1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tức là không có ai tin tưởng vào tình yêu khi có 1 trong 2 người đi du học sao >.<
  2. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Du học rùi chia tay là chuyện chẳng thể tránh khỏi. Tui đã lường trước điều đó nên đã sớm nói chia tay trước khi đi với cô ấy. Nhưng khi sang bên này thì cô ấy vẫn mail va muốn đợi. Nhưng thời gian đợi của cô ấy thật là ngắn. 6 tháng sau tui nhận được một mail với dọng văn rất mùi mẫn và đầy đau xót. Tui đã chia tay với cô ấy như thế đó. Và bây giờ tui đang viết một câu chuyện cổ tích. Tui chỉ dám gọi một tình iu mà người iu ko ở bên cạnh mình là một câu chuyện cổ tích thôi. Vì tôi mong rằng câu chuyện đó sẽ có một kết thúc có hậu nhưng ai có thể nói được trước điều gì. Dù mình ko thay đổi nhưng người ta thì sao ? Mà con gái thì cũng có thì, cô ấy cũng chịu nhiều sức ép, cô ấy có thể đợi mà cũng có thể ko. Tui cũng chẳng bít nữa. Thôi thì hãy cứ tin vào một ngày mai tươi sáng. Câu chuyện cổ tích của tôi cũng đã đươc 2 năm rùi đó. Hy vọng là nó sẽ được viết tiếp trong 3 năm nữa. Tui chỉ còn 3 năm nữa thui là tui sẽ về. 3 năm cũng đâu phải là một thời gian quá dài
  3. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Du học rùi chia tay là chuyện chẳng thể tránh khỏi. Tui đã lường trước điều đó nên đã sớm nói chia tay trước khi đi với cô ấy. Nhưng khi sang bên này thì cô ấy vẫn mail va muốn đợi. Nhưng thời gian đợi của cô ấy thật là ngắn. 6 tháng sau tui nhận được một mail với dọng văn rất mùi mẫn và đầy đau xót. Tui đã chia tay với cô ấy như thế đó. Và bây giờ tui đang viết một câu chuyện cổ tích. Tui chỉ dám gọi một tình iu mà người iu ko ở bên cạnh mình là một câu chuyện cổ tích thôi. Vì tôi mong rằng câu chuyện đó sẽ có một kết thúc có hậu nhưng ai có thể nói được trước điều gì. Dù mình ko thay đổi nhưng người ta thì sao ? Mà con gái thì cũng có thì, cô ấy cũng chịu nhiều sức ép, cô ấy có thể đợi mà cũng có thể ko. Tui cũng chẳng bít nữa. Thôi thì hãy cứ tin vào một ngày mai tươi sáng. Câu chuyện cổ tích của tôi cũng đã đươc 2 năm rùi đó. Hy vọng là nó sẽ được viết tiếp trong 3 năm nữa. Tui chỉ còn 3 năm nữa thui là tui sẽ về. 3 năm cũng đâu phải là một thời gian quá dài
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có ai tin ,L nói là khó khăn thui chứ có nói là không tin đâu .Hi`hi`..L vẫn đang yêu như vậy nè,được 2 năm rùi.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có ai tin ,L nói là khó khăn thui chứ có nói là không tin đâu .Hi`hi`..L vẫn đang yêu như vậy nè,được 2 năm rùi.
  6. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    con người ta chỉ tin vào những gì người ta trải qua thôi. Nếu thực sự khi L xa nhà, người bạn mới của L còn yêu thương hiểu L hơn người cũ, mọi chuyện sẽ khác đấy. Dù sao trong cuộc sống không nên nói chữ nếu và cũng không nên nói trước tương lai.
  7. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    con người ta chỉ tin vào những gì người ta trải qua thôi. Nếu thực sự khi L xa nhà, người bạn mới của L còn yêu thương hiểu L hơn người cũ, mọi chuyện sẽ khác đấy. Dù sao trong cuộc sống không nên nói chữ nếu và cũng không nên nói trước tương lai.
  8. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tuơng lai không thể nói trước được điều gì, thậm chí khi ở bên nhau người ta cũng còn chưa thể chắc chắn được nữa là
    To lal : hehe, tui cũng hay gọi chuyện của mình là câu chuyện cổ tích, không viết nó sẽ được viết đến lúc nào đây
  9. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tuơng lai không thể nói trước được điều gì, thậm chí khi ở bên nhau người ta cũng còn chưa thể chắc chắn được nữa là
    To lal : hehe, tui cũng hay gọi chuyện của mình là câu chuyện cổ tích, không viết nó sẽ được viết đến lúc nào đây
  10. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    có,tui nè.nhưng qua rồi.Trước đây thì tin lắm,nhưng cách đây 7 ngày thì chẳng bao gio tin nữa.Còn mấy tiếng nữa là lên may bay về VN rồi mà sao chẳng háo hức.Sao thế nhỉ,,,,,,????

Chia sẻ trang này