1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du Học Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi haio, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông với tâm trạng của Lee_Cobain. Mình cũng do học dốt quá nên mới phải sang Ấn Độ.
    Hi vọng những ai đang tìm hiểu vấn đề du học Ấn độ khi đọc các topic này sẽ có những suy nghĩ đúng đắn hơn. Tốt nhất nên gặp người thật việc thật, đừng nghe thông tin quảng cáo rồi ôm hận mấy năm trời.
    Rất vui lòng được cung cấp thông tin để mọi người biết về chất lượng giáo dục và cuộc sống bên Ấn. Hy vọng các bạn không dẫm lại vết xe đổ của những người đi trước. Bạn nào cần thông tin cứ PM cho mình.
    Nhân ngày 30/4 1/5,
    chào thân ái và quyết thắng
  2. doilanhuthedo

    doilanhuthedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ đang học ở BKK, Thailand, có một ông Prof dân Ấn, tốt nghiệp từ IIT Boombay, làm Post-Doc ở Đức nhưng mà cái khỏan gãi Ch..., đít thì nói là vô địch trường. Một tay viết trên bản, tay kia không gãi phía trước thì cũng gãi phía sau của hạ bàn. Trong khi cáci bàn đầu cách chỗ cụ đứng có gần 2m khiến đám con gái chạy mất, chả dám ngồi gần. Hồi đầu mình thấy cái bàn đầu trống, mắt yếu, mình leo lên đó ngồi, sau đó buồn cười quá nên bỏ chạy luôn. Mà hình như cụ đã đi khỏi Ấn từ năm 1981 và làm Prof ở Thái từ năm 1983 thì phải. Hi hi, cái gì mà nó ăn vào máu rồi thì khó mà bỏ đc lắm, p k các đồng chí Ấn???
    Được doilanhuthedo sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 21/05/2006
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Khóa vì trùng topic. Xin vui lòng gửi bài về [topic]1001152[/topic]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này