1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Anh-Scotland-Ireland và các vấn đề có liên quan-PHẦN 2 (các bài có liên quan đến du học UK po

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh06

    vodanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Đọc xonng hoa cả mắt, mod nào rành ngôn ngữ này vào interprest hộ cái, em thì bó tay 100%
  2. mabuhanu

    mabuhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Oh thế vào LSE đi em ơi. Ở đây hội Vietsoc đang buồn. Học phí thì có mỗi 17,000, cao hơn so với chuẩn của em một tí nhé.
  3. mabuhanu

    mabuhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thế vào LSE đi em ơi. Ở đây hội Vietsoc đang buồn. Học phí cho MSc Finance la 17,000, cao hơn chuẩn em đặt ra có tí tẹo. Program thì rigorous thôi rồi.
  4. BizMan

    BizMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    1.893
    Đã được thích:
    0
    Mình ở tuổi teen sắp qua, già sắp đến, có thể gọi là đang ở giai đoạn "tiền mãn teen". Đọc những dòng bạn viết mình lại bổi hổi bồi hồi nhớ về cái thời teen sắp qua, cái thời mà cứ nhìn thấy máy ảnh là xòe ngón tay hình chữ V cười toe toét để lấy hình pót lên bờ lốc.
    Quay lại chuyện học hành nhé, theo mình thì đời người chả dài lắm, nhất là đời teen thì lại càng ngắn, phải tận dụng mà học hành, chơi bời. Vì thế, học cái gì mà mình thích, mình muốn học, đừng học cái mà người khác thích, người khác muốn, kể cả đấy là bố mẹ mình. Còn nếu không biết mình thích gì, muốn gì thì cứ ở nhà, đi làm một thời gian rồi hãy đi học cũng không muộn.
    Mặc dù mình sắp "mãn teen" rồi nhưng vẫn là teen, nên cũng dễ nói chuyện. Romance nhỉ ??? Chúc vui.
  5. tienviga

    tienviga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cứ đà này, 1-2 năm nữa sẽ khủng hoảng thừa dân học Finance, công việc sẽ khó khăn, cạnh tranh sẽ dữ dội, tiền sẽ khó kiếm hơn. Học thì học nhưng bà con cũng chú ý là đỉnh cao của việc học hành trong ngành Finance là CFA, có thể coi CFA Holder là "tiến sĩ trong ngành tài chính & đầu tư". Còn Master in Finance thì cũng học chung chung lắm, đừng mong đợi nhiều quá rồi lại thất vọng nhiều
    [/quote]
    ^^ co'''''''''''''''' ve? cung~ khung? hoang? that y''''''''''''''''... nhu*ng bit'''''''''''''''' lam sao bi h`... van~ la nganh` " hot " trong mat'''''''''''''''' nguoi` lon'''''''''''''''' mah`... ban. co'''''''''''''''' the? noi'''''''''''''''' them cho min` ve cai CFA j do'''''''''''''''' dc ko ^^ nghe loang'''''''''''''''' thoang'''''''''''''''' thay o Warwick co''''''''''''''''... muh` Warwick apply co'''''''''''''''' ve kho'''''''''''''''' khan ...hix
    [/quote]
    Mình ở tuổi teen sắp qua, già sắp đến, có thể gọi là đang ở giai đoạn "tiền mãn teen". Đọc những dòng bạn viết mình lại bổi hổi bồi hồi nhớ về cái thời teen sắp qua, cái thời mà cứ nhìn thấy máy ảnh là xòe ngón tay hình chữ V cười toe toét để lấy hình pót lên bờ lốc.
    Quay lại chuyện học hành nhé, theo mình thì đời người chả dài lắm, nhất là đời teen thì lại càng ngắn, phải tận dụng mà học hành, chơi bời. Vì thế, học cái gì mà mình thích, mình muốn học, đừng học cái mà người khác thích, người khác muốn, kể cả đấy là bố mẹ mình. Còn nếu không biết mình thích gì, muốn gì thì cứ ở nhà, đi làm một thời gian rồi hãy đi học cũng không muộn.
    Mặc dù mình sắp "mãn teen" rồi nhưng vẫn là teen, nên cũng dễ nói chuyện. Romance nhỉ ??? Chúc vui.
    [/quote]
    ----------------------------------------------------------

    Uay, đọc ngôn ngữ của em Romance khiến mình cứ đọc cục từng chữ, tự nhiên làm mình hồi xuân vài tuổi. Thú thực, dù đã trẻ đi vài tuổi mà vẫn un đỡ ây bờ.
    Lại vấn đề học hành, em Romance băn khoăn cũng là đương nhiên. Tuy nhiên không nhất thiết phải quan trọng lắm lắm cái ngành học ấy là gì mà là lĩnh vực học thôi cho nó rộng hơn. Với điểm số của em cứ apply học bổng vào lĩnh vực mình thích. Sau đó cân nhắc chưa muộn.
    Được tienviga sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 18/01/2009
  6. huong47

    huong47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, em teen nè mà em đọc em còn fai lần mò từng chữ một, đọc xong cứ sợ đọc sai
    hihi, brunel của em ở greater london chị ạ, cxác thì vẫn nằm trong london nhưng gần rìa rồi, hix^^
    em thấy học finance city tốt nhưng còn fai xem nhiều yếu tố khác---> theo e thì queen mary có lẽ hợp với yêu cầu và khả năng của chị hơn, hehe^6
  7. romance159

    romance159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Sặc sorry cả nhà... máy móc kiểu gì k type được tiếng Việt, đánh cái dấu sắc lên thì nó thành ra như thế chứ em cố tình j đâu teen teo gì nữa hix hix
  8. romance159

    romance159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của các bạn topic này cũng giúp mình khá nhiều trong việc chọn trường chọn ngành... Rất vui được làm quen... Bít đâu năm sau lại có duyên gặp gỡ ở UK
  9. huong47

    huong47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    oài, nhiều vn học finance thế này k biết khi mìh học xong có xin nổi việc nữa không đây
    mà k hiểu CFA là gì thế ạ???
    cho em hỏi mấy anh chị học busi bên uk với ạ: em muốn học về tài chính nhưng sau này muốn làm ở bank hoặc phụ trách tchinh của 1 cty nào đó thì nên chọn ngành nhỏ nào trong finance ạ??? em thấy finance bên uk dạy k giống như úc thì fải???
    hoặc ví dụ em muốn học chính về ch.khoán và bất động sản thì làm thế nào ạ??/ em thấy mấy ng bảo là cứ học rồi sẽ có options nhưng tuỳ mỗi trng mà options khác nhau....hình như trng em k có options về ch.khoan và bdong sản, hihix
  10. horcrux

    horcrux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    chào cả nà, em tháng 4 sẽ qua Leicester học. Đang muốn kiếm một cái nhà càng rẻ càng tốt ^,^ Miễn sao có internet là được ạ. Cách xa trường tầm 7km trở lại là được ạ. Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người. Em là boy ạ. Có anh chị nào đang học ở Lei hoặc quen người ở Lei thì giúp em với ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này