1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Tết nhất rảnh rỗi, lên google search thử xem có trang mạng nào về tình yêu nào hay ho ko thì vô tình đọc đc topic này...
    Có lẽ tôi lớn tuổi hơn mọi ng 1 chút , ở cái tuổi 26_ 1 thằng thanh niên ko bạn gái ... một ngày của tôi chỉ là công việc và theo đuổi nốt văn bằng thạc sĩ đến chóng mặt vì ko có đủ tgian ( vừa đi làm vừa đi học)...Tôi cũng bước qua cái tình yêu thời phổ thông .. và mối tình đầu đã ko bền lâu như tôi mong ước .Mọi chuyện cũng đã trôi đi 6.7 năm rồiCó thể tôi chẳng còn đủ lãng mạn để thấu hiểu hết những suy nghĩ cũng như những tình cảm của các bạn bây h!
    Nhưng đọc nhưng dòng viết của các bạn .. tôi chợt nhớ đến đứa em gái của mình. Nhà chỉ có 2 anh em, lại là con gái nên cả nhà rất yêu chiều, chả mấy khi nó phải làm việc nhà , vả lại, học như nó thời gian đâu mà biết mấy chuyện nữ công gia chánh của các bà các mẹ. Rảnh ra thì nó lại cắm đầu vào mạng, vào games, vào vẽ vời ...Mà bố mẹ thỉnh thoảng cũng phàn nàn nó lười quá, chỉ biết có học rồi sau này lấy chồng ng ta cười cho là vụng về, hậu đậu ! Nó nghe, cứ phớt lờ như nghe "chuyện lạ"... vẫn vô tư ăn, chơi nhảy múa và bù đầu với đóng bài vở đội tuyển, cuối cấp của nó.
    Đùng cái nó đòi đi du học...thực ra nó có ý định này từ lâu rồi nhưng cả nhà vẫn nhớn nhác, như nó thì làm sao tự lập nổi ở xứ ng, vì đi du học đâu có phải chỉ có chuyện học!Việc nhà thì chả mó tay tới bao h, mà nó chúa lười ăn, và chúa ốm vặt... nên ko thể ko lo!Bố ko bằng lòng cho nó đi,nó kéo mẹ làm đồng minh thuyết phục bố...cả nhà bàn ra bàn vào cả 3,4 tháng trời rồi cũng đành thua nó, để nó "bay" vậy !
    18 tuổi, ko còn quá nhỏ, nhưng vẫn chỉ là cô tiểu thư non nớt bắt đầu cs nơi đất khách xa lạ!
    Và mùa hè năm ấy nó bay... như nó vẫn khát khao chờ đợi, nhưng có lẽ nó ko hiểu tôi và bố mẹ đã ko thể nào chợp mắt đc suốt mấy đêm !
    Đêm cuối cùng, nó sang phòng tôi buôn chuyện theo thói thường ( ngày nào học xong, dù muộn nó cũng phải buôn với tôi 30'''' rồi mới chịu ngủ )...Nó kể cho tôi nghe về một thằng con trai ... về kỉ niệm của 2 đứa ... những lần đi chơi, giận dỗi ...và cả việc chia tay của chúng nó!Chúng nó chia tay ko phải vì h 1 trong 2 lên đg đi du học .. chúng nó chia tay từ mùa hè năm trước trước khi bước vào năm cuối bậc TH.
    Nó thì thầm chứ ko choe choé như mọi ngày, hỏi tôi có bao h yêu nhau mà ng ta vẫn chia tay ko ??? nó mỉm cười nhìn tôi : " thôi, cũng đã đg anh anh đi, đg tôi tôi đi hơn 1 năm rồi... kệ nó đi "... rồi nó cuời khanh khách " anh có biết vì sao em đi F học ko?là vì đấy là lời hứa của em với "nó" "...1lời hứa thuộc về quá khứ, 1lời hứa cho tương lai! _ Mắt con em tôi long lanh... 1 nỗi buồn hay 1 niềm tin ?!
    .....Rồi nó sẽ lớn, sang bên kia nó sẽ có cs khác, những mối quan hệ khác, và tất nhiên nó sẽ tìm đc 1 thằng con trai khác về để kể cho tôi nghe như đã kể!Tôi tin... Xa mặt cách lòng, hẳn nó sẽ ko buồn nữa, hơn nứa chúng nó cũng đã chia tay rồi còn gì .
    Bạn bè tôi đi du học, yêu nhà ở nhà cũng đến 2, 3 năm ; 2 nhà còn thông tỏ về nhau, thế mà đi du học về cũng đôi ngả cả thôi!
    Nó trẻ ranh... bồng bột, nông nổi, lớn thêm chút nữa sẽ hiểu ....
    Được uic sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 07/02/2005
  2. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Tết này là cái Tết thứ 2 xa nhà của nó.Chắc phải rất lâu nữa nó mới về ăn Tết với cả gia đình vì nó ko có kì nghỉ nào trùng vào dịp Tết âm lịch ở nhà cả.
    Gần 2 năm xa nhà, nó đã ko còn là cô tiểu thư quen đc nuông chiều ngày nào...giờ đã hoạt bát và rất khéo léo đến ko ngờ!Dù ngoài miệng tôi vẫn chê bai khiến nó ấm ức, nhưng tôi biết nó bây h ko còn là con em lóc chóc gầy đen ngày xưa, mà đã là cô thiếu nữ 20 trắng trẻo xinh xẻo với nhiều vệ tinh xung quanh.
    Nó vẫn kể cho tôi chuyện mấy chú "cảm tử" theo đuổi qua những bức email, những lần chat chit.Qua giọng con em , tôi mới hay con gái thật là 1 sinh vật đáng sợ trên TĐ này ...Rõ ràng với kiểu coi con trai ko là j của nó, nghe ng ta tán tỉnh mà nó thản nhiên hỏi ng ta tán nó như thế là ng thứ bao nhiêu rồi ??? ... vậy mà vệ tinh quanh nó chẳng vì thế mà ít đi!
    Đôi lúc tôi phải răn nó , bớt đỏng đảnh đi, bây h còn nhiều thằng theo chứ dăm ba năm nữa còn khối ra đấy mà yết kiêu !
    Lúc ấy sự ranh ma quái quỉ của nó biến mất, lại hiền lành như con mèo tâm sự với thằng anh.Gần 2 năm xa nhà,cs phải tự lập hoàn toàn, từ việc nhỏ nhất trở đi, dù bận rộn với cv, bài vở nhưng ko sao lấp đi đc sự cô đơn !Mỗi lúc va vấp, nó bảo chỉ muốn oà khóc, muốn có ai đo để dựa vai ... để nương tựa !Và nó cũng đã gặp ng con trai mà nó mơ ước, mà khiến nó phải ngưỡng mộ thực sự ... nó cũng bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu nhớ về ng đó !Nó băn khoăn, cs bên này, tình cảm xuất phát từ sự cô đơn, và vì cs bên này nhiều thứ đưa đẩy mà mới gắn bó với nhau???Nó bảo chính bản thân nó đang suy nghĩ, nó ko thể nhận lời khi trong lòng no vẫn còn hình ảnh, vẫn dành tình cảm cho thằng con trai năm xưa nó kể với tôi dù cho bây h chẳng còn là gì với nhau,xa cáh như thế này ...Nó sẽ suy nghĩ, cái gì đến sẽ đến, chẳng thể bắt mình quên, bắt mình yêu ...Kệ!
    Uh ... tôi cũng kệ, nó có kệ hay ko ?! Tôi ko biết nhưng tôi tin con em tôi nhìn ngoài yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ và vững vàng hơn chính cả anh nó trong cs ....1 tgian trôi đi, bằng phẳng lặng lẽ ??? rồi 1 hôm bất chợt trên avatar của nó là hình của thằng con trai ngay xưa ấy ??? hiểu đc sự ngạc nhiên của tôi, nó từ tốn gthích.Nó ko kể nhiều,đúng vào lúc nó đang nghĩ về ng con trai đang cùng học tập với nó bên ấy , thì ng kia trở lại ...Ko dằn vặt cũng chẳng băn khoăn nó trở lại với mối tình đầu xưa cũ!
    Nó bảo nó cũng ko hiểu vì sao nữa??? nhưng cho dù ng bạn ở bên đó có yêu thương nó rất nhiều, và ng đó cũng hoàn hảo như chính nó mong ước nhưng trong tâm trí nó chỉ có hình ảnh 1 ng _ và chỉ có ng đó là ng nó tin yêu, muốn san sẻ buồn vui cs mà thôi....
    Tôi biết ... 2 đứa chúng nó đã xa nhau hơn 2 năm _ 1 khoảng tgian đủ dài để nhạt nhoà dần 1 ty học trò thơ dại nhưng hoá ra nó vẫn âm ỉ trong lòng em tôi. Tôi biết ... 2 đứa trở lại khi mà ko phải là ở bên nhau, lại cách xa nhau gần 10000 cây số ...Tôi biết có thể chúng nó sẽ phải nói lời chia tay thêm lần nữa...
    Con em tôi cũng biết, đằng sau những câu chuyện, niềm hạnh phúc nó đang kể là 1 cái gì đó phấp phỏng mong manh !!! " và tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh ...."
    Nó bảo khoảng cách kgian ko đáng sợ bằng sự cách xa về suy nghĩ... điều ấy thì nó hoàn toàn bất lực! Nói vậy rồi nó lại mỉm cười... yêu và đc yêu là hạnh phúc rồi, nó hạnh phúc, sẽ sống mạnh mẽ để vượt qua, nó đã buông xuôi và để tuột đi 1 tgian quá đủ rồi ...
    Và bây h, tôi trở thành liên lạc viên bất đắc dĩ của cô cậu ấy, nào là anh nhắn tin cho "nó" bảo "nó online em đợi" , nào là hôm nay em bận anh nhắn hộ em đừng để "nó" phải đợi ...Chúng nó chỉ có thể vài ngày lại gặp nhau trên mạng 1 lần vì múi h thì lệch nhau, mà đợt này 2 đứa đều bận học ... lâu lâu lại điện thoại ...
    Mới hôm rồi, nó còn buồn thiu kể lể, chán lắm , cảm giác ko chia sẻ nổi, bản thân nó cũng mệt mổi vì bài vở, cs bên này; cứ xa xôi làm sao ấy , fát điên , fát bực, tủi thân v.v.... hay là chia tay cho nhẹ nhàng !Nhưng rồi tự nó lại lấy lại thăng bằng ,fải vượt qua, nó ko muốn tự kỉ ám thị , bị ám ảnh, bị chi phối bởi cái sự thực " xa mặt cách lòng " ấy, bởi sự tan vỡ của fần đông các đôi xa nhau bây h! Nó học, nó làm việc, nó nghĩ về ng yêu nó về 1 ngày rất gần mà chúng nó sẽ gặp nhau, ko thể đòi hỏi quá nhiều từ ng ấy, thông cảm 1 chút, nhường nhịn 1 chút , mọi chuyện sẽ qua đi!
    Và nó lại tươi vui, lại hồ hởi ... rủ rỉ bảo tôi Tết này anh và "nó" đi chơi với nhau nhé ! Đợi khi em về, 3 anh em mình lại cùng đi...
    Con em tôi quá yêu ,quá tin hay quá tự tin ...????ko fải nó ko hiểu rằng cs ko j chắc chắn, nhưng chắc chắn hay ko là do bản thân mình làm nên _ nó vênh váo với tôi!
    ...........29 Tết........
  3. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Tết này là cái Tết thứ 2 xa nhà của nó.Chắc phải rất lâu nữa nó mới về ăn Tết với cả gia đình vì nó ko có kì nghỉ nào trùng vào dịp Tết âm lịch ở nhà cả.
    Gần 2 năm xa nhà, nó đã ko còn là cô tiểu thư quen đc nuông chiều ngày nào...giờ đã hoạt bát và rất khéo léo đến ko ngờ!Dù ngoài miệng tôi vẫn chê bai khiến nó ấm ức, nhưng tôi biết nó bây h ko còn là con em lóc chóc gầy đen ngày xưa, mà đã là cô thiếu nữ 20 trắng trẻo xinh xẻo với nhiều vệ tinh xung quanh.
    Nó vẫn kể cho tôi chuyện mấy chú "cảm tử" theo đuổi qua những bức email, những lần chat chit.Qua giọng con em , tôi mới hay con gái thật là 1 sinh vật đáng sợ trên TĐ này ...Rõ ràng với kiểu coi con trai ko là j của nó, nghe ng ta tán tỉnh mà nó thản nhiên hỏi ng ta tán nó như thế là ng thứ bao nhiêu rồi ??? ... vậy mà vệ tinh quanh nó chẳng vì thế mà ít đi!
    Đôi lúc tôi phải răn nó , bớt đỏng đảnh đi, bây h còn nhiều thằng theo chứ dăm ba năm nữa còn khối ra đấy mà yết kiêu !
    Lúc ấy sự ranh ma quái quỉ của nó biến mất, lại hiền lành như con mèo tâm sự với thằng anh.Gần 2 năm xa nhà,cs phải tự lập hoàn toàn, từ việc nhỏ nhất trở đi, dù bận rộn với cv, bài vở nhưng ko sao lấp đi đc sự cô đơn !Mỗi lúc va vấp, nó bảo chỉ muốn oà khóc, muốn có ai đo để dựa vai ... để nương tựa !Và nó cũng đã gặp ng con trai mà nó mơ ước, mà khiến nó phải ngưỡng mộ thực sự ... nó cũng bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu nhớ về ng đó !Nó băn khoăn, cs bên này, tình cảm xuất phát từ sự cô đơn, và vì cs bên này nhiều thứ đưa đẩy mà mới gắn bó với nhau???Nó bảo chính bản thân nó đang suy nghĩ, nó ko thể nhận lời khi trong lòng no vẫn còn hình ảnh, vẫn dành tình cảm cho thằng con trai năm xưa nó kể với tôi dù cho bây h chẳng còn là gì với nhau,xa cáh như thế này ...Nó sẽ suy nghĩ, cái gì đến sẽ đến, chẳng thể bắt mình quên, bắt mình yêu ...Kệ!
    Uh ... tôi cũng kệ, nó có kệ hay ko ?! Tôi ko biết nhưng tôi tin con em tôi nhìn ngoài yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ và vững vàng hơn chính cả anh nó trong cs ....1 tgian trôi đi, bằng phẳng lặng lẽ ??? rồi 1 hôm bất chợt trên avatar của nó là hình của thằng con trai ngay xưa ấy ??? hiểu đc sự ngạc nhiên của tôi, nó từ tốn gthích.Nó ko kể nhiều,đúng vào lúc nó đang nghĩ về ng con trai đang cùng học tập với nó bên ấy , thì ng kia trở lại ...Ko dằn vặt cũng chẳng băn khoăn nó trở lại với mối tình đầu xưa cũ!
    Nó bảo nó cũng ko hiểu vì sao nữa??? nhưng cho dù ng bạn ở bên đó có yêu thương nó rất nhiều, và ng đó cũng hoàn hảo như chính nó mong ước nhưng trong tâm trí nó chỉ có hình ảnh 1 ng _ và chỉ có ng đó là ng nó tin yêu, muốn san sẻ buồn vui cs mà thôi....
    Tôi biết ... 2 đứa chúng nó đã xa nhau hơn 2 năm _ 1 khoảng tgian đủ dài để nhạt nhoà dần 1 ty học trò thơ dại nhưng hoá ra nó vẫn âm ỉ trong lòng em tôi. Tôi biết ... 2 đứa trở lại khi mà ko phải là ở bên nhau, lại cách xa nhau gần 10000 cây số ...Tôi biết có thể chúng nó sẽ phải nói lời chia tay thêm lần nữa...
    Con em tôi cũng biết, đằng sau những câu chuyện, niềm hạnh phúc nó đang kể là 1 cái gì đó phấp phỏng mong manh !!! " và tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh ...."
    Nó bảo khoảng cách kgian ko đáng sợ bằng sự cách xa về suy nghĩ... điều ấy thì nó hoàn toàn bất lực! Nói vậy rồi nó lại mỉm cười... yêu và đc yêu là hạnh phúc rồi, nó hạnh phúc, sẽ sống mạnh mẽ để vượt qua, nó đã buông xuôi và để tuột đi 1 tgian quá đủ rồi ...
    Và bây h, tôi trở thành liên lạc viên bất đắc dĩ của cô cậu ấy, nào là anh nhắn tin cho "nó" bảo "nó online em đợi" , nào là hôm nay em bận anh nhắn hộ em đừng để "nó" phải đợi ...Chúng nó chỉ có thể vài ngày lại gặp nhau trên mạng 1 lần vì múi h thì lệch nhau, mà đợt này 2 đứa đều bận học ... lâu lâu lại điện thoại ...
    Mới hôm rồi, nó còn buồn thiu kể lể, chán lắm , cảm giác ko chia sẻ nổi, bản thân nó cũng mệt mổi vì bài vở, cs bên này; cứ xa xôi làm sao ấy , fát điên , fát bực, tủi thân v.v.... hay là chia tay cho nhẹ nhàng !Nhưng rồi tự nó lại lấy lại thăng bằng ,fải vượt qua, nó ko muốn tự kỉ ám thị , bị ám ảnh, bị chi phối bởi cái sự thực " xa mặt cách lòng " ấy, bởi sự tan vỡ của fần đông các đôi xa nhau bây h! Nó học, nó làm việc, nó nghĩ về ng yêu nó về 1 ngày rất gần mà chúng nó sẽ gặp nhau, ko thể đòi hỏi quá nhiều từ ng ấy, thông cảm 1 chút, nhường nhịn 1 chút , mọi chuyện sẽ qua đi!
    Và nó lại tươi vui, lại hồ hởi ... rủ rỉ bảo tôi Tết này anh và "nó" đi chơi với nhau nhé ! Đợi khi em về, 3 anh em mình lại cùng đi...
    Con em tôi quá yêu ,quá tin hay quá tự tin ...????ko fải nó ko hiểu rằng cs ko j chắc chắn, nhưng chắc chắn hay ko là do bản thân mình làm nên _ nó vênh váo với tôi!
    ...........29 Tết........
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi lên ttvn mới được đọc bài hay đến vậy .Chào anh unic bài hay thật đấy .Em chẳng bình phẩm gì nhưng cuộc đời mà đâu biết chăng ngày mai .Đâu phải vì 10 người ra đi ko quay về mà nói tất cả những cặp tình nhân yêu trong xa cách là ko hạnh phúc . Mọi người đừng có thái độ chua chát qúa thế hãy tin vào mình vào người một ít . Có lẽ em hiểu cảm giác của cô em unic . Sự bí mật của những người con gái khó nói lắm thôi để bạn gái với nhau hiểu nhau vậy thôi Thôi năm mới tết đến em chúc tất cả anh chị em trong box sức khoẻ dồi dào ,tiền vô như nước sóng thần(để còn lên mạng cùng nhau tám chứ ).
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi lên ttvn mới được đọc bài hay đến vậy .Chào anh unic bài hay thật đấy .Em chẳng bình phẩm gì nhưng cuộc đời mà đâu biết chăng ngày mai .Đâu phải vì 10 người ra đi ko quay về mà nói tất cả những cặp tình nhân yêu trong xa cách là ko hạnh phúc . Mọi người đừng có thái độ chua chát qúa thế hãy tin vào mình vào người một ít . Có lẽ em hiểu cảm giác của cô em unic . Sự bí mật của những người con gái khó nói lắm thôi để bạn gái với nhau hiểu nhau vậy thôi Thôi năm mới tết đến em chúc tất cả anh chị em trong box sức khoẻ dồi dào ,tiền vô như nước sóng thần(để còn lên mạng cùng nhau tám chứ ).
  6. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình và ông xã đều ủng hộ em gái của unic và mong cho bé ấy nhiều hạnh phúc, may mắn và cả nghị lực nữa.
    Thực ra , người ta hay nói về sức mạnh hay điều kỳ diệu của Tình yêu. Mình ko bàn luận gì thêm. Nhưng 2 người nếu đã yêu nhau ( theo đúng nghĩa của từ Yêu ấy ) , thì không gì có thể chia cách nổi nhau. Sự xa cách như cơn gió thổi bùng ngọn lửa lớn, sẽ chỉ càng làm họ yêu nhau nhiều hơn mà thôi. Buồn-vui, đau khổ-hạnh phúc, cay đắng hay ngọt ngào .. rồi sẽ đưa họ về bên nhau.
    Vậy, vấn đề của những người yêu mà phải xa nhau là gì? Phải : Yêu nhau thực sự ( tôi tin, những ai bỏ nhau do du học đều do nguyên nhân chủ yếu là chưa thực sự hoàn toàn yêu nhau ) . Và phải có niềm tin vào tình yêu ấy ( có thể coi như là 1 đức tin ấy ) . Và cuối cùng là tất cả đều phải xuất phát từ 2 phía !
    Mình và ông xã cũng đã trải qua rất nhiều buồn-vui của cái gọi là xa cách ấy. Nhưng " .. Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối tiếc .." .
    Phải "mạnh dạn" mà yêu
    Được mat_pass sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 10/02/2005
  7. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình và ông xã đều ủng hộ em gái của unic và mong cho bé ấy nhiều hạnh phúc, may mắn và cả nghị lực nữa.
    Thực ra , người ta hay nói về sức mạnh hay điều kỳ diệu của Tình yêu. Mình ko bàn luận gì thêm. Nhưng 2 người nếu đã yêu nhau ( theo đúng nghĩa của từ Yêu ấy ) , thì không gì có thể chia cách nổi nhau. Sự xa cách như cơn gió thổi bùng ngọn lửa lớn, sẽ chỉ càng làm họ yêu nhau nhiều hơn mà thôi. Buồn-vui, đau khổ-hạnh phúc, cay đắng hay ngọt ngào .. rồi sẽ đưa họ về bên nhau.
    Vậy, vấn đề của những người yêu mà phải xa nhau là gì? Phải : Yêu nhau thực sự ( tôi tin, những ai bỏ nhau do du học đều do nguyên nhân chủ yếu là chưa thực sự hoàn toàn yêu nhau ) . Và phải có niềm tin vào tình yêu ấy ( có thể coi như là 1 đức tin ấy ) . Và cuối cùng là tất cả đều phải xuất phát từ 2 phía !
    Mình và ông xã cũng đã trải qua rất nhiều buồn-vui của cái gọi là xa cách ấy. Nhưng " .. Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối tiếc .." .
    Phải "mạnh dạn" mà yêu
    Được mat_pass sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 10/02/2005
  8. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Uic. Một bài viết rất hay, đã giúp cho Exme rất nhiều. Chúc anh 1 năm mới vui vẻ. Chúc em gái anh sẽ luôn hp với tình yêu cô ấy đã chọn
  9. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Uic. Một bài viết rất hay, đã giúp cho Exme rất nhiều. Chúc anh 1 năm mới vui vẻ. Chúc em gái anh sẽ luôn hp với tình yêu cô ấy đã chọn
  10. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [Uic
    ko thể đòi hỏi quá nhiều từ ng ấy, thông cảm 1 chút, nhường nhịn 1 chút , mọi chuyện sẽ qua đi!]
    Cảm ơn anh Uic. Một bài viết rất hay, đã giúp cho Exme rất nhiều. Chúc anh 1 năm mới vui vẻ. Chúc em gái anh sẽ luôn hp với tình yêu cô ấy đã chọn
    [/quote]

Chia sẻ trang này