1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Anh-Scotland-Ireland và các vấn đề có liên quan (các bài có liên quan đến du học UK post ở đâ

Chủ đề trong 'Du học' bởi reghoaikodc, 17/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Mình định học Dundee, thích lắm rồi, sợ mỗi t.a scotland thôi. Ko biết vùng này có khủng khiếp như Glasgow ko nữa??
  2. BizMan

    BizMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    1.893
    Đã được thích:
    0
    Tớ book vé ngày 15/9 mà 13/9 mới phỏng vấn visa. Quả này tèo téo teo rồi, trượt phỏng vần lần 1 ko biết lần 2 có kịp để đi không đây
  3. thanhnt86

    thanhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Em book vé ngày 3/9 mà 1/9 mới phỏng vấn Visa đây này, lại còn quả nghỉ 2/9 xen vào nữa. Tập xác đinh là nếu may mắn thì qua Sứ quán lấy Visa rồi phi ra Nội Bài lun. Phù, trông mong vào thiên ý cả thôi
  4. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Em có thể tham khảo học bổng Chevening ở thread này (rất nhiều người đc học bổng Chevening học International relations hoặc International studies tại Anh):
    http://www10.ttvnol.com/Duhoc/1077389.ttvn
    Hầu hết các trường đại học ở Anh đều có học bổng, nhưng phải vào website từng trường một mà tra.
  5. keoconheo502

    keoconheo502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã ai có kinh nghiệm gửi đồ từ Việt Nam sang Uk hoặc giữa các tỉnh trong UK chưa ạ? Em đang tính có khi phải nhờ gia đình gửi gạo từ VN hoặc nhờ bạn bè ở nơi khác gửi gạo Thái cho. Gạo Thái thì ngon, ăn lắm, nhanh hết mà chỗ em thì không thể mua được. Hic hic... đau khổ thế đấy!
  6. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    bác đang ở chỗ nào thế ạ? chỗ em thì cứ ra shop tàu mua thôi, đợt vừa rồi giảm giá, £20/ 2 bao gạo hạt vỡ và £25/2 bao gạo nguyên hạt, toàn gạo tám thơm của thái lan cả.
  7. vqhvietnam

    vqhvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn mua bao nhiêu kg? Mình có thể gửi cho bạn từ Ý hoặc Đức. Mình chỉ mua giúp bạn thôi, còn dịch vụ chuyển do bạn tự chọn.
  8. keoconheo502

    keoconheo502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Many thanks vì mọi người đã quan tâm. Mình đang ở St Andrews. Hôm nay vừa vớ được 10kg gạo Thái từ Edinburgh, hic hic... nhưng ở đây không có gạo Thái, không có chợ Tàu luôn nên muốn hỏi để tính chuyện lâu dài. Còn chuyện dịch vụ vận chuyển tớ cũng chưa biết được nữa. Đang nhờ người tìm hiểu xem...
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Gạo Thái £12/10kg mua ở chợ Tàu nào cũng na ná thế.
    Đây cũng là một kinh nghiệm cho các bạn du học tại UK, nếu các bạn có điều kiện cao, thì nên chọn các thành phố yên tĩnh, tập trung nhiều thời gian cho học hành như Oxbridge, St Andrews.. Những thành phố này thật nhỏ xinh và yên bình, đâu đâu cũng có không khí của nhà thờ và thư viện.
    Còn nếu các bạn muốn ăn uống thoải mái, nấu nướng tự do và thích cuộc sống nhộn nhịp thì những thành phố lớn là lựa chọn ưu tiên. Thành ra không ngạc nhiên khi sang UK ai cũng hỏi "Bạn có ở London không?". Các thành phố: London, Birmingham, Manchester, Bristol.. là những trung tâm như thế.
    P.S.: Thành phố nhỏ thì việc part-time cũng khó khăn nhé, keoconheo thử vào phát biểu xem nào
  10. keoconheo502

    keoconheo502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rất chuẩn. Ở St Andrews này yên tĩnh, nhiều lúc cảm thấy sợ sợ. Nhà nào cũng như nhà hoang (không hiểu họ đi đâu). Nhưng công nhận, nhà nào cũng rộng, cổ kính như biệt thự. Có nhà thì to oạch như cái lâu đài. Chỗ ký túc xá em ở, xung quanh toàn vườn cỏ và cây. Sáng dậy, chim kêu te te suốt, có cả bọn hải âu - vì gần biển. Chết cười, bọn thỏ và sóc thì lon ton ở sân cỏ như đúng rồi. Không khí cực trong lành. Em ở nhà bị viêm xoang, thế mà sang đây - trộm vía, chả thấy gì nữa. Có điều, muốn mua sắm hơi bất tiện. Gần nhất là tesco, đi bộ cũng mất 30 phút. Còn Morrison thì em chưa có xe đạp, chưa dám đi. Giá cả cũng không đắt, so với các thành phố khác. Hừm, em đang không kiếm được gạo Thái. Hôm qua kiếm 10kg vác từ Edinburgh về, mừng húm. Đang tính phải tiết kiệm gạo, hu hu... Thế nên em mới hỏi mọi người xem thế nào. Hic, có khi cuối tuần phải đi bus lên Dundee vì nghe nói ở đấy có China town... Không khí yên tĩnh thế mà chả biết có học được không đây... Mô phật!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này