1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang đi du hoc, nhưng không như nhiều bạn khác đi 4-5năm, tôi chỉ đi một năm rồi sẽ về. Tuy nhiên tôi cũng hiểu được những khó khăn, thiếu thốn về tình cảm khi phải xa gia đình, bạn bè và người yêu.
    Các bạn hoàn toàn đúng khi nói rằng sang đây, chúng ta sẽ sống trong một môi truờng hoàn toàn mới, rất khác so với ở nhà. Chúng ta sẽ có những quan điểm mới về cuộc sống, có những người bạn mới.
    Nhưng tôi không bao giờ so sánh người yêu của tôi với những người mà tôi biết ở bên này dựa trên những cách nhìn mới về cuộc sống. Bởi tôi luôn tin vào tình yêu của chúng tôi, bởi tôi yêu cô ấy rất nhiều. Và đã YÊU là KHÔNG SO SÁNH. Hơn nữa cho đến giờ người yêu của tôi cư xử rất tuyệt trong bối cảnh ở Việt Nam (cô ấy thường xuyên đến nhà tôi chơi với bố mẹ tôi, tặng quà cho cháu của tôi) và tôi hài lòng với điều đó. Tôi cũng tin rằng nếu người yêu tôi được sang đây học thì cô ấy cũng hoàn toàn có thể thích nghi với cuộc sống ở đây và cũng tuyệt vời chẳng kém ai cả.
    Tôi luôn nghĩ mọi việc phải nhìn nhận trong bối cảnh của nó: cuộc sống ở Phương Tây là ở Phương Tây còn Việt nam vẫn là Việt nam, mỗi nơi có một nền văn hoá với những đặc trưng riêng. Không thể sử dụng những thước đo của văn minh phương Tây để đánh giá một người VN đang sống ở VN cũng như chúng ta không thể đem lối sống ở phương Tây về áp dụng 100% ở VN. Theo tôi hầu hết những người đã đi du học về đều có một quan điểm sống cởi mở hơn, một số suy nghĩ cởi mở là tích cực và phù hợp với hoàn cảnh ở VN, tuy nhiên một số suy nghĩ quá cởi mở khác đã chắc gì là thích hợp và được chấp nhận rộng rãi bởi xã hội VN hiện nay (tôi không nói đó là xấu).
    Tóm lại tôi chỉ muốn nói với một số bạn đang phân vân vào % các đôi phải (hoặc sẽ ) chia tay do một người phải đi du học là: các bạn hãy tin vào tình yêu của mình và hãy làm tất cả những gì có thể để người yêu của mình cảm thấy như mình luôn ở bên và ko quá cô đơn trong thời gian xa cách.
    Với những bạn đi du học trong một thời gian dài, sẽ rất tốt nếu các bạn cố gắng làm sao mỗi năm có thể về nước ít nhất 1 lần để hâm nóng lại tình yêu của mình, bởi email, chat, điện thoại dù có nhiều đến đâu cũng không thay thế được việc ở bên nhau dù chỉ là trong vài ngày.
    Xin hãy nâng cốc vì tình yêu.
    Được blueblueman sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 16/01/2005
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin chúc mừng các bạn có được 1 tình yêu đẹp . Hãy cố gắng giữ gìn nhé. Cái gì của mình thì mãi là của mình còn cái gì ko fải là của mình thì có muốn giữ cũng ko được.
    Mình cũng fải đi chơi đây,tối chủ nhật thường có mấy chương trình ăn uống vui lắm
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin chúc mừng các bạn có được 1 tình yêu đẹp . Hãy cố gắng giữ gìn nhé. Cái gì của mình thì mãi là của mình còn cái gì ko fải là của mình thì có muốn giữ cũng ko được.
    Mình cũng fải đi chơi đây,tối chủ nhật thường có mấy chương trình ăn uống vui lắm
  4. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ý tui không phải là so sánh người yêu mình với những người ở đây, mà ý tui là khi cách sống, cách suy nghĩ thay đổi, thì cách nhìn và đánh giá sự việc cũng sẽ thay đổi theo. Có thể anh là 1 người đã lớn, đã có những suy nghĩ chính chắn về tình yêu và cuộc sống, nếu có ảnh hưởng từ bên ngoài thì cũng không nhiều, nhưng còn tui mới chỉ 20, cái tuổi lớn hẳn thì chưa, mà bảo bé thì cũng chẳng còn bé gì nữa. Cách suy nghĩ, cách sống của tui vẫn còn chưa hẳn định hình thật rõ ràng, mỗi 1 năm qua đi tui lại thấy mình thay đổi đi ít nhiều. Bây h thời gian không phải là mỗi 1 năm nữa, thay vào đó là mấy năm trời đằng đẵng, tui cũng không biết rồi đây mình sẽ thay đổi ra như thế nào nữa.
    Dẫu sao thì tui vẫn là con trai, việc tui sẽ trưởng thành lên, và sẽ tự lập nhiều hơn dù gì cũng sẽ không thành vấn đề mấy. Nhưng nếu đặt mối quan hệ là bạn gái đi du học và bạn trai ở lại nhà, mọi chuyện lại khác hẳn. Bạn gái ở bên môi trường này sẽ trưởng thành nhanh hơn rất nhiều, trong khi người con trai ở nhà thì vẫn là 1 " công tử cơm bưng nước rót ", cách nhìn của bạn gái đối với người yêu mình không ít thì nhiều cũng sẽ có sự thay đổi. Thường các bạn gái đi du học mà tui quen biết đều nói con trai ở nhà thường hay " gia trưởng " hơn, và chẳng thông cảm nổi những khó khăn vất vả mà họ phải chịu đựng nơi đất khách quê người. Con gái thì lúc nào nhu cầu tình cảm chia sẻ cũng cao hơn con trai, dẫu là ở đâu cũng vậy, cũng chính vì thế trong các mối quan hệ du học - ở nhà này, người con gái thường sẽ là người chủ động chia tay trước, dù trong môi trường nào người con gái cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn, và cũng không thể trách họ được, khi chúng ta - những người đi du học không thể mang lại cho họ 1 hạnh phúc trọn vẹn thì việc họ đi kiếm 1 nửa khác phù hợp hơn cũng là điều dễ hiểu.
    Thui thì keep going, đến đâu hay đến đấy vậy
  5. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ý tui không phải là so sánh người yêu mình với những người ở đây, mà ý tui là khi cách sống, cách suy nghĩ thay đổi, thì cách nhìn và đánh giá sự việc cũng sẽ thay đổi theo. Có thể anh là 1 người đã lớn, đã có những suy nghĩ chính chắn về tình yêu và cuộc sống, nếu có ảnh hưởng từ bên ngoài thì cũng không nhiều, nhưng còn tui mới chỉ 20, cái tuổi lớn hẳn thì chưa, mà bảo bé thì cũng chẳng còn bé gì nữa. Cách suy nghĩ, cách sống của tui vẫn còn chưa hẳn định hình thật rõ ràng, mỗi 1 năm qua đi tui lại thấy mình thay đổi đi ít nhiều. Bây h thời gian không phải là mỗi 1 năm nữa, thay vào đó là mấy năm trời đằng đẵng, tui cũng không biết rồi đây mình sẽ thay đổi ra như thế nào nữa.
    Dẫu sao thì tui vẫn là con trai, việc tui sẽ trưởng thành lên, và sẽ tự lập nhiều hơn dù gì cũng sẽ không thành vấn đề mấy. Nhưng nếu đặt mối quan hệ là bạn gái đi du học và bạn trai ở lại nhà, mọi chuyện lại khác hẳn. Bạn gái ở bên môi trường này sẽ trưởng thành nhanh hơn rất nhiều, trong khi người con trai ở nhà thì vẫn là 1 " công tử cơm bưng nước rót ", cách nhìn của bạn gái đối với người yêu mình không ít thì nhiều cũng sẽ có sự thay đổi. Thường các bạn gái đi du học mà tui quen biết đều nói con trai ở nhà thường hay " gia trưởng " hơn, và chẳng thông cảm nổi những khó khăn vất vả mà họ phải chịu đựng nơi đất khách quê người. Con gái thì lúc nào nhu cầu tình cảm chia sẻ cũng cao hơn con trai, dẫu là ở đâu cũng vậy, cũng chính vì thế trong các mối quan hệ du học - ở nhà này, người con gái thường sẽ là người chủ động chia tay trước, dù trong môi trường nào người con gái cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn, và cũng không thể trách họ được, khi chúng ta - những người đi du học không thể mang lại cho họ 1 hạnh phúc trọn vẹn thì việc họ đi kiếm 1 nửa khác phù hợp hơn cũng là điều dễ hiểu.
    Thui thì keep going, đến đâu hay đến đấy vậy
  6. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một tính cách khác nhau.Nhiều người xem tình yêu là trò đùa,người thì xem nó là tình cảm thực sự.Mình thấy bạn xinh nhất mạng đúng là người chưa biết yêu là gì nên có những suy nghĩ như vậy.Cũng như mình hồi trước,thích thì cặp với nhau,kô thích thì bỏ,chẳng có tí cảm xúc gì gọi là rung động.Nhưng mà khi đã gặp được người yêu thật lòng rồi thì mới hiểu rõ,thế nào là tình yêu,tai sao họ có thể chờ đợi nhau được qua từng ấy năm tháng,người ngoài nhìn vào thì gọi là cổ hủ,lạc hậu,nhưng những người trong cuộc thì thấy bình thường,tại vì trái tim chỉ rung động có một người,chờ đợi cũng chỉ có một người.Thấy những người khác bình thường,thậm chí chán nữa là khác.
    Vô tư như bạn xinh nhất mạng cũng có cái hay,kô trải qua cảm giác đau khổ,kô suy nghĩ nhiều gì về nó,nó đến thì đến,đi thì đi.Mình giờ cũng mong trở lại như vậy nhưng qua rồi,khi đã đi đến tận niềm tuyệt vọng rồi thì sẽ hiểu rõ hơn về tình yêu và hạnh phúc.Phải trải qua đau khổ mới hiểu được tình yêu,cứ đứng ngoài chẳng thấy gì đâu
  7. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một tính cách khác nhau.Nhiều người xem tình yêu là trò đùa,người thì xem nó là tình cảm thực sự.Mình thấy bạn xinh nhất mạng đúng là người chưa biết yêu là gì nên có những suy nghĩ như vậy.Cũng như mình hồi trước,thích thì cặp với nhau,kô thích thì bỏ,chẳng có tí cảm xúc gì gọi là rung động.Nhưng mà khi đã gặp được người yêu thật lòng rồi thì mới hiểu rõ,thế nào là tình yêu,tai sao họ có thể chờ đợi nhau được qua từng ấy năm tháng,người ngoài nhìn vào thì gọi là cổ hủ,lạc hậu,nhưng những người trong cuộc thì thấy bình thường,tại vì trái tim chỉ rung động có một người,chờ đợi cũng chỉ có một người.Thấy những người khác bình thường,thậm chí chán nữa là khác.
    Vô tư như bạn xinh nhất mạng cũng có cái hay,kô trải qua cảm giác đau khổ,kô suy nghĩ nhiều gì về nó,nó đến thì đến,đi thì đi.Mình giờ cũng mong trở lại như vậy nhưng qua rồi,khi đã đi đến tận niềm tuyệt vọng rồi thì sẽ hiểu rõ hơn về tình yêu và hạnh phúc.Phải trải qua đau khổ mới hiểu được tình yêu,cứ đứng ngoài chẳng thấy gì đâu
  8. kizz_kid

    kizz_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    U can''t lose what u never have ! Câu này chắc ai cũng đã từng nghe qua một lần, với chuyện tình cảm Kid cũng nghĩ như vậy, đã thật sự rung động ( với biên độ lớn , ) và yêu thì rất khó thay đổi còn chỉ với những thoáng rung động thì nhanh hết lắm. Easy come easy go !
    Với chuyện quen và đi chơi với nhiều người, nếu nghĩ đó là bình thường thì có lẽ là hơi thoáng, có lẽ "một nửa" (đã, đang và sẽ ) của bạn không biết ăn cay hoặc ăn cay rất giỏi nên mới không nghĩ ngợi gì về chuyện đó. Nếu bây h hỏi biểu quyết, Kid không nghĩ là dưới 50% người được hỏi cảm thấy là chuyện này là không ổn nếu người đó là người mình yêu và có lẽ là phải đến 70% nghĩ đó là cực ổn nếu chỉ coi đó là những mối quan hệ trong thoáng chốc. Mà có lẽ chẳng có ai muốn "được" như vậy cả. Nói chung mỗi người một cắch sống, sống sao cho thoải mái với mình là được nhưng " ở đời phải biết mình là ai chứ"
  9. kizz_kid

    kizz_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    U can''t lose what u never have ! Câu này chắc ai cũng đã từng nghe qua một lần, với chuyện tình cảm Kid cũng nghĩ như vậy, đã thật sự rung động ( với biên độ lớn , ) và yêu thì rất khó thay đổi còn chỉ với những thoáng rung động thì nhanh hết lắm. Easy come easy go !
    Với chuyện quen và đi chơi với nhiều người, nếu nghĩ đó là bình thường thì có lẽ là hơi thoáng, có lẽ "một nửa" (đã, đang và sẽ ) của bạn không biết ăn cay hoặc ăn cay rất giỏi nên mới không nghĩ ngợi gì về chuyện đó. Nếu bây h hỏi biểu quyết, Kid không nghĩ là dưới 50% người được hỏi cảm thấy là chuyện này là không ổn nếu người đó là người mình yêu và có lẽ là phải đến 70% nghĩ đó là cực ổn nếu chỉ coi đó là những mối quan hệ trong thoáng chốc. Mà có lẽ chẳng có ai muốn "được" như vậy cả. Nói chung mỗi người một cắch sống, sống sao cho thoải mái với mình là được nhưng " ở đời phải biết mình là ai chứ"
  10. microlabvn

    microlabvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người thêm một ?ocâu chuyện cổ tích tình yêu? nữa nè (Chuyện của một thằng bạn thân tôi)
    M (con gái) và T (con trai) yêu nhau từ khoảng nửa cuối năm lớp 12, tốt nghiệp phổ thông cả hai cùng thi đỗ ĐHBK. Khoảng 2 tháng sau khi tốt nghiệp, M được nhận một học bổng sang Anh học còn T kém may mắn hơn mặc dù cậu ta cũng đã rất cố gắng nhưng đành ở nhà 1 năm sau, M ra sân bay, trước khi đi M còn yêu cầu T mua tặng cô ấy một cái nhẫn (đeo vào ngón giữa để tượng trưng cho việc 2 người đính hôn với nhau). Lúc đó, tôi thấy cả M và T đều rất tin tưởng vào tình yêu của họ, M ra đi còn T ở lại. T chăm chỉ, vùi đầu vào học tập và nghiên cứu, không để ý đến các cô gái khác và vẫn thường xuyên email hoặc chat với M để vơi đi nỗi nhớ người yêu. Mỗi lần nó nói chuyện với tôi, tôi thấy nó yêu M khủng khiếp và rất tin tưởng vào tình yêu đó. Khoảng 1 năm 3 tháng sau. Thấy T gọi điện thoại sang chỗ tôi bảo là bỏ vợ rồi, mày rỗi không đi uống rượu cùng tao. Hôm đó, nó chỉ nói là, nếu biết một người đi du học tốt hơn hết là nên chia tay và giải phóng cho nhau tự do phát triển năng lực bản thân nó đã kết luận thế, thà đau đớn một chút còn hơn là lòng tin sụp đổ và bị tổn thương, khi đó còn đau đớn hơn nhiều. M đã yêu và ở chung phòng với một anh người Anh (may mắn cho T không bị M xỏ mũi khi bạn của chúng tôi cũng ở Anh thông báo với nó như thế, phải đợi đến khi biết thông tin đó, T gửi mail hỏi M và chỉ nhận được một câu đơn giản, em xin lỗi anh và có lẽ chúng ta không nên ràng buộc với nhau nữa. Em muốn sống thật với tình cảm của mình). Nó bảo thật phũ phàng, yêu nhau thế, gọi bố mẹ nhau là bố mẹ rồi (được cả 2 nhà đều ủng hộ và vun đắp đấy nhé) mà cuối cùng ?otừ đây đường ai nấy đi?. T bảo với tôi, thế cũng hay, cũng biết được thực sự nó yêu mình thế nào!!! Tôi cảm thấy tội nghiệp cho T bạn tôi, nó đã đặt cược quá nhiều thứ vào tình yêu đó để rồi mất trắng, cũng chỉ tồn tại được có khoảng 2 năm. Một em khác (vừa xinh, học cũng được mà con nhà giàu nữa chứ ) cưa nó mãi mà có đổ đâu, bảo với em ý là anh có vợ chưa cưới rồi. Hehe, bây giờ chúng tôi vẫn trêu nó, ngu vật . Tôi có hỏi T, nếu tốt nghiệp ĐH xong, M về nước và muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ, mày tính sao? Nó bảo, cốc nước đã hất đi đừng mong có ngày lấy lại.
    Xin miễn bình luận. Mọi người đều bảo, có niềm tin thì đều vượt qua được thôi. Liệu rằng cả hai cùng có niềm tin tuyệt đối không? Và có chắc chắn kô có ai đó xao lòng trước hoàn cảnh? Yêu phải cả bằng lý trí và tình cảm mới mong có được kết cục tốt khi hai người không ở bên nhau. còn nếu không thì hãy giải phóng cho nhau, như thế sẽ đỡ đau lòng hơn nhất là với người bị động nhận tin!
    Được microlabvn sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 19/01/2005

Chia sẻ trang này