1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Ấn Độ__Có ai không nhỉ?

Chủ đề trong 'Du học' bởi pun_ind, 23/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Du học Ấn Độ__Có ai không nhỉ?

    Em thấy bọn ở các nước khác nó bốc phét đông vui quá đâm tủi thân. Mà du học sinh ở Ấn Độ cũng đâu có ít nhỉ, mời các bác vào đây quảng cáo + buôn chuyện về đất nước thân yêu mà chúng ta đang sống cái nhỉ.
    Các bác nhớ quảng cáo vừa phải thôi nhé. Không khéo sang năm lại chả có ma nào sang đây chơi cùng. Mất vui.

    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  2. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Em mới sang Ấn Độ học được mấy tháng, một thế giới hoàn toàn xa lạ. Thời gian đầu sang đây em thấy giống như vừa quay trở về thời gian hàng chục năm vậy. Nỗi ám ảnh đầu tiên đó chính là hình ảnh những chiếc xe buýt méo mó, bẩn thỉu phóng như điên trên đường, cuốn theo những cơn bão bụi đến kinh hoàng. Vậy là tan tành cái viễn cảnh đi học bằng xe buýt.
    Nỗi ám ảnh thứ hai và cũng là nỗi ám ảnh thường trực trong đầu, đó bệnh tật. Đặc biệt là những bệnh về tiêu hoá. Nếu như các bác một lần đi mua thịt bò ở đây thì em dám chắc phải nhiều tháng sau mới dám ăn lại. Vì sao hả: Một cái lò mổ kín như bưng, thịt bò treo lủng lẳng không biết từ bao giờ. Trước cửa vào là từng đàn quạ đậu đen cả sân. Bao trùm bầu không khí là một mùi thối đến tởm lợn, giống như dưới nhà mồ vậy. Lần đầu tiên em đi chợ đã phải bịt đến hai lần khẩu trang mới khuân được 2 kí thit bò về trong tình trạng không thể gọi là tươi được. Đấy là mình tự nấu lấy nó còn vệ sinh. Em với thằng bạn mỗi lần đi ăn cơm Trung Quốc đều phải thủ theo một vỉ Becberin.Trước khi ăn lót dạ 1 viên. Ăn xong lại tráng miệng hai viên nữa. Vậy mà vẫn dính chưởng như thường.
    Chuyện bị dân bản xứ nhòm ngó, hạch sách hay là bị gây khó dễ trong sinh hoạt thì đã trở nên quá bình thường đối với du học sinh ở đây. Hằng ngày cứ đi ra đường là em phải úp ngay cái nồi cơm điện lên đầu. Vừa để chống bụi, vừa để dân tình hoặc CSGT để ý.
    Vậy mà trước khi đi còn bị ối người nói xỏ nói xiên. Mọi người cứ nghĩ là đi du học thì chỉ để được hưởng thụ một cách tự do. Lắm lúc nghĩ thấy tủi thân lắm lắm.
    Xin mạn phep các bác được thổ lội đôi điều bức xúc nhé. Em viết ko được hay lắm. Mong các bác đừng chê mà tội nghiệp
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  3. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bên trên chỉ là cảm nghĩ ban đầu của em thôi nhé. Bây giờ sống quen rồi lại thấy thích. Vả lại, em mới chỉ học tiếng thôi mà. Đầu óc vẫn còn nhiều chỗ trống lắm lắm
    <P align=center><FONT color=crimson size=3>...you''re my Angel ...... come and save me tonight...</FONT></P>
    Được pun_ind sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 24/10/2003
  4. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Chú này là chú nào nhỉ ? Mới sang năm nay ah ku ? Đang ở B''lore, Pune hay Delhi ???
    Theo như chú nói thì India chả khác gì thời đồ đá nhỉ ? Anh cũng thấy thảm nhưng làm gì đến mức như chú miêu tả ???
    Chú học ở đâu mà định đi Bus ?
    Nếu chú ở B''lore thì anh sẽ trả lời phần này sau...
    Anh nói thật là người India hơi bị tốt đấy...chỉ có điều thỉnh thoảng hay bị cheat thôi...
    Ừa...đúng là bức xúc thiệt....thôi chịu khó chú em nhé...
    Sống phải có niềm tin !!!
  5. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em dang hoc o Pune bác ạ, mới sang dược 4 tháng thôi. Trước khi sang em có biết gì về ÂĐ đâu. Mà cái giống trẻ con sắp đi xa thì bác còn lạ gì, vẽ ra biết bao viễn cảnh trong đầu. Xấu có, tốt có, nhưng có lẽ tốt vẫn nhiều hơn.
    Hồi ở nhà em tính thế này bác ạ : Em sẽ định cư hoàn toàn trong KTX. Hàng ngày chăm chỉ tới trường bằng xe buýt. Tối về giặt dũ + nấu cơm. Cơm no áo sạch rồi thì em se đâm đầu vào học như thằng điên, nhưng chỉ đến khoảng 1h giờ thôi, phải ngủ sớm để sáng mai bắt xe buýt đến trường.
    Ấy đấy là em định thế đấy. Nhưng sang đây thi ke hoạch đổ bể hoàn toàn. KTX thì ko cho SV ở. Xe buýt thì khong thể ngửi được. Học hành thì mới năm đầu học tiếng, vớ đước cái lớp nó mới dạy đến Hello... thành ra em chán bác ạ. Thú thực bây giờ cũng hơi đỏ đốn. Cái khoản nấu cơm + giặt quần áo thì dăm bữa nửa tháng mới làm.
    Nhưng mà ở lâu lại đâm quen. Bây giờ thấy cái chuyện ở bửn nó cúng binh thường. Mới lại sống ở đây em học dược nhiều thứ lắm. Nhất là khoản nấu nướng nhé. Bác nào thich ăn cơm Thái Lan ko? Đến nhà em đóng khẩu phần đi. Em nấu cho. Đảm bảo ko cần dung đến becberin.
    Hai cụ nhà em mà đọc được bài này chắc lôi cổ về nước mất. Nói thật em vẫn ko muốn về đâu. Vì sao hả.
    Vì bây giờ em khoái cái đất Pune này rùi
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  6. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác Tasti học ở B''''lore hả. Trên đấy có gì hay ko để em lên xem. Mà hôm nọ hình như có người trên đấy xuống đây chơi thì phải. Em cũng chả đẻ ý lắm.
    Mà nói thức là em chả thấy dan Ấn Độ tốt như bác nói đâu. Ngoại trừ mấy thằng bạn em còn lại thì để tất. Bằng chứng hả. Chả nói đâu xa, nhà em đang bị bon nó cắt điện ko lí do mấy ngày hôm nay rồi. Hi vọng thằng chủ nhà nó ko ôm tiền điện của mình phắn mất..
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  7. msramaiah

    msramaiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đang Diwali vui bỏ xừ mà chán gi ??
  8. tatasari

    tatasari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc....em cũng ở Pune mà có thấy như bác đâu...sang bên box "Câu lạc bộ quốc tế" mà đọc...mọi người xôm tụ chết :D
    I love all of ya !!!
    Vote đê !!!
    ( @ _ @ )
    --''''---,-----@
  9. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh vứa sang xem rồi em ạ, toàn dân B"lore thôi. Các bác ý toàn nói chuyện nhà mình chứ có hiểu gì đâu. Mà em ở chỗ nào của Pune đấy nhỉ. Bây giờ anh mới biết co người học phổ thông bên này đấy. Cho anh cái địa chỉ, thỉnh thoảng có vụ gì bọn anh ru.
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  10. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Diwali có cái gì mà vui thế bác. Em chả hiểu quái gì.Chỉ thấy mấy thằng trẻ con nó đốt pháo thôi chứ có gi đâu? Thà như cái lễ hội gì tháng trước ý, dân tình nhảy múa loạn hết cả lên. Nhìn cũng vui mắt.
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...

Chia sẻ trang này