1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [Uic
    ko thể đòi hỏi quá nhiều từ ng ấy, thông cảm 1 chút, nhường nhịn 1 chút , mọi chuyện sẽ qua đi!]
    Cảm ơn anh Uic. Một bài viết rất hay, đã giúp cho Exme rất nhiều. Chúc anh 1 năm mới vui vẻ. Chúc em gái anh sẽ luôn hp với tình yêu cô ấy đã chọn
    [/quote]
  2. phoenix_US

    phoenix_US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tui đi du học cũng bước sang năm thứ 3 rồi, cũng từng có người yêu, xa xôi thì cũng chẳng chia sẻ hết đc mọi chuyện và lại ở nhà cô ấy cũng gặp đc ng tốt hơn tôi ... cũng chia tay rồi.10 ng yêu nhau kiểu Ngưu Lang _Chức Nữ này đến quá nửa chia tay hết.Khoảng cách khiến mọi chuyện phức tạp và khó khăn, có điều suy cho cùng cũng chẳng hẳn thế, cái chính do ng ta hay do bản thân mình yêu nhau đến đâu, có chờ đợi đc nhau hay ko thôi. Khi bạn gái tui đề nghị chia tay, ban đầu thì tôi cũng thấy buồn lắm song người ta ko đợi đc mình thì đành chịu thôi!
    Câu chuyện của Uic đẹp như cổ tích nhỉ ? Trên đời này vẫn tồn tại mối tình tiểu thuyết thế, tui thật bái phục, ngưỡng mộ !Ngẫm lại mình , chẹp lại thấy tủi thân, sao bạn gái mình ko đc như em gái Uic , mà cũng có thể mình ko bằng bạn trai của ng đó ... Đời còn gian truân lắm, tui tin là nếu đôi bạn trẻ đã yêu nhau đến thế thì sẽ đủ nghị lực vượt lên mọi chuyện
  3. phoenix_US

    phoenix_US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tui đi du học cũng bước sang năm thứ 3 rồi, cũng từng có người yêu, xa xôi thì cũng chẳng chia sẻ hết đc mọi chuyện và lại ở nhà cô ấy cũng gặp đc ng tốt hơn tôi ... cũng chia tay rồi.10 ng yêu nhau kiểu Ngưu Lang _Chức Nữ này đến quá nửa chia tay hết.Khoảng cách khiến mọi chuyện phức tạp và khó khăn, có điều suy cho cùng cũng chẳng hẳn thế, cái chính do ng ta hay do bản thân mình yêu nhau đến đâu, có chờ đợi đc nhau hay ko thôi. Khi bạn gái tui đề nghị chia tay, ban đầu thì tôi cũng thấy buồn lắm song người ta ko đợi đc mình thì đành chịu thôi!
    Câu chuyện của Uic đẹp như cổ tích nhỉ ? Trên đời này vẫn tồn tại mối tình tiểu thuyết thế, tui thật bái phục, ngưỡng mộ !Ngẫm lại mình , chẹp lại thấy tủi thân, sao bạn gái mình ko đc như em gái Uic , mà cũng có thể mình ko bằng bạn trai của ng đó ... Đời còn gian truân lắm, tui tin là nếu đôi bạn trẻ đã yêu nhau đến thế thì sẽ đủ nghị lực vượt lên mọi chuyện
  4. ozone

    ozone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Hôm nay rỗi việc, đánh võng thế nào lai chui vào đây đọc. Em thấy mấy bác bàn luận nhiều quá, cũng ngứa tay viết mấy chữ.
    Tất nhiên, em là cái đứa lang thang xa nhà, em hiểu là cuộc sống xa nhà chẳng dễ dàng tí nào, với cả con trai lẫn con gái. . Ví dụ như một bác chỗ em. Hê hê, bác ấy là người rất bản lĩnh và hiểu biết (cũng xin nói thêm với các bác là em thuộc diện rất tiện kiệm lời khen, nên các bác khỏi phải nghi ngờ về hai từ "bản lĩnh và hiểu biết" em viết ở trên). Thế mà có hôm, bác ấy làm cho cái lũ hội em xanh hết cả mặt. Hê hê, của đáng tội là tự dưng bà con thấy bác ây cầm chai rượu ngồi khóc tu tu...Hê hê, hỏi ra mới biết là tại vì bà con chót dại....quên mất ngày sinh nhật của bác ấy Hi hi, cuộc sống xa nhà làm người ta nhiều khi yếu đuối và trẻ con đến thế đấy các bác ạ.... Hê hê, nhưng cũng báo cho các bác mừng, bác ấy vừa mới tổ chức đám cưới rùi (tất nhiên là với người yêu của bác ấy ở nhà). Em nhớ có lần bác ấy "tâm sự" với hôi em là: "Cuộc sống bên này đúng là nhiều cám dỗ, nhìn đâu cũng thấy những em xinh tươi trẻ đẹp thông minh, Hê hê, vợ em (lúc đấy bác ấy chưa cưới) ở nhà cũng chẳng xinh mấy, học hành bình thường...Nhưng em với vợ em được cái tình cảm sâu nặng, càng xa càng yêu. Với cả đã yêu thì phải thương, mà đã thương rồi thì phải có trách nhiệm... Bỏ ai chứ bỏ vợ em thì không đời nào em bỏ..."
    Đấy, mấy bác xem, thiết tưởng người có bản lĩnh thì cũng nên như thế, đừng có đổ lỗi cho hoàn cành này nọ, căn bản là ở mình thôi.
    Với lại, không hiểu các bác thế nào chứ. Em thì em chẳng có kinh nghiệm gì đâu, nhưng mà VD thì em nhiều lắm. Em biết nhiều bác bên này, cũng du học, cũng có người yêu. Thế mà có vấn đề gì đâu. Cứ đến "ngày lành tháng tốt" là mấy bác ấy về Việt Nam "tổ chức". Vẫn HẠNH PHÚC như thường.
  5. ozone

    ozone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Hôm nay rỗi việc, đánh võng thế nào lai chui vào đây đọc. Em thấy mấy bác bàn luận nhiều quá, cũng ngứa tay viết mấy chữ.
    Tất nhiên, em là cái đứa lang thang xa nhà, em hiểu là cuộc sống xa nhà chẳng dễ dàng tí nào, với cả con trai lẫn con gái. . Ví dụ như một bác chỗ em. Hê hê, bác ấy là người rất bản lĩnh và hiểu biết (cũng xin nói thêm với các bác là em thuộc diện rất tiện kiệm lời khen, nên các bác khỏi phải nghi ngờ về hai từ "bản lĩnh và hiểu biết" em viết ở trên). Thế mà có hôm, bác ấy làm cho cái lũ hội em xanh hết cả mặt. Hê hê, của đáng tội là tự dưng bà con thấy bác ây cầm chai rượu ngồi khóc tu tu...Hê hê, hỏi ra mới biết là tại vì bà con chót dại....quên mất ngày sinh nhật của bác ấy Hi hi, cuộc sống xa nhà làm người ta nhiều khi yếu đuối và trẻ con đến thế đấy các bác ạ.... Hê hê, nhưng cũng báo cho các bác mừng, bác ấy vừa mới tổ chức đám cưới rùi (tất nhiên là với người yêu của bác ấy ở nhà). Em nhớ có lần bác ấy "tâm sự" với hôi em là: "Cuộc sống bên này đúng là nhiều cám dỗ, nhìn đâu cũng thấy những em xinh tươi trẻ đẹp thông minh, Hê hê, vợ em (lúc đấy bác ấy chưa cưới) ở nhà cũng chẳng xinh mấy, học hành bình thường...Nhưng em với vợ em được cái tình cảm sâu nặng, càng xa càng yêu. Với cả đã yêu thì phải thương, mà đã thương rồi thì phải có trách nhiệm... Bỏ ai chứ bỏ vợ em thì không đời nào em bỏ..."
    Đấy, mấy bác xem, thiết tưởng người có bản lĩnh thì cũng nên như thế, đừng có đổ lỗi cho hoàn cành này nọ, căn bản là ở mình thôi.
    Với lại, không hiểu các bác thế nào chứ. Em thì em chẳng có kinh nghiệm gì đâu, nhưng mà VD thì em nhiều lắm. Em biết nhiều bác bên này, cũng du học, cũng có người yêu. Thế mà có vấn đề gì đâu. Cứ đến "ngày lành tháng tốt" là mấy bác ấy về Việt Nam "tổ chức". Vẫn HẠNH PHÚC như thường.
  6. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ack, ở đâu ra mà toàn các em xinh tươi thế bác, hhe, bác ở vùng nào đấy cho em sang với , đùa vậy chứ thế thì bạn bác đúng là quá may mắn rùi, cái chính là anh em sang đây rùi toàn " được " nhận lời chia tay của bạn gái ở nhà thôi
    Cái chính là bạn gái bác ấy như bác nói , không xinh lắm, học hành bình thường, bác ấy mới giữ được, chứ cứ thử xinh xắn, cá tính, học hành bét nhè ra xem, . Anyway cũng chúc mừng bạn bác, nói gì thì nói 2 người có thể vượt qua được bao nhiêu khó khăn thử thách như thế thì đúng là ...
  7. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ack, ở đâu ra mà toàn các em xinh tươi thế bác, hhe, bác ở vùng nào đấy cho em sang với , đùa vậy chứ thế thì bạn bác đúng là quá may mắn rùi, cái chính là anh em sang đây rùi toàn " được " nhận lời chia tay của bạn gái ở nhà thôi
    Cái chính là bạn gái bác ấy như bác nói , không xinh lắm, học hành bình thường, bác ấy mới giữ được, chứ cứ thử xinh xắn, cá tính, học hành bét nhè ra xem, . Anyway cũng chúc mừng bạn bác, nói gì thì nói 2 người có thể vượt qua được bao nhiêu khó khăn thử thách như thế thì đúng là ...
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thằng bạn chia tay chia chân với người yêu được 5 năm, cách nhau gần 2000 km. 2 người yêu nhau hồi đại học nhưng ra trường thì cả nhà cô gái chuyển vào Nam. Thế là xong. Nước mắt và tạm biệt. Bất ngờ một hôm nó trịnh trọng mời bọn tớ đi ăn cưới nó. Hai thằng tớ cười ầm ĩ, bảo nó là cái thằng mày chó nó rước. Nói vậy vì bọn tớ rất thân nhau, cái gì cũng biết về nhau cả. Chưa kể tính thằng này hơi hâm hâm lại ngang như cua, léng phéng vài em đều teo. Thế mà cái vụ cưới là thật, bọn tớ xém chút nữa thì lộn cổ xuống đất (vì đang ngồi cà phê trên ban công tầng 2). Hoá ra là cả anh cả chị đều không tìm được ai hơn nên nhân tiện 1 chuyến đi công tác của anh vào SG, 2 người Kết cục có hậu là bây giờ đã 2 nhóc, đều trai cả. Bọn tớ thường trêu là đẻ như gà... siêu trứng.
    Tóm lại là trong tình yêu, cái duyên và cái phận nó phải song song. Ai cứ bo bo cái phận mình thì mất cái duyên. Tình yêu đòi hỏi cố gắng của cả hai bên. Có điều bây giờ, chuyện cổ tích có hậu như trên hơi ít. Buồn!
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thằng bạn chia tay chia chân với người yêu được 5 năm, cách nhau gần 2000 km. 2 người yêu nhau hồi đại học nhưng ra trường thì cả nhà cô gái chuyển vào Nam. Thế là xong. Nước mắt và tạm biệt. Bất ngờ một hôm nó trịnh trọng mời bọn tớ đi ăn cưới nó. Hai thằng tớ cười ầm ĩ, bảo nó là cái thằng mày chó nó rước. Nói vậy vì bọn tớ rất thân nhau, cái gì cũng biết về nhau cả. Chưa kể tính thằng này hơi hâm hâm lại ngang như cua, léng phéng vài em đều teo. Thế mà cái vụ cưới là thật, bọn tớ xém chút nữa thì lộn cổ xuống đất (vì đang ngồi cà phê trên ban công tầng 2). Hoá ra là cả anh cả chị đều không tìm được ai hơn nên nhân tiện 1 chuyến đi công tác của anh vào SG, 2 người Kết cục có hậu là bây giờ đã 2 nhóc, đều trai cả. Bọn tớ thường trêu là đẻ như gà... siêu trứng.
    Tóm lại là trong tình yêu, cái duyên và cái phận nó phải song song. Ai cứ bo bo cái phận mình thì mất cái duyên. Tình yêu đòi hỏi cố gắng của cả hai bên. Có điều bây giờ, chuyện cổ tích có hậu như trên hơi ít. Buồn!
  10. ozone

    ozone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, Bác nói thế thì oan cho mấy em gái quá bác ơi! Lớp của em ngày xưa có hai đứa. Đứa con gái nó đi du học từ năm thứ hai đại học (he he, nó có đủ các tiêu chuẩn bác nêu ra đấy bác ạ). Tính tới bây giờ nó đi cũng phải được gần 4 năm rồi. Thế mà em chả thấy chúng nó có vấn đề gì sất!
    Chuyện này theo em, giống như có bác nào ở trên đã phát biểu rồi đấy, có làm sao thì có lẽ là tại lỗi của cả hai, chứ chẳng tại riêng gì ai cả, lại càng không phải vì xa xôi này khác. Em đồng ý với ý kiến của em gái bác Uri "khoảng cách không gian" không ăn nhằm gì với "khoảng cách tâm hồn". Căn bản là các bác có yêu nhau thật sự hay không thôi!!!! Cuộc sống này thiếu gì những khó khăn, vài năm xa nhau mà không vượt qua được thì làm sao cùng nhau vượt qua những khó khăn khác!?! Nói một cách ngắn gọn thì, xa hay gần không phải là vấn đề, vấn đề là yêu thực sự hay không. Nếu không yêu nhau thật lòng, thì kể cả không có ai đi xa, chuyện chia tay không sớm thì muộn cũng sẽ xẩy ra thôi.
    Thế cho nên, theo em thì mấy bác cũng chẳng việc gì mà tốn calo vào việc lo lắng này khác.Lo lắm chỉ tổ chóng già. Dành công sức đấy mà học tập và yêu hết mình đi các bác ạ!!!
    Chúc các bác thành công!

Chia sẻ trang này