1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bác gun_man nói có lý lắm, , nhưng mà nghĩ là 1 chuyện, còn làm lại là chuyện khác, tình cảm nhiều khi không dùng lí trí để lấn át được T_T
  2. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    xinh_nhat_mang ah, có ai phê phán gì bạn đâu, mình cũng bảo là nếu đòi hỏi người con gái phải chờ đợi thì đúng là 1 sự bất công, người con trai khi không thể ở bên người yêu quan tâm chăm sóc, không thể cùng chia sẻ những khó khăn cũng như những giờ phút vui vẻ thì thật là đáng vất đi. Thế nên từ lúc sang đây lúc nào mình cũng chuẩn bị sắn sàng tinh thần nghe lời chia tay rồi mà. Nhưng hi vọng thì cứ hi vọng, tin tưởng thì cứ tin tưởng, có ai cấm đâu, mỗi người có 1 cách nghĩ, 1 cách làm khác nhau mà. Về phần mình thì mình thấy công danh, tiền bạc đối với mình mà nói thì không thành vấn đề, mình có thể đạt được 1 cách không khó khăn là mấy ( cũng hơi chủ quan nhưng mình khá tự tin vào khả năng của mình ), nhưng để kiếm được 1 người để mình có thể yêu hết mình không hề toan tính thì không phải là chuyện dễ, thậm chí nhiều người đâu có được cái cơ may đấy
  3. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    xinh_nhat_mang ah, có ai phê phán gì bạn đâu, mình cũng bảo là nếu đòi hỏi người con gái phải chờ đợi thì đúng là 1 sự bất công, người con trai khi không thể ở bên người yêu quan tâm chăm sóc, không thể cùng chia sẻ những khó khăn cũng như những giờ phút vui vẻ thì thật là đáng vất đi. Thế nên từ lúc sang đây lúc nào mình cũng chuẩn bị sắn sàng tinh thần nghe lời chia tay rồi mà. Nhưng hi vọng thì cứ hi vọng, tin tưởng thì cứ tin tưởng, có ai cấm đâu, mỗi người có 1 cách nghĩ, 1 cách làm khác nhau mà. Về phần mình thì mình thấy công danh, tiền bạc đối với mình mà nói thì không thành vấn đề, mình có thể đạt được 1 cách không khó khăn là mấy ( cũng hơi chủ quan nhưng mình khá tự tin vào khả năng của mình ), nhưng để kiếm được 1 người để mình có thể yêu hết mình không hề toan tính thì không phải là chuyện dễ, thậm chí nhiều người đâu có được cái cơ may đấy
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khi yêu 1 người ,mình biết chắc được tình cảm của mình dành cho người ta nhưng liệu bạn có biết người ta coi chuyện đấy là gì ko??? Hơn nữa mình nghĩ là mình cũng ko nên yêu ai quá,thích cặp kè thì cặp thôi chứ yêu nhau sâu đậm quá đến lúc chia tay khó mà dứt ra được. Tình yêu cũng đâu fải là vĩnh cửu đâu. Còn chuyện chồng con thì sẽ lấy 1 ai đó yêu mình hơn là mình yêu người ta.
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khi yêu 1 người ,mình biết chắc được tình cảm của mình dành cho người ta nhưng liệu bạn có biết người ta coi chuyện đấy là gì ko??? Hơn nữa mình nghĩ là mình cũng ko nên yêu ai quá,thích cặp kè thì cặp thôi chứ yêu nhau sâu đậm quá đến lúc chia tay khó mà dứt ra được. Tình yêu cũng đâu fải là vĩnh cửu đâu. Còn chuyện chồng con thì sẽ lấy 1 ai đó yêu mình hơn là mình yêu người ta.
  6. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của bạn giống hệt suy nghĩ của mình trước đây, , hồi trước mình cũng nghĩ như bạn vậy, cũng luôn cẩn thận không để mình dành quá nhiều tình cảm cho người khác. Và cũng đã có lúc mình nghĩ mình đã master rồi, không thể nào có chuyện mình lại rơi vào " bẫy tình " 1 cách ngu ngốc như mấy phim HQ Mình cũng đã cẩn thận lắm rồi đấy chứ, nhưng không thể nào hiểu được tại sao điều đó vẫn xảy ra. Có lẽ tại với người yêu của mình bây h hồi đó mình không hề có chút đề phòng nào, vì trước đó mình và cô ấy là bạn chơi rất thân với nhau Cho đến khi lớp 11, cô ấy dành được học bổng của trường đi sang Úc học nửa năm, thời gian ấy đối với mình thật vô cùng trống trải, mình đã quá quen với sự hiện diện của cô ấy. Đến khi cô ấy về thì mình biết là mình đã lỡ yêu cô ấy mất rồi Càng ngày mình càng cảm thấy yêu người đấy hơn, tình cảm nó cứ lớn dần lớn dần lên, không tài nào mà chế ngự được. Chuyện người kia có hiểu hay không thì có lẽ không cần nói nữa, vì ´cả 2 đều đã có 1 khoảng thời gian dài quen biết cũng như yêu nhau để đủ hiểu tình cảm của nhau thế nào. Dĩ nhiên mỗi người có 1 cách biểu hiện tình cảm khác nhau, cô ấy không thuộc tip người nồng nhiệt như mình, nhưng qua những gì cô ấy làm mình cũng hiểu tình cảm của cô ấy dành cho mình như thế nào .
    Bạn xinh_nhat_mang có suy nghĩ rất giống mình hồi trước, nếu như không có cô ấy chắc bây h mình cũng sẽ đồng ý hoàn toàn với bạn
  7. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của bạn giống hệt suy nghĩ của mình trước đây, , hồi trước mình cũng nghĩ như bạn vậy, cũng luôn cẩn thận không để mình dành quá nhiều tình cảm cho người khác. Và cũng đã có lúc mình nghĩ mình đã master rồi, không thể nào có chuyện mình lại rơi vào " bẫy tình " 1 cách ngu ngốc như mấy phim HQ Mình cũng đã cẩn thận lắm rồi đấy chứ, nhưng không thể nào hiểu được tại sao điều đó vẫn xảy ra. Có lẽ tại với người yêu của mình bây h hồi đó mình không hề có chút đề phòng nào, vì trước đó mình và cô ấy là bạn chơi rất thân với nhau Cho đến khi lớp 11, cô ấy dành được học bổng của trường đi sang Úc học nửa năm, thời gian ấy đối với mình thật vô cùng trống trải, mình đã quá quen với sự hiện diện của cô ấy. Đến khi cô ấy về thì mình biết là mình đã lỡ yêu cô ấy mất rồi Càng ngày mình càng cảm thấy yêu người đấy hơn, tình cảm nó cứ lớn dần lớn dần lên, không tài nào mà chế ngự được. Chuyện người kia có hiểu hay không thì có lẽ không cần nói nữa, vì ´cả 2 đều đã có 1 khoảng thời gian dài quen biết cũng như yêu nhau để đủ hiểu tình cảm của nhau thế nào. Dĩ nhiên mỗi người có 1 cách biểu hiện tình cảm khác nhau, cô ấy không thuộc tip người nồng nhiệt như mình, nhưng qua những gì cô ấy làm mình cũng hiểu tình cảm của cô ấy dành cho mình như thế nào .
    Bạn xinh_nhat_mang có suy nghĩ rất giống mình hồi trước, nếu như không có cô ấy chắc bây h mình cũng sẽ đồng ý hoàn toàn với bạn
  8. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Arumi ơi, mình nghĩ bạn yêu và tin tưởng cũng là một điều tốt. Nhưng có chuẩn bị tâm lý một chút thì sẽ tốt hơn. Chuyện trên đời đâu ai biết được chữ ngờ. Có thiếu gì những mối tình tưởng ko gì chia cắt được mà cuối cùng tan vỡ, và cũng đâu thiếu những mối tình ai cũng nghĩ ko thể nào mà lại thành, đúng ko ?
    Chúc bạn nhiều may mắn và niềm tin !
  9. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Arumi ơi, mình nghĩ bạn yêu và tin tưởng cũng là một điều tốt. Nhưng có chuẩn bị tâm lý một chút thì sẽ tốt hơn. Chuyện trên đời đâu ai biết được chữ ngờ. Có thiếu gì những mối tình tưởng ko gì chia cắt được mà cuối cùng tan vỡ, và cũng đâu thiếu những mối tình ai cũng nghĩ ko thể nào mà lại thành, đúng ko ?
    Chúc bạn nhiều may mắn và niềm tin !
  10. dendanauda

    dendanauda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có, tôi rất tin vào tình yêu, nhưng chỉ mình bạn tin thôi là không đủ. Hình như trong truyện chia tay củ những người đi du học, chủ yếu con gái là người chủ động chia tay hay sao ấy nhỉ?
    Tôi mới đi được 4 tháng, đã bịi đa thẳng cánh, dù tình yêu cua tôi o nhã được 2 năm rồi đấy chứ. Sao mà ác thế không biết, hic hic hic

Chia sẻ trang này