1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tớ cũng giống xấu nhất mạng,yêu đương đắm đuối thì chắc gì đã bền hơn bt.Nên yêu theo nhu cầu sinh lý thôi cũng được,cặp với nhau ,phang nhau là chính,bỏ nhau cũng chả tiếc nuối gì.Còn bao h cưới chồng thì kiếm thằng nào già và giầu nó mê mình là được,về nhà mình là vua.he he.
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Oai, nếu ai cũng như nhimnhím và XNM thì có lẽ chăng có TY nữa rồi, mà toàn thành con hết nhỉ các bạn không thấy các bạn đang sông buông thả wá àh, và bất công với những ai yêu các bạn thực lòng sao? hay các bạn là những đại diện cho lớp người sống buông thả sorry vì có lẽ mình hơi cổ điển trong TY, nhưng quả thật nếu sống như các bạn thì thật đáng lo ngại đấy
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Oai, nếu ai cũng như nhimnhím và XNM thì có lẽ chăng có TY nữa rồi, mà toàn thành con hết nhỉ các bạn không thấy các bạn đang sông buông thả wá àh, và bất công với những ai yêu các bạn thực lòng sao? hay các bạn là những đại diện cho lớp người sống buông thả sorry vì có lẽ mình hơi cổ điển trong TY, nhưng quả thật nếu sống như các bạn thì thật đáng lo ngại đấy
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Àh mà nhimnhím cho mình hỏi là nếu lấy thằng già và giầu về, rồi khi nó chán bạn thì liệu bạn có bằng cái "tăm" không nhỉ? khi mà giữa bạn và nó chẳng có TY??? liệu thế là hạnh phúc sao
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Àh mà nhimnhím cho mình hỏi là nếu lấy thằng già và giầu về, rồi khi nó chán bạn thì liệu bạn có bằng cái "tăm" không nhỉ? khi mà giữa bạn và nó chẳng có TY??? liệu thế là hạnh phúc sao
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất bạn có nhầm nick của mình với nick của ai ko thế???
    Thứ 2 là sao lại fang nhau fang nhiếc nhỉ,cái này thì chỉ có bạn ko có mình,mong bạn thông cảm. Cặp kè ở đây mang nhiều ý nghĩa lắm chứ ko fải như ý nghĩ của bạn đâu.
    Còn nếu bạn thích theo kiểu fang nhau chán thì bỏ thì mình cũng ko có ý kiến gì đâu,tự do cá nhân mà
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất bạn có nhầm nick của mình với nick của ai ko thế???
    Thứ 2 là sao lại fang nhau fang nhiếc nhỉ,cái này thì chỉ có bạn ko có mình,mong bạn thông cảm. Cặp kè ở đây mang nhiều ý nghĩa lắm chứ ko fải như ý nghĩ của bạn đâu.
    Còn nếu bạn thích theo kiểu fang nhau chán thì bỏ thì mình cũng ko có ý kiến gì đâu,tự do cá nhân mà
  8. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    quay trở lại cai topic này ngó đi ngó lại chi thấy 2 em hoathuylinh và xinh nhất mạng la tranh luận ac nhể hơ hơ, nghe em nào nói cũng có lý cả, thế đấy. Tóm lại đùng là tuỳ vào quan niệm của từng người thật. Nhưng mà cách sống của em xinh nhất mạng thì tỉ lệ rủi ro ít ( tính toán hết cả roài mà) nhưng khó có những bất ngờ thú vị trong cuộc sống. Em hoathuylinh thì quả là hiếm có trong những ng` đi du học đấy, hihi, chúc mưng đồng chí ng` iu của em nhá nếu em vẫn giữ những ước mơ của mình thì chúc luôn nó sẽ sớm trở thành hiện thực.

    to xinh nhat mang:
    ai chê trách những ng` thục dụng nào? chả ai cả, vì nó là một phần tất yếu của cuộc sống mà. Nếu em có ý định ở lại cái nước mà em đang du học thì dúng la chả có vấn đề wái gì. hihi, nhưng Việt Nam chúng ta vẫn là một nước á đông, các quan hệ xã hội vẫn được duy tri dựa trên tình cảm là nhiều, cách yêu của em chỉ phù hợp với một bộ phận giới trẻ bây giờ thôi, ko thể nói là phổ biến. Anh ko hề phản đối , nhưng anh thấy cái bọn này chẳng ra gì, tây ko ra tây , ta ko ra ta. Bản sắc dân tộc đã ko giữ đuợc hiểu biết về văn hoá phưong Tây thì lại chẳng đến đâu. Vậy đấy , hihi, nếu em cấn có ng` ơ bên cạnh vì em cảm thấy cô đơn, vì em ko phải la còn ng` rắn rỏi dể có thể vượt qua, ok, find someone! nhưng em ạ , mỗi lần em làm như vậy thì cơ hội để trái tim em thực sự rung động một lần lại càng ít đi , và có thể em sẽ là một trong số những ng` thiệt thòi nhất trong cuộc sống này. Không được biết tình yêu là gì, không thể nhận biết được nhưng rung động sâu thẳm trong trái tim em. tinh yêu là gì, hihi co thể tra từ điển! nhưng mức độ cảm nhận được nó của mỗi ng` thì lai rất khác nhau đấy. Phụ thuộc vào từng người, vào hoàn cảnh, oái nói dài quá, thôi nhi? Chúc em yêu được một ng` nào đấy, dù ng` đấy chả mang lại cho em được điều gì ( hihi, nhưng họ đã mang lại cho em cái lớn nhất rồi đó,)
    bonne chance!
  9. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    quay trở lại cai topic này ngó đi ngó lại chi thấy 2 em hoathuylinh và xinh nhất mạng la tranh luận ac nhể hơ hơ, nghe em nào nói cũng có lý cả, thế đấy. Tóm lại đùng là tuỳ vào quan niệm của từng người thật. Nhưng mà cách sống của em xinh nhất mạng thì tỉ lệ rủi ro ít ( tính toán hết cả roài mà) nhưng khó có những bất ngờ thú vị trong cuộc sống. Em hoathuylinh thì quả là hiếm có trong những ng` đi du học đấy, hihi, chúc mưng đồng chí ng` iu của em nhá nếu em vẫn giữ những ước mơ của mình thì chúc luôn nó sẽ sớm trở thành hiện thực.

    to xinh nhat mang:
    ai chê trách những ng` thục dụng nào? chả ai cả, vì nó là một phần tất yếu của cuộc sống mà. Nếu em có ý định ở lại cái nước mà em đang du học thì dúng la chả có vấn đề wái gì. hihi, nhưng Việt Nam chúng ta vẫn là một nước á đông, các quan hệ xã hội vẫn được duy tri dựa trên tình cảm là nhiều, cách yêu của em chỉ phù hợp với một bộ phận giới trẻ bây giờ thôi, ko thể nói là phổ biến. Anh ko hề phản đối , nhưng anh thấy cái bọn này chẳng ra gì, tây ko ra tây , ta ko ra ta. Bản sắc dân tộc đã ko giữ đuợc hiểu biết về văn hoá phưong Tây thì lại chẳng đến đâu. Vậy đấy , hihi, nếu em cấn có ng` ơ bên cạnh vì em cảm thấy cô đơn, vì em ko phải la còn ng` rắn rỏi dể có thể vượt qua, ok, find someone! nhưng em ạ , mỗi lần em làm như vậy thì cơ hội để trái tim em thực sự rung động một lần lại càng ít đi , và có thể em sẽ là một trong số những ng` thiệt thòi nhất trong cuộc sống này. Không được biết tình yêu là gì, không thể nhận biết được nhưng rung động sâu thẳm trong trái tim em. tinh yêu là gì, hihi co thể tra từ điển! nhưng mức độ cảm nhận được nó của mỗi ng` thì lai rất khác nhau đấy. Phụ thuộc vào từng người, vào hoàn cảnh, oái nói dài quá, thôi nhi? Chúc em yêu được một ng` nào đấy, dù ng` đấy chả mang lại cho em được điều gì ( hihi, nhưng họ đã mang lại cho em cái lớn nhất rồi đó,)
    bonne chance!
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương cũng chỉ là fù fiếm thôi mà,người ta yêu nhau sâu đậm còn bỏ nhau được nữa là em chẳng yêu ai thật lòng. Nhiều đôi già rồi mà cũng ông ăn chả bà ăn nem đấy thôi. Sống theo kiểu gì thì kiểu nhưng bản thân mình cứ fải nghĩ đến trước anh ạ,mình có sướng thì mới hi vọng giúp người khác được. Đối với em thì bản thân mình vẫn fải nghĩ đến trước tiên. Mới lại em cũng nói thẳng là chỉ là bạn bè với những người em đi chơi cùng. Vì thế nếu họ có suy nghĩ gì thì cũng chỉ là bạn bè mà thôi

Chia sẻ trang này