1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cũng vừa chia tay với người yêu xong,cái vụ này tuỳ tình yêu dành cho nhau thôi,kô thể nói chắc chắn là thành công,hay thất bại hoàn toàn được.Du học,xa nhau,đó là cách tốt nhất để thử sức của tình yêu,người ta yêu mình sẽ đợi chờ được mình.Đôi nào vẫn vững vàng thì chúc mừng,còn chia tay thì xem như cả 2 đều chưa đủ tình cảm dành cho nhau để vượt qua,cũng không lấy làm buồn ,sẽ có người khác xứng đáng với tình cảm của mình hơn.
    Được hbg3114 sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 14/01/2005
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, đó chính là sự thử thách với cả 2 người, nếu vẫn yêu nhau thi sẽ hạnh phúc và đó mới thực sự là "true love" em thấy ngày nay, các bạn trẻ nhà mình yêu quá dễ nên họ cũng quá nhanh để quên nhau hỏi sao 1 trong hai đi du học mà không bỏ thanh niên ngày nay yêu nhau cứ như là mốt ý không hiểu là yêu hay là gì nữa
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, đó chính là sự thử thách với cả 2 người, nếu vẫn yêu nhau thi sẽ hạnh phúc và đó mới thực sự là "true love" em thấy ngày nay, các bạn trẻ nhà mình yêu quá dễ nên họ cũng quá nhanh để quên nhau hỏi sao 1 trong hai đi du học mà không bỏ thanh niên ngày nay yêu nhau cứ như là mốt ý không hiểu là yêu hay là gì nữa
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói,con trai còn đỡ chứ như con gái bao nhiêu việc fải lo lắng. Dù sao đợi chời 3-4 năm ở nhà có mà chết gìa. Mà biết được người kia có chung thuỷ hay ko hay lại lăng nhăng cặp bồ hết em này đến em khác. MÌnh quen nhiều đứa vừa có người yêu ở nhà vừa có người yêu bên này,sống cùng nhau hẳn hoi chẳng biết đâu mà lần. Hàng ngày vẫn lên mạng chat với email cho ngươì yêu đều đều
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói,con trai còn đỡ chứ như con gái bao nhiêu việc fải lo lắng. Dù sao đợi chời 3-4 năm ở nhà có mà chết gìa. Mà biết được người kia có chung thuỷ hay ko hay lại lăng nhăng cặp bồ hết em này đến em khác. MÌnh quen nhiều đứa vừa có người yêu ở nhà vừa có người yêu bên này,sống cùng nhau hẳn hoi chẳng biết đâu mà lần. Hàng ngày vẫn lên mạng chat với email cho ngươì yêu đều đều
  6. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hehe xinh_nhat_mang có kinh nghiệm quá nhỉ, nhưng mà cũng không hẳn vậy, vì người ở nhà thì còn đỡ, chứ người đi du học, ở 1 môi trường hoàn toàn xa lạ, bao nhiêu khó khăn phải đối mặt, chưa kể đến sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm, chính vì thế những người du học snih lúc mới sang thường có ngườ yêu rất nhanh, nhất là những bạn gái. Còn con trai thì cũng cần tình cảm vậy, như bạn nói có thể có người yêu ở đó, nhưng vẫn ngày ngày viết mail về VN, đơn giản là vì trái tim của người đó vẫn luôn hướng về người con gái mà mình yêu ở nhà, tuy nghe có vẻ không được công bằng cho lắm với người con gái hiện giờ, nhưng con người là thế mà, luôn muốn có tất cả, muốn có 1 người để chia sẻ, nhưng lại vẫn luôn hướng trái tim của mình về người mình yêu
  7. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hehe xinh_nhat_mang có kinh nghiệm quá nhỉ, nhưng mà cũng không hẳn vậy, vì người ở nhà thì còn đỡ, chứ người đi du học, ở 1 môi trường hoàn toàn xa lạ, bao nhiêu khó khăn phải đối mặt, chưa kể đến sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm, chính vì thế những người du học snih lúc mới sang thường có ngườ yêu rất nhanh, nhất là những bạn gái. Còn con trai thì cũng cần tình cảm vậy, như bạn nói có thể có người yêu ở đó, nhưng vẫn ngày ngày viết mail về VN, đơn giản là vì trái tim của người đó vẫn luôn hướng về người con gái mà mình yêu ở nhà, tuy nghe có vẻ không được công bằng cho lắm với người con gái hiện giờ, nhưng con người là thế mà, luôn muốn có tất cả, muốn có 1 người để chia sẻ, nhưng lại vẫn luôn hướng trái tim của mình về người mình yêu
  8. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng biết là khi di du học như vậy thì việc trông mong vào tình yêu thật là viển vong, không những thế lại còn vô cũng thiệt thòi cho người con gái ở nhà nữa, chính vì vậy từ khi quyết định đi du học, tui đã thử 1 lần chia tay với người yêu, nhưng chỉ được 3 tháng rùi đâu lại vào đó, cả 2 đều không thể chịu đựng được khi không có nhau, và tụi tui lại quay lại với nhau, nửa năm sau thì tui đi. Từ lúc sang đây đến h không có lúc nào tui không lo lắng, nỗi sợ mất người yêu, cũng như nỗi sợ tình cảm của mình sẽ đến lúc nhạt nhoà đi lúc nào cũng ám ảnh tui. Công nhận nếu chỉ 1,2 năm thì không sao, đằng đây lại tânh đến 7 năm ( tui còn phải học dự bị đại học nữa T_T ) Cảm giác bất lực, chẳng làm được gì cho người mình yêu cứ giày vò tui mặc dù mỗi ngày vẫn gặp trên net, vẫn email, nhưng tui ko biết còn giữ được như vậy đến bao h
  9. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng biết là khi di du học như vậy thì việc trông mong vào tình yêu thật là viển vong, không những thế lại còn vô cũng thiệt thòi cho người con gái ở nhà nữa, chính vì vậy từ khi quyết định đi du học, tui đã thử 1 lần chia tay với người yêu, nhưng chỉ được 3 tháng rùi đâu lại vào đó, cả 2 đều không thể chịu đựng được khi không có nhau, và tụi tui lại quay lại với nhau, nửa năm sau thì tui đi. Từ lúc sang đây đến h không có lúc nào tui không lo lắng, nỗi sợ mất người yêu, cũng như nỗi sợ tình cảm của mình sẽ đến lúc nhạt nhoà đi lúc nào cũng ám ảnh tui. Công nhận nếu chỉ 1,2 năm thì không sao, đằng đây lại tânh đến 7 năm ( tui còn phải học dự bị đại học nữa T_T ) Cảm giác bất lực, chẳng làm được gì cho người mình yêu cứ giày vò tui mặc dù mỗi ngày vẫn gặp trên net, vẫn email, nhưng tui ko biết còn giữ được như vậy đến bao h
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì phải có niềm tin thôi các bạn àh, hãy làm mọi thứ bạn nhé! mình tin nếu yêu nhau thực lòng thì sẽ vượt qua được tất cả, khoảng cách không thể làm phai mờ tình yêu được Hãy biết yêu và tin người mình yêu nhé!

Chia sẻ trang này