1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học có phải là 1 con đường ?????

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Atox-Portox-Aramix, 28/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Du học có phải là 1 con đường ?????

    Chào tất cả anh chị em box 85.
    Atox đã muốn làm thành viên box từ lâu song hình như anh em chưa để ý.
    Nói chung chúng ta năm sau thi đại học, song với nhiều người, nếu 0 đỗ đại học, vẫn còn 1 con đường là đi du học.
    Rất nhiều bạn của Atox đã đi ngay từ năm nay.
    Nếu du học có học bổng thì là chuyện nhỏ như con thỏ rồi.
    Còn đây là du học tự túc, tốn khoảng 700 triệu đến 1 tỷ của các vị phụ huynh.
    Liệu có đáng 0 ??
    Liệu khi về nước chúng ta có kiếm được lại 1 số tiền tương đương 0 ???



    NGƯỜI TA TỰ THUỞ AI KHÔNG CHẾT.
    LƯU TẤM LÒNG SON TRONG SỬ XANH.
  2. NHP85

    NHP85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    có thể kiếm được 1 tỷ nếu như có cái đầu
    chuyện đi du học kô còn là chuyện lạ
    để sinh viên Vn ra nước ngoài học cũng để nâng cao nhận thức,trình độ.
    NHP85
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Phụ huynh không cần chúng ta kiếm lại cho họ từng đấy tiền , mà là kiếm cho con cái họ . Bác hơi ích kỷ khi nghĩ đến điều này . Nếu học xong , có bằng cấp loại ưu thì việc kiếm số tiền ấy của bác chỉ diễn ra trong vòng vài năm , còn nếu lèm nhèm , nhưng vẫn có được cái bằng , các bác vẫn đủ ăn đủ mặc . Vấn đề kiếm lại hay không , tôi xin nhắc lại là cho bác , chứ không phải cho phụ huynh bác . Thế nhé .
    No Me , No Fear !
  4. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    sadeyes nói vậy mới gọi là ích kỷ.
    Đã nghe chuyện 1 chàng đi du học USA về gửi đơn xin 29 công ty mà vẫn lực bất tòng tâm chưa ???
    Đến công ty thứ 30 thì được nhận vào làm chỉ vì lý do hát karaoke chất lượng, có khả năng phát triển cho phong trào văn nghệ công ty.Miễn bàn luận...
    chẳng lẽ phụ huynh các bác đi cướp ngân hàng ra vài tỷ để cho con đi du học về ngồi xơi chơi nước sao ????
    Phi lý !!!!!!!!!!!!!!!!

    NGƯỜI TA TỰ THUỞ AI KHÔNG CHẾT.
    LƯU TẤM LÒNG SON TRONG SỬ XANH.
  5. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Về hỏi bố mẹ bạn : " Bố mẹ đã nuôi con hết bao nhiêu tiền , và sắp tới bố mẹ có muốn con trả lại không " . Bạn sẽ có một câu trả lời thích đáng . Cha mẹ sinh ra con , nuôi con không phải để sau này con cái họ " Trả nợ " . Cứ làm theo cách của tôi , trước tiên bạn nhận được sẽ là một cái tát , còn câu trả lời là câu liền trước câu này . Good Luck !
    No Me , No Fear !
    Được Sadeyes sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 28/07/2002
  6. nasty-child

    nasty-child Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Du học hả ? Vấn đề này hay ho đây. Du học theo học bổng thì miễn bàn, no1 rùi.Nhưng du học tự túc bây giờ cũng không phải là cái gì quá xa vời, viển vông, ngay cả với những gia đình không khá giả lắm. Có rất nhiều cách để bạn chọn : vay tiền ngân hàng ( có nhiều ngân hàng có chính sách cho vay để du học), đi học rùi trả dần học phí ( như đi Sing được nợ 80%). Đi du học đâu có tốn đến tiền tỉ như bác Atox nói, hầu hết học sinh Vn sau năm đầu tự túc đều xin được học bổng và đi làm thêm để trả học phí.
    Còn về cái khoản "đền ơn đáp nghĩa cha mẹ" thì..... Không phải cha mẹ cho con đi du học chỉ để sau này con kiếm được nhiều tiền mà còn mong muốn con được mở rộng tầm mắt, rèn cách sống tự lập.Thế nên, nếu nói là đi du học "đáng" hay không, có lẽ cha mẹ nào cũng thấy xứng đáng thôi.Nhiều khi, có con đi du học để mà tự hào cũng là một cái "đáng" lớn rồi.
    Riêng gia đình tớ, cả bố mẹ đều trải qua thời kì sinh viên ở nước ngoài nên tư tưởng rất cởi mở và hiểu biết khá rộng rãi.Đặc biệt, hai người rất khuyến khích tớ đi du học.Bố mẹ muôn năm !!!!!!
    Tớ yêu hoà bình
    Have a supercalifragelisticexpealidocious time.Smile up and give me a highfive.
  7. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi bác Atox . Tôi Vote cho nasty child 5 sao nè .
    No Me , No Fear !
  8. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    đó là nhà có điều kiện ! mình thấy không phải ai đi du học cũn để học , có người mang tiếng là du học nhưng sang đó đú là chính , chứ học hành gì ! mọi thứ đều tuỳ thuộc vào mình thôi , nếu như đã không đỗ được đại học ở VN thì du học bạn phải mất 3 năm trung học nếu không cũng phải thi ở bên đó ! mà giáo trình học cũng như mình thôi nhưng nó đi sâu hơn nhiều !
    ngocthang
  9. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thì thấy rằng trước đây những người đi du học là những người giỏi thực sự, họ đi theo học bổng. Còn bây giờ dân Việt Nam du học ngày càng nhiều, trong đó có một số lớn những bạn do ko học được ở Việt Nam nên mới phải ra nước ngoài học. Nhưng ko phải ai sang đấy cũng là để đú đởn đâu,thực ra đi du học rất có ích.

    Bản thân mình đã chứng kiến trường hợp của đứa bạn thân mình. Hồi ở Việt Nam nó học rất vớ vẩn và còn vào loại ăn chơi, tiêu tiền như nước.Trước khi đi du học nó còn chưa biết đến môn Tiếng Anh là gì, thế mà bây giờ nói như gió. Ở nhà được chiều chuộng là vậy mà sang bên đó nó cũng phải đi làm thêm ( thế mới có tiền tiêu pha )nhưng nó phải làm chui mới khổ chứ, vì bên đó người ta ko cho học sinh đi làm, sợ ảnh hưởng đến học tập. Khi về mình thấy nó khác hẳn, chững chạc hơn nhiều. Mình còn ngạc nhiên hơn nữa khi nghe nó tâm sự giờ đây nó mới hiểu thế nào là giá trị của đồng tiền và làm ra đồng tiền thật khó. Mới có 17 tuổi đầu, nó đã có 1 quyển sổ tiết kiệm với số tiền ko nhỏ.

    Giờ đây mình thấy bố mẹ nó quyết định để nó đi du học là 1 điều sáng suốt. Còn những ai có ý định đi chỉ để ăn chơi đú đởn thì hãy suy nghĩ lại!....
    When you??Tre down and troubled
    And you need someone love and care
    And nothin??T nothin??T is gone right
    Close your eyes and think of me
    And soon I will be there
    To brighten up even your darkest night
  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chi phí du học đối với nhà giầu kể như muỗi đốt Inox, với nhà khá giả thì chẳng ảnh hưởng đến chi tiêu của người ở lại,còn với những người bình thường chỉ hơi khó khăn một chút thôi, du học thành ra quá đơn giản, chán chẳng muốn đi nữa.
    Ta trở về,Người lại êm đềm thân thiết ở bên
    Dẫu im lặng cũng nghe lòng ngây ngất
    Chỉ khi nào ta là ta rất thật
    Ta mới hiểu mình ĐANG-NGHĨ-VỀ-EM.
    Ui, tui iu Người mất rùi.

Chia sẻ trang này