1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Arumi, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ nghĩ đến mấy chuyện tình cảm nghiêm túc là sợ lắm. Lập gia đình vào bao nhiêu thứ fải lo toan hơn nữa gặp fải bà mẹ chồng nào khó tính thì mình cũng teo. Chắc sau này cố gắng lấy 1 anh già nào đấy hơn khoảng 10 tuổi để được chiều chuộng với chăm sóc. Về già anh ý cũng ko còn đủ sức mà bồ bịch ngoại tình thế là gia đình yên vui hanh fúc
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cũng không ai biết trước mọi chuyện thế nào mà.
    Bạn hãy tin là bạn sẽ gặp được một người yêu mình thật lòng ,ngày ngày làm mình cười vui hạnh phúc.Gia đình anh ấy,mẹ anh ấy yêu quý và hiểu mình....
    L không biết có phải là may mắn không nữa từ bé dù gặp nhiều chuyện buồn nhưng lúc nào cũng cười ,sống rất lạc quan mới chết chứ.Khi anh ấy đưa mình đến nhà anh chơi thật sự trong lòng thấy sợ lắm.Mình không sống với mẹ lâu rùi thế nên cũng hơi khó tiếp xúc với bác ý lúc đầu ,mà cũng chẳng có ai dạy mình cách cư xử với mẹ chồng tương lai thế nào cả.....thế nhưng số mình may mắn thật bác ý quả thật là tốt .Lúc L mới sang đây học L và anh ấy đã chia tay nhau ,buồn dã man ngày sinh nhật của bác ấy gọi điện về chúc mừng bác mà bác cứ buồn bảo là tiếc cho hai đứa ..hi`hi`...nhiều khi thấy nhớ bác ý lắm mới chết chứ.Bây giờ sắp về nhà rùi ,thật là vui lại được đi mua sắm với bác,lại được bác ấy kho trứng cá cho ăn,tự may quần áo mặc ở nhà cho mình nữa...
    Thế nên bạn đừng lo gì mà ,hãy tin là mình sẽ hạnh phúc chứ.
    Còn lấy người nhiều tuổi hay ít tuổi còn do duyên số và tính cách khác nhau của mỗi người mà .L thì ham vui lại hơi trẻ con thế nên thích lấy người trẻ hơn ,anh ấy hay làm L cười hạnh phúc.hi`hi`...chúc bạn sẽ gặp được người ấy của mình nhé.
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 15/01/2005
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cũng không ai biết trước mọi chuyện thế nào mà.
    Bạn hãy tin là bạn sẽ gặp được một người yêu mình thật lòng ,ngày ngày làm mình cười vui hạnh phúc.Gia đình anh ấy,mẹ anh ấy yêu quý và hiểu mình....
    L không biết có phải là may mắn không nữa từ bé dù gặp nhiều chuyện buồn nhưng lúc nào cũng cười ,sống rất lạc quan mới chết chứ.Khi anh ấy đưa mình đến nhà anh chơi thật sự trong lòng thấy sợ lắm.Mình không sống với mẹ lâu rùi thế nên cũng hơi khó tiếp xúc với bác ý lúc đầu ,mà cũng chẳng có ai dạy mình cách cư xử với mẹ chồng tương lai thế nào cả.....thế nhưng số mình may mắn thật bác ý quả thật là tốt .Lúc L mới sang đây học L và anh ấy đã chia tay nhau ,buồn dã man ngày sinh nhật của bác ấy gọi điện về chúc mừng bác mà bác cứ buồn bảo là tiếc cho hai đứa ..hi`hi`...nhiều khi thấy nhớ bác ý lắm mới chết chứ.Bây giờ sắp về nhà rùi ,thật là vui lại được đi mua sắm với bác,lại được bác ấy kho trứng cá cho ăn,tự may quần áo mặc ở nhà cho mình nữa...
    Thế nên bạn đừng lo gì mà ,hãy tin là mình sẽ hạnh phúc chứ.
    Còn lấy người nhiều tuổi hay ít tuổi còn do duyên số và tính cách khác nhau của mỗi người mà .L thì ham vui lại hơi trẻ con thế nên thích lấy người trẻ hơn ,anh ấy hay làm L cười hạnh phúc.hi`hi`...chúc bạn sẽ gặp được người ấy của mình nhé.
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 15/01/2005
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bạn hoangthuylinh, bạn thật là may mắn đó, không phải ai cũng được như bạn đâu. hãy luôn tin vào TY nhé! người yêu mình đi cũng được 1 năm rồi và TY của chúng mình vẫn ngày càng mặn nồng hơn, và mình tin vào TY của mình
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bạn hoangthuylinh, bạn thật là may mắn đó, không phải ai cũng được như bạn đâu. hãy luôn tin vào TY nhé! người yêu mình đi cũng được 1 năm rồi và TY của chúng mình vẫn ngày càng mặn nồng hơn, và mình tin vào TY của mình
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chỉ biết ngày nào qua ngày nấy thôi. Nói chung hiện giờ người yêu mình cũng tốt nhưng mà để suy nghĩ đến 1 cái kết quả gì đó thì mình chưa nghĩ tới. Nghĩ nhiều làm gì còn bao nhiêu việc fải làm.
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chỉ biết ngày nào qua ngày nấy thôi. Nói chung hiện giờ người yêu mình cũng tốt nhưng mà để suy nghĩ đến 1 cái kết quả gì đó thì mình chưa nghĩ tới. Nghĩ nhiều làm gì còn bao nhiêu việc fải làm.
  8. kizz_kid

    kizz_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    nếu theo như những gì xinh_nhất _mạng nói thi bạn sống theo li trí, sống cho mình và không vì người khác mà bị chi phối, bạn có thể kiểm soát được tình yêu ? Có lẽ bạn chưa gặp đúng đối tượng thôi, chứ không thì ......Kid nghĩ chuyện yêu nhau--đi du học------>chia tay là chuyện thường gặp nhưng đó không phải là qui luật, đâu phải là tất cả đều vậy. Chuyện hợp_ tan khó nói trước, cự li, tốc độ và cường độ đều là những yếu tố quan trọng nhưng nó cũng không phải là nguyên nhân chính khiến người ta chia tay, bây h chuyện online, email hay mesage cho nhau trở nên quá dễ dàng, làm gì đến mức thiếu thốn tình cảm cho lắm. Cái chính là ở lòng tin và tình cảm của hai người cho nhau, nếu đã có tình cảm và hai người đều biết trân quí nó, kid nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn cả, còn nếu không thì rất khó để duy trì nó, kể cả khi hai người có điều kiện ở bên nhau nhưng chia tay vẫn không thể tránh khỏi. Túm lại lại là hãy Vui, hãy Yêu, hãy Tin và hãy Vui, dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp tục. The show must go on
  9. kizz_kid

    kizz_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    nếu theo như những gì xinh_nhất _mạng nói thi bạn sống theo li trí, sống cho mình và không vì người khác mà bị chi phối, bạn có thể kiểm soát được tình yêu ? Có lẽ bạn chưa gặp đúng đối tượng thôi, chứ không thì ......Kid nghĩ chuyện yêu nhau--đi du học------>chia tay là chuyện thường gặp nhưng đó không phải là qui luật, đâu phải là tất cả đều vậy. Chuyện hợp_ tan khó nói trước, cự li, tốc độ và cường độ đều là những yếu tố quan trọng nhưng nó cũng không phải là nguyên nhân chính khiến người ta chia tay, bây h chuyện online, email hay mesage cho nhau trở nên quá dễ dàng, làm gì đến mức thiếu thốn tình cảm cho lắm. Cái chính là ở lòng tin và tình cảm của hai người cho nhau, nếu đã có tình cảm và hai người đều biết trân quí nó, kid nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn cả, còn nếu không thì rất khó để duy trì nó, kể cả khi hai người có điều kiện ở bên nhau nhưng chia tay vẫn không thể tránh khỏi. Túm lại lại là hãy Vui, hãy Yêu, hãy Tin và hãy Vui, dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp tục. The show must go on
  10. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tớ cũng giống xấu nhất mạng,yêu đương đắm đuối thì chắc gì đã bền hơn bt.Nên yêu theo nhu cầu sinh lý thôi cũng được,cặp với nhau ,phang nhau là chính,bỏ nhau cũng chả tiếc nuối gì.Còn bao h cưới chồng thì kiếm thằng nào già và giầu nó mê mình là được,về nhà mình là vua.he he.

Chia sẻ trang này