1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    có,tui nè.nhưng qua rồi.Trước đây thì tin lắm,nhưng cách đây 7 ngày thì chẳng bao gio tin nữa.Còn mấy tiếng nữa là lên may bay về VN rồi mà sao chẳng háo hức.Sao thế nhỉ,,,,,,????
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    có mình, mình tin vào tình yêu khi 1 trong 2 người đi xa mình công nhận là chỉ có 98% là chia tay, hy vọng mình ở vào loại 2% còn lại
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    có mình, mình tin vào tình yêu khi 1 trong 2 người đi xa mình công nhận là chỉ có 98% là chia tay, hy vọng mình ở vào loại 2% còn lại
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn thất bại , 3 năm dài cho một cuộc tình đẹp , nhưng sẽ quá it cho bác nếm muồi bị đạp, tình yêu du học àh quên di , thế nào cũng bị chúi nhũi
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn thất bại , 3 năm dài cho một cuộc tình đẹp , nhưng sẽ quá it cho bác nếm muồi bị đạp, tình yêu du học àh quên di , thế nào cũng bị chúi nhũi
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    chuyện này kể ra thì cũng bt,, nhiều nguời cảm thấy họ k muốn chờ đợi.. 5 năm,, 1 đứa bạn tớ nói., có mà điên à,, thế thì già mất ,..mà chắc gì đã thế,, 5 năm.. sau đó lại muốn ở lại đó làm việc., thì sao.. rồi.. có khi,, muốn sống ở đó luôn ý.,, mà còn bao nhiêu cám dỗ,, ,, Tình yêu thật đẹp cao cả,, bây giờ cũng có phải nhiều đâu nên cái xu huớng,, nếu đã đi du học thì phải chấp nhận chia tay hay,, cùng đi ,, cuới nhau .. Anny,, cảm thấy,.,, tâm lí đó khiến nguời ta lu`oi,, . k muốn chờ nhau nữa,, và mọi nguời xung quanh cũng tác động nhiều chứ,, ví dụ cha mẹ ,, hay nói,, k được đâu,, ai mà biết nó đi đến khi nào,,, rồi về nó thế nào,, đó lắm chuyện vậy đó,,
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    chuyện này kể ra thì cũng bt,, nhiều nguời cảm thấy họ k muốn chờ đợi.. 5 năm,, 1 đứa bạn tớ nói., có mà điên à,, thế thì già mất ,..mà chắc gì đã thế,, 5 năm.. sau đó lại muốn ở lại đó làm việc., thì sao.. rồi.. có khi,, muốn sống ở đó luôn ý.,, mà còn bao nhiêu cám dỗ,, ,, Tình yêu thật đẹp cao cả,, bây giờ cũng có phải nhiều đâu nên cái xu huớng,, nếu đã đi du học thì phải chấp nhận chia tay hay,, cùng đi ,, cuới nhau .. Anny,, cảm thấy,.,, tâm lí đó khiến nguời ta lu`oi,, . k muốn chờ nhau nữa,, và mọi nguời xung quanh cũng tác động nhiều chứ,, ví dụ cha mẹ ,, hay nói,, k được đâu,, ai mà biết nó đi đến khi nào,,, rồi về nó thế nào,, đó lắm chuyện vậy đó,,
  8. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Phải có niềm tin chứ bạn...Hạnh phúc là đấu tranh!
    Vào đây nhé:http://www.ttvnol.com/lovekingdom/368295/trang-1.ttvn
  9. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Phải có niềm tin chứ bạn...Hạnh phúc là đấu tranh!
    Vào đây nhé:http://www.ttvnol.com/lovekingdom/368295/trang-1.ttvn
  10. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cũng vừa chia tay với người yêu xong,cái vụ này tuỳ tình yêu dành cho nhau thôi,kô thể nói chắc chắn là thành công,hay thất bại hoàn toàn được.Du học,xa nhau,đó là cách tốt nhất để thử sức của tình yêu,người ta yêu mình sẽ đợi chờ được mình.Đôi nào vẫn vững vàng thì chúc mừng,còn chia tay thì xem như cả 2 đều chưa đủ tình cảm dành cho nhau để vượt qua,cũng không lấy làm buồn ,sẽ có người khác xứng đáng với tình cảm của mình hơn.
    Được hbg3114 sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 14/01/2005

Chia sẻ trang này