1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương cũng chỉ là fù fiếm thôi mà,người ta yêu nhau sâu đậm còn bỏ nhau được nữa là em chẳng yêu ai thật lòng. Nhiều đôi già rồi mà cũng ông ăn chả bà ăn nem đấy thôi. Sống theo kiểu gì thì kiểu nhưng bản thân mình cứ fải nghĩ đến trước anh ạ,mình có sướng thì mới hi vọng giúp người khác được. Đối với em thì bản thân mình vẫn fải nghĩ đến trước tiên. Mới lại em cũng nói thẳng là chỉ là bạn bè với những người em đi chơi cùng. Vì thế nếu họ có suy nghĩ gì thì cũng chỉ là bạn bè mà thôi
  2. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mỗi người có 1 cách nghĩ, 1 cách sống khác nhau, được như bạn L thì nhất rùi, từ gia đình đến người yêu đều như ý cả, thành thật chúc mừng bạn
    Còn các bạn gái như xinh_nhat_mang thì tui gặp không thiếu, thậm chí tui còn chơi rất thân với 2 bạn gái như vậy nữa kia, và tui cảm thấy rất thoải mái khi chơi với những bạn gái như vậy vì sẽ không phải lo lắng mấy chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tui cũng mong những người con gái như thế có thể yêu theo đúng ý nghĩa của nó nhất. Nhưng quả thật là với họ yêu không hề dễ dàng, không biết với xinh_nhat_mang thế nào nhưng với 2 người bạn tui, họ cảm thấy toàn bộ con trai đều không có gì đặc biệt, không đáng để họ yêu hết mình. Họ cũng rất thắc mắc tại sao tui lại có thể yêu 1 người con gái đến như thế, và nhiều lúc họ không hiểu được tại sao tui lại hành động 1 cách vô cùng là bùn cười, thậm chí nhiều lúc ngu ngốc nữa. Họ hoàn toàn thừa nhận là mình không hiểu yêu nghĩa là thế nào, và từ trước đến h họ chưa yêu bao h ( mặc dù cả 2 khá xinh xắn, nhiều đuôi đeo đuổi ). Tui cố gắng giải thích cho họ bao nhiêu thì càng vô ích bấy nhiêu vì càng nói họ càng ko hiểu. Thực chất theo tui nghĩ với những người con gái như thế này, không phải là họ không thể yêu, không biết yêu, mà là chưa có đối tượng thích hợp thích hợp xuất hiện mà thôi. Tui không tin là đã là 1 con người mà lại không biết thế nào là tình yêu, dù ít dù nhiều, dù dưới hình thức nào hay mức độ nào, thì cũng sẽ có lúc tình yêu đến mà thui.
    Cứ như xinh_nhat_mang tui thấy lại còn hay hơn là cái loại con gái mới gặp có vài lần, quen biết mới được vài 3 tuần, nói yêu 1 cái là nhận lời luôn, thiệt loại con gái như thế làm tui chán ngấy, mà chẳng hiếu sao bây h con gái như thế nhiều không để đâu cho hết, Chỉ cần anh có vẻ ngoài ổn ổn 1 chút, ăn mặc cool 1 chút, galang 1 chút, dĩ nhiên là học hành đừng có dốt quá, vậy là hoàn toàn có thể gần như 90% là cưa đâu đổ đấy
  3. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mỗi người có 1 cách nghĩ, 1 cách sống khác nhau, được như bạn L thì nhất rùi, từ gia đình đến người yêu đều như ý cả, thành thật chúc mừng bạn
    Còn các bạn gái như xinh_nhat_mang thì tui gặp không thiếu, thậm chí tui còn chơi rất thân với 2 bạn gái như vậy nữa kia, và tui cảm thấy rất thoải mái khi chơi với những bạn gái như vậy vì sẽ không phải lo lắng mấy chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tui cũng mong những người con gái như thế có thể yêu theo đúng ý nghĩa của nó nhất. Nhưng quả thật là với họ yêu không hề dễ dàng, không biết với xinh_nhat_mang thế nào nhưng với 2 người bạn tui, họ cảm thấy toàn bộ con trai đều không có gì đặc biệt, không đáng để họ yêu hết mình. Họ cũng rất thắc mắc tại sao tui lại có thể yêu 1 người con gái đến như thế, và nhiều lúc họ không hiểu được tại sao tui lại hành động 1 cách vô cùng là bùn cười, thậm chí nhiều lúc ngu ngốc nữa. Họ hoàn toàn thừa nhận là mình không hiểu yêu nghĩa là thế nào, và từ trước đến h họ chưa yêu bao h ( mặc dù cả 2 khá xinh xắn, nhiều đuôi đeo đuổi ). Tui cố gắng giải thích cho họ bao nhiêu thì càng vô ích bấy nhiêu vì càng nói họ càng ko hiểu. Thực chất theo tui nghĩ với những người con gái như thế này, không phải là họ không thể yêu, không biết yêu, mà là chưa có đối tượng thích hợp thích hợp xuất hiện mà thôi. Tui không tin là đã là 1 con người mà lại không biết thế nào là tình yêu, dù ít dù nhiều, dù dưới hình thức nào hay mức độ nào, thì cũng sẽ có lúc tình yêu đến mà thui.
    Cứ như xinh_nhat_mang tui thấy lại còn hay hơn là cái loại con gái mới gặp có vài lần, quen biết mới được vài 3 tuần, nói yêu 1 cái là nhận lời luôn, thiệt loại con gái như thế làm tui chán ngấy, mà chẳng hiếu sao bây h con gái như thế nhiều không để đâu cho hết, Chỉ cần anh có vẻ ngoài ổn ổn 1 chút, ăn mặc cool 1 chút, galang 1 chút, dĩ nhiên là học hành đừng có dốt quá, vậy là hoàn toàn có thể gần như 90% là cưa đâu đổ đấy
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Oh mình có đi chơi cùng thôi chứ ko hề nhận lời yêu nhé. Giữa đi chơi và yêu đương là 2 chuyện khác nhau mà. Còn chuyện để mà cưa đổ thì e rằng hơi khó
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Oh mình có đi chơi cùng thôi chứ ko hề nhận lời yêu nhé. Giữa đi chơi và yêu đương là 2 chuyện khác nhau mà. Còn chuyện để mà cưa đổ thì e rằng hơi khó
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    mình tin là sẽ đến một ngày Xinh-nhất-mạng gặp được người mà bạn thấy yêu thôi khi đấy khéo lại còn yêu kinh hơn bọn mình ý chứ điều quan trọng khi yêu là phải biết tin, biết hy sinh, v.v.... nhiều nhiều lắm
    Nói tóm lại là không phải du học nghĩa là chia tay, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận là có rất nhiều đôi chia tay khi có 1 trong 2 đi du học,. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách yêu, không thể áp dụng cùng một định luật cho mọi người được. Cá nhân tớ thì đến lúc này vẫn tin vào tình yêu khi xa cách
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    mình tin là sẽ đến một ngày Xinh-nhất-mạng gặp được người mà bạn thấy yêu thôi khi đấy khéo lại còn yêu kinh hơn bọn mình ý chứ điều quan trọng khi yêu là phải biết tin, biết hy sinh, v.v.... nhiều nhiều lắm
    Nói tóm lại là không phải du học nghĩa là chia tay, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận là có rất nhiều đôi chia tay khi có 1 trong 2 đi du học,. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách yêu, không thể áp dụng cùng một định luật cho mọi người được. Cá nhân tớ thì đến lúc này vẫn tin vào tình yêu khi xa cách
  8. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Quay lại chủ đề du học. Theo tui thì cái khó khăn nhất khi 2 người xa cách, ngoài vấn đề về tình cảm ra còn 1 vấn đề khác mà theo tui là quan trọng hơn. Đấy là sự thay đổi về quan niệm sống và cách sống. Bác nào đi du học hẳn sẽ thấy môi trường mình sống hoàn toàn khác với môi trường ở nhà. Từ cách làm việc, học tập, giải trí, cho đến các mối quan hệ với mọi người, tình ******** yêu. Tất cả các giá trị đều thay đổi, liệu sau 1 thời gian dài bạn sống ở nước ngoài, khi trở lại bạn có thể còn nhìn người yêu của mình như trước. Đặc biệt là khi các bạn gái đã đi du học, lúc trở về sẽ thấy các bạn trai ở nhà trẻ con hơn rất nhiều so với mình. Ngươi ta ví von rằng ở 1 năm bên đất khách quê người con người già hơn đi so với ở nhà đến 3,4 năm. Người con gái khi đi du học về có còn nhìn nhận người yêu của mình như cũ nữa không, tui tin chắc không ít thì nhiều bạn cũng sẽ không còn coi trọng người yêu của mình như trước đây nữa ( con trai ở nhà thì có phải làm cái gì đâu, trong khi ở bên này từ chợ búa, cơm nước, dọn dẹp, rửa bát, giặt giũ đều phải lo hết, chưa kể đến đi làm thêm, hehe, giai du học hơi bị có giá đó nghe )
    Đa số những người mà tui biết đã chia tay người yêu sau khi đi du học đều nói rằng nguyên nhân chính là vì không thể hiểu và thông cảm cho nhau, quả thật có rất nhiều khó khăn mà nếu ở nhà bạn sẽ không tưởng tượng được, hoặc nếu có hình dung thì cũng chỉ 1 phần nhỏ.
  9. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Quay lại chủ đề du học. Theo tui thì cái khó khăn nhất khi 2 người xa cách, ngoài vấn đề về tình cảm ra còn 1 vấn đề khác mà theo tui là quan trọng hơn. Đấy là sự thay đổi về quan niệm sống và cách sống. Bác nào đi du học hẳn sẽ thấy môi trường mình sống hoàn toàn khác với môi trường ở nhà. Từ cách làm việc, học tập, giải trí, cho đến các mối quan hệ với mọi người, tình ******** yêu. Tất cả các giá trị đều thay đổi, liệu sau 1 thời gian dài bạn sống ở nước ngoài, khi trở lại bạn có thể còn nhìn người yêu của mình như trước. Đặc biệt là khi các bạn gái đã đi du học, lúc trở về sẽ thấy các bạn trai ở nhà trẻ con hơn rất nhiều so với mình. Ngươi ta ví von rằng ở 1 năm bên đất khách quê người con người già hơn đi so với ở nhà đến 3,4 năm. Người con gái khi đi du học về có còn nhìn nhận người yêu của mình như cũ nữa không, tui tin chắc không ít thì nhiều bạn cũng sẽ không còn coi trọng người yêu của mình như trước đây nữa ( con trai ở nhà thì có phải làm cái gì đâu, trong khi ở bên này từ chợ búa, cơm nước, dọn dẹp, rửa bát, giặt giũ đều phải lo hết, chưa kể đến đi làm thêm, hehe, giai du học hơi bị có giá đó nghe )
    Đa số những người mà tui biết đã chia tay người yêu sau khi đi du học đều nói rằng nguyên nhân chính là vì không thể hiểu và thông cảm cho nhau, quả thật có rất nhiều khó khăn mà nếu ở nhà bạn sẽ không tưởng tượng được, hoặc nếu có hình dung thì cũng chỉ 1 phần nhỏ.
  10. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang đi du hoc, nhưng không như nhiều bạn khác đi 4-5năm, tôi chỉ đi một năm rồi sẽ về. Tuy nhiên tôi cũng hiểu được những khó khăn, thiếu thốn về tình cảm khi phải xa gia đình, bạn bè và người yêu.
    Các bạn hoàn toàn đúng khi nói rằng sang đây, chúng ta sẽ sống trong một môi truờng hoàn toàn mới, rất khác so với ở nhà. Chúng ta sẽ có những quan điểm mới về cuộc sống, có những người bạn mới.
    Nhưng tôi không bao giờ so sánh người yêu của tôi với những người mà tôi biết ở bên này dựa trên những cách nhìn mới về cuộc sống. Bởi tôi luôn tin vào tình yêu của chúng tôi, bởi tôi yêu cô ấy rất nhiều. Và đã YÊU là KHÔNG SO SÁNH. Hơn nữa cho đến giờ người yêu của tôi cư xử rất tuyệt trong bối cảnh ở Việt Nam (cô ấy thường xuyên đến nhà tôi chơi với bố mẹ tôi, tặng quà cho cháu của tôi) và tôi hài lòng với điều đó. Tôi cũng tin rằng nếu người yêu tôi được sang đây học thì cô ấy cũng hoàn toàn có thể thích nghi với cuộc sống ở đây và cũng tuyệt vời chẳng kém ai cả.
    Tôi luôn nghĩ mọi việc phải nhìn nhận trong bối cảnh của nó: cuộc sống ở Phương Tây là ở Phương Tây còn Việt nam vẫn là Việt nam, mỗi nơi có một nền văn hoá với những đặc trưng riêng. Không thể sử dụng những thước đo của văn minh phương Tây để đánh giá một người VN đang sống ở VN cũng như chúng ta không thể đem lối sống ở phương Tây về áp dụng 100% ở VN. Theo tôi hầu hết những người đã đi du học về đều có một quan điểm sống cởi mở hơn, một số suy nghĩ cởi mở là tích cực và phù hợp với hoàn cảnh ở VN, tuy nhiên một số suy nghĩ quá cởi mở khác đã chắc gì là thích hợp và được chấp nhận rộng rãi bởi xã hội VN hiện nay (tôi không nói đó là xấu).
    Tóm lại tôi chỉ muốn nói với một số bạn đang phân vân vào % các đôi phải (hoặc sẽ ) chia tay do một người phải đi du học là: các bạn hãy tin vào tình yêu của mình và hãy làm tất cả những gì có thể để người yêu của mình cảm thấy như mình luôn ở bên và ko quá cô đơn trong thời gian xa cách.
    Với những bạn đi du học trong một thời gian dài, sẽ rất tốt nếu các bạn cố gắng làm sao mỗi năm có thể về nước ít nhất 1 lần để hâm nóng lại tình yêu của mình, bởi email, chat, điện thoại dù có nhiều đến đâu cũng không thay thế được việc ở bên nhau dù chỉ là trong vài ngày.
    Xin hãy nâng cốc vì tình yêu.
    Được blueblueman sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 16/01/2005

Chia sẻ trang này