1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học có phải là 1 con đường ?????

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Atox-Portox-Aramix, 28/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    cũng còn tùy tinh thần tự giác của mỗi ng chứ bạn. Nếu bạn cảm thấy thương công sức lao động của bố mẹ suốt bn năm mà chỉ trong vòng 4 năm đã hết sạch, thì tất nhiên bạn fải cố gắng, học đến đâu tuỳ khả năng thôi, vì thực ra trường đời khác trường học nhiều lắm, chỉ cần học sao cho nó khỏi khinh mình là được.( quá khó với nền gd cấp 3 tại VN). Còn những đứa ko biết suy nghĩ thì mai sau chỉ ăn bám bố mẹ được thôi, khắc bị đào thải.
    đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội nhìn ra 1 chân trời mới, kể cả cơ hội đó có mong manh thế nào đi nữa.
    Life still goes on
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đi du học là một điều kiện rất tốt, tất nhiên nó không phải tất cả. Bạn nên hiểu rằng thực tế cho thấy đi du học có bằng cấp ngoài chuyện ở lại thì về VN cũng có "cái mà chìa ra". Môi trường học tập ở nước ngoài khác hẳn với VN (tôi học ... 2 tháng ở đấy rùi ), và thực sự là học nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều so với VN. Nhưng dân VN sang đấy học thì thường giỏi vì cần cù và tìm tòi, chịu khó.
    Đáng tiếc ngày nay du học trở thành 1 khuynh hướng, từng dòng người ồ ạt đi du học đâm ra mất đi ý nghĩa và giá trị của nó nhiều.
    Có nhiều kẻ ăn chơi, đú dởn nhà giàu, họ vịn cớ nền GD Việt Nam kém và ko thèm học, chỉ chơi chờ ngày đi du học. Nhưng bạn nên biết thêm rằng có rất nhiều học sinh VN đi du học nhưng ... không học được, sau 6 năm mà không thi được thì bạn sẽ .... không bao giờ được học ĐH ở nước ngoài nữa và bị đuổi về.
    Du học học bổng thì siêu rồi, tôi phục những người ấy lắm nhưng du học tự túc đâu có sao nhỉ ? Tôi sẽ du học tự túc đây, thực ra cũng gần là thế vì mẹ tôi ở bên đấy. Nhưng ở VN tôi vẫn học chăm chỉ, vẫn phải đỗ ĐH ở VN tôi mới đi, thực sự du học tự túc đâu có đáng để lên án như thế ?
    Đi du học không phải là tất cả, nhưng thực tế rằng du học là một cơ hội rất tốt và sẽ ... hơn hẳn trogn nước đối với những người bình thường. Nếu nói đến người tài thì dù có ở Lào cũng tài được, nên cùng đừng ai nghĩ rằng học ở đâu, học như thế nào là do mình. Bởi vì môi trường và những gì xung quanh ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, công việc, tính cách của người đó.
    Tôi cho rằng đi nước ngoài không chỉ học kiến thức mà còn ... học làm người nữa. Cuộc sống nước ngoài có quá nhiều cám dỗ để chúng ta sa ngã, và có quá nhiều điều kiện để phát huy, người nào sống được mà trở về được thì sẽ thực sự tài giỏi, chín chắn lắm. Còn người nào "công lực yếu" thì....
    Đó giống như 1 cái cửa ải, một cái lò rèn ấy, ai qua được thì thành tài, ai không qua được thì tự huỷ hoại tương lai của mình mà thôi.
    Tương lai là do mình tự quyết định, nhưng du học sẽ là một bước nâng đỡ rất lớn cho chúng ta, vì thế không nên có ác cảm quá với những người dùng mọi cách để đi du học.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chú em !
    Chắc chú em là thằng mà các cụ gọi là ngựa non háu đá phải không ? Anh không nhầm thì bài trên chú em nói đến chuyện các bạn chú đi du học nhiều lắm hả ? Chú em học trường nào mà ghê thế ? Nếu Việt Đức thì cùng trường đấy , chú em học lớp nào ? Có chat bên Việt Chat không ? Với cả họ đi là chuyện của họ , đâu phải chuyện để chú em đem bố mẹ họ bỏ tiền ra cho họ đi mà bình loạn ? Hoặc là chú em , thì chú em đi bao nhiêu nước rồi , " lên " cho anh xem nào ? Vấn đề đi du học ở Việt Nam là quá bình thường chú em ạ , đâu có gì mà mang ra để bình ? Ai trước khi xuất ngoại chẳng háo hức , sang đó rồi mới biết , anh sang có gần 2 tháng chơi rồi phải về nè .
    Anh cũng thấy tài bịa của chú em còn non yếu quá , xin việc lần chẵn thế ? 30 cơ á ? Anh ngại quá . Nếu là anh , anh sẽ bịa là 13 cho dễ tin . Hoặc nếu có thật , chú em link cho anh cái địa chỉ để đọc cái tin đó nghe . À mà chú còn chưa nói anh chàng U sờ a của chú thể hiện trình độ karaoke trong tình huống nào , thử việc với giám đốc à ? Anh nghe nó sao mà nhạt thế ? Khi nào rảnh , cứ ra 116 Bùi Thị Xuân , khoảng tầm buổi trưa , hỏi bất kỳ ai trong đó xem có thằng Hùng eyes không , họ chỉ cho . Lúc đấy để anh dạy cho chú tài bốc phét nhé . Good luck !

    Mà xin lỗi bằng tuổi nhưng anh gọi chú là chú em , vì nói như các cụ thì chú còn non lắm .
    No Me , No Fear !
    Được Sadeyes sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 29/07/2002
  4. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Du học là 1 cách để trốn tránh cái mà ai cũng sợ .......... THI ĐẠI HỌC.............. Cả nhà tui đang phải thực hiện chiến dịch tiết kiệm ( thực ra là mỗi mình tui ) để năm sau..........té........
    Như tớ thì đỗ thế nào được, tự biết mình là vừa......

    Hoasimtim ne t'ame jamais
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ thôi ,với từng hoàn cảnh một ,đối với tôi thì viẹc cố gắng hgọc để năm sau đỗ là tôt nhất chứ còn ra nước ngoài học ,cũng rất hay ,đó là điều tôi mơ ước nhưng có lẽ rất khó thực hiện được .
    HÃY VỪA LÒNG VỚI NHỮNG GÌ MÌNH CÓ ,VÀ LUÔN PHẢI VƯƠN LÊN TIẾN TỚI NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP HƠN
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Du học à, rất tốt cho chúng ta và có thể là cả cho đất nước mình nữa. Ở VN chủ yếu là học về lý thuyết còn nước ngoài thì lại ngược lại. Nếu như chúng ta kết hợp được cả 2 hình thức này thì quá tốt rồi còn gì. Đã có rất nhiều người khi du học và hoàn thành xong khoá học nhưng đã ở lại hẳn bên đó và ko có ý định trở lại VN, thế có nên ko khi mà những kiến thức mình học lại đi phục vụ cho nước khác mà ko phải đất nước của mình. Hic hic, các bác nào đi du học xong rồi thì nhớ về nước mình nhé, chứ uổng công du học mà lại ko phục vụ gì cho đất nước thì buồn wá, và phí cả công cha mẹ nuôi mình để rồi mình té sang nước khác, thế thì còn gì...........
    Imagine a world where dreams come true and magic is real
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Các bác ngồi đây bàn luận làm cái quái gì, các cụ đã dạy có đi mới biết. Còn về việc bố mẹ bỏ tiền cho chúng ta đi thì tôi đông ý với ý kiến của Sadeyes, bố mẹ bot tiền ra là để lo cho tương lai của chúng ta xuất phát từ tình yêu thương chân chính chứ có phải cho vay để thu lại đâu. Tốt nhất nếu đã làm gì thì nên làm hết sức mình là được cần gì phải lo lắng những việc vớ vẩn + xa vời như vậy.
  8. vi_becks

    vi_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chao moi ng,
    Minh cung la dan 85 day nhung khong con la dan CVA nua roi. Minh vua sang Sing duoc khoang 2 thang , nho truong nhieu lam, o ben nay di duong thay co nhieu cay coi la nho truong minh.
    Minh co doc may bai noi ve du hoc cua cac ban, co 1 so minh dong y nhung co vai dieu minh muon hoi lai.
    Truoc het, khi ban da duoc tao dieu kien cho di hoc, neu ban di du hoc tu tuc, thi viec ngoi hoi co dang hay khong la chuyen thua. Ban nghi the nao ve 1 dong tien duoc bo ra, neu bo tien ra cho con di du hoc de chang thay con thu duoc ket qua gi thi la dieu vo ly. Cai gi cung co cai gia cua no, hay nghi ve nhung vat va ma bo me ban da chiu, de co tien cho ban di hoc. 1 cai gia cao lam ma toi chac chang ai tra duoc ca. Noi khong thi chang co gia tri gi, chi 2 nam hoc Pre_U o sing cua toi la 20 nam tich gop cua bo me toi day, ban thay the nao, Neu tinh gia thi ban tra duoc tien chui co tra dc 20 nam do khong?
    Hon nua, toi dong y hien nay co nhieu hs di ra nuoc ngoai khong phai de hoc, Tru 1 so it that su co chi ra, toi khong nghi ra nuoc ngoai la de cai tao con ng. Dieu nay phu thuoc vao cach suy nghi cua tung ng. Song o nuoc ngoai co qua nhieu co hoi khien ban thay doi. No co the khien ban nhan ra chan gia tri cua cuoc song nhung dong thoi cung giup ban de dang sa nga hon.
    day chi la 1 vai dieu suy nghi cua rieng toi thoi. cac ban thay the nao? Toi nho truong va dong thoi cung nho cac ban rat nhieu.
    uyfkuk
  9. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Theo Sadeyes nói thì chắc anh " Hùng 116 Bùi Thị Xuân " là " tùng bách lão làng" nhỉ .
    Chắc Sadeyes nói dối nhiều lắm nên mới có kinh nghiệm nhiều thế.
    Còn chuyện của Atox là thật 100%. Có in trên báo. Trong vòng 1 tuần Atox sẽ tìm ra tờ boá đó và nêu rõ số báo số trang lên TTVN.
    Còn nếu Sadeyes thích thì sẽ gửi đến tận 116 BTX được 0 ???
    Còn xin nói lại 1 lần nữa là Atox lập chủ đề này không phải để đem" bố mẹ người đi du học ra bình loạn "như Sadeyes nói.
    không hiểu Sadeyes có ý gì mà cứ cố Tình hiểu sai.
    Xin nói lại, Atox đưa ra chủ đề này để chúng ta bàn luận có cần phải bỏ ra 1 số tiền lớn để đi du học nước ngoài mà về nước chưa chắc được 1 kết quả gì xứng đáng.
    Những người có tiền nghĩ ra nước ngoài là chuyện đơn giản nhưng với nhiều người nó thực sự không đơn giản.
    nếu bố mẹ đầu tư hết cho bạn thì giả sử lúc xảy ra 1 biến cố bất ngờ(giải phẫu, tai nạn, rủi ro ....), bạn có đưa ngay được 1 số tiền tương đương giải quyết vấn đề 0 ???
    Đi du học là đúng, là mở rộng tương lai.

    Song không phải chỉ có 1 con đường là di học để bạn đi tới tương lai.


    NGƯỜI TA TỰ THUỞ AI KHÔNG CHẾT.
    LƯU TẤM LÒNG SON TRONG SỬ XANH.
  10. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chú Amox hỏi nhiều quá , đúng theo ý kiến ban đầu của anh , chú còn non lắm .
    Theo Sadeyes nói thì chắc anh " Hùng 116 Bùi Thị Xuân " là " tùng bách lão làng" nhỉ . <--- Điều này không ai phủ nhận , nếu chú chat IRC Việt Chat , nhớ vào #VietDuc hỏi nhé .
    Chắc Sadeyes nói dối nhiều lắm nên mới có kinh nghiệm nhiều thế. <--- Chẳng ai trong đời là không nói dối , và chỉ có những thằng ngu như chú mới nghĩ là nói dối nhiều để " Có kinh nghiệm " . Anh đã nói dối thì chặt chẽ lắm , không như chú đâu .
    Còn chuyện của Atox là thật 100%. Có in trên báo. Trong vòng 1 tuần Atox sẽ tìm ra tờ boá đó và nêu rõ số báo số trang lên TTVN. Còn nếu Sadeyes thích thì sẽ gửi đến tận 116 BTX được 0 ??? <--- Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách !
    Còn xin nói lại 1 lần nữa là Atox lập chủ đề này không phải để đem" bố mẹ người đi du học ra bình loạn "như Sadeyes nói.
    không hiểu Sadeyes có ý gì mà cứ cố Tình hiểu sai. <--- Chú có phải một thằng con bất hiếu không khi nghĩ bố mẹ mình tính toán với chính mình vì số tiền bỏ ra cho con em du học ?
    Xin nói lại, Atox đưa ra chủ đề này để chúng ta bàn luận có cần phải bỏ ra 1 số tiền lớn để đi du học nước ngoài mà về nước chưa chắc được 1 kết quả gì xứng đáng. <--- Xin nói lại đây không phải là quyết định của chú mà là của bố mẹ nhà có con cái đi du học .
    Những người có tiền nghĩ ra nước ngoài là chuyện đơn giản nhưng với nhiều người nó thực sự không đơn giản. <--- Cái này ai chẳng biết mà còn phải đem ra bình với luận ?
    Nếu bố mẹ đầu tư hết cho bạn thì giả sử lúc xảy ra 1 biến cố bất ngờ(giải phẫu, tai nạn, rủi ro ....), bạn có đưa ngay được 1 số tiền tương đương giải quyết vấn đề 0 ??? <--- Có 2 mục đích , 1 là con hư cho đi du học để biết giá trị đồng tiền , hoặc để tự nhận thức lại và sửa chữa . 2 là muốn con con mình có thể ổn định cuộc sống . Vấn đề đưa ngay ra như chú nói quả lại càng chứng minh chú có vẻ được cha mẹ đối xử hơi ... khác người .
    Đi du học là đúng, là mở rộng tương lai. <--- Chú đã có câu trả lời rồi , còn đưa vấn đề này ra như 1 câu hỏi , để làm gì vậy ? Tự quảng cáo mình " học rộng biết nhiều à "
    Sadeyes học thô viết thiển . Nếu có gì sai xin các anh , các chú , các bác cho một chữ gọi là lượng thứ . Sadeyes nhỏ mọn này chỉ thấy nực cười trước những kẻ luôn so đo , tính toán trước cuộc sống , ngay cả với cha mẹ mình . Sadeyes cũng nực cười trước những kẻ nghĩ mình là thông minh , hiểu nhiều biết rộng và muốn phô trương mình với kẻ khác . Để dạy dỗ một kẻ như thế , Sadeyes đã gõ khá nhiều rồi , chai cả đôi bàn tay ngọc ngà rồi . Sadeyes tự nguyện dừng vấn đề nực cười này lại đây . Sadeyes nghĩ mình cần nhiều thời gian để post những bài đem lại tiếng cười và niềm vui cho mọi người thôi . Sadeyes sẽ không post reply bài nào nữa ở cái topic khá hài hước này nữa . Kính các bác .

    No Me , No Fear !

Chia sẻ trang này