thường thì phải có mặt ở nhà trước 11h, cuối tuần thì trước 12h nhưng được cái bà hostmother của chị cũng dễ tính nên nếu có về muộn thì chỉ cần gọi điện là xong. Mà kể cả ko về nhà cũng được. Nhưng giờ thì thuê nhà ở vui hơn nhiều.
    Hôm qua vào trong campus ở cùng mấy đứa kia xem đời sống học sinh như thế nào thì thấy vui kinh khủng. Bọn đấy uống bia uống rượu cả đêm,uống say thì nhảy nhót loạn cả lên. Nghe 1 con kể chuyện tình yêu của nó với 1 thằng trong block mà chết cười.
  7. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehhê! Ở trong campus thì vui nhất rồi, lại còn tiện cho việc học hành, chứ thuê nhà ở ngoài thì hôm nào tuyết rơi 1 phát là tặc lưỡi nằm nhà ngủ
    Hồi năm đầu mới sang tớ cũng ở trong KTX, cuối tuần nào cũng có party, mà cả học kì nghỉ hình như chỉ khoảng 2-3 tiết thôi chứ đâu như ra ngoài thuê nhà thế này...hị hị
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Thuê nhà cũng vui đấy chứ. Mình fải care 2 đứa em họ nên mới thuê nhà ở ngoài,mấy chị em bảo ban nhau cho tiến bộ. Ở trong campus cũng thấy nhiều chuyện lắm,vui thì vui thật nhưng mà cảm thấy trong campus toàn chơi nhiều hơn học.
    Bạn này nói đúng ý mình sáng nay dậy muộn có 5 fút nghĩ thôi muộn rồi nghỉ học luôn,chẳng muốn ra khỏi nhà nữa nhìn trời đất xám xịt mà buồn
  9. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    hehehe......em ở trong KTX . Có điều 1 mình em 1 phòng , sướng dã man . Tại con roomate của em nó chuyển sang phòng khác để có trai đến dễ dàng hơn . Chứ ko cứ có trai đến là em lại phải sang phòng bạn em ngủ . Vậy là nó biến nên mình thoải mái tung hoành .....
    Party ở KTX cuối tuần nào chẳng có . Có điều trường em toàn nữ nên chán dã man . Em đi party ở trường khác chứ trường em còn lâu em mới mò đến. Lúc nào phải làm nhiệm vụ đi tổ chức chương trình thì mới mò đi thôi. Ko ở nhà cho nó khoẻ ...... Em hay đi party với hội bạn của con roomate của bạn em . Vui dã man . Cả ngày thứ 6 ngủ bét nhè vì không có lớp . Đến 9h đêm tắm rửa , chuẩn bị đồ . 11h đêm bước ra khỏi phòng đi party đến 5h sáng về ........ Vui dã man học . 5h sáng là tại cái after party bọn nó tổ chức bị cảnh sát mò tới nên mới thế. Chứ không 7h mới về được ....... Ngày hôm sau ngủ bét nhé. Tối thứ 7 ngồi tán phét với bạn . Chủ Nhật học bài . Hết cuối tuần........ Cái này là thỉnh thoảng thôi chứ suốt ngày chắc em đứt luôn. Gần 3 tháng vào ĐH mới đi được có 2 lần ........
    Đi học ở đây, em buổi sáng dậy 25 phút trước khi lớp học bắt đầu........ Đấy chỉ được học ki` I . Học kì II chắc hết online luôn . Ai đời học liền tù tì từ 8h sáng đến 1h chiều. Bọn bạn em kêu em là con điên nặng . Học không ăn uống luôn . Lớp học cố nhồi cố nhét vào để cuối tuần chơi mà làm không nổi. Ức dã man ..........
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì, Đại học bên US này là vậy mà, tối thứ 6 party, thứ 7 ngủ +chơi, chủ nhật bắt tay vào học rồi. Thư viện thứ 6 thứ 7 vắng ngắt, sáng chủ nhật thì ko kiếm ra được một cái comp nào available

Chia sẻ trang này