1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học có phải là một định hướng đúng?

Chủ đề trong 'Du học' bởi linhcau_neu, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Nếu có điều kiện tài chính thì nên đi, không phải suy nghĩ gì cả.
    --> ko hồn nhiên thế đc đâu.
    Nếu đồng chí nào ở nhà đã chả chịu học hành gì, suốt ngày chơi bời đua đòi thì đồng chí đó ko nên đi.
    Nếu đồng chí nào ở nhà mà là gà công nghiệp, khả năng tự chăm sóc và khả năng thích nghi với môi trường mới là quá kém thì đồng chí đó ko nên đi.
    Nếu chỉ đi học cao học thì sẽ có ít thời gian ở nước ngoài, dẫn đến:
    - Trình độ ngoại ngữ chưa cao. Cái này quan trọng nhất luôn
    --> Thế à, thế mà từ trước đến nay mình cứ nghĩ ngoại ngữ chỉ là công cụ thôi đấy.
    Mình thấy nhiều anh/chị chỉ học ngoại ngữ ở VN mà trình độ ngoại ngữ của họ làm người đi du học về phải trầm trồ
    - Không tận dụng được tối đa lợi ích của khoá cao học. ( vì chưa quen, tiếng kém, chưa có định hướng chuyên môn rõ ràng vì đại học học ở VN. ai đi làm rồi còn đỡ) => học xong rồi không học lại được đâu.
    --> cá nhân mình hoàn toàn ko đồng ý với ý kiến này.
    Nếu như đi học từ graduate level sẽ cải thiện được hai cái trên.
    --> hình như graduate level là học cao học mà. Học đại học là undergraduate level phải ko nhỉ?
    Tốn kém hơn nhưng khả năng ở lại kiếm được việc cao hơn.
    Còn tất nhiên là người tài thì trong hoàn cảnh nào cũng vẫn OK.
    Chương trình học VN mà học tử tế thì cũng chỉ kém nước ngoài chút ít cộng với ngoại ngữ thôi.
    Các bạn Ngoại Thương thì khoảng cách càng thấp.
    --> cũng còn tùy xem các bạn Ngoại thương ấy có chịu khó và/hoặc có năng khiếu học ngoại ngữ ko.
  2. phuongkl

    phuongkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tưởng topic đã close...
    To road=>Rome: Just my opinion. And you''re right about "graduate".
  3. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Yeap, cufng chi? la? ý kiến cá nhân cu?a mi?nh thôi. Many men many minds.
  4. phuongkl

    phuongkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    To me, ideally, I start with a UG degree in UK. At the same time, get a qualification. Like ACCA for accounting for example. Also try to get an internship. You can come back to VN to get an internship, because of less competition you can attach some of the great names to your CV.
    After UG degree, ideally, I would like to have some experience before get my Master. From my employer''s point of view, it is not good to hire someone with a Master but without any qualification. Unless you are exceptional and able to get a very good job in UK, I would again recommend a job w/ an reputable employer in VN. It is harder and not so efficient struggling with a no name firm in UK, and worse, you might not get the relevant experience.
    After Master, it will be easier for you to find a good job in UK.
    But to me, after 3-5 years of experience in UK, the best will be coming back to VN. There will be tonnes of opportunity.
    Unfortunately, half way through my perfect plan and so far not so good
  5. ngochina

    ngochina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đi du học là một định hướng không tồi ... Đặc biệt với điều kiện hiện nay, nhiều trường đại học có cấp học bổng cho các bạn. Nhưng mà đã đi du học, thì tinh thần phải vững cơ, sang bên đó mà tinh thần không " thép" thì dễ bị sa ngã lắm
  6. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Ở VN thì đương nhiên nghĩ là HB 50-100%,thậm chí cả ăn,ở của Anh-Mỹ-Úc-Ca nhiều như rải tờ rơi .
    Nhưng thực tế đâu có như ta vẫn bị huyễn tưởng...
  7. phuongkl

    phuongkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đúng là học bổng không dễ, nhưng chắc cũng không ai huyễn hoặc gì đâu.
    Học bổng nghe quảng cáo thì nhiều nhưng như nhiều bạn đã biết, nó là một hình thức discount cho SV VN thôi. Đa phần từ 10% (kha khá nhiều và dễ) đến 50% (hiếm và khó hơn, partly merits based).
    Học bổng toàn phần thì khó (Chevening, Fullbright, học bổng kiểu thu hút nhân tài của các trường) hoặc vô cùng bất cập (322).
    Nhưng không phải không có học bổng là hết cách. Mình đi làm bên kia cũng không khó lắm, có thể trang trải được. Ý mình là toàn bộ ý. Vì bây giờ học xong được ở lại 1 năm, bồi bàn cũng bù được tiền học! Chứng minh tài chính thì cũng có dịch vụ này kia.
    Quan trọng nhất là phải thật vững ngoại ngữ. Có ngoại ngữ học hành mới vào, học vào thì mới tranh thủ làm được, mà làm được cũng lại phụ thuộc vào ngoại ngữ.
    Mà tớ chỉ tìm hiểu Anh, Mỹ thôi. Có khi các nước khác lại dễ hơn!?!
  8. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Học bổng đại học thì hiếm, còn học bổng cho graduate student thì nhiều vô kể, toàn là 100% thoai. . Người ta đâu có huyễn tưởng.
  9. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
  10. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Nhìu vô kể thì không đúng đâu pác.Cứ xem số HB của Úc cho chẳng hạn.Cũng phải vài chục,nhưng mấy nghìn anh tranh nhau thì đâu có dễ nhỉ?Lại còn kn nữa.Mà đọc báo toàn thấy SVVN giành vô số,chả nhẽ các nước khác họ...dốt hết.
    Còn HB gra ở Mỹ.các trường thông thường không nói làm gì,thử top 30 xem nhìu đến đâu (ngoài top 30 thì cũng ko có trường nào được xếp vào 100 trường ĐH của TG cả).
    Còn "huyễn tưởng" ở đây thì sẽ dễ dàng nhận thấy nếu đọc báo chí VN.Còn dám đăng không có HB,vừa học vừa làm ở Úc Đại Lợi mà chi trả đủ cả ăn lẫn học cùng giải trí cơ đấy.Vui ghê gớm.
    Vả ra,đa số SVVN giành HB được đưa lên "self-motivated" đều ở bậc ĐH cơ mà.

Chia sẻ trang này