1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Du học - chia tay

    Em ở bên này không thấy.... mùa đông!

    Đó là kết cục phổ biến của những cuộc tình khi nàng quyết chí ra nước ngoài, chàng ngậm ngùi ở lại. Sau cuộc chia ly, có những đôi quyết dứt áo từ đây, nhưng có những đôi vẫn tiếp tục gẩy cung đàn mùa xuân dù ở hai đầu nỗi nhớ?

    N và C ở gần nhà nhau, chỉ cách ?ovài cái giậu mồng tơi? (cùng ở một huyện thuộc vùng chiêm trũng Hà Nam). Ngay từ nhỏ, hai đứa chơi thân với nhau như ?omèo với chó? khi ngày ngày cùng nhau đến trường trong suốt những năm phổ thông.

    ?oThân nhau lắm, cắn nhau đau?, có lúc hai đứa tưởng như không thể chơi với nhau được nữa. N vốn được xếp vào loại đanh đá. Cứ mỗi lần ?ohứng lên? là N lại tìm cách ?onói xấu?, tỉa tót C trong các dịp tụ tập cùng bạn bè. C là con trai nên có phần nhường nhịn N trong các cuộc ?oẩu đả? nhưng cũng chẳng kém gì. Từ tốn, bình tĩnh, C chỉ cần nói dăm ba câu nhưng có khi ?oăn đứt? cả một ?otràng liên thanh? của N.

    N và C cùng vào đại học nhưng khác trường, N học Ngoại ngữ Quốc gia, C học Kiến trúc. Hai trường cách xa nhau nên hai đứa phải liên lạc với nhau theo kiểu truyền thống: viết thư tay. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Trong một lần cảm xúc dâng trào, chẳng hiểu ai xui khiến, N đã ghi những rung động của mình ra giấy và gửi cho C.

    C giật mình tưởng như trong mơ khi nhận được lá thư của N. Một tuần sau đó, C như người mất hồn khi những ý nghĩ về N, về những gì N viết cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Và sau một thời gian suy nghĩ, C đã quyết định vào ?ocuộc phiêu lưu tình ái? cùng N.

    Nhưng thật không may cho cuộc tình chớm nở của họ. N phải đi du học theo yêu cầu của gia đình, dù không hề muốn. Tương lai chưa biết thế nào nhưng chắc chắn N sẽ ở nước Đức xa xôi ít nhất 4 năm.

    Chẳng lời hứa hẹn, nhưng cả C và N đều thầm tin vào tình yêu của mình. 4 năm không phải là ngắn nhưng cả hai đều chấp nhận chờ đợi và coi đó như dịp để thử thách nhau.

    Một năm xa N trong nỗi nhớ cồn cào thật không dễ dàng với C khi xung quanh anh luôn có những lời mời gọi của bao cô gái hấp dẫn. Rồi vào một ngày ?otrời không mưa không nắng? cuối tháng 5/2004, C nhận được tin N đã có bạn trai bên Đức.

    Không tin vào những lời đồn, C tức tốc gọi điện sang cho N để hỏi rõ sự tình. Trong giọng nói của người đang cảm thấy có lỗi, N thú nhận: ?ođã có bạn trai!?. C lặng người đi trong buồng điện thoại, văng vẳng giọng N bên tai: ?o Hãy thông cảm cho N. N biết mình sai rồi. N có lỗi với C nhiều lắm. N không muốn thế, hoàn cảnh đã xô đẩy N. N không thể quay về Việt Nam được...?.

    Không giống với trường hợp của C và N, câu chuyện ?oem ở bên này không thấy mùa đông? của Q và T lại hoàn toàn khác.

    Q và T đều là cán bộ Đoàn của trường KHXH&NV. Q hát rất hay, lại đẹp trai, ăn nói có duyên, trong khi T là một MC nổi tiếng của trường với vẻ mặt lanh lợi, thông minh. ?oLửa gần rơm lâu ngày cũng bén?. Q và T đã thầm cảm mến nhau nhưng bề ngoài vẫn chỉ coi nhau không hơn bạn bè.

    Cho đến lúc ra trường, cả hai vẫn vậy, chỉ thương thầm thôi chứ không nói gì. T sang Trung Quốc du học còn Q được giữ lại trường làm cán bộ.

    Tuy xa nhau nhưng T và Q thường xuyên giữ liên lạc và trao đổi với nhau qua một diễn đàn trên internet của trường. Những bài thơ, những dòng tự sự chứa chan cảm xúc được T viết và gửi lên diễn đàn với hy vọng Q sẽ đọc và hiểu được lòng mình.

    Thỉnh thoảng, khoảng 5, 6 tháng, T lại về nước một lần. Đó là dịp T gặp gỡ bạn bè để hàn huyên, để kể về nhũng gì cô chứng kiến bên Trung Quốc, hỏi thăm tình hình trong nước, và nhất là được gặp Q. Dù biết nhớ lắm, thương lắm nhưng T vẫn chỉ dành cho Q những lời hỏi thăm như những người bạn. Rồi T lại phải quay sang Trung Quốc sau những ngày vui vẻ cùng gia đình, bạn bè và sau những tối uống cà phê, dạo phố cùng Q.

    Thời gian du học của T đã gần được 2 năm. Chuyện tình yêu của T và Q vẫn vậy, mong manh, thoang thoảng như hương hoa sữa đầu mùa. Du học xong, chắc chắn T sẽ về Việt Nam nhưng tình yêu của cô chưa biết sẽ đi về đâu.

    Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất là mối tình của M và S, cựu sinh viên trường Đại học Văn hoá.

    Yêu nhau đến thế, tưởng như không gì có thể chia cắt khi cả hai đều xác định sẽ tiến tới hôn nhân. Ra trường, M quyết định đi du học ở Pháp với thời hạn 2 năm. S yên tâm để người yêu ra đi vì chỉ 2 năm nữa là họ có thể làm lễ cưới.

    Nhưng đùng một cái, M báo tin về nhà là sẽ tổ chức đám cưới với một anh bạn quen bên Pháp trước sự ngỡ ngàng của nhiều người và ngay cả gia đình M. Giấy mời ?otới dự bữa cơm thân mật của hai chúng tôi? được M gửi cho S sau đó không lâu.

    S như phát điên, không ăn không ngủ và cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Anh lang thang, uống rượu, bỏ bê công việc. Anh đau khổ tâm sự với bạn bè trong giọng khôi hài đến chảy nước mắt: ?oNgười yêu đi lấy chồng nhưng chồng cô ấy không phải là tôi?.

    Cuối cùng, sau những lời khuyên của bạn bè, S cũng đã tạm chấp nhận thực tế và đến dự đám cưới của M. Có thể S sẽ sớm tìm được người bạn đời chung thuỷ khác, nhưng anh và những người chứng kiến cuộc tình của anh sẽ khó mà quên được những gì đã xảy ra.

    " Sưu tầm "

    Tình hình các đôi sau khi 1 trong 2 nguời đi du học chia tay là khá phổ biến, tỉ lệ có khi lên đến 99% Liệu các bạn có nghĩ tình yêu có thể tồn tại với hàng ngàn km ngăn cách và thời gian 7 năm đằng đẵng hay không
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    chuyện này là bt mà,nói đâu xa yêu nhau ở nước ngoài mà ko thường xuyên nắm rõ tình hình bạn bè thì cũng có ngày hớ như chơi. Có lần mình hỏi 1 đứa là anh ý đâu rồi. Nó bảo là anh nào cơ,bỏ nhau lâu rồi mà. Trong khi đấy mới tháng trước còn lên nhà mình chơi
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    chuyện này là bt mà,nói đâu xa yêu nhau ở nước ngoài mà ko thường xuyên nắm rõ tình hình bạn bè thì cũng có ngày hớ như chơi. Có lần mình hỏi 1 đứa là anh ý đâu rồi. Nó bảo là anh nào cơ,bỏ nhau lâu rồi mà. Trong khi đấy mới tháng trước còn lên nhà mình chơi
  4. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    huhu tui mới sang được có gần 3 tháng, bạn đừng làm tui nản lòng thế chứ T_T, sang đây thấy mọi người update tỉ lệ chia tay là 100%, nhưng tại sao lại thế được kia chứ T_T
  5. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    huhu tui mới sang được có gần 3 tháng, bạn đừng làm tui nản lòng thế chứ T_T, sang đây thấy mọi người update tỉ lệ chia tay là 100%, nhưng tại sao lại thế được kia chứ T_T
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế thì làm sao mà mình biết được. Sang đây thiếu thốn tình cảm mà,mới lại ở gần thể nào chẳng nảy sinh tình cảm. Mà lo gì cơ chứ có nhiều đôi vẫn ok mà. Nói thật là bên Anh này con trai thiếu thốn lắm,các bạn gái toàn fải yêu trung quốc với cả Nga thôi
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế thì làm sao mà mình biết được. Sang đây thiếu thốn tình cảm mà,mới lại ở gần thể nào chẳng nảy sinh tình cảm. Mà lo gì cơ chứ có nhiều đôi vẫn ok mà. Nói thật là bên Anh này con trai thiếu thốn lắm,các bạn gái toàn fải yêu trung quốc với cả Nga thôi
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    h`ihi`...công nhận đi học xa nhà nguy hiểm thật.L vấp ngã một lần rùi ,may mà chỉ bị thương nhẹ .he he ...mọi người cố gắng đừng để bị kéo theo những tình cảm nhất thời.
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    h`ihi`...công nhận đi học xa nhà nguy hiểm thật.L vấp ngã một lần rùi ,may mà chỉ bị thương nhẹ .he he ...mọi người cố gắng đừng để bị kéo theo những tình cảm nhất thời.
  10. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tức là không có ai tin tưởng vào tình yêu khi có 1 trong 2 người đi du học sao >.<

Chia sẻ trang này