1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Ngã thế nào vậy, nói rõ tí được ko cưng?
  2. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    du học
    Ng ta cần 1 bàn tay hơn ngàn lời nói !!
    Trước sau gì cũng chia tay thôi !
    đau khổ trc còn có thời gian để "đứng lên "
    K có j là mãi mãi
    k thể tin đc ...dù rất muốn...muốn tin lắm !!
    buồn thật !
    Mới có2 năm...còn 5 năm nữa..
  3. copramat

    copramat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi, nói thế thôi, chứ khó lắm. Em không biết nữa, sao em cũng cảm thấy chán nản khi có người yêu đi du học lắm, đôi lúc em cũng không biết mình đang nghĩ gì, em cũng cố gắng dùng lời nói thay hành động của mình, nhưng em vẫn cảm thấy xa vời quá, đôi lúc em vẫn nóng giận vô cớ, mặc dù biết rằng trong lòng người ấy chỉ có riêng mình em thôi, nhưng em vẫn cảm thấy không chịu đựng đựơc. Em nghĩ đáng lý ra em phải cảm thấy mình hạnh phúc vì người ấy chỉ nghĩ đến mình em thôi, nhưng hễ gặp nhau em vẫn cảm thấy có gì đó khó nói, khó diễn tả hết mọii cảm xúc của mình.
    Bạn em vẫn nói rẳng, gặp nhau trực tiếp còn khó diễn tả cảm xúc huống chi là chỉ gặp nhau qua mạng. Sao em cũng cảm thấy không tin tưởng vào tình yêu - du học lắm
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu đôi mình quen đều bỏ nhau hết rồi nên chẳng tin tưởng vào chuyện tình yêu du học lắm
  5. Honeysuckle1986

    Honeysuckle1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có một điểm mà nhưng ai có người yêu sắp đi học xa hoặc bản thân sẽ đi du học nên lưu ý: sang môi trường mới, sẽ có rất nhiều điều mới mẻ và chiếm nhiều thời gian của mình. Không kể việc học vốn sẽ rất nặng, mà còn là nhiều hoạt động hay mà ở nhà không có. (còn nếu mà bạn hi sinh những điều này để dành thời gian cho ny thì không bàn nữa). Mà mình lệ thuộc giờ giấc chứ giờ giấc đâu có lệ thuộc mình. Vì vậy nếu bản thân bạn cảm thấy bản thân hoặc đối phương có vẻ xao nhãng thì cũng đừng trách nhau là lạnh nhạt. Môi trường nó thay đổi thế thôi.
    Bản thân mình cũng đang đi học, riêng học đã căng thẳng lại có những thứ mà nếu không tham gia thì ở nhà không có. Nhiều lúc nghĩ ngồi mà cứ canh cánh ny online thì mệt lắm. Mệt cho cả hai người.
    Với lại nói thật chứ nếu hai người sinh ra là để ở bên nhau thì có du giời mới thoát được. Để tâm lý thoải mái thì mới dễ hành xử
    [sign]Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo/sign]
    Được Honeysuckle1986 sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 14/10/2005
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em cũng thấy có vẻ cứ du học là sẽ có một người thay đổi .
  7. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    thôi thì thông cảm cho người ta cả 2 bên người đi người ở mà có kẻ thứ 3 xen vào thì cũng chỉ do khoảng cách ''Em thì xa , cô ấy lại thật gần ! Trời thì lạnh mà lòng anh lại mềm yêu " đấy , cứ thế thì bảo sao k chia tay hử các em
    Ai cố được thì cố nếu k cũng đừng trách nhau
  8. YeuBangCa2Tay

    YeuBangCa2Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói đúng ý anh Mà cố làm gì cho nó nhọc Cố quá lại thành Quá cố thôi Tốt nhất là, giải fóng tù binh Đời thì dài, mà gái thì nhiều Lo gì
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    càng đọc càng thấy rầu rĩ, hic hic người yêu em sắt du học ạ hic hic chả nhẻ mọi đôi đều thế hả các bác?
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu người yêu các cô các chú mà đi du học trong khoảng thời gian 2 năm trở lại , đồng thời trong vòng bán kính 100 km không có nhân vật Việt Nam nào sinh sống thì may ra tình yêu tình báo còn có cái mà giữ được . Cái ấy gọi là anh yêu em bởi 1 điều giản dị : ngoài em ra anh chẳng còn ai yêu anh .
    Cô em họ tớ cũng giành được 1 suất học bổng du học , nhưng nàng ta kiên quyết không đi , vì 1 lý do là sợ mất chú người iêu

Chia sẻ trang này