1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hehe, dạo này có nhiều người lạc quan hơn trước đây quá nhờ
    To Ozone : tui post chủ đề này mà dĩ nhiên là cũng tin tưởng vào tình yêu của mình chứ, được bác cho thêm minh chứng thế quả là tui được an ủi nhiều lắm đó
    Tuần vừa rồi vừa mới cãi nhau với người yêu, xém chút thì teo, hú hồn vật. Không hiểu sao từ lúc sang đây rùi tui với người yêu lại hay xung đột đến thế, các bác có giải thích được không
    Chỉ được mỗi cái là cứ sau mỗi lần như vậy lại cảm thấy hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn
  2. ozone

    ozone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    CONGRATULATION!
  3. ozone

    ozone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    CONGRATULATION!
  4. phoenix_US

    phoenix_US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì cãi nhau được là tốt đấy , còn hơn là có chuyện mà không nói ra cho nhau nghe. Nói chung là phải vứt bớt cái sĩ diện đi, nhất là đối với phái nam, chị em phụ nữ mà phải xa nguời yêu gì thì gì là thiệt thòi hơn rồi.Giá mà ngày xưa tui cũng ngộ ra điều này ...
  5. phoenix_US

    phoenix_US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì cãi nhau được là tốt đấy , còn hơn là có chuyện mà không nói ra cho nhau nghe. Nói chung là phải vứt bớt cái sĩ diện đi, nhất là đối với phái nam, chị em phụ nữ mà phải xa nguời yêu gì thì gì là thiệt thòi hơn rồi.Giá mà ngày xưa tui cũng ngộ ra điều này ...
  6. mrdinh

    mrdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Đây là lần đầu tiên mình post bài nhưng cũng ko xa lạ với box TVTY lắm đâu vì mình đã đọc "chay" box này gần ... 2 năm rồi. (vừa hôm nọ mới register) .
    Mình thấy chủ đề tình yêu du học này lúc nào cũng luôn nóng bỏng nhỉ. Mình đọc từ trước đến nay thì thấy đa số các bạn đều cho rằng kết quả của một tình yêu dù sâu nặng dến đâu nhưng khi 1 trong 2 người du học thì đều sẽ thành ra .... "anh đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi". Thế thì chán nhỉ !
    Mình đồng ý rằng trong tình yêu thì cần cả tình cảm và lý trí. Nhưng nếu nói rằng "tình yêu du học" không thể tồn tại thì có vẻ "bi quan chủ nghĩa" quá không ? Các bạn cũng đều nghe chuyện của bạn hoangthuylinh nói rồi đó. Và bây giờ mình muốn chia sẻ thêm trường hợp của mình nữa. Mình hiện giờ cũng đang du học, còn người yêu mình học ĐH ở nhà. Xa nhau 3 năm rồi nhưng cả 2 đứa vẫn rất nồng nàn mà chưa ai có ý định "chán" người kia. Cả 2 nhà đều vui vẻ và ủng hộ 2 đứa khiến chúng mình cũng đều cảm thấy tự tin ở bản thân cũng như người yêu. Mình vẫn thường xuyên gửi mail, chat với người yêu và cả ... bố vợ luôn (cụ đi công tác xa nên cũng hay online), hoặc thình thoảng máu lên thì làm cái phonecard cho thoả nỗi nhớ nhung. 2 đứa vẫn biết tình hình của nhau và chia sẻ được rất nhiều điều. Năm nào mình cũng về nên nhớ thì nhớ lắm nhưng chắc cố gắng thì cũng chịu đựng được.
    Nói chung, mình chỉ muốn động viên các bạn có cùng hoàn cảnh như mình hiện nay hãy cứ tự tin và hi vọng cho tình yêu của bản thân mình. Điều đó thực sự rất có ý nghĩa và sẽ là chỗ dựa vững vàng cho bạn trong cuộc sống khi làm việc và học tập xa cô/anh ấy. Mình tin rằng mỗi người chúng ta sẽ luôn tự biết cách làm thế nào để có thể đạt được điều đó.
    Chúc các bạn vui !
  7. mrdinh

    mrdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Đây là lần đầu tiên mình post bài nhưng cũng ko xa lạ với box TVTY lắm đâu vì mình đã đọc "chay" box này gần ... 2 năm rồi. (vừa hôm nọ mới register) .
    Mình thấy chủ đề tình yêu du học này lúc nào cũng luôn nóng bỏng nhỉ. Mình đọc từ trước đến nay thì thấy đa số các bạn đều cho rằng kết quả của một tình yêu dù sâu nặng dến đâu nhưng khi 1 trong 2 người du học thì đều sẽ thành ra .... "anh đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi". Thế thì chán nhỉ !
    Mình đồng ý rằng trong tình yêu thì cần cả tình cảm và lý trí. Nhưng nếu nói rằng "tình yêu du học" không thể tồn tại thì có vẻ "bi quan chủ nghĩa" quá không ? Các bạn cũng đều nghe chuyện của bạn hoangthuylinh nói rồi đó. Và bây giờ mình muốn chia sẻ thêm trường hợp của mình nữa. Mình hiện giờ cũng đang du học, còn người yêu mình học ĐH ở nhà. Xa nhau 3 năm rồi nhưng cả 2 đứa vẫn rất nồng nàn mà chưa ai có ý định "chán" người kia. Cả 2 nhà đều vui vẻ và ủng hộ 2 đứa khiến chúng mình cũng đều cảm thấy tự tin ở bản thân cũng như người yêu. Mình vẫn thường xuyên gửi mail, chat với người yêu và cả ... bố vợ luôn (cụ đi công tác xa nên cũng hay online), hoặc thình thoảng máu lên thì làm cái phonecard cho thoả nỗi nhớ nhung. 2 đứa vẫn biết tình hình của nhau và chia sẻ được rất nhiều điều. Năm nào mình cũng về nên nhớ thì nhớ lắm nhưng chắc cố gắng thì cũng chịu đựng được.
    Nói chung, mình chỉ muốn động viên các bạn có cùng hoàn cảnh như mình hiện nay hãy cứ tự tin và hi vọng cho tình yêu của bản thân mình. Điều đó thực sự rất có ý nghĩa và sẽ là chỗ dựa vững vàng cho bạn trong cuộc sống khi làm việc và học tập xa cô/anh ấy. Mình tin rằng mỗi người chúng ta sẽ luôn tự biết cách làm thế nào để có thể đạt được điều đó.
    Chúc các bạn vui !
  8. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Được MizUmi sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 22/03/2005
  9. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Được MizUmi sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 22/03/2005
  10. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ANH...
    Mỗi khi có chuyện buồn ... em gọi ANH , và cũng gọi ANH khi có 1 niềm vui dù thật nhỏ nhoi
    Mỗi khi mệt mỏi ... em gọi ANH, và rồi trong cả giấc ngủ sau 1 ngày bận rộn ... em cũng gọi ANH
    Trước kì thi quan trọng mà em đã vắt kiệt sức mình cố gắng vì nó ... em gọi ANH, hay dù chỉ là 1 khoảng khắc rất thường của 24 giờ cũng rất thường .. em lại gọi ANH !
    Em đã gọi, và thầm gọi ...ANH ..., ANH của em !
    Vì trong em, ANH là niềm tin, là chỗ dựa, là sự yêu thương ... Vì trong em ANH là ANH _ 1 ng ko ai có thể thay thế dù cho sự thay thế đó có hoàn hảo tuyệt đối đi chăng nữa !Và vì .. 1 điều đơn giản lắm, vì em yêu ANH, yêu ANH mà thôi!
    ANH cũng bình thường như bao ng khác nhưng trong em lại quá đỗi đặc biệt. Bởi ANH đã cho em rất nhiều... ANH có biết ?!
    ANH đã cho em nỗi buồn cũng như niềm vui
    ... cho em sự đau khổ cũng như hạnh phúc...
    ...cho em sự thất vọng cũng như sự tin yêu chờ đợi...
    ...cho em những giọt nước mắt và cho em cả những nụ cười
    ..cho em biết những ngày đông dù rét buốt vẫn ấm áp, hay cho em cả sự dễ chịu mỗi ngày hè nóng nực ...
    ANH cho em tất cả ... để em có thể gọi những ngày qua là cuộc sống ý nghĩa 1 cách đầy đủ nhất !
    Em...
    Em yêu ANH - có thể từ cái nhìn đầu tiên - em cũng ko biết nữa.Nhưng có 1 điều em biết : ngay lần đầu tiên vô tình chạm vào ánh mắt của ANH - em đã cảm nhận rằng : ANH sẽ có 1 ý nghĩa lớn trong em .
    Em yêu ANH từ khi nhận ra rằng mình đã quá ngốc nghếch khi âm thầm viết những suy nghĩ, những dòng tâm sự cho ANH , rồi lại luôn cất giấu chúng thật kĩ mà lẽ ra có thể sẽ tốt hơn nếu nói trực tiếp với ANH.
    Em yêu ANH khi có thể từ bỏ đi những gì mà trước đây - em - 1 ng quá hiếu thắng luôn khát khao và cố gắng phải đạt đc mà chẳng hề nuối tiếc.Vì đối với em chúng trở nên tầm thường nhỏ bé chứ ko còn lớn lao, ý nghĩa như trước.
    Em yêu ANH cả khi chính mình lảng tránh, chính mình tạo ra những ngăn cách với ANH, khi ANH nói lời chia tay mà thoáng đôi khi chợt nhớ ...em lại thấy nhói lòng.
    Em yêu ANH trong sự hờn trách, giận dỗi khi giữa em và ANH chẳng còn gì nữa, cả kể là tình bạn .
    Em yêu ANH khi luôn cố gắng trở thành 1 ng bạn_ 1 ng bạn ko hơn ko kém của ANH bằng những lần nói chuyện giản đơn, tự nhiên nhất mặc dù ko thể là dế dàng ...
    Em yêu ANH khi ta ko còn là của nhau, khi em đang ở 1 nơi cách ANH cả vạn cây số đường chim bay.
    ANH và em ...
    Em về thăm nhà sau 1 năm du học và đã gặp lại ANH. Em mong đợi ...1 nụ cười và 1 lời chào của ANH dành cho em - 1 ng bạn đi xa lâu ngày giờ gặp lại. Nhưng không, ko gì nhiều hơn là sự im lặng .. cho đến vài tiếng đồng hồ trước khi em lên máy bay chỉ là vài tin nhắn chúc em lên đường may mắn.Em đã nói gì nhỉ? cảm ơn ANH và trong lòng em lúc ấy, hình như vừa biến mất 1 cái gì đó ... 1 khoảng trống.. ko buồn ko vui .
    Em nghĩ em đã không còn yêu ANH nữa khi em trở về bên này, với những lo toan cuộc sống 1 mình như bao sv xa quê khác ; sự căng thẳng của bài vở thi cử; những ng bạn mới quen ... đã cuốn em vào guồng quay vội vã, gấp gáp, đã làm em quên đi nhiều thứ, trong đó ... có ANH.Và dù đôi lúc vẫn nhắc đến tên ANH nhưng cái tên ấy ko còn mang nhiều ý nghĩa như ngày xưa nữa !
    Em đã tập quên ANH, và có lẽ đã quên thật rồi chăng ?!
    Kì nghỉ Noel đến, cuộc ghé thăm ko định trước của 1 ng bạn ... bất chợt khiến em nhận ra rằng : mình ko thể quên ANH. Ng bạn ấy - 1 ng bạn rất thân của anh và cũng là ng duy nhất em tin tưởng khi chia sẻ những suy nghĩ của mình về ANH.Em và hắn đã thức đến 4,5 h sáng chỉ để nói về ANH ( và tất nhiên là cả ng yêu hắn ). Em đã lại nhớ ANH, nhớ đến da diết lạ lùng !Có 1 điều gì đó rất thân quen, gần gũi, ko phải là ng bạn đó mà như là chính ANH vậy...Sau chừng ấy thời gian, em vẫn luôn cảm thấy ANH cả những nơi ANH ko có mặt,vẫn tồn tại trong em như thể ko bao giờ mất đi đc .Những ngày ấy cũng là những ngày chúng mình bắt đầu nói chuyện lại với nhau ...Chẳng ai đủ dũng cảm để nói ra hết tình cảm của mình, chỉ rụt rè bằng những dòng status... và em đã hiểu, ANH cũng hiểu. " Nhiều năm xa hạnh phúc, em muốn bên ANH ..."
    Cảm ơn ANH vì ANH đã nói lời xin lỗi cho cả 2 sau tất cả, lời xin lỗi khép lại tất cả những gì thuộc về quá khứ cũng là lời bắt đầu một trang mới cho chúng ta...Em đã khóc - những giọt nước mắt hạnh phúc khi mà 1 lần nữa chúng ta lại là của nhau .
    3 năm rưỡi kể từ ngày đầu tiên gặp nhau... và trong chừng đó thôi lại là 2 năm 4 tháng xa cách.
    Rồi cuộc sống sẽ có nhiều điều xảy ra - em và ANH chẳng ai có thể biết trước nhưng chắc chắn có 1 điều ko thể phủ nhận đc : em yêu ANH, rất nhiều !
    Giờ đây và cả tương lai nữa sẽ còn nhiều chuyện khó khăn cần vượt qua , em ko phải thần thánh hay 1 ng mạnh mẽ - em cũng tầm thường , ích kỉ,yếu đuối song em tin mình đủ nghị lực để ko buông xuôi, bỏ cuộc nữa bởi em yêu ANH, và cũng bởi ANH yêu em !
    Dù cho là khổ đau nước mắt hay là hạnh phúc vô bờ ,tất cả cũng là tuyệt vời khi em có ANH, yêu ANH và đc ANH yêu!Dù cho ai hay chuyện gì ngăn cản, em chỉ cần 1 ng - là ANH tin em , thế là đủ để em vượt lên,anh biết ko ?!
    Đợi em về ANH nhé, sẽ ko còn lâu nữa, mùa hè này chúng mình sẽ bù đắp lại , SN 20 của ANH, của em, sẽ có nhau. Đợi em ANH nhé, em sẽ ko để ANH đứng 1 mình "nơi ấy" nữa, sẽ cùng đứng với ANH ...
    Sẽ không bao giờ xa nhau nữa !
    Được MizUmi sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 22/03/2005

Chia sẻ trang này