1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chịu mấy người thật, có người yêu đi du học hoặc ngược lại đi rồi hẵng nói. Cứ ở đấy mà bốc phét spam ai chẳng làm được LoL. Có những khó khăn mà nếu ko ở trong hoàn cảnh đấy sẽ không thể hiểu được đâu Nếu mấy người ở vào hoàn cảnh đó rồi thì chỉ có thể nói 1 câu được thôi " không thể nói trước điều gì, chỉ biết cố gắng hết sức để sau này không phải ân hận "
    Được Arumi sửa chữa / chuyển vào 06:02 ngày 21/04/2005
  2. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    " Du học là cái cớ đóng lại 1 tình yêu nhỏ và là cơ hội cho 1 tình yêu lớn "
    Trích trong dòng số 007 trang thứ 3 vạn 9 ngàn Tuyển tập của nhà Tâm lý học GreenPine.....

  3. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    " Du học là cái cớ đóng lại 1 tình yêu nhỏ và là cơ hội cho 1 tình yêu lớn "
    Trích trong dòng số 007 trang thứ 3 vạn 9 ngàn Tuyển tập của nhà Tâm lý học GreenPine.....

  4. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    When I think of you,
    Do you know what I see?
    A man who is wonderful,
    Someone who loves me.
    And it makes my heart cry,
    That I can''t be with you,
    To say that I love you,
    To do the things I want to do.
    You seem so far away,
    And I am distant too,
    But don''t you ever forget, my love,
    That I''m always there with you.
    I long to see your smile,
    And feel the touch of your hand in mine,
    Place my lips upon your mouth,
    And hold you there in time.
    You said that in an ideal world,
    There''d be only you and me,
    But in my heart, that''s how it is,
    Surely, you can see.
    You do your daily things,
    And I get on with mine,
    But I do believe that we will be together,
    Someday, somewhere, sometime.
    And the special place we searched for,
    We will meet there again,
    Hopefully soon, Honey,
    You only need to say when.
    But, I want you to know, that in my heart
    There is a special place,
    It''s where you and I can be together,
    Alone and face to face.
    For, Sweetheart, you surely must know,
    That I am in love with you,
    And I know that one day, Darling,
    Our dreams will all come true.
    Khó khăn để thử thách lòng ng,để con ng biết đến vươn lên, biết đến hạnh phúc, ko phải để ng ta buông xuôi, chấp nhận, ko phải để nuối tiếc đắng cay !
  5. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    When I think of you,
    Do you know what I see?
    A man who is wonderful,
    Someone who loves me.
    And it makes my heart cry,
    That I can''t be with you,
    To say that I love you,
    To do the things I want to do.
    You seem so far away,
    And I am distant too,
    But don''t you ever forget, my love,
    That I''m always there with you.
    I long to see your smile,
    And feel the touch of your hand in mine,
    Place my lips upon your mouth,
    And hold you there in time.
    You said that in an ideal world,
    There''d be only you and me,
    But in my heart, that''s how it is,
    Surely, you can see.
    You do your daily things,
    And I get on with mine,
    But I do believe that we will be together,
    Someday, somewhere, sometime.
    And the special place we searched for,
    We will meet there again,
    Hopefully soon, Honey,
    You only need to say when.
    But, I want you to know, that in my heart
    There is a special place,
    It''s where you and I can be together,
    Alone and face to face.
    For, Sweetheart, you surely must know,
    That I am in love with you,
    And I know that one day, Darling,
    Our dreams will all come true.
    Khó khăn để thử thách lòng ng,để con ng biết đến vươn lên, biết đến hạnh phúc, ko phải để ng ta buông xuôi, chấp nhận, ko phải để nuối tiếc đắng cay !
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người lo sợ rồi thì em và anh cũng sẽ chia tay thôi. Anh sẽ đi học và em sẽ ở nhà... Rồi thì sao? Khi anh đi hoc xong, trở về thì em lại bắt đầu đi,..Chẳng thể nào hiểu nổi có còn giữ được nhau sau những tháng ngày dài xa cách, rồi thì mỗi người một nơi, tiếp thu những kiến thức khác nhau, không hiểu gặp lại nhau liệu có còn tâm đầu ý hợp không hay trở nên kém thích nghi ,khó hoà đồng và không thể dung hoà được nhau nữa. Em nhớ anh lắm, rất nhớ, và em tin, cho dù có đi xa, cho dù môi trường có thay đổi, chúng ta vẫn sẽ vượt qua được điều trở ngại: Xa mặt cách lòng....... Khoảng cách chỉ làm cho em thêm bình tĩnh mà hiểu rằng em cần anh nhiều đến mức nào...... Vậy thì đừng để dòng chữ chia tay bên cạnh hai chữ du học , anh nhé!
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người lo sợ rồi thì em và anh cũng sẽ chia tay thôi. Anh sẽ đi học và em sẽ ở nhà... Rồi thì sao? Khi anh đi hoc xong, trở về thì em lại bắt đầu đi,..Chẳng thể nào hiểu nổi có còn giữ được nhau sau những tháng ngày dài xa cách, rồi thì mỗi người một nơi, tiếp thu những kiến thức khác nhau, không hiểu gặp lại nhau liệu có còn tâm đầu ý hợp không hay trở nên kém thích nghi ,khó hoà đồng và không thể dung hoà được nhau nữa. Em nhớ anh lắm, rất nhớ, và em tin, cho dù có đi xa, cho dù môi trường có thay đổi, chúng ta vẫn sẽ vượt qua được điều trở ngại: Xa mặt cách lòng....... Khoảng cách chỉ làm cho em thêm bình tĩnh mà hiểu rằng em cần anh nhiều đến mức nào...... Vậy thì đừng để dòng chữ chia tay bên cạnh hai chữ du học , anh nhé!
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    đọc chuyện của các bác em thấy buồn và lo lắng quá , thời gian mà bạn em học ở P cũng còn dài quá còn ít nhất là 6 năm nữa các bác àh , nếu kể cả thời gian cô ấy đi đến lúc đó có khi là 8 năm , em ko tin rằng em có thể quên cô ấy nếu như có chuyện xấu xảy ra , em chẳng phải là một đứa yếu đuối các bác àh nhưng sẽ cảm thấy rất đau khổ nếu như có chyện xấu đó xảy ra , nhưng đúng là em chẳng có thể có lý do gì để có thể yêu cầu cô ấy yêu mình khi cô ấy có quyền tìm hạnh phúc riêng cho mình , điều quan trọng đối với em ko phải là thời gian 8 năm , em đã suy nghĩ rằng thời gian con người ta xa nhau cũng là một thử thách lớn và nếu cả hai cùng vượt qua được thì đó quả là điều tuyệt vời , nhưng nếu nói như các bác thì chẳng nhẽ cứ đi du học là chia tay àh ,em tin rằng em có thể vượt qua được vì trong hơn 2 năm qua và nhất là trong vòng một năm trở lại đây em chưa bao giờ có hình ảnh người con gái nào trong tâm trí cả ,lúc nào dù đi bất cứ nơi nào , lang thang một mình , lúc ngồi hát vu vơ em đều nghĩ đến cô ấy và nhớ cô ấy nhiều lắm các bác ạh , em bít rằng yêu cô ấy quá nhiều nhưng tình yêu đó của em liệu có tiếp tục phát triển nữa hay ko ? em vẫn yêu một cách dại khờ và có thể có người nào đó bảo em điên (ngay cả người thân trong gia đình biết chuyện đều bảo thế ) nhưng em vẫn bỏ ngoài tai hết , em nghĩ đã yêu là chấp nhận mạo hiểm và hy vọng , em hy vọng răng thời gian tới của em sẽ vẫn như thế , không biết có ai trong hoàn cảnh này giống em ko nhỉ ?
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn hạnh phúc và tìm được anh ấy của bạn ,tớ tin rằng nếu bạn yêu anh của bạn chân thành thì hạnh phúc sẽ là điều bạn mong muốn và đạt được
  10. Katy_loveTM

    Katy_loveTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    mình thấy nhiều ý kiến bi quan quá . Thực ra chuỵên tình yêu ở xa hay không xa không khác nhau nhiều lắm, ít ra đối với mình là như vậy. Khoảng cách lớn nhất chỉ là không gian thôi. Vì nếu 2 người yêu nhau, thường xuyên liên lạc, thì lúc nào người yêu mình cũng như đang ở bên mình.
    Mình đi du học được 2 năm rồi. Ông xã mình đang học ở Việt Nam, chắc 2 năm nữa cũng đi Mỹ.
    Năm đầu tiên đối với bọn mình là khó khăn nhất, vì phải đối diện với 1 cuộc sống hoàn toàn mới mà không có người yêu bên cạnh. Sau đó thì nỗi nhớ nguôi ngoai dần đi, không da diết và làm khổ mình nữa, nó trở nên thầm lặng và bình yên hơn. Bọn mình đã liên lạc với nhau bằng đủ mọi phương tiện : mobi, chat, phone, viết thư tay,...ngày nào cũng như ngày nào, nên không có cảm giác xa nhau.
    Mỗi năm mình về Việt Nam 1 lần,cả mình và ông xã cùng cố gắng kiếm $ để có thể mỗi 1 năm về phép vài tháng. Khoảng thời gian xa nhau để hiểu và thấy cần nhau hơn bao giờ hết, còn thời gian gần nhau để bù đắp những thiếu hụt trong tình cảm. Gia đình 2 bên đều rất ủng hộ bọn mình. Nói chung tình cảm của bọn mình rất thuận lợi.
    Mình luôn tin vào tình yêu của bọn mình. Người ta hay nói : Không ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào, but mình tin vào câu nói: Tương lai được xây dựng từ những nền móng của hiện tại. Mình và ông xã luôn vun đắp và hâm nóng tình yêu, từng ngày, từng giờ, khoảng cách sẽ thổi bùng ngọn lửa lớn và sẽ dập tắt đi ngọn lửa nhỏ mà.
    Mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau. Chuyện tình yêu còn phụ thuộc lớn vào mục đích tương lai và hướng nghiệp của bạn. Sau khi du học bạn sẽ ở lại nước đó làm việc hay quay về Việt Nam? Nếu bạn ở lại thì chuỵên tình cảm với người ở nhà là khó. Còn nếu bạn quay về thì hãy kiên trì với tình yêu. Tất nhiên tình yêu phải được vun đắp từ cả 2 phía thì mới có hy vọng.
    Khi xa nhau cả 2 đều chịu thiệt thòi về mặt tình cảm, người ta yêu để làm gì? Yêu để được yêu thương, chăm sóc nhau.Khi bạn ở xa, điều đó là không thể. But thay bằng sự yêu thương bằng hành động, ta hãy yêu thương bằng lời nói, bằng sự quan tâm hàng ngày qua những phương tiện liên lạc khác.
    Nhiều người lo lắng rằng khoảng cách và thời gian sẽ khiến cho đôi bên lạ lẫm về nhau, không nắm bắt được sựu thay đổi về mặt tình cảm và diện maọ của nguười yêu, thì khi quay về có thể ko còn cảm xúc yêu đương nữa. But khi nắm bắt thông tin về nhau hàng ngày, tâm sự và nhìn thấy nhau hàng ngày thì điều này cũng chỉ là vấn đề nhỏ.
    Còn một đìêu nữa mình muốn chia sẻ cùng các bạn là hãy quen và thân thiết với bạn bè của người yêu mình, để họ biết và tạo cảm giác, môi trường thân quen như cả 2 đang cùng sống gần nhau. Quan trọng nhất là tình yêu chân thành của cả 2, cùng phấn đấu chung vì 1 mục đích. Điều này là hoàn toàn thực tế, không lý thuyết chút nào đâu.
    Bạn hãy làm những điều trái tim mách bảo, can đảm và nhiệt huyết. Vì tình yêu chân thành vượt qua được trở ngại lớn như thế sẽ đem lại cho các bạn niềm tin yêu từ 2 phía và từ gia đình của đôi bên.
    Chúc các bạn tìm đựơc tình yêu đích thực của mình!

Chia sẻ trang này