1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Ấn Độ__Có ai không nhỉ?

Chủ đề trong 'Du học' bởi pun_ind, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatasari

    tatasari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh ở Pune thế ra học ở Pune Uni. à -> có biết chị Hà không....em hay xuống chỗ gia đình chị í chơi đấy !
    Diwali mà không vui à...trường em tổ chức văn nghệ, nhảy múa um trời -> có mua cả pháo bông về bắn cho bọn em xem -> vui lắm !
    I love all of ya !!!
    Vote đê !!!
    ( @ _ @ )
    --''''---,-----@
  2. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chị Hà nào hả em? Chắc là chị Hà nhà anh Đạt hả. Sao hôm sinh nhật anh Đạt ko đến chơi ra mắt mọi người luôn?
    Mấy cái vụ bắn pháo hoa thì nhìn mãi cũng chán rồi em ạ. Ngay cạnh nhà anh, ngày nào nó cũng bắn ầm ỹ, đêm chả ngủ được.
    Mà nhìn pháo hoa thấy nhớ nhà nhỉ. Tết nào mình cũng ra bờ hồ xem pháo hoa. Tết năm nay chắc cũng lại tụ tập đốt pháo thôi..
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  3. tatasari

    tatasari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thế ra mình là người wen rùi :D Hôm sinh nhật anh Đạt em bận...thứ bảy này em sang chỗ các anh chị í chơi...anh rảnh thì sang nhá !
    I love all of ya !!!
    Vote đê !!!
    ( @ _ @ )
    --''''---,-----@
  4. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh dang ngoi canh chi Ha day. Chuc chu Diwali vui ve nhe. Bon Anh di dot phao hoa day. Bay gio thay cai Diwali nay cung vui ra phet. The nhe.
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  5. msramaiah

    msramaiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hello all! em là người mới!!!
  6. Cryptogam_bhm

    Cryptogam_bhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ủa ! dân Pune đâu hết rồi ?? ra nói chuyện cái nào các bác ????
    iu' ie^u cho ga'i no' the`m nha' !
     
  7. tatasari

    tatasari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ai thế nhỉ ? Ma mới ra mắt ma cũ đê :D
    I love all of ya !!!
    Vote đê !!!
    ( @ _ @ )
    --''''---,-----@
  8. Lisa_hn

    Lisa_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ui, sao lắm box du hoc Ấn độ thế, sao mọi người không vào chung 1 box cho nó đỡ loãng chủ đề à, các bạn ở Punê vào trong itc chát chít đi cho vui vẻ, trong đó toàn dân B''lore ko à , ngày nào cũng gặp nhau, lên chat cũng gặp à, kô có gì mới mẻ cả, mọi người vào cả đấy nói chuyện cho vui vẻ nha, hope to c u guys there.
    -----------------------------------------
    "Nothing lasts forever................is absolutely correct."
  9. Cryptogam_bhm

    Cryptogam_bhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    <------ ma này cực cũ mà ! nhưng mù ma này ở B''lore mà ! hihi chỉ muốn nói chuyện với mấy ma ở Pune thui mà !
    iu' ie^u cho ga'i no' the`m nha' !
     
  10. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Ai ở pune cho mình hỏi thăm huệ anh một cái nhỉ, india cũng thảm lắm nhưng cũng không đến nỗi méo mó lắm đâu....
    ơ hay là tại dưới B''lore vui vẻ hơn nhỉ, dù sao cũng thảm , thèm cơm , phở , cháo trai , bún chả .........., thèm cái không khí HN quá ... Nhớ nhà quá, nhớ từng cái nắp cống, từng cái ổ gà , nhiều hôm nằm nghe dân ấn độ nói chuyện với nhau mà mình cứ tưởng hai bà bán rau ở chợ Thành Công ,
    Mùa này hà nội đẹp lắm, mình còn nhớ những sáng sớm đi học qua đường hoàng diệu, lá bay ngập trời , thời tiết se se lạnh, những hôm đó mình lại trốn học lên quán 13 DTH uống cà fê một mình, giờ này thèm cái không khí đấy quá, cà phe cũng không ra cà fê uống vào thấy chát cả ruột... tiếc tiền mà .....
    Nhớ ..nhớ .... nhiều lắm mọi người ạ

Chia sẻ trang này