1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Anh-Scotland-Ireland và các vấn đề có liên quan (các bài có liên quan đến du học UK post ở đâ

Chủ đề trong 'Du học' bởi reghoaikodc, 17/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienviga

    tienviga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chết mê chết mệt các em ASIA WINGS rồi. Hì hì, em đặt vé rồi, thanks các anh chị ạ.
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Chưa đi mà đã mê các em ở nhà, sang kia còn gặp các em chân dài miên man, ngực nghiếc hoành tráng, ăn mặc thoáng mát... thì chịu thế nào được
  3. hanoimuathuhn_hcm

    hanoimuathuhn_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bác nào đang học Durham hoặc sắp đi học bên ấy ko ạ? Cho em làm quen với. Vì bên Durham ít người Vn mình lắm. Em muốn tìm thêm bạn bè cho đỡ nhớ nhà khi qua day''.
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Từ Durham lên Newcastle có mười mấy km thôi, đi trail hay bus đều tiện. Cuối tuần lên đấy xả stress thì gặp VN hơi nhiều
  5. sunny198x

    sunny198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    có ai đi Bham tháng 9 tới ko ạ, e muốn đặt vé bay cùng, chứ lần đầu đi xa ntn, bỡ ngỡ lắm.
  6. keoconheo502

    keoconheo502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, thế bác có kinh nghiệm gì, chia sẻ anh em cái. Em cũng đang lo thế đây. Đi học mà đầu óc cứ... hic hic
  7. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Em Hanoimuathu hỏi mình về các vật dụng nên mang theo. Nếu là mình, mình sẽ mang những thứ sau đi:
    1. Nồi cơm điện (nếu ko xin đc của các bạn sắp về)
    Ở đâu có người TQ là ở đó có nồi cơm điện, mà ở đâu cũng có người TQ, từ đó suy ra...
    Vấn đề là nồi cơm điện ở những nơi mình đến đều khá to, to và rất to, ko phù hợp với nhu cầu của mình. Những cái nồi đó với mình chẳng khác gì nồi Thạch Sanh.
    Mình mua nồi con lợn (250.000 thì phải, ko nhớ nữa). 1 người mình quen mua năm 2004 ở Argos (Anh) 20 bảng (600.000) và nồi khá to.
    2. Một số loại thuốc cơ bản chữa cúm, hạ sốt, viêm họng (nên mang theo cảm Xuyên Hương và dầu gió).
    3. Dép đi trong nhà. Ở những nơi mình đến họ toàn bán dép lông mà mình cóc thích, mình thích đi dép nhựa. Ko nên mang dép cao su vì cứ trơn là oạch.
    4. Laptop (nhất là với các bạn gái lùn IT)
    5. Mang theo ổ cắm 3 chân (ko phải 2 chân như ở nhà). Một số siêu thị ở Anh có bán nhưng nên mang theo thì hơn.
    6. Nên mang theo 1 ít đồ ăn chống đói 1, 2 ngày đầu như mì, bún, miến, cháo ăn liền, ruốc... để phòng trường hợp tối đến muộn, siêu thị đóng cửa hoặc đang mệt mà siêu thị thì xa...
    7. 1 đôi giày đế bệt và đi thật thoải mái để căng hải thật lực những ngày đầu.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 20/05/2008
  8. vodanh06

    vodanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Cái này có vẻ hơi lạ ha...
    Dân VN mình (kích cỡ trung bình) sài cỡ small là được rồi
    Quần áo bây giờ ở VN giá có khi còn đắt hơn ở Anh
    Vào primax rẻ có kém gì quần áo vỉa hè ở Hà Nội đâu, mà đa chủng loại, đa giá cả, thoải mái, ko thích thì return
  9. vodanh06

    vodanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    http://360.yahoo.com/profile-J1ARMro6bq0E1V2s0VqreQ--?cq=1
    Đây là blog em ở Durham này!!
  10. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0

    Chưa đi mà đã mê các em ở nhà, sang kia còn gặp các em chân dài miên man, ngực nghiếc hoành tráng, ăn mặc thoáng mát... thì chịu thế nào được
    --> thảm nào các anh giai nhà mình đi nước ngoài mắt cứ thấy to và lồi ra theo thời gian, bổ mắt quá mà ( sozi vì spam nhưng cứ thấy ai nói thế này là ứ chịu được )
    Còn Asia Wings hnhu chỉ có mỗi 1 em trực điện thoại hay sao ý nhỉ , tớ gọi lên thấy cũng có 1 em khá dễ chịu và nhiệt tình. mỗi tội em ý xem lịch hơi lâu , tớ gọi di động nên thấy xót ruột
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này