1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học Bỉ hay du học Hà Lan

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi sayonara97k2, 05/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannon

    cannon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2001
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Được cannon sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 07/09/2008
  2. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Đi du học mà cứ mong chỗ nào nhiều người VN thì thôi ở lại VN đi cho rồi, cả đống
  3. sayonara97k2

    sayonara97k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hi, bạn Nhóc hiểu nhầm ý mình rồi. Mình đâu có phàn nàn về việc nhiều hay ít người VN, mà phàn nàn vì đi đâu cũng gặp người TQ
  4. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ối ối mình thành thật xin lỗi bạn Hoa Anh Đào, mình nhầm ... Đồng ý với bạn đi đâu cũng gặp bọn Chung Của đáng ghét!!!
    Nhiều đứa Tây nó dòm mình rồi bảo, "Where are you from? You''re Asian but you have double eyelids so you are not Chinese, are you?"
  5. sayonara97k2

    sayonara97k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bạn nói làm mình phải cám ơn 2 bậc sinh thành vì đã di truyền cho mình đôi mắt 2 mí, nếu ko thì ...
  6. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Mắt mình mí rưỡi hehe, thế mà vẫn bị nhầm với bọn Tàu khựa,
    Các chú đi đâu gặp miình cũng vui mừng ra mặt, ní hảo ầm ĩ
  7. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Bọn bạn Hà Lan của tớ chúng nó bảo là có bài hát thiếu nhi của Hà Lan trong đó có câu gì đó kết thúc bằng chữ Shang Hai, mỗi lần đến chữ ấy thì trẻ con dùng 2 tay kéo 2 đuôi mắt ra cho nó bé tí hin lại và hỉnh mũi lên nữa ...
  8. scorpios82

    scorpios82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    có bài hát nào kết thúc = chữ Việt nam chưa nhóc
    chả hiểu lúc đấy tụi nó làm j` nhể

  9. 0012151

    0012151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan đi bạn
  10. SarahMichelleGellar

    SarahMichelleGellar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Học kiến trúc thì học ở Ý tốt nhất ! Con nhỏ ở chung nhà tớ người Ý có bạn trai học kiến trúc nói vậy đó.
    Còn lại giữa Hà Lan hay Bỉ thì cứ apply, được học bổng ở đâu đi học ở đấy, số trời đã định.
    Năm ngoái tớ cũng apply vừa Hà Lan, vừa Bỉ nhưng tớ không nộp BTC mà tớ apply học bổng của trường. Lúc đó tớ nộp TiasNimbas Business School và được 50% học phí, trường này đứng hạng 52 thế giới. Nhưng Vlerick Leuven Gent Management School thì cho tớ full tuition, trường này vào thời điểm đó thì Financial Times xếp nó đứng hạng 95. Đắn đo khổ sở mãi vì ở Hà Lan có vẻ popular hơn nhưng tự nhiên mất 50% học phí cũng tức nên cuối cùng đi Bỉ học.
    Qua tới đây thì tớ thấy quyết định của mình không thể đúng hơn.
    Thứ nhất: Vlerick tự nhiên năm nay nhảy vọt kinh khủng từ hạng 95 bay véo lên hạng 14, trong khi TiasNimbas vẫn cứ lẹt đẹt ở khoảng top 50. Không chừng đến lúc mình ra trường nó lên đến top 10. Vì vậy, ranking cũng là cái tốt để mình tin cậy chất lượng nhưng đừng để nó là yếu tố quyết định.
    Thứ hai: ở vùng Flanders thì 90% dân số nói tiếng Anh, ra đường chả gặp vấn đề gì khó khăn. Mặt khác, ở đây không có nhiều Trung Quốc, châu Phi nên ít bị prejudice. Mặt khác, nhờ không có châu Á, châu Phi nên tớ toàn chơi với bản xứ và dân Âu thứ thiệt, vừa vui vừa học được văn hóa xứ người.
    Thứ ba: dân Bỉ cũng vừa vừa, không cao to như dân Hà Lan nên bản thân tớ lùn tịt cũng đỡ cảm thấy tủi thân. Họ dễ thương và thân thiện vô cùng.
    Thứ tư: chi phí ăn ở rẻ. Ở Hà Lan thì trước đây TiasNimbas đề nghị thuê cho tớ 1 phòng 400 E và khá ít phòng cho thuê. Sang đây tớ ở 1 cái phòng 250 E, đẹp như khách sạn. Không tin thì bạn có thể xem ở đây: http://blog.360.yahoo.com/blog-F0PP224nYrCvspFd2oku?p=909#comments
    Thứ năm: tự nhiên sang đến đây, trường tớ trúng số gì đó nên cho tớ thêm tiền ăn ở, thế là tha hồ sống thoải mái.
    Nói chung tớ cảm thấy mình rất lucky in Belgium nhưng không có nghĩa là du học Hà Lan không thú vị (Tớ đã đi Hà Lan đâu), hoặc cũng có thể bạn đi Bỉ nhưng không lucky như tớ Chỉ là chia sẻ với bạn vài điều để đừng buồn và băn khoăn quá về nước Bỉ (giống như tớ trước khi đi, thật là lo lắng không đáng). You will love it !

Chia sẻ trang này