1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dendanauda

    dendanauda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có, tôi rất tin vào tình yêu, nhưng chỉ mình bạn tin thôi là không đủ. Hình như trong truyện chia tay củ những người đi du học, chủ yếu con gái là người chủ động chia tay hay sao ấy nhỉ?
    Tôi mới đi được 4 tháng, đã bịi đa thẳng cánh, dù tình yêu cua tôi o nhã được 2 năm rồi đấy chứ. Sao mà ác thế không biết, hic hic hic
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Người đi hãy đặt mình vào vị trí người ở lại, và người ở lại cũng vậy. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ cho nhau. Quả thật thì người ra đi luôn thiếu thốn về mọi mặt hơn người ở lại, thế nên, họ có chủ động chia tay thì cũng hãy hiểu và cảm thông cho họ thôi. Cuộc sống xa nhà mà. Tình yêu đôi lúc còn cần có sự hy sinh nữa. Nhưng quan trọng là yêu thì phải yêu hết lòng. Mình phản đối cái chuyện yêu hời hợt như bạn Xinh-nhất-mạng, cho mình hỏi là sau những cuộc tình hời hợt đó bạn được gì????????? hay đơn giản là chỉ thêm một nỗi buồn, thêm không tin tưởng vào TY. Có lẽ bạn chưa bao giờ biết tình yêu là gì rồi(mình xin lỗi nếu nói sai) TY nó mang lại cho con người nhiều thứ lắm, mình tin là khi hai người yêu nhau, cùng cố gắng, cùng vun đắp thì khoảng cách klhông thể làm cho nó bị phai mờ đi. Có nhất nhiều cách để nó luôn rực cháy mà, như thường xuyên chat, thư từ, phone v.v.... có vô khối cách để bạn làm cho người ra đi cũng như người ở lại thấy rằng bạn luôn ở bên họ sao lại không nhi??? Khi xa nhau, các bạn mới thấy TY nó quý giá thế nào phải không? hãy cứ coi nó là thử thách trong TY của các bạn đi, hãy cũng nhau vượt qua thử thách đo, khi đó các bạn sẽ biết trân trọng những gì mà TY mang lại.
    Yêu là phải có niềm tin​
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Người đi hãy đặt mình vào vị trí người ở lại, và người ở lại cũng vậy. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ cho nhau. Quả thật thì người ra đi luôn thiếu thốn về mọi mặt hơn người ở lại, thế nên, họ có chủ động chia tay thì cũng hãy hiểu và cảm thông cho họ thôi. Cuộc sống xa nhà mà. Tình yêu đôi lúc còn cần có sự hy sinh nữa. Nhưng quan trọng là yêu thì phải yêu hết lòng. Mình phản đối cái chuyện yêu hời hợt như bạn Xinh-nhất-mạng, cho mình hỏi là sau những cuộc tình hời hợt đó bạn được gì????????? hay đơn giản là chỉ thêm một nỗi buồn, thêm không tin tưởng vào TY. Có lẽ bạn chưa bao giờ biết tình yêu là gì rồi(mình xin lỗi nếu nói sai) TY nó mang lại cho con người nhiều thứ lắm, mình tin là khi hai người yêu nhau, cùng cố gắng, cùng vun đắp thì khoảng cách klhông thể làm cho nó bị phai mờ đi. Có nhất nhiều cách để nó luôn rực cháy mà, như thường xuyên chat, thư từ, phone v.v.... có vô khối cách để bạn làm cho người ra đi cũng như người ở lại thấy rằng bạn luôn ở bên họ sao lại không nhi??? Khi xa nhau, các bạn mới thấy TY nó quý giá thế nào phải không? hãy cứ coi nó là thử thách trong TY của các bạn đi, hãy cũng nhau vượt qua thử thách đo, khi đó các bạn sẽ biết trân trọng những gì mà TY mang lại.
    Yêu là phải có niềm tin​
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0

    vớ vẫn sáo rỗng hết toàn những bác chửa có người iu du học, bị đạp nên mới khuyên thế thôi , xa mặt cách lòng , nhất cự ly nhì tốc độ , một hai năm còn chưa chắc tồn tại , chứ nói gì 5, 6 năm ;chỉ đến khi cùng nhau lập gia đình thì mới chứng mình tình iu đích thực , mà đấy chỉ là chuyện ít ,; cứ nhìn ra xã hội thì biết , nếu mà cứ trong 10 cặp yêu nhau mà có 5 cặp tức là 50% thành công thì tớ bé thành con kiến
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0

    vớ vẫn sáo rỗng hết toàn những bác chửa có người iu du học, bị đạp nên mới khuyên thế thôi , xa mặt cách lòng , nhất cự ly nhì tốc độ , một hai năm còn chưa chắc tồn tại , chứ nói gì 5, 6 năm ;chỉ đến khi cùng nhau lập gia đình thì mới chứng mình tình iu đích thực , mà đấy chỉ là chuyện ít ,; cứ nhìn ra xã hội thì biết , nếu mà cứ trong 10 cặp yêu nhau mà có 5 cặp tức là 50% thành công thì tớ bé thành con kiến
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình theo chủ nghĩa cá nhân bạn ạ. Mình cũng đâu cần fải có tình yêu thật sự mà theo mọi người định nghĩa tình yêu thật sự là cái gì??? Ma hơn nũa mình có yêu ai nghiêm túc đâu mà có chuyện buồn fiền ở đây. Mà ở đây cũng chẳng có sự chia tay,mình thích thì đi chơi xem fim cùng còn ko thích thì thôi ko đi,thế thôi. Dù sao bản thân vẫn hơn tất cả
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình theo chủ nghĩa cá nhân bạn ạ. Mình cũng đâu cần fải có tình yêu thật sự mà theo mọi người định nghĩa tình yêu thật sự là cái gì??? Ma hơn nũa mình có yêu ai nghiêm túc đâu mà có chuyện buồn fiền ở đây. Mà ở đây cũng chẳng có sự chia tay,mình thích thì đi chơi xem fim cùng còn ko thích thì thôi ko đi,thế thôi. Dù sao bản thân vẫn hơn tất cả
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ nghĩ đến chuyện yêu thật sự phải không ?hi`hi`...số L cũng buồn cười lần đầu tiên yêu lại gặp phải một người hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tình cảm.Mối tình đó theo L được 2 năm rùi ,và trong đó thì 1.5 năm là L đi học xa nhà.Lúc đầu ba L cũng phản đối dã man lắm vì ba bảo ba là đàn ông ba hiểu .Nhưng đến bây giờ thì qua 2 năm với bao nhiêu chuyện đã xảy ra .Ba mẹ hai bên , mình và anh ấy đều đang cố gắng vun đắp và giữ gìn tình cảm này.Vì thực ra để tìm được một người yêu mình,mình cũng yêu họ và mọi cái đều hợp như vậy là rất khó.Với lại bản thân L lại cũng không thích thay đổi trong chuyện tình cảm nữa.Ai cũng biết rằng tương lai là rất khó khăn nhưng khi đã xác định rõ ràng mọi chuyện thì thwục hiện cũng đơn giản hơn phải không ?Mà chắc cũng một phần là nhờ L đi học không xa lắm ,một năm ít nhất có thể về nhà 2 lần thế nên cũng có thời gian để ở bên nhau nữa,hi`hi`..chúc L và anh ấy thành công nhé.
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ nghĩ đến chuyện yêu thật sự phải không ?hi`hi`...số L cũng buồn cười lần đầu tiên yêu lại gặp phải một người hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tình cảm.Mối tình đó theo L được 2 năm rùi ,và trong đó thì 1.5 năm là L đi học xa nhà.Lúc đầu ba L cũng phản đối dã man lắm vì ba bảo ba là đàn ông ba hiểu .Nhưng đến bây giờ thì qua 2 năm với bao nhiêu chuyện đã xảy ra .Ba mẹ hai bên , mình và anh ấy đều đang cố gắng vun đắp và giữ gìn tình cảm này.Vì thực ra để tìm được một người yêu mình,mình cũng yêu họ và mọi cái đều hợp như vậy là rất khó.Với lại bản thân L lại cũng không thích thay đổi trong chuyện tình cảm nữa.Ai cũng biết rằng tương lai là rất khó khăn nhưng khi đã xác định rõ ràng mọi chuyện thì thwục hiện cũng đơn giản hơn phải không ?Mà chắc cũng một phần là nhờ L đi học không xa lắm ,một năm ít nhất có thể về nhà 2 lần thế nên cũng có thời gian để ở bên nhau nữa,hi`hi`..chúc L và anh ấy thành công nhé.
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ nghĩ đến mấy chuyện tình cảm nghiêm túc là sợ lắm. Lập gia đình vào bao nhiêu thứ fải lo toan hơn nữa gặp fải bà mẹ chồng nào khó tính thì mình cũng teo. Chắc sau này cố gắng lấy 1 anh già nào đấy hơn khoảng 10 tuổi để được chiều chuộng với chăm sóc. Về già anh ý cũng ko còn đủ sức mà bồ bịch ngoại tình thế là gia đình yên vui hanh fúc

Chia sẻ trang này