1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thế là bởi vì bao chuyện xảy ra trước mắt thôi mà. Bên này cái gì cũng dễ dàng thích thì ở cùng nhau,chán thì mỗi người 1 nơi. Mình quen rất nhiều người ở cùng nhau nhưng bao chuyện xảy ra từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến mấy chuyện to tát. Mình thì sau khi sang đây 1 tháng chia tay người yêu luôn chẳng phải vì lý do gì to tát chỉ thấy là mình ko thể lãng fí thời gian của mình,có thể hơi thực dụng 1 tý nhưng có thực mới vực được đạo.
  2. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Uhm, có thể là tôi trẻ con và hơi viển vông 1 chút, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều đến chuyện liệu có nên chia tay trước hay không, thậm chí đã thử, kết quả thế nào thì bạn đã biết. Hiện giờ tôi chỉ còn nghĩ hãy cố làm tất cả để sau này không phải ân hận, liệu ý nghĩa cuộc sống của con người là gì, khi họ từ bỏ những gì mình yêu thương nhất, trân trọng nhất mà không hề cố gắng. Chuyện tôi đi du học thì đã được lên kế hoạch trước 1 năm, thế nên lúc chuyện đó xảy ra không hề có 1 chút nào ngỡ ngàng. Tháng cuối cùng tôi và bạn gái đã có 1 khoảng thời gian rất hạnh phúc khi luôn luôn được ở bên nhau, cùng nhau đi mua đồ, chuẩn bị đồ đạc, đi picnic, xem phim, lượn phố ... 15'' trước khi ra sân bay mình có qua nhà cô ấy, 2 đứa chẳng nói với nhau câu gì, chỉ là 1 nụ hôn phớt nhẹ rồi thì thầm với nhau " Sắp tới đừng có ham chơi đấy, phải cố gắng học hành vào " ( vì cả 2 đứa đều rất lười ) Cô ấy sau này đã nói rằng quyết định không ra sân bay đưa tiễn là 1 quyết định hoàn toàn đúng, vì sợ rằng cô ấy sẽ không thể kiềm chế nổi.
    Tôi không thể nào bỏ cuộc 1 cách dễ dàng được, tôi và cô ấy quen biêt nhau đã được hơn 10 năm ( cả 2 học cùng từ hồi tiểu học), chính thức yêu nhau đã được 3 năm ( trước đấy cả 2 là bạn thân, và cô ấy cũng thường tham gia cố vấn cho mối tình đầu của tôi ), cũng đã từng chia tay 2 lần rồi lại quay lại với nhau. Có thể là tôi ích kỉ khi muốn 1 người con gái phải chờ đợi mình ròng rã 7 năm, nhưng tôi không muốn để mất cô ấy, vì tôi không biết sau cô ấy tôi còn có thể yêu được ai khác nữa không
    Futari nara dajoubu : norikoete yuku
  3. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Uhm, có thể là tôi trẻ con và hơi viển vông 1 chút, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều đến chuyện liệu có nên chia tay trước hay không, thậm chí đã thử, kết quả thế nào thì bạn đã biết. Hiện giờ tôi chỉ còn nghĩ hãy cố làm tất cả để sau này không phải ân hận, liệu ý nghĩa cuộc sống của con người là gì, khi họ từ bỏ những gì mình yêu thương nhất, trân trọng nhất mà không hề cố gắng. Chuyện tôi đi du học thì đã được lên kế hoạch trước 1 năm, thế nên lúc chuyện đó xảy ra không hề có 1 chút nào ngỡ ngàng. Tháng cuối cùng tôi và bạn gái đã có 1 khoảng thời gian rất hạnh phúc khi luôn luôn được ở bên nhau, cùng nhau đi mua đồ, chuẩn bị đồ đạc, đi picnic, xem phim, lượn phố ... 15'' trước khi ra sân bay mình có qua nhà cô ấy, 2 đứa chẳng nói với nhau câu gì, chỉ là 1 nụ hôn phớt nhẹ rồi thì thầm với nhau " Sắp tới đừng có ham chơi đấy, phải cố gắng học hành vào " ( vì cả 2 đứa đều rất lười ) Cô ấy sau này đã nói rằng quyết định không ra sân bay đưa tiễn là 1 quyết định hoàn toàn đúng, vì sợ rằng cô ấy sẽ không thể kiềm chế nổi.
    Tôi không thể nào bỏ cuộc 1 cách dễ dàng được, tôi và cô ấy quen biêt nhau đã được hơn 10 năm ( cả 2 học cùng từ hồi tiểu học), chính thức yêu nhau đã được 3 năm ( trước đấy cả 2 là bạn thân, và cô ấy cũng thường tham gia cố vấn cho mối tình đầu của tôi ), cũng đã từng chia tay 2 lần rồi lại quay lại với nhau. Có thể là tôi ích kỉ khi muốn 1 người con gái phải chờ đợi mình ròng rã 7 năm, nhưng tôi không muốn để mất cô ấy, vì tôi không biết sau cô ấy tôi còn có thể yêu được ai khác nữa không
    Futari nara dajoubu : norikoete yuku
  4. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thực ở đây là động từ cơ mà, sao lại nhét nó vào với thực dụng thế? Đùa tí
    Tớ khi dứt áo ra chẳng mảnh tình vắt vai, lúc đầu sang bên này cũng chẳng thấy thiếu thốn tình cảm, sống một mình, đi một mình, lủi thủi, quay cuồng với cuộc sống riêng, công việc và học tập.
    Nói đến chuyện chia tay, nếu thấy tương lai chênh vênh, ko rõ ràng, ko xác định thì hãy nghĩ đến biện phát tối ưu nhất. Tớ sang đây cũng quen một anh exchange student, rồi hết semester he cũng về US. Tớ ko coi đó là a love vacation nhưng distance-love lá khó khăn khi ngay cả tớ cũng chưa biết sẽ ở lại EU hay về VN hay đi đâu đó. Tớ có đứa bạn người Portugese chia tay với người yêu vì học xa nhà, cả 2 tự nguyện chia tay và đến giờ cả 2 cũng chẳng yêu ai. Đơn giản họ nghĩ yêu nhau là fải ở bên nhau.
  5. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thực ở đây là động từ cơ mà, sao lại nhét nó vào với thực dụng thế? Đùa tí
    Tớ khi dứt áo ra chẳng mảnh tình vắt vai, lúc đầu sang bên này cũng chẳng thấy thiếu thốn tình cảm, sống một mình, đi một mình, lủi thủi, quay cuồng với cuộc sống riêng, công việc và học tập.
    Nói đến chuyện chia tay, nếu thấy tương lai chênh vênh, ko rõ ràng, ko xác định thì hãy nghĩ đến biện phát tối ưu nhất. Tớ sang đây cũng quen một anh exchange student, rồi hết semester he cũng về US. Tớ ko coi đó là a love vacation nhưng distance-love lá khó khăn khi ngay cả tớ cũng chưa biết sẽ ở lại EU hay về VN hay đi đâu đó. Tớ có đứa bạn người Portugese chia tay với người yêu vì học xa nhà, cả 2 tự nguyện chia tay và đến giờ cả 2 cũng chẳng yêu ai. Đơn giản họ nghĩ yêu nhau là fải ở bên nhau.
  6. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    tại sao ng` ta lai yêu nhau nhỉ? vì nhiều lí do lắm, bao nhiêu lí do như vậy thì cũng bằng chừng ấy li do để chia tay thôi. Hơ hơ, nhiều vậy cơ mà, thế mà tại sao cái lí do đi du học lại to đùng đùng vậy nhi? chả biết được, nhưng theo thiển ý của mình , nhất là đọc các bài của cái em co nick la xinh nhat mang thì có lẽ tình yêu bây h có thể nói thẳng ra là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, nếu một trong 2 bên thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm hoặc bị thiệt thòi, thì tinh yêu cũng theo đó mà bay mất tiêu. ( mà quyền lợi ở đây phải hiểu rồng ra nhá ko chỉ mang nghĩa là vật chất đau đấy) 2 ng ở 2 phương trời, hihi, ==> xâm phạm nghiêm trọng vào quyền lợi có được do tinh yêu của cả 2 bên, hehe, chia tay thoi nhể?.....

    oh, vậy nên một lời khuyên cho những ai muốn giữ được tình yêu nhá, đó là cố gắng hết sức để đối phương luôn thấy được mình là cái lợi to nhất ( cho dựa tinh thần nè, vật chất nữa nè, ng` để chia sẻ nè, để tự hào nè...v..v.) nếu làm được như vậy chăc chả sợ mât ng` iu đâu, chắc chắn đấy , nếu có thì các bác cũng có thể ngẩng cao đầu mà nói răng sao ng` iu minh dại dột thế ko biết, ,, mình đỉnh cao như thế này...hihi, chứ ko phải ngồi than thân trách phận như các bác thất tình vân hay làm
    Nhưng mà có điều khả năng đó phụ thuộc vào từng ng`, ng` làm được điều ấy thì ko muốn làm, kẻ muốn thì lực bất tòng tâm. Nên tóm lại một câu với lối sống bây h, việc ôm kí ức chờ ng` iu phương xa đúng la chuyện viển vông.hehe giỏi lắm la xảy ra từ một phía, còn cả 2 phía a''.... hơ hơ miễn bình luận thêm
    ko phải xúi dại đâu , nhưng các bác đi du học ấy, nếu thây iu được ai là cứ chiến luôn, lăn tăn nửa kia ở nhà làm wái gie, kệ thôi, nỗi buồn ai cũng phải trải qua, nó sẽ làm con ng` lớn lên mà.
  7. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    tại sao ng` ta lai yêu nhau nhỉ? vì nhiều lí do lắm, bao nhiêu lí do như vậy thì cũng bằng chừng ấy li do để chia tay thôi. Hơ hơ, nhiều vậy cơ mà, thế mà tại sao cái lí do đi du học lại to đùng đùng vậy nhi? chả biết được, nhưng theo thiển ý của mình , nhất là đọc các bài của cái em co nick la xinh nhat mang thì có lẽ tình yêu bây h có thể nói thẳng ra là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, nếu một trong 2 bên thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm hoặc bị thiệt thòi, thì tinh yêu cũng theo đó mà bay mất tiêu. ( mà quyền lợi ở đây phải hiểu rồng ra nhá ko chỉ mang nghĩa là vật chất đau đấy) 2 ng ở 2 phương trời, hihi, ==> xâm phạm nghiêm trọng vào quyền lợi có được do tinh yêu của cả 2 bên, hehe, chia tay thoi nhể?.....

    oh, vậy nên một lời khuyên cho những ai muốn giữ được tình yêu nhá, đó là cố gắng hết sức để đối phương luôn thấy được mình là cái lợi to nhất ( cho dựa tinh thần nè, vật chất nữa nè, ng` để chia sẻ nè, để tự hào nè...v..v.) nếu làm được như vậy chăc chả sợ mât ng` iu đâu, chắc chắn đấy , nếu có thì các bác cũng có thể ngẩng cao đầu mà nói răng sao ng` iu minh dại dột thế ko biết, ,, mình đỉnh cao như thế này...hihi, chứ ko phải ngồi than thân trách phận như các bác thất tình vân hay làm
    Nhưng mà có điều khả năng đó phụ thuộc vào từng ng`, ng` làm được điều ấy thì ko muốn làm, kẻ muốn thì lực bất tòng tâm. Nên tóm lại một câu với lối sống bây h, việc ôm kí ức chờ ng` iu phương xa đúng la chuyện viển vông.hehe giỏi lắm la xảy ra từ một phía, còn cả 2 phía a''.... hơ hơ miễn bình luận thêm
    ko phải xúi dại đâu , nhưng các bác đi du học ấy, nếu thây iu được ai là cứ chiến luôn, lăn tăn nửa kia ở nhà làm wái gie, kệ thôi, nỗi buồn ai cũng phải trải qua, nó sẽ làm con ng` lớn lên mà.
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để fê fán cả. Tôi là fụ nữ và tôi yếu đuối ko thể lúc nào cũng có thể cứng rắn mà ko sa ngã và mắc những lỗi lẫm. Đôi khi tôi buồn,tôi cảm thấy cô đơn thì người yêu tôi ở nhà ko biết đang làm gì,chẳng nhẽ tôi bắt lên mạng chat hay tôi gọi điện về để anh ý nghe tôi kể lể chuyện này chuyện kia.
    Tôi thấy đấy là 1 việc làm ko tốt cho cả tôi và cả cho anh ấy,thì tôi cũng đã nói tôi là người thực dụng và vật chất rồi. Chẳng có gì sai trái khi mỗi người có 1 cách sống và 1 lý tưởng sống của riêng mình. Tôi cần được quan tâm chăm sóc và tôi cũng cần cả tiền tài danh vọng và địa vị. Tôi dám nói thẳng những gì mình suy nghĩ còn hơn là những người nghĩ 1 đằng nhưng lại nói nẻo
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để fê fán cả. Tôi là fụ nữ và tôi yếu đuối ko thể lúc nào cũng có thể cứng rắn mà ko sa ngã và mắc những lỗi lẫm. Đôi khi tôi buồn,tôi cảm thấy cô đơn thì người yêu tôi ở nhà ko biết đang làm gì,chẳng nhẽ tôi bắt lên mạng chat hay tôi gọi điện về để anh ý nghe tôi kể lể chuyện này chuyện kia.
    Tôi thấy đấy là 1 việc làm ko tốt cho cả tôi và cả cho anh ấy,thì tôi cũng đã nói tôi là người thực dụng và vật chất rồi. Chẳng có gì sai trái khi mỗi người có 1 cách sống và 1 lý tưởng sống của riêng mình. Tôi cần được quan tâm chăm sóc và tôi cũng cần cả tiền tài danh vọng và địa vị. Tôi dám nói thẳng những gì mình suy nghĩ còn hơn là những người nghĩ 1 đằng nhưng lại nói nẻo
  10. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bác gun_man nói có lý lắm, , nhưng mà nghĩ là 1 chuyện, còn làm lại là chuyện khác, tình cảm nhiều khi không dùng lí trí để lấn át được T_T

Chia sẻ trang này