1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì phải có niềm tin thôi các bạn àh, hãy làm mọi thứ bạn nhé! mình tin nếu yêu nhau thực lòng thì sẽ vượt qua được tất cả, khoảng cách không thể làm phai mờ tình yêu được Hãy biết yêu và tin người mình yêu nhé!
  2. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cám ơn bạn hi vọng là sẽ như vậy. Ở đây có bạn nào là bạn nữ có người yêu đi du học không vậy, khó khăn nhất theo bạn khi người iu mình không ở bên là gì
  3. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cám ơn bạn hi vọng là sẽ như vậy. Ở đây có bạn nào là bạn nữ có người yêu đi du học không vậy, khó khăn nhất theo bạn khi người iu mình không ở bên là gì
  4. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Những cái chung thì ai cũng biết, những cái riêng thì mỗi người một kiểu bạn ạ. Vậy nên đừng nghĩ ngợi nhiều. Cái gì đến, sẽ đến, có lo thì nó vẫn sẽ đến mà.
    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 15/01/2005
  5. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Những cái chung thì ai cũng biết, những cái riêng thì mỗi người một kiểu bạn ạ. Vậy nên đừng nghĩ ngợi nhiều. Cái gì đến, sẽ đến, có lo thì nó vẫn sẽ đến mà.
    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 15/01/2005
  6. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Có niềm tin thì mọi khó khăn đều sẽ vượt qua thôi bạn ạ. Khó khăn thì nhiều lắm bạn ạ, chủ quan mang lại cũng có, mà khách quan mang tới thì lại càng nhiều. Người ở có những khó khăn thì người đi cũng có nhiều nỗi niềm, vậy nên hãy chia sẻ và động viên nhau bạn nhé. Đừng để những nỗi lo vô cớ làm mất đi niềm tin trong bạn và người ta... Có đi, sẽ đến! Be happy
  7. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Có niềm tin thì mọi khó khăn đều sẽ vượt qua thôi bạn ạ. Khó khăn thì nhiều lắm bạn ạ, chủ quan mang lại cũng có, mà khách quan mang tới thì lại càng nhiều. Người ở có những khó khăn thì người đi cũng có nhiều nỗi niềm, vậy nên hãy chia sẻ và động viên nhau bạn nhé. Đừng để những nỗi lo vô cớ làm mất đi niềm tin trong bạn và người ta... Có đi, sẽ đến! Be happy
  8. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đã tròn 1 năm kể từ ngày cậu ấy lên máy bay rồi. Nhanh thật. Dù sao khoảng thời gian khó khăn lúc đầu cũng qua đi. Tôi còn nhớ, những tháng đầu tiên vẫn khó chấp nhận nhưng cũng fải cố gắng thôi.
    Khó khăn nhất ư? Đó là ko đc ở bên vòng tay ng ấy, là ko đc ngồi uống cafe cùng nhau, ko còn những chiều lang thang nữa, ko đc nghe thấy giọng nói ấm ám ấy, ko còn đc cảm nhận mùi của cậu ấy, những lúc buồn lại nhớ đôi vai đã bao lần mình tựa vào, ko đc nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm ấy nữa....
    Có lần mình đã "chột" khi thấp thoáng thấy chiếc xe giống của cậu ây. Biết thật ngu ngốc nhưng lúc đó mình lại hy vọng là cậu ấy.
    Nhiều tháng trôi qua nhưng vẫn thấy thật hụt hẫng, trống trải. 1 tuần trc khi cậu ấy đi, cậu ấy mới nói cho tôi, bảo ko muốn tôi buồn nhiều. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều và cả nhiều tuần sau. Chúng tôi chẳng hứa hẹn j, cũng chẳng nói lời chia tay trc khi đi. Chỉ ngầm hiểu với nhau rằng sẽ nói thật với nhau khi....có điều j trong mỗi đứa thay đổi...
    Cậu ấy h đã có bạn gái mới và mỗi khi 2 ng có trục trặc là cậu ấy lại kể, xin lời khuyên của tôi. Tôi có thêm 1 ng anh trai và h tôi đã yêu ng khác. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau.
    Và tôi tin rằng dù 2 ng ở 2 vùng trời xa nhưng sẽ luôn ở bên nhau khi ng kia cần.
  9. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đã tròn 1 năm kể từ ngày cậu ấy lên máy bay rồi. Nhanh thật. Dù sao khoảng thời gian khó khăn lúc đầu cũng qua đi. Tôi còn nhớ, những tháng đầu tiên vẫn khó chấp nhận nhưng cũng fải cố gắng thôi.
    Khó khăn nhất ư? Đó là ko đc ở bên vòng tay ng ấy, là ko đc ngồi uống cafe cùng nhau, ko còn những chiều lang thang nữa, ko đc nghe thấy giọng nói ấm ám ấy, ko còn đc cảm nhận mùi của cậu ấy, những lúc buồn lại nhớ đôi vai đã bao lần mình tựa vào, ko đc nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm ấy nữa....
    Có lần mình đã "chột" khi thấp thoáng thấy chiếc xe giống của cậu ây. Biết thật ngu ngốc nhưng lúc đó mình lại hy vọng là cậu ấy.
    Nhiều tháng trôi qua nhưng vẫn thấy thật hụt hẫng, trống trải. 1 tuần trc khi cậu ấy đi, cậu ấy mới nói cho tôi, bảo ko muốn tôi buồn nhiều. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều và cả nhiều tuần sau. Chúng tôi chẳng hứa hẹn j, cũng chẳng nói lời chia tay trc khi đi. Chỉ ngầm hiểu với nhau rằng sẽ nói thật với nhau khi....có điều j trong mỗi đứa thay đổi...
    Cậu ấy h đã có bạn gái mới và mỗi khi 2 ng có trục trặc là cậu ấy lại kể, xin lời khuyên của tôi. Tôi có thêm 1 ng anh trai và h tôi đã yêu ng khác. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau.
    Và tôi tin rằng dù 2 ng ở 2 vùng trời xa nhưng sẽ luôn ở bên nhau khi ng kia cần.
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thế là bởi vì bao chuyện xảy ra trước mắt thôi mà. Bên này cái gì cũng dễ dàng thích thì ở cùng nhau,chán thì mỗi người 1 nơi. Mình quen rất nhiều người ở cùng nhau nhưng bao chuyện xảy ra từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến mấy chuyện to tát. Mình thì sau khi sang đây 1 tháng chia tay người yêu luôn chẳng phải vì lý do gì to tát chỉ thấy là mình ko thể lãng fí thời gian của mình,có thể hơi thực dụng 1 tý nhưng có thực mới vực được đạo.

Chia sẻ trang này