1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Anh-Scotland-Ireland và các vấn đề có liên quan (các bài có liên quan đến du học UK post ở đâ

Chủ đề trong 'Du học' bởi reghoaikodc, 17/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    @ Sếu: Sấm sét gì, nghe ghê quá.
    À nói thêm về tìm việc.
    Nếu em tự tìm việc thì nhất thiết phải có 1 số điện thoại (tốt nhất là di động) ở Anh. Chị đoán chắc là em sẽ dùng di động ở bên đó nhỉ.
    Tầm tháng 9, tháng 10, kể cả tháng 11, ở trên cửa kính của các cửa hàng + quán ăn thường xuyên dán giấy vacancy. Đó là mùa họ tuyển người làm part-time mùa giáng sinh. Em vào đó xin application form rồi về điền.
    Chỗ nào cũng ưu tiên người có kinh nghiệm, có nơi còn bắt phải có referees. Mà mình chỉ rửa bát và quét nhà thôi chứ hồi ở nhà có đi làm thêm thế bao giờ. Thế là về sau khi 1 cô bạn thân của chị đi học thạc sĩ ở London, chị viết hộ nó 10 letters of recommendation nói là nó từng làm quét dọn mấy năm đại học, 10 cái khác chứng nhận nó từng làm bưng bê mấy năm đại học rồi đưa mẹ chị (quản lý nhà hàng) ký roẹt roẹt để nó mang sang đó dùng khi cần. Sau này cũng ko hỏi là nó có cần dùng đến ko. Hôm nào phải hỏi mới đc hehe.
    Mà cũng có 1 số trường hợp ở 1 thành phố nhưng lại đi làm thêm ở 1 thành phố. 1 bạn chị quen ở Nottingham nhưng cuối tuần nào cũng về Leeds chạy sô (hồi đó mình nghe cũng ngạc nhiên nhưng nghe bạn í giải thích cũng thấy là tính kinh tế cao).
    Như chị hồi mới đi làm ở Leeds nhưng có đi bưng bê + rửa bát (gãy tay) cho 1 nhà hàng Thái ở Bradford. Cuối tuần mấy chị em lại đi bộ 30 phút ra ga + 45 phút đi tàu rồi chờ ông chủ chở đến nhà hàng. 1,2 giờ sáng ông í lại chở về (tận nhà). 20 bảng + 2 bữa cơm - bèo dã man con ngan.
    1 chị khác ở Leeds nhưng lại đi làm nhân viên nhập liệu (data inputter) cho 1 bệnh viện ở Huddersfield (ko sure về chính tả đâu).
    Nhưng kiểu này thường chỉ hợp cho người đã học xong ở lại cày thôi.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 28/04/2008
  2. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Các trường này ko có tên trong bảng xếp hạng những trường kém nhất.
    Em Cười đẹp cứ yên tâm với sự lựa chọn của mình nhé. Tuyền là trường tốt đấy (bằng chứng xem trong 2 links bạn vn... cung cấp).
    @ keoconheo: Bận gì đâu, lười chết bỏ huhu. Em ngậm đắng nuốt cay vì St. Andrews mới chỉ xếp trong top 10, chưa đc vào top 5 hử.
  3. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Có anh chị nào đã và đang học tại một trong các trường sau xin cho em chút feedback với:
    - Brunel
    - Exeter
    - ESCP-EAP --> flatmate của mình từng học ở đây (MBA). Bạn ấy bảo MSc in Finance của trường này rất có tiếng ở Pháp.
    - LSBF
    Em muốn tìm hiểu về MSc in Finance.
    Không biết có ai đã học MSc + CFA chưa ạ?
    Trường nào có strong relationship with industries? (dễ có placement, internship....)
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 28/04/2008
  4. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    @ Sếu: Sấm sét gì, nghe ghê quá.
    À nói thêm về tìm việc.
    Nếu em tự tìm việc thì nhất thiết phải có 1 số điện thoại (tốt nhất là di động) ở Anh. Chị đoán chắc là em sẽ dùng di động ở bên đó nhỉ.
    Tầm tháng 9, tháng 10, kể cả tháng 11, ở trên cửa kính của các cửa hàng + quán ăn thường xuyên dán giấy vacancy. Đó là mùa họ tuyển người làm part-time mùa giáng sinh. Em vào đó xin application form rồi về điền.
    Chỗ nào cũng ưu tiên người có kinh nghiệm, có nơi còn bắt phải có referees. Mà mình chỉ rửa bát và quét nhà thôi chứ hồi ở nhà có đi làm thêm thế bao giờ. Thế là về sau khi 1 cô bạn thân của chị đi học thạc sĩ ở London, chị viết hộ nó 10 letters of recommendation nói là nó từng làm quét dọn mấy năm đại học, 10 cái khác chứng nhận nó từng làm bưng bê mấy năm đại học rồi đưa mẹ chị (quản lý nhà hàng) ký roẹt roẹt để nó mang sang đó dùng khi cần. Sau này cũng ko hỏi là nó có cần dùng đến ko. Hôm nào phải hỏi mới đc hehe.
    Mà cũng có 1 số trường hợp ở 1 thành phố nhưng lại đi làm thêm ở 1 thành phố. 1 bạn chị quen ở Nottingham nhưng cuối tuần nào cũng về Leeds chạy xô (hồi đó mình nghe cũng ngạc nhiên nhưng nghe bạn í giải thích cũng thấy là tính kinh tế cao).
    Như chị hồi đầu ở Leeds nhưng có đi bưng bê + rửa bát (gãy tay) cho 1 nhà hàng Thái ở Bradford. Cuối tuần mấy chị em lại đi bộ 30 phút ra ga + 45 phút đi tàu rồi chờ ông chủ đến chở đến nhà hàng. 1,2 giờ sáng ông í lại chở về (tận nhà). 20 bảng + 2 bữa cơm - bèo dã man con ngan.
    1 chị khác ở Leeds nhưng lại đi làm nhân viên nhập liệu (data inputter) cho 1 bệnh viện ở Huddersfield (ko sure về chính tả đâu).
    Nhưng kiểu này thường chỉ hợp cho người đã học xong ở lại cày thôi.
    --> HAY QUÁ . HÌ HÌ , CÁI NÀY PHẢI CHÉP NGAY VÀO SỔ TAY . HAY TRƯỚC KHI ĐI EM CŨNG TỰ TAY VIẾT MỖI THỨ 10 CÁI ĐỂ DÙNG DẦN NHỈ . MÀ EM VIẾT RÙI NHỜ BẠN KÝ LUÔN, CHẢ CẦN PHẢI QUẢN LÝ NHÀ HÀNG
    TO VN...: TỚ THẤY APPLY VÀO YORK RẤT LÀ NHANH, TỚ GỬI ĐI NGÀY 4/4 BẰNG CHUYỂN PHÁT NHANH, TỚI 9/4 HỌ ACKNOWLEGDE , NGÀY 25/4 THÌ NHAN OFFER , MỪ TRƯỜNG NÀY HÌNH NHƯ KHÓ HỌC BỔNG LẮM, TỚ NỘP MUỘN NÊN CŨNG CHẢ DÁM MÀNG GÌ TỚI HB NỮA
  5. tienviga

    tienviga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận quá, không vào ttvnol được, Thanks chị ROME nhiều.
  6. keoconheo502

    keoconheo502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đợt này tự nhiên mới có 2 việc muốn hỏi chị Allroads và mọi người xem thế nào:
    1. Ông thầy dạy Tiếng Anh cho em ở Acet khuyên mình không nên mang nhiều quần áo vì ở bên đấy, mua đồ second hand rẻ lắm, mà chất lượng tốt, còn rất mới. Khoảng 5,6 bảng/thùng. Ông ý là người gốc Nam Phi, được học bổng under và post của Oxford về ngôn ngữ học, ở Anh cũng phải 4-5 năm. Ở phía bắc, quần áo ấm được bán rất nhiều, tha hồ chọn.
    2. Bạn em ở Melbourne bảo sang bên UK, cố gắng tìm thuê nhà của chính phủ xây để cho bọn thất nghiệp, vô gia cư. Nhà xây đẹp, thậm chí còn hơn cả ktx, giá thì bèo vô cùng. Nó thuê ở Mel có 200AUD/tháng, gồm tất cả điện nước, lò sười, bình nóng lạnh, mạng internet. Trong khi giá trung bình ở ngoài tầm 400-500. Bọn chủ của những nhà này thường là người nước khác, cho thuê chui. chỗ nó đang thuê, chủ là người VN.
    Mọi người, ai có kinh nghiệm chia sẻ không?
  7. unplugged

    unplugged Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Theo các anh chị đi trước thì sau khi minh` tốt nghiệp bằng Master tại Uk. Liệu có cơ hội kiếm dc việc làm fulltime ko ạ?
    Em biết là có kiếm dc việc hay o là do mình ,nhưng em vẫn mún hỏi về tỉ lệ chung về việc làm của các anh chị sau khi tốt nghiệp ạ
  8. beautiful_smile

    beautiful_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nghe seu nói hay nhỉ. Mỗi tội con bạn tớ đang học UK nói là York chỉ toàn cánh đồng với gà vịt thôi. Tớ sợ hẻo lánh quá thì buồn chết.
  9. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    to Beautiful smile : sao bạn nàng lại tả thế, phải nói là có những thảo nguyên xanh ngát và những bầy thiên nga tung tăng dạo chơi trên những mặt hồ lăn tăn gợn sóng..vân vân ...và ...vân vân.. chứ , chắc là nó ko đông vui náo nhiệt như các thành phố lớn được rùi . thích náo nhiệt thì chắc phải chọn nơi khác thui
  10. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    to keoconheo : cái vụ nhà chính phủ xây cho người vô gia cư ý, nghe hay nhở, rẻ quá xá dưng mà ở chui có sợ bị tóm và phạt nếu chẳng may bị phát hiện ko, mà ở thế có an toàn ko, nghe sợ sợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này