1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là dân du học và thực tế cho thấy rằng tình yêu ở 2 đầu.....quả địa cầu không dễ dàng giữ được.Sau hơn 1 năm quyết chí và cố gắng tình yêu của tui đang mong manh và có nguy cơ trên bờ vực thẳm....
    Hee.....nhưng bác nào có người yêu du học xin chớ quá lo lắng.Như con bạn thân của tui đây tình yêu bền chặt lắm.Bí quyết ư?Nàng cố gắng mỗi năm về thăm chàng một lần và thường xuyên liên lạc.Tất nhiên một mình nàng quyết chí thôi thì chưa đủ.Quan trọng là: CẢ HAI CÙNG NHÌN VỀ MỘT HƯỚNG.
  2. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên không phải tất cả ! nhưng cũng còn tuỳ !
    Trường hợp của mình thế này nhé : mình và cô ấy yêu nhau 4 năm, cực kỳ tha thiết, chả bao giờ có trục trặc gì, "mọi thứ" cũng đã biết nhau hết cả rồi ! Rồi cô ấy đi du học ! Trước khi đi thì cũng thế này thế nọ đấy ! Nhưng cuối cùng, tình yêu của bọn mình giữ được 4 tháng ! Không phải cô ấy có người khác, cô ấy chỉ bảo là em thấy nước Mỹ tuyệt quá, em muốn ở lại, ít nhất 10 năm, hic, nên em ko xác định gì cả, hết !!!!!
    Các bác thấy có đơn giản không ???
    Tất nhiên các bác không biết được cụ thể ! nhưng em đã kể í chính ! bọn bạn bè chung cả 2 đứa đến bây giờ vẫn chưa nghĩ bọn em chia tay đâu ! thật mỉa mai !
    Mình không nói đi du học là chắc chắn chia tay,.... nhưng ...
  3. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    bạn chỉ nói gần đúng thôi !
    trừ những đôi mà cả 2 đều cực xấu, chả ai thèm yêu !
    đến khi du học xong, về yêu nhau tiếp !
    còn lại đúng là nếu không do người thứ 3 thì cũng chia tay vì muôn vàn lý do khác thôi .... mà theo mình, người thứ 3 cũng chiếm chưa đến 50% các cuộc chia tay du học đâu ! đã số là toàn các lý do trời ơi đất hỡi không thể giải quyết khác thôi
  4. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau quả thật là mệt mỏi,nhiều lúc cứ nghĩ giá mà chưa có ai thì ra đi có phải nhẹ nhàng hơn bao nhiêu ko.Nhưng mà đâu phải nói bỏ là bỏ được,quan trọng là yêu thật sự,yêu rồi thương rồi cảm thấy còn phải có trách nhiệm với lời hứa của mình(em lỡ miệng hứa nhiều lắm)Sức ép thì nhiều,kể chuyện cho 10 ng` thi` 9 ng` cười đểu,1 đứa khôn hơn thì cười thầm trong lòngNhưng ta kệ ai nghĩ gì ko quan tâm và mong chờ viết nên câu chuyện cổ tíchHơn 1 năm qua rồi hi vọng năm thứ 2 sẽ nhanh hơn,dạo này đang đuối phải tìm cách hâm nóng thôi
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ấu trĩ biết đâu đi rồi lại gặp được nhiều người hơn anh kia
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ấu trĩ biết đâu đi rồi lại gặp được nhiều người hơn anh kia
    [/quote]
    Nói chung là tuỳ hoàn cảnh của mỗi người . Đối với gia đình cô em tớ thì việc đi du học chẳng là cái gì cả ( vì nhà nó giàu ) , chứ nghèo như mình thì tót đi ngay , mấy em người yêu cũng mặc . Cho nên nó bảo là học xong đại học ở VN rồi đi cũng chưa muộn . Tớ chưa biết mặt cậu bé kia vì mấy năm nay ko về nhà , chỉ nghe cô em ruột nói là cô em họ rất yêu chú đó , chú đó đẹp giai ,học giỏi , yêu bé này thắm thiết , nhà cửa cũng như đồng chí em tớ .Đồng chí em tớ lại đẹp gái, học cũng giỏi nốt .Quả là đôi lứa xứng đôi . Nên chúng nó muốn nếu đi du học thì đi cùng nhau , chứ ko bé này đi là tiêu cái cuộc tình liền hề hề . .
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 16/10/2005
  7. Patchouli

    Patchouli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Nói là yêu phải tin nhau nhưng cảm giác không biết đối phương nơi xa kia thế nào cũng chiếm 1 phần ko nhỏ trong tâm trí đâu, rồi đối phương cũng nghĩ như mình thôi vì nếu như cả 2 đều hoạt bát, thích giao tiếp, ưa nhìn thì không thể tránh khỏi những vệ tinh xung quanh cả 2.
    Tất cả mọi thứ đều chỉ là tương đối, tình yêu cũng vậy, tình yêu là thứ ko tuyệt đối.
    Tôi và ex bf ( cúng tôi yêu nhau đc 2 năm rồi) đã chia tay nhau không phải vì ko còn yêu nhau nữa hay có kẻ thứ 3 xuất hiện, mà đơn giản chúng tôi chỉ nghĩ rằng nếu ko thể chăm sóc cho nhau,bên nhau khi vui khi buồn và khoảng thời gian quá dài, tương lai ko thể tính trước thì hãy để cho người khác thay mình làm việc đó tốt hơn, giữ lại ký ức về 1 tình yêu ngọt ngào là điều nên làm hơn cả, dù sau khi nói lời chia tay tôi và anh đều đau khổ và buồn vô cùng.
    Trong lòng tôi đã hết tình yêu với người xưa, những gì thỉnh thoảng nhớ về ngày xưa là khoảng thời gian vui vẻ mà thôi.
    Chia tay nhau cách đây gần 4 năm rồi, thi thoảng gặp bạn bè hay đồng nghiệp có dùng loại nước hoa nguời xưa hay dùng lại thấy hơi nao nao.
  8. cuoptrengianmuop

    cuoptrengianmuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chuyện qúa cuf!
    Mi?nh không phán xư? gi? hết nhé, nhưng có ít nhất 80% la? có đôi?, có cặp ơ? nước ngoa?i, cha? sớm thi? muôn. Ma? ơ? nước ngoa?i thi?..... open lắm, free lắm!
    Xa xôi, lạ lâfm, thiếu thốn ti?nh ca?m => chuyện bi?nh thươ?ng!
    Việc có ngươ?i yêu ơ? nha? hay chưa yêu ai, 1 em rất kiêu căng ơ? nha? đi du học rô?i cufng ...... thế ma? thôi.
  9. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, vừa đi được 1 tháng, cô bé bảo em có bạn trai rồi anh đừng email hay đt cho em nữa . Cảm giác hôm đó là đau khổ hoà lẫn với thất vọng. Ko trách ai chỉ trách mình yêu 1 người như thế ... cũng ko cảm thấy có gì phải hối tiếc vì biết mình đã yêu bằng cả trái tim của mình ( sến ) . Cảm giác thật thanh thản vì mình ko làm điều gì đáng tiếc với tình yêu.
    Ngâm 2 câu thơ của Lý Bạch:
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

    Chôn nỗi đau vào lòng mà tiếp tục bước tới ( trên con đường du học ). Chẹp, 4 bể là nhà chẳng lẽ ko có chỗ nào dung thân ( chết, lạc đề rồi ) .
    Trái tim giờ đã sẹo chằng chịt . Sợ yêu lắm rồi nhưng nếu còn có thể yêu 1 ai nữa cũng ko ngần ngại mà sẽ yêu hết mình
    Lạ thật, đúng là người ta càng đau nhiều thì lại càng vị tha hơn
    P/S: hình như 2 câu thơ ko phải của Lý Bạch nhưng ko nhớ ra tác giả là ai
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    trong bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi
    Được xinh_nhat_mang sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 27/10/2005

Chia sẻ trang này